CON SẼ LUÔN NGĂN NGẠI VỚI TÂM TRÍ “MÌNH LÀ NGƯỜI LÀM”
Một học trò hỏi:
Đám cưới của con sắp đến, bố con sẽ sát sinh. Con đã từng ngăn cản bố, nhưng bị bố phản ứng lại dữ dội. Con muốn giúp bố làm đúng, nhưng trong con có nhiều nỗi sợ. Con nên làm thế nào?
Trong Suốt trả lời:
Vấn đề của con sẽ không hết nếu con vẫn nghĩ mình là người làm.
Tất cả ai tin mình là người làm đều ngăn ngại.
Bởi ‘tôi làm’, hậu quả thì ‘tôi chịu’, nên sẽ ngăn ngại hết cỡ.
Einstein có một câu rất hay: “Không thể giải quyết vấn đề bằng chính loại tâm trí tạo ra vấn đề đó.”
Trong tâm trí sợ hãi của con, con không thể giải quyết được vấn đề, bởi chính loại tâm trí đó tạo ra vấn đề của con. Con luẩn quẩn với chuyện gì thường là vì mình dùng chính loại tâm trí tạo ra vấn đề để giải quyết nó.
Để giải quyết, trong góc độ tương đối, con có thể học cách cải tiến tâm trí trở thành dũng cảm hơn, đối diện với nỗi sợ, dám làm điều con cho là đúng.
Nhưng từ góc độ tuyệt đối, tâm trí nào cũng không giải quyết được vấn đề. Vì sao?
Bởi vì tâm trí đấy tạo ra ‘con’ và tạo ra ‘bố’, tạo ra ‘cưới xin’, toàn trong suy nghĩ.
Chính tâm trí đấy tạo ra vấn đề, cho nên con không thể dùng nó để giải quyết hết vấn đề.
Con chỉ giải quyết được khi con vượt ra khỏi loại tâm trí đó. Tâm trí chỉ là cái hiện ra trong con, chứ không phải tâm trí tạo ra con.
Khi còn tin “Tôi là người làm” thì còn lâu mới giải quyết được vấn đề. Nói cách khác, chắc chắn giải quyết vấn đề A sẽ sinh ra vấn đề B. Giả sử lần này con dũng cảm hơn, đấu tranh lại, bố nghe lời con, nhưng bố cũng sẽ giữ ấm ức trong lòng, để xem… Rồi sẽ có chuyện mới, không bao giờ hết.
Thế nên, con phải vượt qua loại suy nghĩ rằng “tôi là người làm”. Con không làm việc đấy!
Ai là người làm việc này? Biểu diễn của Biết.
Khi con nhận ra điều đấy, sự tự tin sẽ xuất hiện. Con dám làm điều đúng đắn con thấy là cần làm. Con thấy đó là một dòng chảy tự nhiên, đó không phải là con làm.
Cho nên dài hạn, con phải nhận ra sự thật. Khi còn tin mình là người làm, sẽ luôn còn chuyện.
Tuy thầy đang nói chuyện với các con, thầy không thấy mình đang nói chuyện. Thầy thấy Biết đang biểu diễn cảnh một người đàn ông đang nói chuyện với mọi người.
– Trong Suốt –
(Trích từ buổi nói chuyện “Tắt của tắt là gì?” 11.12.2021, Hà Nội)
Nghe giảng trên Youtube: