Khi đến chùa lễ Phật
Hôm nay 14 âm lịch, tôi được một người bạn rủ đi chùa lễ Phật, dâng hương. Anh bạn rủ tôi đi chùa thì không có tu. Còn tôi thì có tu, nhưng nhìn bề ngoài tôi có vẻ vẫn ngây thơ, ngây ngô và thậm chí hơi ngốc nghếch. Và tôi cũng cố gắng làm ra vẻ như vậy, tôi vẫn âm thầm và đi chùa cùng với những người bạn.
Tuy nhiên, có một điều rất quan trọng mà khi đến chùa mọi người ít để ý nhưng cực kì quan trọng. Đó là, khi đến chùa lễ Phật, một số bạn thì không lễ (không lạy). Và một số bạn khác khi dâng hương xong thì lại không cúng dường. Tôi nói :
Hai việc cực kì quan trọng khi đến chùa là :
- Một là : Lạy Phật, dâng hương (lạy Phật cực kì quan trọng).
- Hai là : Cúng dường.
Nhiều bạn khi ăn uống cho bản thân có thể tiêu tốn rất nhiều tiền. Tuy nhiên tôi quan sát rất kĩ, tôi thấy rằng khi bỏ ít tiền ra để cúng dường, bố thí, làm phước thì họ lại tiếc.
Nếu ai sống vậy, tôi dám chắc tương lai buộc phải nghèo, kiếm tiền cực kì khó khăn. Vì cái phước mới tạo ra rất ít mà tiêu xài phước cũ rất nhiều. Vào mà ít hơn ra, thì theo nhân quả buộc phải nghèo.
Nói vậy, tôi thấy nhiều anh nhảy vào bình luận, đại loại vài câu mà tôi hay gặp, như:
Ôi, tu mà tham phước.
Tu mà tham thần thông cha nội.
Bố thí là còn tham (vì anh này nghĩ cái kiểu tà kiến là bố thí để cầu phước).
…………..
Nên mọi câu bình luận của các huynh đệ phải rất sâu sắc, tinh tế. Những ai mà nói những câu bình luận kiểu như mình hiểu biết và tài giỏi, rồi ngạo mạn. Thì tôi buộc phải dừng kết bạn với người đó.
Trở lại, việc cúng dường.
Nhiều bạn không có tu, mỗi lần đến chùa là dịp rất quý. Vì sao lại quý ?
Bạn có thể dành rất nhiều thời gian của cuộc đời để vào quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, quán nhậu. Để ăn cho ngon cái miệng, sướng cái thân, sống cho thỏa thích.
Tuy nhiên, với lối sống vậy chỉ tạo thêm nghiệp xấu, tiêu tốn rất nhiều phước và tương lai ắt đọa vào làm cô hồn, hay qủy đói.
Khi đến chùa, ít ai biết rằng, đường đến chùa mà Thầy, hay Sư Cô có tu hành chân chính thì rất khó, rất gian nan. Vì những chùa như thế thì luôn có Các Vị Long Thần Hộ Pháp theo bảo vệ. Với những người nào tâm ác nhiều thì rất khó đến. Vì Các Ngài không cho phép bước vào chùa.
Tại sao việc cúng dường lại quan trọng?
Có cúng dường thì chùa mới có tiền để sinh hoạt, chi tiêu và sinh sống.
Chùa còn thì Chánh Pháp mới còn, mới trụ thế lâu dài được.
Và hơn nữa, bản thân ta khi cúng sẽ được phước. Cái phước đến trong âm thầm, vô hình mà ta sẽ có được.
Tôi nhận thấy, những chúng sinh khi bị đọa vào làm ma, qủy đói. Cực kì cần cái phước này, mà họ không làm được, không có được. Vì khi làm cô hồn rồi, đâu có mang bao gạo được.
Bài viết cũng đã dài.
Hôm nay có duyên đi chùa, tôi có đôi lời như vậy.
Huynh đệ nào thấy hữu ích thì hãy ghi nhớ.
Huynh đệ nào thấy không hữu ích, thì tạm thời để đó, suy tư thêm, đừng vội phê bình.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB Tu học mỗi ngày –