Đã xuất gia rồi có được đi làm công nhân để kiếm thêm tiền không?
Câu hỏi này nghe có vẻ như đang nói đùa, nhưng mà lại có thật đó Quí Vị ạ.
Hôm qua tôi có biết một trường hợp, người này tuy đã xuất gia, cạo tóc, thọ giới rồi mà vẫn đi làm như người đời để kiếm tiền sống.
Khi biết được, tôi nói:
Người tu không nên làm kinh tế.
Vị ấy trả lời :
Thì làm để nuôi cái thân, khỏi phải mang tiếng là ăn bám xã hội.
Rồi Vị ấy còn nói, đi làm có tiền vậy cuộc sống tu mới tự tại.
Rồi tôi còn biết, Vị ấy nói khi vào làm trong công ty, người trong bếp múc đồ ăn mặn cho Vị này ăn, Thầy cũng ăn mặn luôn, vì đổ bỏ thì tiếc.
Câu chuyện có nội dung sơ qua là như vậy.
Theo Quí Vị nhìn nhận thử như thế nào?
Theo tôi, nếu Vị tu chọn con đường đi làm vậy thì nên sống đời sống của người cư sĩ tại gia tu cũng được, không nhất thiết phải xuất gia khi mà tự thấy mình chưa đủ duyên, chưa đủ ý chí và bản lĩnh, cũng như nghị lực để theo đuổi con đường xuất gia tu đạo.
Quí Vị hãy nhìn lại cuộc đời của Đức Phật.
Tuy Ngài là Thái Tử, con của một Vị vua một nước, sống trong cảnh vinh hoa phú quý, sung túc và giàu sang.
Nhưng khi Ngài đã chọn con đường xuất gia để tu tập. Thì Ngài phải bỏ lại tất cả, khi ra đi chỉ một thân một mình, không có mang theo chút tài sản hay tiền bạc gì cả.
Ngài đã tiếp nối truyền thống của ba đời mười phương chư Phật là dùng việc khất thực để nuôi sống thân mạng. Và để gieo duyên với chúng sinh, làm ruộng phước cho thế gian.
Chứ Ngài không phải đi làm ăn kinh doanh để có tiền mà tu.
Ngày nay, mặc dù việc khất thực không còn phổ biến nữa, vì theo xu hướng của thời đại phát triển. Nhưng ở chùa thì Phật tử vẫn đến cúng dường tại chùa, nên Quí Thầy vẫn sống được mà không lo thiếu thốn.
Nhiệm vụ của một người tu sau khi xuất gia là phải siêng năng tinh tấn trong việc tu tập, phát triển khả năng thiền định và đạo đức. Sau đó hướng dẫn những Phật tử tại gia tu tập.
Một Bậc khi đã phát tâm tu tinh tấn, đúng đường, đúng giáo pháp.
Tôi đảm bảo sẽ không bao giờ thiếu cái ăn.
Vì đằng sau một Vị Chân Tu, luôn có sự hộ trì của Chư Thiên, Chư Long Thần Hộ Pháp, Chư Hiền Thánh Tăng, và mười phương Chư Phật.
Chỉ có những Vị giả tu, hay quậy không chịu tu, thì mới không được các Ngài gia hộ trợ duyên nên mới đói, thiếu cái ăn thôi.
Do vậy, nếu Quí Vị là người đã xuất gia mà có duyên đọc bài viết này thì không nên lo sợ mình không có gì để ăn, hay sợ chết đói.
Chỉ sợ Quí Vị không chịu tu thôi.
Quí Vị thử hình dung, một Bậc tu hành cạo tóc mặc y áo trang nghiêm sao có thể vào xin việc làm ở các xí nghiệp, như may mặc, hay phụ hồ, bốc vác, …để kiếm tiền sống được.
Làm vậy không đúng hình mẫu của một Bậc Tu Hành.
Hoặc nếu không mặc y áo, mà Quí Vị lén mặc áo đời để đi làm, thì cũng đâu có được.
Người tu hành làm gì cũng đường đường chính chính, quang minh chính đại.
Không có gì phải giấu giếm hay lén lút cả.
Quí Vị cần phải phân định, lựa chọn một cách rõ ràng.
- Một là xuất gia.
- Hai là tu tại gia.
Chứ còn lương ương, lỡ dỡ rồi vi phạm giới luật người tu, thì chỉ làm việc tu hành thêm tổn phước, thoái đọa mà thôi.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo : https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
FB: Tu học mỗi ngày –