Tại Sao Mâu Thuẫn Thường Xảy Ra Giữa Cha Và Con Trai
Why Can’t a Father and Son Get Along?
Sadhguru trả lời một câu hỏi về vì sao đôi khi, người con trai cảm thấy cần tạo khoảng cách với cha của mình tại một thời điểm nhất định trong cuộc đời của anh ta.
Sadhguru cho biết việc này xảy ra ở khắp nơi nó luôn có sự xung đột với bất kì loài vật nào trên hành tinh này không chỉ ở con người không phải là vấn đề giữa cha và con mà là vấn đề giữa hai người đàn ông trong cùng một không gian.
Người hỏi (MC):
Khi chúng tôi nói về gia đình, Sadhguru, có một vài thứ đã luôn làm tôi tò mò, và tôi đang tìm câu trả lời, hay đúng hơn là sự xác nhận, từ một nguồn năng lượng cao hơn như Ngài. Nó như là… tôi luôn thắc mắc: tại sao lại có một khoảng cách tự nhiên giữa cha và con trai?
Tại sao lại luôn có cái mâu thuẫn đó trong mối quan hệ này? Và tôi chắc rằng với nhiều người ở đây đã trải qua cảm xúc đấy trong chính ngôi nhà của mình, trong chính môi trường của mình. Ngài nghĩ đâu là nguồn gốc của cái khoảng cách đó?
Sadhguru :
Bởi vì mọi thế hệ lặp lại cùng một sai lầm đấy. Có nghĩa là họ đang không tiến bộ một tí nào (cười).
Uhm… khi chúng ta nói gia đình.. Các bạn có biết, ở Ý, gia đình có nghĩa là tội phạm. Tội phạm. Đúng vậy. Xã hội đen luôn được ám chỉ như “gia đình”, vậy nên, theo cách nào đó, nó là một loại tội phạm.
Gia đình là một tổ chức cơ bản nhất trong sự hình thành của một xã hội. Nhưng nó không có nghĩa là bạn vẫn phải ở mức cơ bản. Bởi vì đây là một danh tính về mặt sinh học mà chúng ta có.
Sinh học là một thực tại, chúng ta không thể chối bỏ nó. Rõ ràng đây đã là.. theo cách nào đó, ít nhất ở mức độ nào đó, cha mẹ chúng ta đã ban cho chúng ta cái cơ thể này, một phần của nó, ít nhất là vậy.
Ngày nay, nó (cơ thể) như thế này, nó trông thế này, về cơ bản là nhờ cha mẹ. Vâng, ai đó đã trao nó cho họ, đấy là chuyện khác. Nhưng đối với chúng ta, nó đã được cha mẹ ban cho.
Vậy nên, đây là danh tính về mặt sinh học. Việc giới hạn bản thân chỉ với danh tính sinh học suốt cả cuộc đời là một cái tội. Bởi vì nó tạo ra rất nhiều thứ… Ở đất nước này, đất nước này đã trải qua nhiều đau khổ trong một thời gian dài. Giờ đây bạn phát hành video sử thi Mahabharat, toàn bộ Mahabharat là vấn đề về gia đình. Nó là hội chứng Dhritrashtra. Chúng ta vẫn đang đau khổ. “Cho dù là gì con trai tôi vẫn là nhất.” Thậm chí ngày nay chúng ta vẫn đang đau khổ giống như thế. “Con tôi là nhất và nó nên trở thành vua, bất kể thế nào.” Nó không chỉ là…
Vậy, gia đình làm một danh tính cơ bản, gắn liền với chúng ta từ lúc sinh ra. Nó là một thứ tuyệt vời khi bạn còn nhỏ. Bởi vì nếu không có sự hỗ trợ từ gia đình, bạn sẽ không trở thành người như hôm nay theo nhiều cách, đúng không?
