Nâng Cấp Bản Thân Trước Khi Nuôi Dạy Con Trẻ
Một đứa trẻ cần một người bạn, không phải là một ông chủ. Nếu chúng ta áp đặt những ý tưởng của mình lên một đứa trẻ, nó sẽ mất đi cảm giác độc lập và điều này có thể dẫn đến sự nổi loạn sau này. Một khi bạn đã trở thành cha mẹ, điều quan trọng nhất là bạn phải hoàn toàn thẳng thắn. Bạn chỉ cần bảo vệ bọn trẻ khỏi những ảnh hưởng xấu, còn lại hãy để bọn trẻ tự do, Sadhguru giải thích. Đồng thời, chúng nên không chịu ảnh hưởng của bạn, thầy chỉ ra.
Người hỏi: Namaskaram Sadhguru. Một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi được trao, và cố gắng làm là chăm sóc trẻ con, chăm sóc những đứa con ở nhà. Nhưng chúng tôi gặp khó khăn. Bất cứ lúc nào chúng tôi đưa ra quyết định hay không quyết định, thì gặp phải vấn đề về việc cái gì cần xem xét hay cái gì không. Thầy có thể cho chúng tôi cái nhìn về những điều mà chúng tôi nên nghĩ đến khi đưa ra quyết định hay không quyết định cho những đứa con?
Sadhguru: Tại sao bạn phải đưa ra tất cả quyết định thay cho chúng?
Người hỏi: Đó chính là rắc rối. Tôi chắc chắn rằng tôi không phải là người phù hợp để đưa ra các quyết định, nhưng có nên làm việc đó hay không? giống như tôi nên làm gì khi tôi cần làm việc gì đó?
Sadhguru: Đầu tiên, chúng ta cần hiểu là, những đứa con chỉ đến thông qua bạn, chúng không đến từ bạn. Chúng không phải là tài sản của bạn để bạn quản lý theo bất cứ cách nào mà bạn cảm thấy phù hợp.
Không, chúng không phải thế. Nếu bạn đối xử với chúng như tài sản của mình, hoặc là khoản đầu tư cho tương lai, nếu bạn đối xử với chúng như vậy, bạn đang báng bổ Vạn Vật và Tạo Hóa, và việc đó sẽ có một cái giá. Đơn giản là nó sẽ đến dưới dạng một sự sống, hoặc có thể nó sẽ đến dưới hình dạng những đứa con của bạn, đó là cái giá.
Vâng, thật không may khi thấy điều đó. Tôi nói điều này… rất tàn nhẫn để nói với bất kỳ phụ huynh nào, nhưng tôi nói điều này.. vì thật là tàn nhẫn khi dạy dỗ một đứa con. Đứa con không cần điều đó.
Nhưng hãy nhìn xem, theo nhiều cách, bạn đang làm mọi thứ có thể, để thấy rằng đứa con vẫn đang phụ thuộc vào bạn, theo cách này hay cách khác. Bạn không nghĩ đến việc cho nó được tự do.
Vậy nên, lúc mà bạn bắt đầu thực hiện, bạn muốn những đứa con gắn chặt vào mình, phải không? À, bạn mở Bhagavat Gita, đọc và nói “Bạn không nên vướng bận; bạn không nên dính mắc” nên bạn nói với vợ mình, “Thấy chưa, đừng có dính lấy tôi”. Nhưng con bạn, bạn muốn chúng gắn chặt vào mình.
Vậy nên, trước khi bạn chọn có con, bạn nên nghĩ về những việc này. Nhưng nếu bạn có con rồi, giờ ít nhất bạn nên nghĩ về việc đó một cách đúng đắn, và nghiêm túc.
Một điều là liệu bạn có muốn tạo ra thứ gì đó tốt hơn một chút so với chính bạn cho thế giới không. Hmm? Việc đó quan trọng chứ? Nếu bạn tạo ra một đứa trẻ, ít nhất nó phải tốt hơn bạn một bậc, phải không? Nếu vẫn là cùng thứ nhảm nhí này lặp lại một lần nữa, thì để làm gì?
Vậy nên, một thứ gì đó tốt hơn bạn phải xảy ra có nghĩa là… điều cơ bản đầu tiên là bạn 100% thẳng thắn, thậm chí nếu việc thẳng thắn làm bạn xấu hổ, bạn thẳng thắn 100% là điều quan trọng. Đây là một việc khó khăn cho hầu hết các phụ huynh, bởi vì nhà là nơi duy nhất họ được chỉ huy. Họ có khán giả trung thành là những đứa con. Khi họ nói ở bất kỳ nơi nào khác, sẽ không ai lắng nghe họ cả.
Đứa con đến khi chúng 12 tuổi – nếu 13 tuổi thì nguy hiểm rồi (cười), cho đến khi chúng 12 tuổi, bạn có một khán giả trung thành. Bạn cũng đang mất đi khán giả đó, nhiều người còn bị mất sớm hơn, đúng không? (cười) Đúng không? Bạn mất đi sớm hơn nhiều.
