CẢI TƯỚNG SỐ PHÁP – Cách thay đổi tướng số
Một pháp học thiết yếu cho cả Đời lẫn Đạo
Cải tướng số bằng cách nào?
Tất cả mọi hành động và tướng mạo của con người là do tâm tạo tác mà hình thành ra.
Người có tâm hiền hòa thì hình tướng khả ái, ưa nhìn.
Người tâm gian ác thì sắc tướng thô bạo, khó nhìn, mọi người xa lánh, khinh khi nên nhiều khốn khổ, phiền não thân tâm.
Tướng do tâm sinh, cảnh tùy tâm chuyển
Hữu tâm vô tướng, tướng tại tâm sinh
Hữu tướng vô tâm, tướng tùy tâm diệt
(Tướng cũng tự tâm sanh – Tướng cũng tùy tâm diệt
Tội cũng tự tâm sanh – Tội cùng tùy tâm diệt.)
Con người sống vui hay buồn, sang hay hèn, khổ đau hay hạnh phúc, thọ mạng hay yểu số cũng đều do tâm tạo ra cả.
Người tự sám hối, cải sửa lỗi lầm và quyết không cho tái phạm, người thật tâm sám hối cũng nhận biết những đổi thay trong tâm ý mình thật rõ ràng.
Ví như một người có lòng tham, thấy cái gì cũng muốn lấy về cho mình, người mang lòng tham lam thì không ai muốn gần gũi, không ai tin tưởng kính trọng, không ai có lòng thương mến hay trọng dụng vào việc gì, dù là thân tình như cha mẹ hay vợ con đi nữa.
Người tham lam lúc nào cũng khốn khổ, nhẹ thì bị mọi người xa lánh, nặng thì sanh giận hờn, sanh bệnh tật, sanh oán thù cho đến tội tù tại trần thế.
Người có tánh tham, nay được thiện trí thức giải thích cho biết, biết sám hối tội tham và tự nguyện xa bỏ cái tham, dù một trái ớt cũng không bẻ về, vật rơi ngoài đường cũng không nhặt lấy.
Lúc bấy giờ, có ai còn tìm được cái gì gọi là tham nơi người đó nữa không?
Tánh tham tức thì biến mất, tự tâm biết rõ như vậy, thanh thản, nhẹ nhõm, người đó tự biết rõ như vậy.
Từ đó vợ con, cha mẹ, người xung quanh đều nhận ra điều ấy, dần dần ai cũng đều biết như vậy.
Không ai không cảm mến, kính phục, tin yêu con người đã cải hóa thành ra thánh thiện như vậy.
Tất cả những tội lỗi khác cũng xa rời được như vậy, đâu phải chuyện khó khăn, xa vời mà nói không thực hiện được.
Vì sao có yểu mạng như vậy?
Người yểu mạng, là do nhiều lỗi lầm, ác nghiệp chồng chất trong tâm, yểu tướng lộ rõ ra sắc tướng cơ thân, người tinh mắt cũng có thể nhận biết được.
Muốn chuyển đổi yểu mạng thành thọ mạng, sống lâu an vui để tu tập chứ chẳng phải kéo dài mạng sống để gây thêm tội lỗi, có lỗi thì phải thành tâm sám hối tội lỗi của mình.
Duyệt xét từ xưa đến nay, mình đã phạm lỗi lầm gì, lặng lẽ quán xét cho cùng tận, tội lỗi nhỏ lớn đều lôi ra quán xèt rồi sám hối.
Thành tâm nhận lỗi, quyết không cho tái phạm nữa và cố thực hành cho thật đúng pháp sám hối.
Chính người đó tự nhận biết, tâm mình thay đổi và tướng mình cũng thay đổi theo.
Chuyển biến được nhiều hay ít là do người đó có rốt ráo sám hối hết những lỗi lầm của mình hay không, và có thành tâm đoạn dứt không tái phạm lỗi lầm đó nữa hay không.
Chỉ có tâm mình chứng giám không phải một ai khác, không phải lễ lạy cúng tế hay nguyện cầu trời Phật, van xin tha tội hay xá tội cho được.
Người muốn cải tướng số, phải ghi nhớ
Sám hối, không phân biệt tội lỗi lớn nhỏ, nhớ biết tội nào, tự tâm biết đó là lỗi của mình thì thành tâm sám hối và không cho tái phạm nữa.
Sám hối không phân biệt ngày giờ, nơi chốn, vừa biết lỗi của mình là biết nhận sai trái đó và quyết từ bỏ, không cho tái phạm nữa.
Sám hối là thanh lọc tâm cho sạch tội lỗi, một việc làm thánh thiện đáng vui thích chứ không phải khổ sở vì làm việc đó.
Có tâm như vậy, nên người cầu pháp sám hối càng vui thích, càng miên mật, không quên là mình đang làm thay đổi cả vận mệnh cuộc đời mình.
Thông thường, người sơ cơ mới cầu sám hối thì phải tìm nơi yên tịnh, vắng vẻ, như trong phòng riêng để quán xét tâm mình.
Tự mình ôn lại cuộc đời mình, từ những ngày gần đây trở về lúc xa xưa.
Những tội lỗi nặng nề thường hay nhớ lại trước, nhớ tội nào nhận biết đó là những sai trái của mình, sám hối với chính mình, quyết không cho tái phạm nữa.
Càng về sau, những lỗi nhỏ cũng nhận ra, như lúc còn trẻ đã làm gì để cho ai không vui, làm gì sái quấy, như hành hạ một con vật nuôi, hách dịch với người ăn kẻ ở, bắn giết chim chóc, bẻ phá cây cỏ, điều gì biết không phải đều nhớ ra được và thành tâm sám hối.
Một lỗi lầm nhận biết, quyết không cho tái phạm, một tội vơi đi, một trí sáng biết, thanh thản bù vào, có cái vui thích, hạnh phúc trong tâm, người đó cũng nhận biết rõ như vậy.
Bấy giờ đã thuần thục nhận biết những diễn biến trong tâm ý, một ý tốt phát sanh cũng nhận biết, một lỗi lầm vừa va vấp đều nhận biết ngay lúc ấy.
Đó là pháp sám hối đã miên mật, tự nó phát sanh không cần một cố gắng nào nữa.
Người hành pháp sám hối xuất phát từ tâm ý mình, không phải vì một luật lệ nào hay vì một điều gì khác, nên lỗi nhỏ lớn đều tìm ra hết, nhận biết và quyết không tái phạm nữa.
Thân không làm sai trái – Miệng không nói lời sai trái – Ý không nghĩ sai trái.
Không tham lam trộm cắp – Không rượu chè cờ bạc – Không sát sanh hại vật.
Thân an, tâm an, dần dần tu học, chân thật tâm, xa rời các điều xấu ác, làm các việc lành, cứu giúp, hoá độ cho mọi người, từng bước tu tập mà thành tựu năm tầng bậc Thậm thâm vi diệu pháp, là viên tròn đạo pháp.
>>>
Danh Mục video đọc bài Thậm Thâm Vi Diệu Pháp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=943003312386029&set=gm.922616281122495&type=3&theater
Bấm < Trước hay Tiếp > liên kết 300 bài Phật Pháp
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1007594672593559&set=gm.1666831216868710&type=1&theater
>>>
[fb_vid id=”photo_id”:”824123300940698″”][fb_vid id=”824123300940698″]
Nguồn FB: Tu học mỗi ngày – https://www.facebook.com/251208732396932/posts/617854429065692