Với tất cả sự tôn trọng, quý mến và sự kính trọng dành cho gia đình, bởi vì con người được sinh ra theo cái cách mà ngay khi bạn ra khỏi bụng mẹ, bạn không sẵn sàng để đứng trên đôi chân của mình và là những thứ như những sinh vật khác. Cần một thời kỳ thai nghén dài trước khi một người đàn ông trở thành đàn ông, hay một người phụ nữ trở thành phụ nữ. Có một thời gian dài, nơi mà sự ấp ủ của gia đình là điều quan trọng và thiết yếu nhất. Không nghi ngờ gì về điều đó.
Nhưng bạn lẽ ra là phải phát triển vượt qua cái danh tính đấy. Nhưng rất nhiều người không bao giờ vượt ra khỏi được cái danh tính đấy. Đấy là cái họ đau khổ. Và đôi khi, nếu họ sinh ra có sẵn địa vị, họ làm cho cả đất nước phải đau khổ.
Bạn lẽ ra là phải phát triển vượt qua cái đấy. Khi là một đứa trẻ, bạn định danh với gia đình là điều thiết yếu nhất. Nhưng khi là một người lớn, bạn phải phát triển vượt ra khỏi định danh về mặt sinh học, bởi vì sinh học là định danh cơ bản nhất, con người phải phát triển vượt qua cái đấy.
Nói là thế, nhưng… có nhất thiết giữa cha và con trai phải có một kiểu mâu thuẫn nào đó không?
Nó không phải là vê cha và con, nó chỉ là hai người đàn ông ở trong cùng một nhà.
Khi bạn chỉ 8-10 tuổi, cha bạn như là thánh nhân. Cho nên vấn đề này bắt đầu sau khi bạn 15-16 tuổi, khi mà bạn muốn trở thành một người đàn ông và không có đủ không gian.
Ông tướng này chiếm quá nhiều không gian, và ông kia thì nghĩ : “Đây là không gian của tôi, và đây là ai?”
Họ không thể nhận ra nhau như cha và con, bởi vì giờ đây không có cha và con, chỉ có hai người đàn ông ở trong một ngôi nhà, và không có đủ không gian.
Điều này xảy ra không chỉ ở gia đình của loài người. Mọi sinh vật, dù là một con voi, hay một con trâu, hay bất cứ con gì, trong cuộc đời của loài vật, việc này cũng xảy ra, rằng sẽ có những cuộc xung đột. Và hoặc là con trẻ hơn phải ra đi hoặc con già hơn phải rời đi.
Việc này xảy ra ở khắp nơi, bởi vì đã không phải là vấn đề giữa cha và con. Đây là hai người đàn ông đang cố gắng chia sẻ cùng một không gian và cùng một người phụ nữ, là mẹ của một người và là vợ của người còn lại. Hai người đàn ông. (cười)
MC: Vâng, cái đấy chắc chắn phá vỡ một bí ẩn rất lớn mà đất nước này đang vận hành theo, bởi vì vấn đề đã luôn được xem là giữa hai người phụ nữ trong cùng một ngôi nhà, và Ngài vừa thay đổi cái đầu đề của nó, cái mà tôi tin là đúng. Bởi vì tôi tính rằng vấn đề nằm ở chỗ 2 người đàn ông không thể ở chung.
Sadhguru : Không. Nó cũng xảy ra giữa mẹ và con gái theo một cách khác. Nhưng phụ nữ có thể che đậy mâu thuẫn của họ theo một số các nhất định. Họ làm điều đó theo một cách nào đó, cách của phụ nữ.
Đàn ông sẽ làm nó theo cách… trực diện hơn. (cười) Húc đầu là cách của đàn ông. Cách của phụ nữ thì khác, cô ấy sẽ làm nói theo cách khác, nhưng mâu thuẫn cũng xảy ra.
Các bài giảng của Sadhguru
Bạn đọc comment:
Duc Kip NGUYEN
Như ông đã nói, giải pháp duy nhất là phải có không gian riêng cho mỗi người !
