Bạn Có Thể Tìm Được Đúng Người Mình Mong Muốn Không?
Sadhguru chia sẽ và khẳng định rằng sẽ không bao giờ có thể tìm được một người nào đúng cả và ngài khuyên chúng ta hãy cố gắng hoàn thiện bản thân rồi mọi thứ tốt đẹp sẽ đến.
Nếu bạn đang tìm kiếm tri kỷ của mình, thì bạn nhất định phải xem video này. Sadhguru giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn về chủ đề hấp dẫn này!
Làm Sao Để Tìm Được Đúng Người Dành Cho Mình?
How Do I Find The Right Person For Me?
Người hỏi (MC) :
Thưa thầy. Làm sao để biết được người mình đang ở bên là người “đúng” dành cho mình?
Sadhguru : Ồ câu hỏi này có vẻ phổ biến nhỉ? (Mọi người cười – vỗ tay)
Một lần nọ, Shankaran Pillai đang ăn tối cùng gia đình. Và khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, anh ta đứng dậy và tuyên bố:
“Con sẽ kết hôn với Lucy, cô gái sống ở ngay bên kia đường.”
Sau đó, người cha nói : “Cái gì? con sẽ cưới Lucy? cô ta chẳng có gì, cô ta giống như gái điếm, con sẽ cưới cô bé Lucy đó ư?”
Người mẹ nói : “Cái gì? con sẽ cưới cô bé Lucy đó?”
Ông chú, các ông chú luôn vào cuộc trong những vấn đề như thế này, bạn biết đấy. Ông chú nói
“Cái gì? cháu sẽ cưới cô bé Lucy đó? cháu đã thấy mái tóc nó chưa? trông thật giả tạo!”
Người dì : “Cái gì? cháu sẽ cưới cô bé Lucy? cô bé đó luôn tô son trát phấn. Cháu sẽ lấy cô ả son phấn đó?”
Cậu bé, đứa cháu trai, không thể đứng ngoài cuộc, cậu bé nói:
“Chú sẽ lấy cô Lucy á? cô thậm chí còn không biết criket (bóng gậy) là gì, sao mà chú có thể cưới cô ấy được?”
Shankaran Pillai giữ vững lập trường và nói : “Phải, con sẽ kết hôn với Lucy”
Tất cả mọi người đồng thanh : “Tại sao?!”
Anh ta nói : “Bởi vì cô ấy không có gia đình” (cười)
Không có nhiều ý kiến để tranh cãi (cười)
Vậy, ai là người “đúng” dành cho bạn?
Tôi không muốn lấy đi tất cả những sự lãng mạn khỏi cuộc đời của bạn. Nhưng, để tôi nói với bạn điều này :
Không có ai là người “đúng” dành cho bạn trên hành tinh này.
Nếu bạn dốc hết trái tim mình vào điều gì đó, thì điều ấy có thể trở nên tuyệt vời. Đó có phải là điều đúng? Không có điều đúng. Chưa từng ai tìm được đúng người ở bất kỳ đâu, được chứ.
Nếu bạn vướng vào kiểu tư duy thiếu thực tế như vậy, “Tôi đã tìm được đúng người rồi!” Ồ, bạn sẽ sớm thất vọng thôi!
Bạn phải hiểu, không có ai là người “đúng”. Điều đầu tiên là hãy kiểm tra việc “Liệu tôi có là người “đúng” hay không?” (cười) Phải, tôi có phải là người “đúng” không, phù hợp không?
Và không có người “đúng” trên hành tinh này, thế giới này, nếu bạn hiểu, Bạn có những thứ nhảm nhí của bạn, họ có những thứ nhảm nhí của họ. Chúng ta có thể điều chỉnh những thứ nhảm nhí và tiếp tục như vậy.
Chúng ta phải hiểu rằng, các mối quan hệ hình thành để cho nhiều nhu cầu khác nhau. Có những nhu cầu về thể chất, có những nhu cầu về tâm lý, có những nhu cầu về cảm xúc, có những nhu cầu về xã hội, có những nhu cầu về tài chính,… đủ loại nhu cầu khác nhau.