Vậy nên… đứa trẻ bao nhiêu tuổi rồi? Hmm?
Người hỏi: 4 tuổi.
Sadhguru : May quá! còn đủ thời gian để sửa chữa (cười).
Bạn phải làm điều này… Hãy dừng việc dạy dỗ chúng! Những gì chúng cần là một người bạn đồng hành tốt, không phải là một ông chủ chết tiệt đi vòng quanh trong nhà. Đúng hay không? Lúc bạn còn nhỏ, bạn có thích việc đó không? việc bị ra lệnh, bạn có thích không? Không!
Vậy, thứ chúng cần là một người bạn, chúng không cần những ông bố bà mẹ khắc nghiệt. Việc đó đã xong rồi. Làm bố, làm mẹ của ai đó có nghĩa là sinh ra chúng. Việc đó xong rồi. Bây giờ chúng đang cố gắng sống cuộc đời của riêng mình, những gì chúng cần là một người bạn.
Năng lực duy nhất mà bạn có hay hơn chúng là, bạn đến đây trước chúng một vài năm, đó là tất cả những gì bạn có. Bạn có thứ gì khác không? Tôi đang hỏi đó. Bạn có chắc là bạn thông minh hơn con của mình không? Bạn có chắc không? Hmm? Sao?
Học viên: Chúng tôi chắc chắn là không.
Sadhguru : Đúng vậy. Vậy nên.. điều quan trọng duy nhất bạn cần hiểu là, bạn chỉ đến đây một vài năm sớm hơn chúng. Tất cả những gì bạn làm được là, ra đời sớm hơn một vài năm. Ngoài việc đó ra, bạn không có tư cách gì để nói cho chúng biết phải làm gì và không được làm gì. Đúng hay không?
Nhưng.. một sự xem xét khác là.. nếu bạn không chỉ bảo cho chúng, thì người khác với lời khuyên không tốt ngoài đường phố sẽ đến. Bạn chỉ phải bảo vệ chúng khỏi điều đó. Nhưng nếu bạn phải bảo vệ chúng khỏi điều đó, thì bạn cũng phải có can đảm để nuôi dạy chúng theo cách mà chúng không nhận lấy bất kỳ lời khuyên nào từ bạn.
Bạn nói: “Những gì bố nói con phải nghe, đừng có nghe lời bạn bè con. Nó bảo con dùng ma túy, đừng có nghe nó.” Nhưng.. những thứ mà đứa bạn nói, nghe có vẻ vui hơn, so với những điều vô nghĩa mà bạn đang nói. Đó là một thực tế, phải không? Vì vậy, việc đó sẽ không hiệu quả.
Nếu bạn nuôi con mình lớn lên với một nhận thức mạnh mẽ về trí thông minh và sự tự quyết của riêng chúng, rồi bạn sẽ thấy, chúng sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ. Bởi vì chúng sẽ rất dễ dàng nhận ra rằng: trí thông minh của chúng, sự hiểu biết của chúng là chưa đủ tốt cho mọi thứ.
Nhưng nếu bạn nuôi dạy chúng theo cái cách mà chúng phải nghe theo lời khuyên của bạn, chúng sẽ nổi loạn. Thậm chí ngay cả khi bạn nói những điều tốt đẹp, chúng cũng sẽ không làm theo, mà chúng sẽ làm ngược lại. Đây là điều mà hầu hết phụ huynh đang gặp phải, đúng không? Chúng chỉ muốn làm ngược lại, chỉ để cảm thấy độc lập, bởi vì chúng không biết độc lập có nghĩa là gì.
Vậy, 4 tuổi thì chưa phải là tệ lắm. Giờ bạn có thể bắt đầu đối xử với chúng.như với một con người khác, không phải như con tôi. Chúng không phải là con của bạn, tôi phải nói với bạn như thế. Cùng lắm là bạn đã đưa cho chúng một số gen di truyền để tạo ra một cơ thể.
Bạn không thể tạo ra một sự sống, đừng có những ý tưởng vĩ đại như thế về chính mình. Bạn không thể tạo ra một sự sống, bạn chỉ cung cấp một số chất di truyền để tạo ra một cơ thể. Đúng không? Thậm chí bạn cũng chưa từng nghĩ về tất cả những thứ này, chỉ là từ sự thôi thúc khó cưỡng của bạn, bạn làm thứ gì đó và chúng ra đời. Đúng không?
Vậy nên, hãy hiểu rằng, một đứa trẻ không phải là do bạn tạo ra, đó là một đặc ân khi mà chúng đến thông qua bạn (Sadhguru chắp tay), hãy thưởng thức đặc ân đó, trân trọng đặc ân đó, tôn trọng đặc ân đó. Đừng lạm dụng đặc ân đã được trao cho bạn. Điều đó là rất quan trọng.