Đạt Dương
Oh no oh no oh nố nô nồ nồ ^^ . Đấy không phải là giải pháp, đấy là cách trốn tránh. Tôi hiểu khi ngài ấy nói: đáng ra khi trưởng thành bạn phải vượt lên trên cái danh tính sinh học ấy, tức khi trong ngôi nhà có 2 ng đàn ông thì ở đây khi có mâu thuẫn phải giải quyết nó với 2 ng đàn ông, ko có ông bố và đứa con. Giải quyết giữa 2 ng đàn ông không có nghĩa là choảng nhau, bạo lực là giải pháp tệ nhất khi giải quyết vấn đề. Họ có thể ngồi xuống thảo luận và đưa ra kết quả nào hợp lí nhất! Và nên nhớ khi cả 2 đều phải từ bỏ đi cái danh tính sinh học cố hữu thì mới có thể thảo luận, bằng không thì kết quả luôn nằm về phía ng đang nắm giữ quyền lực 😀
Duc Kip NGUYEN
@Đạt Dương Mỗi sinh mệnh cần có con đường riêng, không gian riêng biệt để phát triển phù hợp từng giai đoạn cuộc đời. Đó là lí do vì sao Đức Phật phải rời bỏ hoàng cung để ra ngoài đời sống trải nghiệm không gian rộng lớn để đắc quả, nếu không có không gian riêng mà vẫn trong vòng hạn hẹp, chưa chắc đã có vị Phật ngày nay chúng ta được thấy. Mỗi người chúng ta sẽ có con đường, không gian, thời gian, trải nghiệm riêng khác nhau để trưởng thành.
Unbox LocalBrand
@Duc Kip NGUYEN thì cũng là trốn thôi bro làm mình nghĩ tới mấy ông tu sĩ trốn lên rừng lên núi mấy chục năm, xong xuống chợ thì lại y như người thường
Duy Vo
@Đạt Dương 2 ng đàn ông mà ngồi lại bàn giải quyết vấn đề thì bao đời nay k có chiến tranh, bạo lực vẫn là cách cơ bản nhất để giải quyết, nó k hẳn là hành động, nó là lời nói, là cái trừng mắt,…
Anh Lê khắc
@Unbox LocalBrand đức Phật rời bỏ gia đình k phải vì trốn tránh đâu bạn, đức phật rời bỏ GĐ để đến sống trong rừng, ngài ca tụng sống trong sự tĩnh mịch của rừng núi có lợi cho sự tu hành để phát triển trí huệ ( nghĩa là chánh kiến) vì nếu sống trong cung thì cuộc sống rối rắm thì hạt giống trí huệ đang còn nhỏ sẽ khó phát triển, nhưng ngài k muốn chúng ta lạc lối với cuộc sống trong rừng hay ở thành thị, điều ngài muốn là một khi sống ở trong rừng r phát triển trí huệ đủ lớn mạnh thì chúng ta có thể trở ra ngoài và áp dụng trí huệ đó ở mọi nơi mà chúng ta đến sống đó b, kiểu giống Như chim non mới sinh, bạn đầu còn yếu ớt nên cần phải bảo vệ, chăm sóc nó ở nơi có điều kiện tốt nhất, một khi đủ lông đủ cánh thì sẽ tự bay đi đến bất cứ nơi nào nó thích đó , b hiểu k .
Việt Vinh Nguyễn
Xin quí Anh/chị có thể cắt nghĩa để cho mình tôi có thể hiểu hơn về ý của Thầy được không ạ? Hiện tại tôi vẫn chưa hiểu được về ý trong video này.
Người Lính
Mình nghĩ rằng ý của thầy là về sự trưởng thành, khi vượt qua danh nghĩa là một người con với một người cha là khi người con trở thành một người đàn ông.
cường nguyễn duy
Đơn giản thôi. Đàn ông sinh ra để làm chủ gia đình. Một khi bạn đã là đàn ông thì bạn luôn muốn làm chủ cái không gian sống riêng của mình, một gia đình không thể có 2 người làm chủ, như thế sẽ mâu thuẫn.