Vậy, khi bạn đến với một ai đó với nhiều nhu cầu như thế, thì bạn sẽ trở thành một kẻ ăn mày. Và một kẻ ăn mày thì không thể lựa chọn. Sao nào? một kẻ ăn mày sẽ ăn những gì anh ta xin được, phải không? Anh ta không có quyền lựa chọn.
Vậy nên, nếu bạn thực sự muốn có sự lựa chọn trên thế giới này, điều đầu tiên và quan trọng nhất là bạn đưa bản thân mình đến một nơi mà trải nghiệm cuộc sống của bạn, tự thân bạn đã thấy dễ chịu – bạn thật tuyệt vời!
Bây giờ, hãy cùng xem bản thân bạn sẽ thu hút điều gì. Nếu bạn thật sự tuyệt vời, các thứ sẽ xảy ra theo đủ cách, đó là điều tôi muốn nói. Về sự nghiệp, về hôn nhân, về các mối quan hệ… điều tốt nhất sẽ xảy đến với bạn, bởi vì bạn đã tạo ra bản thân mình như vậy.
Thay vì cố gắng dành thời gian cho ai đó và sửa chữa họ, nếu bạn dành thời gian cho bản thân và khiến mình trở nên tuyệt vời, đến mức mà mọi người muốn ở bên bạn, thì lúc đó sẽ có sự lựa chọn.
Và toàn bộ điều này, đây là văn hóa của người Mỹ, rằng có một người tri kỷ (soulmate) ở đâu đó Thượng Đế tạo ra đúng chỉ một người dành riêng cho bạn! Nhưng ngày nay, cứ 2 năm một lần, Ngài lại tạo thêm một người nữa chỉ dành riêng cho bạn.
(Mọi người cười – vỗ tay)
Rõ ràng, Thượng Đế đang tạo ra quá nhiều sai lầm với bạn. (cười)
Hãy xem, cơ thể cần một người bạn, điều này hiểu được. Có thể về mặt tâm lý, bạn cũng cần một người bạn, điều này hiểu được. Về mặt cảm xúc, bạn cần một người bạn. Linh Hồn (soul) không thể cần một người bạn (mate) và cũng không có người nào được tạo ra một cách hoàn hảo dành cho bạn, được chứ.
Tạo hóa này tạo ra đủ loại kẻ ngốc có một không hai. Nếu bạn hiểu rằng mình là một kẻ ngốc, và những người khác là những kiểu ngốc khác, bạn sẽ… bạn sẽ hiểu sự nhảm nhí của họ, bởi vì bạn biết bạn có sự nhảm nhí của riêng mình.
Nếu bạn nghĩ bạn hoàn hảo và Thượng đế đã chọn bạn và Ngài đã tạo ra một người hoàn hảo khác ở một nơi nào đó, thì bạn đang hướng tới một thảm họa, được chứ? Không có chuyện như vậy. (cười)
Thậm chí, bạn biết đấy, con người ngày nay, sau 5000 năm, người ta vẫn đang ca ngợi và tôn thờ Krishna như là người tình tuyệt vời nhất, nhưng các bà vợ của ngài thì vô cùng không hạnh phúc với ngài!
(Mọi người cười)
Đúng vậy! Vậy nên, bạn sẽ không tìm được bất kỳ ai hoàn hảo. Nếu bạn đầu tư một sự tận tâm sâu sắc, điều gì đó tuyệt vời có thể xảy ra, thì đó là nhờ sự tận tâm của bạn, chứ không thứ bởi vì người kia tuyệt vời, phải không?
Thậm chí, nếu bạn chọn một kẻ ngốc – thật ra như thế lại rất dễ dàng. Nếu họ không ngu ngốc, thì đầu tiên là tại sao họ lại tìm đến bạn? (cười)
Không, không, không. Tôi chỉ đang xấu tính thôi. (cười)
Vậy nên, ngay cả nếu bạn chọn một kẻ ngốc, điều đó cũng không quan trọng. Nếu bạn tận tâm thì nó có thể trở nên rất đẹp đẽ. Bạn chọn người thông minh nhất trong vũ trụ, đó có thể là một thảm họa.
Vậy nên, đừng nghĩ theo kiểu… bạn biết đấy, những thứ vớ vẩn như là “được sinh ra cho nhau”. Không, thật ra thì bạn chọn một người đối lập, nhưng sau một thời gian, sau một chút thời gian, bạn dần dần bắt đầu mong đợi họ cũng giống như bạn.
