SINH VIÊN THÌ CÓ CẦN KIẾN THỨC VỀ TÀI CHÍNH KHÔNG?
Hiếu Dũ được nhiều người biết đến thông qua thành tích kiếm được khá nhiều tiền trong mùa dịch Covid-19 vừa qua. Nhưng ít ai biết rằng, chỉ cách đây 1 năm, Hiếu còn đang phải lo lắng làm thế nào để xoay xở cho cuộc sống với số tiền 3 triệu đồng bố mẹ cho hàng tháng.
Vậy cậu bạn này đã làm gì để không chỉ thoát nghèo thành công mà còn dư dả tiền để hàng tháng gửi tặng bố mẹ.
Phỏng vấn Hiếu Dũ, cậu bạn cho biết hiện đang theo ngành Nông Học tại ĐH Nông Lâm. Hiếu tâm sự rằng mục tiêu lớn nhất của cậu là xây dựng nhà máy, xưởng sản xuất để tạo công ăn việc làm cho người dân nơi Hiếu sinh ra. Chính vì thế, bạn đã chọn học ngành kỹ thuật trước và sau này học thêm về kinh tế để trở thành nhà kỹ trị trong tương lai. “Quê mình nghèo, nên mình muốn sau này có một nhà máy để tạo được công ăn việc làm cho người dân, cần phải học thật nhiều” – Hiếu chia sẻ. Từ đó, cậu bạn quyết định đăng ký đi học Money Tree để hiểu thêm về kiến thức tài chính. Điều làm Hiếu tự hào là sau khóa học, bạn đã bắt đầu có được quỹ tiết kiệm riêng và trở nên độc lập tài chính, không còn phụ thuộc vào bố mẹ (thậm chí thỉnh thoảng còn gửi tiền về cho gia đình).
=> Sinh viên không nhất thiết phải ăn sáng bằng mì gói và trứng chiên. Nếu có kiến thức về tài chính, bạn sẽ hiểu được cách luôn tạo lập những quỹ dự phòng cho riêng mình. Cứ mạnh dạn phở bò, phở gà mà quất tới chứ sợ gì.
Từ bé, Hiếu đã nhận ra mình có khả năng về kinh tế nên cậu bạn đã tìm đọc khá nhiều các quyển sách về chủ đề này. Tuy nhiên, trong khóa học, khi được hỏi rằng “Hiện tại, tài sản của bạn có gì?”, Hiếu ngỡ ngàng nhận ra, mình chả nắm trong tay một thứ tài sản nào cả mà chỉ toàn là tiêu sản. Kể từ đó, Hiếu hạn chế mua sắm các vật dụng không cần thiết, luôn cân nhắc kĩ giữa những thứ “thực sự cần” và thứ bản thân “muốn”.
Sau khi học, thu nhập cũng gia tăng đáng kể. Đối với nhiều người, có nhiều tiền đồng nghĩa với việc chi tiêu nhiều hơn, nhưng Hiếu đã biết cân nhắc và chú tâm hơn mỗi khi ra quyết định. Bây giờ, mỗi khi muốn gì mình sẽ cân nhắc hai thứ:
- Liệu thứ này có giúp mình tạo ra thêm thu nhập không?
- Và nếu mua, mất bao lâu thì mình kiếm lại được số tiền tương tự?
Có một điều mà có lẽ ít người biết, thật ra trẻ em ở những nước phát triển họ đã được làm quen với những mô hình tài chính từ rất sớm. Chính vì thế, sau khi lớn lên, những đứa trẻ biết cách làm thế nào để tiền tạo ra tiền, tiết kiệm và đầu tư hiệu quả. Ở Việt Nam, khóa học Money Tree được anh Nguyễn Hữu Trí lặn lội sang Singapore để đàm phán nhằm đưa nguyên bản mô hình giảng dạy, đồng thời chuyển đổi sang giáo án sao cho phù hợp với tình hình Việt Nam. Khóa học được anh làm người đại diện để kí kết cùng bộ giáo dục Singapore chính thức được bàn giao lại Việt Nam 2 năm về trước.
Trước khi biết về quản lý tài chính và đầu tư, Hiếu thường để một đống tiền trong tủ vì chả biết làm gì với nó cả.
Tiền bạc như cô người yêu bị bỏ rơi trong cái tuổi trẻ biến động của mình, hay bị cất vào 1 góc tủ chứ chả làm gì với nó.
Hiện tại, trong tủ mình chả còn tiền nữa – đồng tiền giờ đã được lưu thông, đầu tư khắp nơi. Trong chặng đường đến được thu nhập cao hơn, Hiếu cũng kiếm và trải nghiệm rất nhiều công việc khác nhau.
CHỌN CÁCH NÂNG CAO TRẢI NGHIỆM BẢN THÂN HƠN ĐỂ GIA TĂNG GIÁ TRỊ CỦA MÌNH
Bây giờ,khi mua hàng, mình quan tâm nhiều hơn đến giá trị mình nhận được chứ không phải giá cả. Khi giá trị bản thân tăng cao, mình có cơ hội gặp được nhiều người giỏi, có được những mối quan hệ tốt hơn. Thay vì chi 500.000 mua nhiều chiếc áo thun mặc vài lần rồi vứt, mình chọn mua hẳn 1 chiếc Pollo hay áo cá sấu, vừa xây dựng được thương hiệu vừa ăn chắc mặc bền. Hiếu chia sẻ, bí mật lớn nhất về sự may mắn của bạn là cứ mỗi tháng, bạn sẽ trích ra 10% thu nhập để gửi tặng đến các quỹ từ thiện, ủng hộ những mảnh đời bất hạnh hay dự án tặng bồn nước cho những người dân tộc trên Lũng Cú – Hà Giang.
Sau khóa học, 3 bài học lớn nhất mà Hiếu rút ra là:
- Phải phân biệt được thứ bản thân muốn với mình thực sự cần để từ đó lên kế hoạch chi tiêu hợp lý.
- Sức mạnh của lãi kép, một đồng trong hiện tại sẽ bằng 10 đồng của tương lai.
- Cuối cùng là “tiết kiệm, tiết kiệm và tiết kiệm”. Không có tiền thì lấy gì để đầu tư, kinh doanh.
Chúng ta không hoàn hảo, cũng chẳng ai may mắn hơn ai. Chủ yếu hơn thua nhau ở nhận thức. Hãy chọn cho mình một con đường mà ở đó, câu chuyện của bạn sẽ được kể lại cho bao thế hệ sau bạn nhé!
– Ô-Hay.Vn-