Nguồn gốc Tài Thần
Hôm nay là ngày vía Thần Tài nha cả nhà. Dù cúng gì, làm gì cũng giữ thân tâm mình an lạc, thanh tịnh, tránh nghiệp bất thiện. Khuyến khích cúng đồ chay, tuyệt đối không cúng thức ăn có thân mạng động vật nhé cả nhà
– Phúc Lộc Thần là các vị Chánh Thần thuộc Phúc Bộ.
– Những người, vật khi còn sống có tâm tình muốn cứu giúp chúng sinh qua đường phúc lộc, tịnh tài, lo phần vật chất cho muôn sinh được ấm no, khi vong thân mạng thì anh linh như vậy sẽ trở thành một vị Chánh Thần Phúc Lộc. Do dân gian thích tài lộc, danh lợi nên người ta thường gọi các vị Phúc Lộc Thần là Tài Thần hay Ông Thần Tài.
Hình dạng, tính chất đặc trưng
– Phúc Lộc Thần thường thị hiện hình dáng lão nhân tốt người với phục trang màu đỏ tươi hoặc hoàng kim, miệng lúc nào cũng tươi cười ấm áp. Trên tay thường cầm ngọc như ý, bảo châu, hoặc kim bảng tượng trưng cho phúc lộc và danh vị.
– Một số vị Phúc Lộc Thần là anh linh của vật chất, cây cối và động vật sẽ thị hiện thân ảnh gần giống với thân xác hữu vi khi còn sống nơi thế gian, nhưng bên mình sẽ có những báu vật như trân châu ngọc quý, chuỗi ngọc anh lạc, bảo châu, phúc lạc kim tuyến, hồng mịch.
– Xung quanh Phúc Lộc Thần tỏa ra dòng an lạc khí mạnh mẽ, khiến những ai khi tiếp cận đều được cảm thấy vui tươi, hoan hỷ. Từ đó người ta giao tiếp với nhau trong đời sống được thoải mái vui vẻ, mọi việc hanh thông suôn sẻ.
Phương thức tương thông, cảm ứng
– Người quan tâm đến việc cứu đói trợ nghèo, dùng vật chất mình có được chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, những mảnh đời bất hạnh để an ủi họ phần nào về mặt vật chất giúp họ bớt khổ. Người hay thiện hành không cầu danh lợi như vậy, lại có tín tâm sâu đậm liền cảm ứng được với các vị Phúc Lộc Thần.
– Khi đã được các vị ấy độ duyên, có được an lạc khí, công việc thuận lợi hanh thông, làm ăn phát đạt thì cần phải thực hành bố thí, khiêm nhượng, sống hòa đồng nhân ái với đời. Thường hay ăn chay, làm lành lánh dữ tránh gieo nghiệp sát sinh, gây đau khổ cho chúng sinh mà tổn hại phước báo của mình.
Phúc Lộc Thần trong văn hóa, tín ngưỡng dân gian
* Hệ thống Phúc Lộc Thần thường được dân gian tôn thờ
- Phúc Lộc Thụ là cây cổ thụ với thân hình cứng rắn, hùng vĩ. Trên cây là kim chi ngọc diệp, cành vàng lá ngọc, quả của cây là những loại trân châu, ngọc quý. Trên thân còn có các sợi dây kim tuyến lấp lánh sắc hoàng kim và đỏ son đong đưa theo gió. Bên dưới gốc cây thường có ngọc quý, trân châu.
- Phúc Lộc Bức là dơi thần mang may mắn đến muôn nhà, thường được biết đến với hình tượng loài dơi, nơi miệng ngậm mảnh ngọc như ý.
- Mai Hoa Lộc là nai thần có những đốm sáng trên thân. Mồ hôi trên thân mình nai khi tiết ra liền hóa thành một mảnh ngọc quý. Mỗi bước chân của nai khi đi đến đâu, ở đó liền có châu ngọc xuất hiện.
