Lý do chính khiến cuộc sống đời này bạn khổ
Nếu có ai đó đang khổ và hỏi rằng :
Xin hãy cho tôi biết, lý do chính khiến cuộc sống đời này tôi bị khổ là gì ?
Thì tôi sẽ trả lời đơn giản như sau:
«Lý do chính làm anh đau khổ là vì anh không chịu tin Luật Nhân Quả».
Và vì anh không tin, nên anh đã hành xử hồ đồ, anh đã vi phạm luật nhân quả, anh đã sống mà đi ngược lại với nhân quả.
Có câu :
«Những ai mà sống không đúng nhân quả thì chẳng khác nào tự mình đào cái huyệt và chôn sống mình».
Vì sao tôi lại dám nói như vậy?
Vì luật nhân quả là quy luật chi phối con người có thật trong vũ trụ đó Quí Vị ạ.
Nếu Quí Vị không tin và sống mà gieo nhân không đúng thì quả báo đau khổ sẽ trổ ra. Khi chúng trổ ra sẽ làm cuộc đời Quí Vị sẽ khốn đốn, thương đau, thậm chí lầm than, cơ cực.
Tôi có một người bạn, người này là người cũng có đầu óc nhạy bén, thông minh. Anh lại còn sở hữu một khả năng giao tiếp nói chuyện rất tốt, khéo.
Chính vì anh có được những tố chất đó, nên sau khi anh tốt nghiệp đại học ra trường. Anh đi vào cuộc đời để mưu sinh lập nghiệp.
Anh nổ lực không ngừng, anh nghĩ ra muôn ngàn kế hoạch để làm giàu, để theo đuổi ước mơ trở thành người giàu có, người có chỗ đứng trong thiên hạ.
Từ ngày tôi biết đạo, biết tu, tôi hay khuyên anh là nên gieo nhân bố thí đi, và lập đi lập lại tôi cũng chỉ biết khuyên anh vậy.
Lúc đầu anh cũng nghe và làm theo, nhưng dần dần anh cảm thấy sao quả báo lâu trổ ra quá.
Thế là từ từ anh xa dần tôi, từ bỏ dần tôi để đi theo cái niềm tin ban đầu của anh là «Dùng ý chí nghị lực thủ công để ra tranh đấu với xã hội».
Tôi là người tu và tin chắc vào nhân quả, tôi đứng một góc nhỏ theo dõi anh qua nhiều năm tháng thử anh vật lộn như thế nào.
Và tôi thấy thật sự nhân quả chẳng hề sai chạy.
Cuộc sống anh càng lúc càng bế tắc, nợ nần chồng chất, gia đình mất hạnh phúc, thời gian làm việc thì làm cả ngày lẫn đêm, làm như trâu ngựa. Nhưng vẫn không đủ sống, không đủ trả nợ, cũng như lo cho con cái.
Qua câu chuyện có thật này, một lần nữa tôi thấy được sự khốc liệt của nhân quả. Nếu cuộc đời này bạn không biết gieo ra nhân lành thì đừng bao giờ mong sẽ có hạnh phúc.
Đây là chân lý.
Và nếu bạn sống một lối sống sai lầm thì chắc chắn sẽ nhận lấy đau khổ.
Đây là điều không thể trốn tránh được.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Xem thêm tại: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày
https://www.facebook.com/251208732396932/posts/538806603637142