Đây là một sai lầm nghiêm trọng! Bởi vì nếu thêm một người trở nên giống như bạn, bạn sẽ không thể chịu nổi họ trong 2 ngày!
Sau nào? Xin hãy cho tôi biết, nếu có thêm một người giống như bạn ở nhà, bạn có thể sống ở đó không?
Bạn mừng vì họ khác biệt. Thật tuyệt vời khi không có ai giống bạn cả, phải không? Không ai giống như bạn trên hành tinh này. Hãy thử và xem, không ai giống như bạn và điều đó thật tốt!
Đừng tìm kiếm sự giống nhau, điều đó không cần thiết. Chính sự khác biệt tạo nên… bởi vì sự khác biệt đó mà bạn nhảy Tango, chứ không phải ngược lại. (cười)
(Mọi người vỗ tay)
Bạn đọc comment:
Định-Thân
Chốt lại câu trả lời của ngài: Không có người đúng dành cho bạn. Hãy là phiên bản dễ thương, chân thật nhất của bạn, những thứ cùng tần số sẽ đến với bạn.
Tri Thức
mối quan hệ được thiết lập dựa trên nhiều loại nhu cầu khác nhau, nhu cầu về tiền bạc, về tâm lý, cảm xúc, thể xác, danh phận…vv và nếu chúng ta đến vs 1 người nào đó vs quá nhiều những nhu cầu, chúng ta giống như 1 gã ăn mày. Nếu chúng ta trở nên tuyệt vời, mọi điều tuyệt vời sẽ đến với chúng ta. Đó là theo nghĩa hẹp mình hiểu
Tuệ Đức
Cảm ơn bạn đã viết ra giờ mình mới hiểu Mình đã xem bài này mấy lần rồi nhưng mình chưa hiểu Nhưng bạn viết ra mình hiểu theo cách Đừng biến mình thành kẻ ăn mày là được
Tri Thức @Tuệ Đức cảm ơn bạn, mình chỉ trích dẫn lại những câu bác nói theo nghĩa mình được thôi
DAINGHIA Tran
Giống trong Hoàng tử bé: bông hồng có hàng vạn bông đẹp như nhau, duy chỉ có bông hồng ta tưới tắm, tỉa cành bắt sâu, chăm sóc mới là Bông hồng của ta đặc biệt nhất dành cho chính ta.. 1 người đặc biệt ko phải vì họ đặc biệt mà do chính ta thương yêu, chăm sóc dốc hết tình cảm, nhiệt thành ở bên nên họ mới là đặc biệt của ta..
Hien Nguyen
– k cần 1 ng giống bạn, sự khác biệt
– trở thành 1 ng tuyệt vời, sẽ có sự lựa chọn
– k có ai là ng đúng trên thế gian này. Nếu ta dốc hết lòng, thì họ sẽ trở thành người đúng
– ai cũng có nhảm nhí của riêng họ
– đừng đến bên ng khác bằng các nhu cầu, nếu k bạn sẽ là 1 kẻ ăn mày, k có sự lựa chọn.
Nguyên Phúc
2013 tôi gặp sai người sai thời điểm. 2015 đúng thời điểm nhưng tôi lại gặp sai người. 2019 tôi gặp đúng người nhưng sai thời điểm. 2023 tôi chọn cô đơn còn hơn là có người bên cạnh. Hạnh phúc đôi lứa không dành cho tôi.
MOON RUBY
Đừng bi quan thế! Bạn có muốn làm con rể của tôi? Con gái 22 tuổi của tôi nói sẽ không yêu và không kết hôn. Tôi mong 1 chàng trai xuất hiện và đủ sức làm con gái tôi thay đổi!
DŨNG NGUYỄN VĂN
Có khi mh phải chuyển hóa tâm thức để thích hợp vs người ta.
Hoa Đúc Kết
Đừng đến bên ng khác bằng các nhu cầu, nếu không bạn sẽ là một kẻ ăn mày, k có sự lựa chọn ️ Cảm ơn thầy vì góc nhìn mới này ạ
Tâm Minh Lê
Quá tuyệt vời cảm ơn Sadhguru và cảm tất cả rất nhiều, đã đem đến một tư tưởng lớn mới cho mọi người có tư duy rộng hơn