Đạt Dương
Ở bất kỳ đâu nếu đã có ‘Chủ’ thì phải có ‘Nô lệ’, và sẽ luôn tồn tại mâu thuẫn, chỉ là mâu thuẫn ấy đang ở mức độ nào! Cũng như trong thời trước có Chủ và nô lệ, vẫn có lúc tựa như bình yên, vẫn có lúc đấu tranh dữ dội. Bây giờ không còn xã hội lớn- xã hội nô lệ nữa, thì cái gia đình nhỏ cũng nên không có chủ.
cường nguyễn duy
@Đạt Dương bạn hiểu nhầm r. Ko phải mình nói đến chủ và nô lệ, ý mình là trong một gia đình luôn có 1 người đc coi là chủ, đứng đầu, lãnh đạo mà ở xã hội nào cũng có. Đàn ông vs bản tính mạnh mẽ, lòng tự trọng cao sẽ không muốn bị chi phối bởi người khác, muốn làm theo ý của mình, nếu một gia đình có hai người đàn ông chắc chắn không người này thì người kia sẽ bị kìm hãm và mong muốn được tách rời.
Đạt Dương
@cường nguyễn duy mình hiểu ý mà, mình chỉ lấy hình ảnh chủ và nô lệ để biểu đạt tượng trưng thôi. Trong gia đình, luôn có 1 người cầm cương và 1 người chịu sào! Tại sao phải như thế, anh ta có thể trở thành trụ cột về tài chính, anh ta có thể trở thành trụ cột về tinh thần, anh ta có thể trở thành chỗ dựa cho gia đình … anh ta là 1 người đàn ông. Nhưng tại sao anh ta lại có cái ý tưởng rằng khi anh ta là trụ cột thì phần lớn những việc trọng đại thì ý kiến của anh ta phải là tuyệt đối. Chính ngay lúc này anh ta từ trụ cột gia đình đã trở thành 1 ông chủ nghiêm khắc! Khi mình lấy hình ảnh chủ – nô lệ chỉ là để nói đến cái ý tưởng mà người ấy muốn kiểm soát!
cường nguyễn duy
@Đạt Dương bởi a ta là đàn ông, xã hội đã quy định anh ta phải là người chịu trách nhiệm chính cho gia đình mình, và bởi anh ta là đàn ông, anh ta khao khát đc làm như vậy để thể hiện tính cách đàn ông của mình.
Unbox LocalBrand
@cường nguyễn duy đàn ông khác với gia trưởng cổ hủ bro ơi, ở đây chúng tôi ko làm thế :)))) đừng lấy cái mac đàn ông ra mà gia trưởng để tỏ rõ nam tính :))) cái đó đàn bà chứ nam tính cái gì, thời đại nào rồi mà con có tư tưởng phân biệt lệch lạc đó. Nói như bạn vậy những người phụ nữ giỏi giang họ là ai ? Thời đại nào rồi còn trọng nam khinh nữ, nghe quan điểm đủ biết bro gia trưởng ntn rồi.
Ps: tao là nam
cường nguyễn duy
@Unbox LocalBrand nhầm rồi, đang nói đến 2 người đàn ông trong một gia đình, bạn nhét vô đàn bà lm gì vậy? Trong 1 k gian chung có 2 người đàn ông chẳng sớm hay muộn cũng sẽ bất đồng quan điểm. Vậy ai sẽ là người chịu nhường? Cái bản tính của người đàn ông nó là thế rồi thay đổi đc sao? Vấn đề k nằm ở gia trưởng hay k mà là mà là nói đến bản tính của người đàn ông.
k phải tôi cỗ vũ trọng nam khinh nữ, nhưng dù ở bất kỳ thời nào bạn sống cũng k tránh khỏi chuyện đó, thực tế luôn khác vs quan niệm. Bạn là người đàn ông bạn có để cho người phụ nữ của mình yêu phải gánh vác gia đình k?
