Kinh nghiệm chữa huyết áp thấp, thiếu máu và nhịp tim thấp
Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, làm nghề chỉ ngồi một chỗ rung đùi là ra tiền (thợ may).
huyết áp tâm thu chưa khi nào bay cao hơn mức 100, tâm chương 65, nhịp tim 55. Mặt nám như cơm cháy.
Đo huyết áp xong, dùng Yumeiho kiểm tra vừa làm vừa khám,
Bảo cô bệnh nhân: em hàn nặng do suy thận, em ăn không tiêu, có ông đầu bếp là ông thận lại ốm nằm đắp chăn, cả nhà phải ăn toàn đồ sống chưa nấu.
Cô cãi, em toàn ăn đồ nấu chín đấy chứ.
Bảo, trong đông y, thức ăn ta ăn vào dạ dày là thức ăn sống, qua hệ tiêu hoá được ông bếp trưởng là thận nấu thành huyết và khí đi nuôi cơ thể.
Đầu bếp thì ốm, lửa thì lom rom, thức ăn thành ra toàn bị sống dở chín dở, dẫn đến cô bị đi ngoài sống phân, đại tràng co thắt, thở dốc vì mệt quá sức đôi lúc hết hơi cảm thấy như sắp chết…nổ một tràng, phát nào cũng thấy gật.
Bảo cô: bệnh của em dễ chữa mà, chỉ việc ăn và uống, mỗi lần không quá 5 ngàn.
Cô bệnh nhân cười nhạt, bảo: Thầy ơi, em vừa đi mua thuốc trị thận xong, hết hơn 7 triệu, mới uống được 2 ngày.
Bảo cô: anh thấy em có dấu hiệu của nhiễm độc máu, mặt cô vẫn nhơn nhơn, đành nói thẳng , em đang bị ung thư máu giai đoạn đầu, tiếp theo là thuốc ngày càng nhiều, ngày càng đắt và cuối cùng là chạy thận, lúc đầu là tuần một lần, sau là ngày 1 lần, đến lúc ngày mấy lần thì bay mất cái nhà rồi ra đi cho an tâm em nhé.
Cô ta bảo có người quen là Bs khám, cho thuốc nên rất an tâm.
Bảo cô: em đến người quen đó, bảo lộ trình của em có đúng như anh bảo không? Nếu họ cam kết ổn thì cứ thế mà uống. Còn nếu lộ trình mà thuốc mua ngày càng nhiều và ngày càng đắt và phải chạy thận thì không xong với em, cứ bảo họ như vậy xem phản ứng, và tuỳ em quyết định
Hôm sau cô ta cùng chồng quay lại, mặt xanh lại vì sợ.
Bảo thầy ơi đúng rồi, hôm qua em đi khám lại luôn, con Bs quen biết em rất hiền, nhưng cần thì cũng biến thành bà la sát, nên nó sợ em phá tan chỗ làm và hàng thuốc của nó, nên đành nói thật.
Đúng là lộ trình của em sẽ phải chạy thận, Thầy cứu em với.
Tôi nói lại nhé, bệnh của cô quá dễ chữa, chỉ việc ra chợ, xin những người bán rau phần cuống già họ bỏ đi cho lợn, về ninh kỹ lấy nước uống , lúc ninh thì cho thêm một quả trứng gà ta. Ăn hết trứng và uống hết nước , ngày 1 lần, mười ngày liền, nghỉ 1 tuần đi khám lại, thấy ổn diễn tiếp 10 ngày nữa , 3 lần như vậy thường là ổn luôn.
Cô bệnh nhân sợ rau muống có thuốc, nên cùng chồng đem bao tải đi mót ở những nơi nhà hoang bỏ không, những bờ mương, những nơi người ta đổ đất và xà bần, chạt công trình xây dựng..
Kiếm toàn rau tự nhiên, ngọn thì nhà ăn, cuống đem nấu thành thuốc.
10 ngày sau 1 liệu trình vừa bấm huyệt ép độc ở thận vừa thải độc đại tràng.
Cô ta đi khám lại, đứng ở cổng, chưa vào nhà, đã thấy cười như máy nổ.
Đo huyết áp tâm thu 105, tâm chương 70 nhịp tim 60, cô ta bảo, em chưa bao giờ đạt được chỉ số như thế này.
Sau này cô ta làm 3 lần, thỉnh thoảng đến dưỡng, ổn hẳn luôn, tập Yoga những động tác khó nhất đều làm được.
Lưu ý
Khi uống nước rau muống và ăn trứng, thì phải ép thận để đẩy độc ra.
Phải làm sạch đại tràng và dạ dày bằng bấm huyệt và tháo thụt đại tràng bằng cà phê. (cái này thì dùng Yumeiho thì tuyệt hảo vì nó lấy bẩn ở đại tràng rất nhẹ nhàng, ngoài ra dùng thêm bấm huyệt cổ truyền cũng được, nhưng ko hay bằng).
Sưu tầm
Thải độc có nhiều phương pháp
- Cà phê
- Hỏa liệu (đẩy tà, hàn khí)
- Bấm huyệt
- Khí công & Thiền
Nguyen Lan
Sao lại thận? Dạ dày nấu chín thức ăn chứ?
VUT Nguyen Lan
Cái này trường hợp cụ thể chứ k phải lý thuyết. Em đọc kỹ nhé
Vũ Thị Quỳnh
Dễ làm Thầy nhỉ, cảm ơn Thầy chia sẻ ạ
VUT Vũ Thị Quỳnh
Nhiều người cứ nghĩ đắt tiền mới tốt
Nuôi bs vs dược sỹ một hồi
Người thì hết tiền
Có người chưa hết tiền mà cơ quan nội tạng nát bét
Vũ Thị Quỳnh VUT
vâng Thầy, em cũng mê các phương pháp nhẹ nhàng này ạ, nguyên liệu dễ tìm Thầy ạ
Tra Nguyen
E chuẩn bị dùng liệu pháp thải độc cafe, e đã tìm hiểu rất nhiều và mới biết tới pp này
VUT Tra Nguyen
Pp đó tốt nhưng cũng cần ng tư vấn đấy
Tran Thi Mai Anh
Xông hơi nóng có chút gi giống hỏa liệu ko em nhỉ.
Đi tây y để nó ăn cho hết của rồi toi
VUT Tran Thi Mai Anh
Xông cũng tốt nhưng âm khí thì hỏa liệu tốt hơn
Hà Trang
Em huyết áp thấp. Tâm thu dưới 100, tâm trương thường 65. Nhịp tim lại cao 90-100. Vậy phải làm thế nào vậy anh.
VUT Hà Trang
Cái này phải khám mới tư vấn được
Đo lúc đói ntn
No ntn
Tay trái Bn, tay phải Bn
Nhiều thứ …
Hà Trang
Đây a ah. Có lúc thì như vậy. Có lúc nhịp tim lên tới gần 100
VUT Hà Trang
Bao tử quá lạnh không có nhiệt . Uống đường + một chút gừng rồi tập kéo gối 200 cái đo tiếp. Ăn thêm táo đỏ, đậu đỏ, b9& b12
Hà Trang VUT
dạ. E cũng đang tìm hiểu và bắt đầu tập khí công. E cảm ơn anh nhiều nha.