- Tam Túc Thiềm là cóc thần đủ đầy, người ta tin thờ vị Linh Thú này cũng với mong cầu được gia đình sung túc ấm no, hạnh phúc đủ đầy.
- Tỳ Hưu là vị Linh Thú có hình dạng gần giống với Kỳ Lân, thuộc họ Kỳ Lân, cho nên cũng mang tính chất tượng trưng cho điềm lành, phúc lộc.
- Phúc Lộc Tử là vị Linh Thú đứng đầu trong Thập Nhị Thời Thần, tượng trưng thời khắc khai mở nên các cõi Trời, mang hình dáng chú chuột no đủ tròn đầy, có bộ lông màu hoàng kim óng ánh trân châu ngọc quý do mồ hôi tiết ra hóa thành. Do vậy từ xa xưa, trong dân gian đã tôn thờ các vị Phúc Lộc Tử để mang lại những sự khởi đầu tốt đẹp, gia đạo ấm no, sum vầy hạnh phúc.
- Kim Ngưu là vị Linh Thú đứng thứ nhì trong Thập Nhị Thời Thần, tượng trưng cho thời khắc an định các cõi Địa Giới. Các vị Phúc Lộc Thần này mang hình dáng chú trâu vàng to khỏe, giúp đỡ người chăm chỉ siêng năng được an cư lạc nghiệp, cuộc sống an vui, mạnh khỏe.
* Quan niệm sai lầm về Phúc Lộc Thần trong dân gian
Dân gian thường thờ cúng vị Tài Thần hình dạng lão nhân áo đỏ, chung một cặp với vị Thổ Công với mong muốn an cư lạc nghiệp, phúc lộc đủ đầy. Họ tôn thờ như vậy nhưng thực sự không hiểu về nguyên tắc độ duyên của các vị Phúc Lộc Thần.
Các vị Chánh Thần Phúc Lộc có thể trợ duyên để những người mua và bán, có nhu cầu tương ứng với nhau được tìm thấy nhau. Từ mối duyên ấy, người ta có thực sự đạt được mục đích mua bán, trao đổi hàng hóa hay không còn tùy thuộc ở cả hai bên có thuận mua vừa bán vui vẻ với nhau hay không.
Vốn dĩ an lạc khí mà các vị ấy mang lại khiến mọi người vui vẻ mà thuận lợi trong công việc, nhờ vậy người ta cảm thấy là may mắn. Thế nhưng người ta lại nghĩ, lầm tưởng rằng chư vị giúp kéo khách đến với họ, để họ được buôn may bán đắt, hoặc có khi là lừa gạt lẫn nhau để được lợi phần mình trong việc làm ăn.
Thực tế thì chẳng Thần Tiên nào giúp cho họ được giàu sang phú quý cả. Do nỗ lực của con người thực hiện các mục tiêu, lý tưởng của mình giữa cuộc đời này một cách chuyên cần, từ đó mà gặt hái được trái ngon, quả ngọt do chính tay mình vun trồng chăm sóc.
Dịp vía kỷ niệm vị Phúc Lộc Thần được dân gian chọn ngày mùng 10 tháng giêng hàng năm. Vào ngày này, người ta thường hay cúng lễ vật là cá lóc, heo quay, gà trống… là một việc sai lầm lắm vậy. Vì người ta cầu an lạc, phúc lộc nhưng lại dùng việc sát sinh hại mạng, gây đau thương bất hạnh cho kẻ khác để tế lễ, thì chẳng có Thần Tiên nào minh chứng độ duyên tốt lành cho họ được. Hành động như vậy, chỉ chiêu cảm thêm tà quái, ác linh đến quấy phá về lâu về dài mà thôi.
Tam Giới Toàn Thư
Xem thêm:
- Tại sao gọi là “Vía Thần Tài”?
- Mua vàng vào ngày vía thần tài thì có may mắn hay không?
- Thần Phúc Lộc “phù hộ” theo cách nào?