Binh Tran
Danh tính sinh học là sao vậy mn?
Đạt Dương
Tức là về mặt di truyền thì bạn là gia đình cùng huyết thống ấy. Danh tính về xã hội cũng nguy hiểm không kém nhé (ở đây tôi muốn ám chỉ đến cái xuất xứ của bạn: chẳng hạn bạn hay nói ‘tôi là người miền bắc, trung, hay nam hay địa danh cụ thể) cái lớn hơn có thể là tôi là ng VN chẳng hạn và khi đội bóng nước nhà vô địch hay chiến thắng thì lòng bạn trở nên vui sướng và tự hào biết mấy, và khi thua thì ngược lại. Phần lớn con người đau khổ vì sống với những danh tính ấy suốt cả cuộc đời!
Binh Tran
@Đạt Dương cảm ơn bạn nhiều!. Mình hiểu r. Cơ mà để mà cả gia đình cùng hiểu khó lắm. Có chăng mình biết, mình cố gắng thì cs gia đình bớt bớt, đỡ mâu thuẫn hơn tí thôi
Đạt Dương
@Binh Tran À, điều quan trọng là nơi chính mình chứ không phải người khác (người khác ở đây là tất cả những gì không phải bạn, dù đó có là cha mẹ, anh chị em ,…) những sự gần gũi về huyết thống luôn đem đến sự bận tâm nhất định cho chúng ta, nhưng dù là gần gũi ở mức độ nào thì họ vẫn ko do bạn quyết định! Người ở cạnh ta càng ngày càng thay đổi tích cực, đó là may mắn, nhưng nếu không thể thay đổi thì bạn phải cảm thông. Vì họ gần như đã sống cả cuộc đời với những danh tính ấy, ko phải 1 hay 2 ngày mà có thể trở mình thay đổi. Nếu ta cứ ôm cái mong muốn họ sẽ thay đổi và tốt lên thì đôi lúc làm cho ta lại thêm buồn và khổ. Điều bạn có thể làm là chia sẽ cho họ những điều bạn đã xem, cảm nhận thì để tự họ. Chúng ta ngày nay, ở thời đại phổ cập internet với hàng tỷ những thông tin, chúng ta tìm đến đây, đó là 1 cái duyên may mắn, hãy trân trọng và tự cảm nhận về nội dung của kênh Sadguru. Quan sát xem sau 1 thời gian bạn học tập những gì và thay đổi tốt ko? Nếu tốt thì tiếp tục, ko tốt thì thôi, đừng hao tốn thêm thời gian. “Vì cho dù ngay trc mặt ta là 1 vị Phật mà ta ko đồng tương cảm nhận thì ông Phật ấy cũng chỉ là kẻ nghèo mạt đi xin ăn thôi” (ko có ý khinh bỉ, ý là người nói cho chúng ta nghe là ai ko quan trọng, quan trọng là chúng ta học được gì)
Binh Tran
@Đạt Dương cảm ơn bạn đã chia sẻ tận tâm như vậy. Chúc bạn thân tâm thường an lạc!
