Bốn hạng người trên thế gian
Nhiều người không hiểu, cứ nghĩ rằng số phận họ do ai đó tạo ra. Nhưng thật sự không phải vậy. Tương lai chúng ta, tất cả đều do chúng ta nắn ra, tạo ra, chứ chẳng ai áp đặt hay gán nghép cả.
Sau đây ta cùng tìm hiểu về bốn hạng người trên thế gian :
Hạng thứ nhất : TỪ TỐI ĐI VÀO TỐI
Những người sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, thiếu ăn thiếu mặc, thất học,… Mà không lo tu sửa đạo đức, không lo làm ăn lương thiện, không sống đời hiền lành chân chánh. Mà lại ưa thích sát sinh, tham lam, trộm cắp, nói láo, say xỉn nghiệp ngập, đánh vợ đánh con, làm phiền hàng xóm,…
Những người này tương lai ắt gặp đau khổ và sau khi chết ắt đọa vào tam đồ khổ là địa ngục, qủy đói hay đi đầu thai làm súc sinh.
Hạng người này Phật gọi là hạng người TỪ TỐI ĐI VÀO TỐI.
Hạng thứ hai : TỪ SÁNG ĐI VÀO TỐI
Những người sinh ra trong một gia đình giàu sang, quyền quý, tài sản ăn không hết, của ăn của để dồi dào. Được cho học hành đầy đủ cao cấp, đầu óc thông minh, tài giỏi. Nhưng càng lớn, càng thành đạt người này bắt đầu sống buông lung phóng túng ưa thích sát sinh, thích tà dâm, nhậu nhẹt bê tha, say sưa nghiện ngập, nói tục chửi thề, đánh đập vợ con, làm ăn tham ô gian lận, vi phạm pháp luật,…
Những người này về cuối đời, hay cuộc sống về sau ắt gặp khốn khổ, bất an. Khi chết chắc chắn thoái đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngạ qủy và súc sinh.
Những người này Phật gọi là HẠNG NGƯỜI TỪ SÁNG ĐI VÀO TỐI.
Hạng thứ ba : TỪ TỐI ĐI RA SÁNG
Những người sinh ra trong hoàn cảnh rất khó khăn, nghèo khổ ít học,…Nhưng họ biết sống vươn lên, chăm chỉ làm ăn, lo trau dồi đạo đức. Họ không thích sát sinh mà thích phóng sinh ăn chay, họ thích nói lời hiền hòa dễ nghe, họ không tham lam mà thích bố thí san sẻ, họ không uống bia nhậu nhẹt mà dành tiền cho người nghèo khổ. Họ không dâm loạn mà sống đời chân chính, chung thủy,…
Những người này phần trung và cuối đời ắt sẽ an lạc, hạnh phúc. Sau khi chết thần thức sẽ tái sinh về các cảnh giới cao như cõi người giàu sang, cõi thần, cõi trời. Nếu người này biết chú tâm vào việc tu, tương lai sẽ chứng các quả Thánh.
Những người này Phật gọi là hạng người TỪ TỐI ĐI RA SÁNG.
Hạng thứ tư : TỪ SÁNG ĐI VÀO SÁNG
Những người sinh ra trong hoàn cảnh rất tốt, được cha mẹ thương yêu chăm lo kĩ lưỡng. Về sau trưởng thành rất thành đạt địa vị, hạnh phúc. Nhưng họ không ỷ lại mà tiếp tục sống làm phước, lo tu dưỡng đạo đức, siêng năng tu học. Họ thích ăn chay, thích phóng sinh, yêu quý sinh mạng, tôn trọng sự công bằng. Họ chỉ nói lời ngọt ngào, lợi ích. Họ sống vị tha vì người. Không say sưa nhậu nhẹt. Họ không tà dâm mà sống đời chân chính. Họ không tham lam mà luôn sống rất rộng rãi giúp đời giúp người,…
Những người này cuộc sống đã an vui, rồi tương lai phần đời còn lại và cuối đời sẽ tiếp tục an vui, hạnh phúc, thanh nhàn.
Sau khi mãn thân mạng, sẽ lại tái sinh về các cảnh giới cao, tiếp tục sống trong an lạc, hạnh phúc.
Những người này Phật gọi là HẠNG NGƯỜI TỪ SÁNG ĐI VÀO SÁNG.
Bài kinh bốn hạng người này của Phật, thật sự rất sâu sắc, tinh tế và đầy tính trí tuệ. Do đó, chúng ta phải cố gắng làm theo và khuyên người làm theo, để cuộc sống ta và mọi người được an vui, an lạc.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – Cư Sĩ Nhuận Hòa