Câu chuyện: «Tái sinh qua ba kiếp»
Hôm nay trong một buổi sáng đẹp trời, có mấy Phật tử ở chùa lân cận ghé thăm Sư Phụ. Sau khi vào chùa lễ Phật, ngắm cảnh chùa, đi dạo xung quanh. Rồi sau đó các Phật tử được Thầy tri sự dẫn vào để thăm và đảnh lễ Sư Phụ. Sau khi thăm hỏi và đảnh lễ xong các Phật tử nếu có thắc mắc hay khó khăn gì trong việc tu tập thì sẽ hỏi Sư Phụ để Ngài chỉ dẫn, giúp đỡ.
Trong đoàn đi có một Phật tử chắp tay, qùy gối và hỏi Sư Phụ. Câu hỏi như sau :
Kính Bạch Sư Phụ, hiện tại chùa con đang sinh hoạt Phật pháp vừa mới có hai Vị Sư Ni trẻ chuyển đến tu.
Nhưng hai Vị này, mới vào thì chúng con thấy bình thường như bao người khác. Nhưng ở lâu chúng con phát hiện là đi đâu hay làm gì, hai Vị này cũng đều đi cùng nhau, ở gần nhau.
Khi đi tụng kinh thì người kia đứng trước thì người nọ đứng sau.
Đi ăn cơm, lao tác, …v..v…dường như là họ rất ít rời nhau.
Dần dần chúng con để ý thì hai Vị này là đồng tính luyến ái ( Nữ yêu nữ ).
Nay mong Thầy có thể hoan hỷ cho chúng con biết nhân quả của hai Vị này như thế nào ạ ?
Con xin cảm ơn Thầy .
Sư Phụ trầm ngâm một lát, đôi mắt Ngài khép lại rồi mở ra. Sư Phụ nói :
Duyên nợ của hai Vị này đã có từ mấy kiếp trước rồi, không phải bây giờ mới có các con à.
Cách đây một kiếp, hai người này đã từng là vợ chồng, họ yêu nhau thắm thiết, thề non hẹn biển rất nhiều.
Sau khi mãn kiếp đó, thần thức thoát ra, vì nghiệp tham ái quá nặng, hai người này tái sinh làm con chim.
Vì sự thề non hẹn biển và duyên nợ của kiếp trước, hai chú chim này lại có duyên gặp nhau và yêu nhau, rồi chung đôi với nhau.
Khi chim mái đẻ trứng, cái tổ của hai chú chim lại ở trên đọt cây của chùa. Hằng ngày bay đi bay lại tìm mồi, rồi nằm ấp trứng.
Hai chú chim này được nghe Quí Thầy trong chùa tụng kinh.
Công đức của việc nghe kinh, nghe chú, nghe pháp, thật không thể nghĩ bàn.
Nhờ duyên lành được nghe kinh Phật mà nghiệp hai chú chim này vơi dần và sau khi mãn kiếp chim.
Hai người họ tái sinh làm người, mà do tâm tham ái các kiếp trước nên họ sinh làm hai người nữ mà đồng tính luyến ái.
Nên cái nghiệp đồng tính, sinh ra đồng tính đều bắt nguồn từ tâm tham ái dục quá mức mà thành.
Khi nghe đến đây, nhóm các Phật tử dường như ai cũng im lặng, họ rất chăm chú lắng nghe.
Qua câu chuyện ta nhận thấy, quả thật nhân quả tuần hoàn tái sinh qua nhiều kiếp thật không thể lường trước được.
Làm người rồi làm chim, làm chim rồi lại làm người. Nếu cứ mãi trôi lăn vậy thì biết khi nào mới chấm dứt đây.
Do vậy, chỉ có phát nguyện gắng tâm tu đạo, liễu sinh thoát tử, chấm dứt dòng luân hồi tái sinh thì mới thật sự có được an lạc.
Còn không ta cứ mãi trôi lăn trong lục đạo, như đóa hoa lục bình trôi theo dòng nước nổi, không biết tấp vào đâu, rồi bị vùi dập chôn vùi chốn đại dương xa sôi, sóng gió.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm : Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày
CÂU CHUYỆN :« TÁI SINH QUA BA KIẾP »Hôm nay trong một buổi sáng đẹp trời, có mấy Phật tử ở chùa lân cận ghé thăm Sư…
Người đăng: Tu học mỗi ngày vào Thứ Ba, 24 tháng 12, 2019