Laudrup MICHAEL
@Đạt Dương Rất cảm ơn a đã chia sẽ những kiến thức của mình. Nhưng mình gặp ngay chính trường hợp của mình.Mình hiểu, mình chấp nhận cái định danh của họ. Nhưng họ chỉ muốn thay đổi mình theo cách của họ, mình hiểu mình không thích gò bó, mình thích tự do họ lại muốn gò bó theo họ.Nếu lùi lại thì mình không còn là mình,không còn là cái bên trong mình thôi thúc mình là. Nói hiểu, nói tha thứ thì dễ. Nhưng họ chỉ muốn mình đi theo cái định danh của họ. Thì cách duy nhất là cách ly. Đến lúc họ học được bài học họ sẽ tự hiểu. Đó là trường hợp của gia đình mình, giữa mình và ba vợ, giữa vợ mình và mẹ vợ. Nó cần thời gian, nó cần không gian. Khi mình đủ an lạc, đủ hạnh phúc với chính mình thì họ tự thay đổi, hoặc đó là bài học của họ nên mình ko thể thay đổi trừ khi Duyên đủ với họ. Chứ không phải chỉ là cất cái Tôi của mình xuống là đủ. Mình là mình, họ là họ. Hãy tôn trọng bài học của nhau. Tuy là một nhưng trải nghiệm, và nhận bài học khác nhau. Ví dụ: Khi mình bớt mơ màng 1 chút, mình thích phơi nắng, nằm trên cỏ, ra thiên nhiên. Người thân xung quanh nói mình có vấn đề. Ngay cả vợ mình. Nhưng biết nó tốt vì từ lúc bắt đầu mình phơi nắng, ra thiên nhiên, tắm mưa tự thấy mình khỏe và không bị cảm vặt như trước. Lúc đầu vợ mình chê trách. Sau mình tập cho con mình 16 tháng như vậy và bé cũng khá khỏe. Dần dần cô ấy thay đổi cách nhìn. Nhưng ông bà ngoại thì vẫn là cái định danh của họ, họ chê, họ nói mình không bình thường. Tuy không trách họ, nhưng mình, con và vợ trốn đi làm theo cách của mình. Không cho họ biết, không cho họ thấy, không để họ khó chịu là được. Thành ra muốn được là mình thì giữ khoảng cách, nếu mình còn yếu thì giữ khoảng cách. Còn yêu thương bao la vô điều kiện thì khó với phần lớn người ở xã hội hiện tại. Nên đánh giá khả năng của bản thân để có phương án cụ thể cho riêng mình. Cảm ơn anh đã chia sẽ. Nhưng cụ thể trường hợp của e thì chưa đủ khả năng đẻ yêu thương vô điều kiện như vậy nên em chừa không gian cho em và cho họ.
Hải Hà
Có phần giải pháp ko hả bạn chủ kênh ơi
RX VEGA 64
có trong clip đó bạn, vượt lên trên cái danh tính sinh học của mình, ngồi 1 chỗ và nhận ra mình là 1 sự sống hoàn thiện ko cần phải đấu đá tranh giành bất cứ điều gì
Kuc
Sadguru đã nói dù có hơi tàn nhẫn nhưng mà con cái khi lớn lên cần tự lập và có không gian riêng. Con cái và cha mẹ không nên phụ thuộc vào nhau quá nhiều. Theo mình hiểu là vậy
Đạt Dương
@Kuc Nếu như bậc cha mẹ đã có thể trao cho con cái tự do theo đúng những gì chúng cần có. Thì ngay khi cùng ở trong 1 ngôi nhà cũng sẽ chẳng có bất kì mâu thuẫn nào cả! Thực tại không tàn nhẫn, thực tại chỉ phản ánh những gì họ đã làm. Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ luôn muốn kèm cặp và giữ chúng trong tầm kiểm soát, khi chúng 15 16 tuổi vẫn còn nhỏ, chúng 25 26 tuổi vẫn nhỏ, 35 36 tuổi cũng thế …. vì trong mắt cha mẹ đứa con luôn nhỏ! Sự kèm cặp của cha mẹ chỉ kết thúc khi mà cán cân lệch về đứa con nhiều hơn, lúc này họ chuyển sang chế độ nhẫn nhịn, vì thế mà người già thường trông rất buồn tủi và thích có cháu bế, vì lúc này họ đc tiếp tục kèm cặp 1 ai đó ^^. Đứa con ấy lại tiếp tục vết xe đổ ấy lên thế hệ sau. Xã hội chỉ phát triển về mặt hình thức, cách vận hành chẳng có gì mới mẻ.
ien nguyen
@Kuc đúng. Từ lúc hiểu thông điều này, mqh giữa mình và mẹ ruột tốt hơn rất nhiều.
KTP
Tóm lại là ở riêng
Hải Hà
Cảm ơn các bạn