Tại sao bạn được nuôi dạy như thế này hay như thế kia? Bạn phải lớn lên như một con người, phải không? Chỉ là hầu hết người ta chưa bao giờ tạo ra một môi trường cho con người phát triển. Chúng được nuôi dạy theo cách mà bạn muốn chúng trở thành, không phải cách mà chúng nên là như một sự sống.
Nếu bạn không đẩy những thứ vớ vẩn vào đầu chúng, chúng có một khả năng quan sát mạnh mẽ, và quan sát thì tự nhiên nổi lên hàng triệu câu hỏi. Bạn trả lời những câu hỏi mà bạn có thể theo cách mà bạn biết, những gì bạn không biết bạn chỉ cần nói với chúng, “Bố không biết. Vấn đề là bố chỉ đến đây một vài năm sớm hơn con không có nghĩa là bố biết mọi thứ.” Hãy thừa nhận việc đó với chúng, có vấn đề gì sao? Đúng không?
Bạn nghĩ chúng không thể đọc, bạn thậm chí không thực sự thành thật về những thứ bạn nói. Bạn nghĩ chúng không thể thấy sao? Nếu bạn nghĩ chúng không thể thấy, tôi muốn bạn biết rằng, khi chúng 12-13 tuổi, nếu chúng có vấn đề gì trong lòng, chúng sẽ không tìm đến bạn, chúng sẽ tìm đến bạn bè chúng. Tại sao? Bởi vì chúng cảm thấy bạn bè chúng chân thành hơn bạn, không có lí do nào khác cả. Đúng hay không?
Bạn hành động như thể bạn rơi xuống từ Thiên đàng. Ai mà muốn nghe những thứ vô nghĩa của bạn. Trừ khi chúng bị tẩy não quá nhiều trước lúc chúng đến 10-12 tuổi, chúng sẽ không nghe. Bất cứ người thông minh nào cũng sẽ không nghe những thứ nhảm nhí, đúng hay không? Trừ khi bạn nuôi dưỡng một cách nghiêm túc (cười).
Vậy thì… chỉ cần quản lý đặc ân này một cách đúng đắn, tôn trọng, đừng lạm dụng đặc ân này. Bạn chỉ phải bảo vệ chúng khỏi những ảnh hưởng xấu; phần còn lại, để cho chúng tự do. Nếu bạn nghĩ, kiểu gì chúng cũng làm sai, đó chắc phải là từ hiểu biết của chính bản thân bạn (cười). Bạn rất chắc chắn với chính bạn rằng, “Con tôi chắc chắn sẽ đi sai đường” (cười). Chỉ cần bảo vệ chúng, bạn phải bảo vệ chúng một chút từ những ảnh hưởng xấu. Nhưng cùng lúc, chúng vẫn tự do khỏi ảnh hưởng của bạn, đó cũng là một ảnh hưởng xấu.
Tôi nói là.. nếu bạn thể hiện rằng, những gì bạn làm thực sự có giá trị, và bạn sẵn lòng đầu tư cả cuộc đời mình vào việc đó, tại sao những đứa con của bạn lại không đầu tư vào đó? Nếu bạn không thể hiện sự cam kết đó, nếu bạn không thể hiện sự tận tâm đó với cuộc sống, và bạn đang mong đợi chúng sẽ trở nên tuyệt vời này kia. Không, việc đó sẽ không xảy ra, và chúng sẽ không nghe những thứ nhảm nhí mà bạn nói. Chúng đang quan sát thứ bạn làm và bạn như thế nào, phải không?
Vì vậy, nếu bạn muốn nuôi dạy con, hãy nâng cấp chính bạn. Đừng lo lắng về chúng, chỉ cần nâng cấp chính bạn trở thành một con người tuyệt vời. Làm việc đó cho chính bạn, nó sẽ phản chiếu, không thể sai được. Nhưng không có sự đảm bảo, giống như mọi thứ trong cuộc sống, không có gì đảm bảo cả. Bởi vì có thể có một số ảnh hưởng khác mạnh mẽ hơn từ đường phố, phải vậy không? (cười).
Bạn đọc comment:
thu thuy nguyen thi
Nâng cấp bản thân là triết lí đúng với mọi mối quan hệ.
Cảm ơn Thầy!
Hoàng Nguyễn
Cảm ơn những lời dạy đầy minh triết của Sadhguru.
May’s
Thanks a lot for your team work and your videos. Pray peace for all here! ?
Hung Le
Giả thiết :ông thầy đang cầm trong tay 8 tỷ dân số thế giới này thì ông thầy sẽ diễn thuyết bao nhiêu bài học trọng tâm để loài biến chủng Trái Đất này sinh sống tốt đẹp đều như nhau?
Nguyen Thanh
Nếu bạn có thể cho ông 1000 năm. 🙂
Nguyen Le
Ổng đã từng nói một câu trong câu hỏi. Nếu thế giới này đều là những thứ tốt đẹp và như mình muốn thì thế giới sẽ ra sao rồi đó. Bạn xem sẽ biết