LOVE ME
Sau thành công của dự án cộng đồng thanh tẩy trầm cảm gặt hái được nhiều phản hồi tích cực, em quyết định làm 1 dự án nữa có tên gọi là Love Me (Yêu tôi).
Đây là giai đoạn Trái đất cần rất nhiều hạt giống yêu thương để đẩy lùi các nỗi sợ.Những ai đang có vấn đề đau khổ, tiêu cực, hoài nghi về bản thân và cảm thấy mình không được yêu thương thì có thể cmt vào post này từ “Love me”.Các bạn khác sẽ vào cmt : “Thank you for existing.I love you” (Cám ơn bạn vì đã hiện diện. Tôi yêu bạn) hoặc “Thank you.I love you.” cho từng cmt cần yêu thương.
Chúng ta cùng nhận trách nhiệm để thanh tẩy và chữa lành cho những bạn đó và cho chính chúng ta. Điều gì bên trong mỗi chúng ta đã tạo tác nên nỗi đau cho những người bạn này?
Mỗi chúng ta được hiện diện nơi đây đều góp phần thực hiện kế hoạch của toàn Vũ trụ. Không ai thua kém hay không quan trọng cả. Trái đất không phải sân khấu cho một vài linh hồn nào đó tỏa sáng mà là 1 bức tranh toàn cảnh cần có sự hiện diện của tất cả mọi người. Sứ mệnh cuộc đời đôi khi không phải đao to búa lớn mà chỉ cần là sự hiện diện của các bạn là đủ. Hít thở sâu và mỉm cười cũng là sứ mệnh. Các bạn luôn được yêu thương và trân trọng bởi sự hiện diện đáng quý này.
Dù ai đó vô tình đọc post này và chả hiểu gì thì cũng không sao. Chỉ cần bạn đọc đến đây là mình đã gieo hạt yêu thương vào tiềm thức của bạn. Hạt nảy mầm thì bạn sẽ hiểu.
Hãy cùng mình gieo hạt yêu thương bằng cách tham gia dự án này nhé. Để tình yêu tuôn chảy bên trong ta, đến mọi người và trở lại với ta.
Bình an trong siêu nhiên,
Malana Kulani
Mọi chuyện xảy ra với bạn khiến cho bạn mệt mỏi ? Bạn đang rơi vào tình trạng dễ tổn thương khi đối mặt với biến cố ?
Đừng lo, rồi cũng sẽ qua cả. Rồi cũng sẽ qua thôi.
Mình trước đây có lúc mệt mỏi rã rời và bất lực chả biết gì. Mọi thứ như dồn mình đến bước đường cùng.
Lúc đó, mình còn nghĩ quẩn cơ.
Thế rồi mình thấy là nếu mình đã chọn cuộc đời này thì mình hoàn toàn có thể vượt qua mấy cái khó khăn đó chứ. Không thể trốn thoát bài học của linh hồn bằng hành động mà mình vừa nghĩ đến.
Kệ mẹ. Đến đâu thì đến. Đắp chăn đi ngủ.
Và cơn tiêu cực trôi qua. Mình bình tâm và tìm ra giải pháp.
Khi thời tiết đang khắc nghiệt. Tốt nhất chả làm gì ngoài cầu nguyện và đắp chăn đi ngủ chứ lao ra thêm khổ.
Rồi tất cả sẽ qua. Mọi chuyện đều có giải pháp khi ta đi ngủ, à nhầm bình tâm.Không cần nghĩ quẩn nhé.
Đôi khi Vũ trụ cố tình cho bạn một thử thách khó để giúp bạn trưởng thành và phát triển đúng tiềm năng của bản thân. Dù bạn có thấy là bạn không thể vượt qua nhưng Người biết tiềm năng của bạn hơn chính bạn đấy. Bạn sẽ vượt qua, thậm chí là theo một cách phi thường.
Người yêu bạn vô cùng. Thật sự đấy. Hơn tất thảy là mong muốn bạn được thành công và hạnh phúc. Những thử thách chính là cơ hội đến từ tình yêu thương vô lượng của Người.
Chúc các bạn buông lơi những tâm tư và ngủ ngon!
Malana Kulani
Chúc mừng năm mới 2023
Đây là năm bứt phá của sự tự chịu trách nhiệm.
Khi biết tự chịu trách nhiệm cho chính cuộc đời của mình, chúng ta sẽ trưởng thành rất nhanh.
Song hành với sự trưởng thành chính là trạng thái sống tuỳ duyên đầy an vui và tự do bất luận con tạo xoay vần ra sao.
Để sống tuỳ duyên mà không bị chìm vào duyên, cần một nội tâm vững vàng và điều đó chỉ đến khi ta biết tự chịu trách nhiệm.
Một chuyện gì đến mà nó giúp chúng ta trở nên trưởng thành hơn, thiện lành hơn thì đó lại là phúc lành cho dù thoạt nhìn, nó chỉ đem lại thiệt thòi, đau khổ về mặt vật chất.
Chúng ta sẽ cùng học để hạnh phúc tự thân chứ không phải bám vào một sự an toàn hay điều kiện lý tưởng nào.
Chúc chính chúng ta luôn ghi nhớ được điều này.
Em biết ơn vì chúng ta có thêm cơ hội được đồng hành trong năm 2023 !
Em xin cám ơn tất cả. Vì tất cả mọi điều đã dạy em thêm hạnh phúc. Sống hạnh phúc mà không cần tiếc nuối, không cần kỳ vọng, chỉ với trái tim cởi mở để đón nhận những trải nghiệm mới đến với hành trình của em.
Xin gửi lại những năm tháng đã qua cho năm cũ. Tất cả đều trôi qua dù là một chuyện vui hay một nỗi thống khổ để chào đón và bắt đầu một năm mới nào !
Malana Kulani
Số nhàn thì đời mới vui?
Em tình cờ đọc được một câu thế này :
“사람들은 종종 너의 과거가 편안했기 때문에 지금 네가 명랑하고 긍정적이라고 생각하지만 사실은 정확히 그 반대이다. 너는 최악의 상황을 겪어야 했고 지금은 인생의 어려움을 처리하는 더 현명한 방법을 알고있다.”
Mọi người thường cho rằng ta vui vẻ và tích cực vì ta đã có một quá khứ bình an nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Ta đã phải trải qua tình thế tồi tệ nhất và bây giờ ta biết cách sáng suốt hơn để xử lý những thách thức trong cuộc sống.
Thật vậy,
Người hạnh phúc ở đâu cũng thấy hạnh phúc. Họ hạnh phúc trước khi cả khi cuộc đời của họ trở nên dễ chịu và toại ý nguyện. Họ hạnh phúc bằng hành động chứ không bằng sự hy vọng mong manh rằng niềm hạnh phúc sẽ hạ cánh nơi họ vào một ngày nào đó.
Khi cuộc sống có quá nhiều vấn đề, hãy bình tĩnh và xử lý từng chút mỗi ngày. Đừng lo âu về ngày mai vì ngày mai sẽ tự lo cho chính nó.
Chúng ta đều có thể sống vui vẻ mỗi ngày bằng cách lựa chọn sẽ sống vui vẻ.
Không phải cứ lựa chọn thì chúng ta sẽ hạnh phúc,nhưng không có hạnh phúc nào mà không đi kèm với sự lựa chọn cả.
Ai có thể hạnh phúc nếu không nghĩ mình đang hạnh phúc ?
Chúc các bạn hạnh phúc !
Malana Kulani