Hạnh phúc lứa đôi có phải là tình cảm bền chắc?
Nhiều người đặc biệt là những cô gái còn trẻ, hay các cậu con trai còn trẻ, những người sống nặng về tình cảm. Họ cứ nghĩ đơn giản rằng hạnh phúc lứa đôi là mãi mãi, là trường tồn, là bất diệt.
Nhưng thực tế thì không phải vậy đâu các bạn ạ.
Hạnh phúc lứa đôi cũng rất mong manh và cũng rất dễ tan vỡ, dễ tan vỡ như bong bóng nước vậy.
Mới đây, tôi được một người tâm sự là chồng cô đã bỏ gia đình, bỏ nhà đi theo vợ bé. Dù hai vợ chồng sống đến nay đã hai mươi mấy năm, hai con đã lớn, đứa nhỏ đã vào học năm hai đại học. Gia đình đang hạnh phúc êm ấm vậy, mà người chồng lại vất bỏ tất cả, để theo một người khác.
Nên có thể nói rằng hạnh phúc lứa đôi chẳng có gì là bền chắc cả.
Vậy mối nhân duyên giữa hai người nam và nữ được hình thành dựa trên những yếu tố nào?
Chúng bị chi phối bởi rất nhiều yếu tố, duyên nghiệp tiền kiếp có và trong đời này cũng có :
- Những sự yêu và ghét của hai người rất sâu đậm trong kiếp quá khứ sẽ làm nhân để kéo hai người lại với nhau trong kiếp này.
- Một người giúp đỡ ban ơn, người kia nhận nên mắc nợ cũng sẽ trở thành nhân để kéo hai người đến với nhau.
- Tập khí dâm dục được huân tập tích lũy và mang qua nhiều đời. Cái dục chúng xuất hiện trong tâm, chi phối mãnh liệt, tạo nên lực đẩy chúng sinh phải đi vào luân hồi sinh tử.
Vẫn còn rất nhiều nữa, nhưng ở đây tôi chỉ tạm nêu ra ba yếu tố cơ bản. Những yếu tố này chúng hình thành nên mối nhân duyên giữa nam và nữ.
Nhưng ta biết, đã là duyên hợp thì chỉ có tính tạm thời và không bền chắc.
Ví dụ như :
Nếu mắc nợ quá khứ, như anh chồng nợ người vợ 10 triệu, qua kiếp sau nhân lên cho là 200 triệu.
Nhưng từ lúc quen nhau, người vợ ỷ mình đẹp, được chồng chiều chuộng. Rồi nhận sự quan tâm chăm sóc của anh chồng, nhận quà đủ thứ. Rồi cưới về, vợ ở nhà, chồng làm nuôi.
Vậy theo Quí Vị 200 triệu khi nào hết? Rõ ràng là hết rất nhanh.
Khi hết nợ thì tình cảm sẽ trở nên lạnh nhạt, và xa lánh dần.
Nếu trước kia quen vì cô ấy còn đẹp thì nay nhan sắc cũng đã tàn úa, già đi và xấu hơn. Nợ thì hết mà đẹp cũng hết, trong khi lượn lờ trước mắt người đàn ông là bao hình bóng trẻ trung.
Vậy thì điều gì có thể giữ được mối nhân duyên cho bền vững đây?
Chỉ có thể là đạo đức người đó, là cái tình người với nhau.
Nhưng đâu phải người nam nào cũng sống có tình, có nghĩa đâu Quí Vị.
Do vậy thật sự thì hạnh phúc lứa đôi rất mong manh, tạm bợ và dễ tan vỡ. Nên khi sống ta cần phải quán chiếu được điều này, để khi chúng tan vỡ thật thì ta cũng không nên quá đau khổ. Vì biết rằng bản chất cuả chúng là vậy.
Và ta nên học làm người tỉnh thức, nên ngộ ra lẽ thật cuộc đời và nên tập trung vào việc tu tập.
Hướng đến sự giác ngộ, sự chứng đạt các quả vị Thánh, chấm dứt hoàn toàn tâm ái nhiễm, an trú niết bàn, và sống trong sự hạnh phúc mãi mãi, không còn có sự đau khổ.
Đây là con đường ta nên phát nguyện và hướng đến.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
>>> Tìm hiểu thêm tại: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa