“BỐ CHO CON CÁI GÌ?”
“Con không đi cái xe đấy đâu, xấu hổ lắm, bạn bè con toàn đi xe ga, mẹ mua xe ga con mới đi….”
Câu chuyện của hai mẹ con cự nự nhau sau lưng trong quán cafe trưa nay làm tôi bất giác có một chút buồn, nhưng rồi lại chợt cảm thấy ấm lên một niềm vui khi nghĩ về một câu chuyện tương tự của bố con tôi hơn 10 năm về trước.
Cuộc trò chuyện nghiêm túc và câu trả lời bình thản
“Bố cho con cái gì?” – Nhớ một thời trẻ trâu, tôi đã có đủ “dũng cảm” hỏi cha mình câu đó, lần đầu tiên và cũng là duy nhất. Đó là một ngày không lâu sau khi nhận tin đỗ vào đại học. Một cuộc trò chuyện rất nghiêm túc và thẳng thắn giữa hai người đàn ông.
Bố tôi trả lời một cách không thể bình thản hơn “Bố mẹ bố cho bố cái gì, bố sẽ cho lại con cái đó: một lý lịch trong sạch để con không bao giờ phải xấu hổ về bố và một sự giáo dục tốt nhất trong khả năng của mình. Con có khả năng học đến đâu bố sẽ hỗ trợ đến đó. Hết”
Tôi, hơi sốc, nhưng vẫn nghĩ đó chỉ là câu nói “lên dây cót” cho chàng sinh viên mới. Và rất tiếc là bố tôi chẳng đùa, bố hành động rất thật theo đúng những tuyên bố đấy. Bố tính toán rất kỹ và cho tôi một khoản tiền trợ cấp 300 nghìn/ tháng trong suốt những năm học đại học. Tiền học phí học kỳ đầu tiên được cho, từ học kỳ thứ 2 tôi tự kiếm được nên tự động không xin nữa. Bất kể những năm sau khi tôi kiếm được nhiều tiền hơn gấp nhiều lần thì khoản trợ cấp đấy vẫn được duy trì cho đến khi tốt nghiệp, nhận bằng là cắt tiền.
6 năm tôi đi học ở nước ngoài, bố không phải lo cho tôi một đồng nào. Với tôi, bố luôn là Napoleon còn tôi chỉ là một anh binh nhì. Nhưng ít nhất tôi luôn coi đó như một chiến công nho nhỏ của riêng mình.
“Đây là nhà của bố nhé, và con đang ở nhờ mà thôi..”
Bố tôi rất hay, luôn phân định rất rõ ràng: “Đây là nhà của bố nhé, đây là xe của bố nhé. Và con đang… ở nhờ và đi nhờ. Không hài lòng hả, quyền đi bộ… luôn thuộc về con”.
Nếu nhờ tôi giúp việc gì không nằm trong trách nhiệm của con cái, thay vì thuê người ngoài, bố sẽ thuê tôi làm và trả tiền rất sòng phẳng, không quên thể hiện là một khách hàng khó tính. Không tự ái, không phiền lòng, tôi biết rõ mình chỉ có một con đường nếu muốn có ngôi nhà riêng của mình: tự mua. Cũng có người nghe thấy và thắc mắc cái kiểu nói ấy: “Nhà của bác thì sau này không của nó thì của ai, sao bác lại nói thế…”. Và bố tôi chỉnh ngay: “Của tôi chứ, nếu nó không cố gắng, tôi sẽ cho từ thiện”. Bố tôi thì chẳng giàu như Bill Gates, nhưng dám làm như Bill Gates thì tôi tin là làm thật.
Bữa ăn ít người của nhà tôi luôn có những câu chuyện về các loài vật, những câu chuyện được lặp đi lặp lại, được kể lúc này lúc khác. Bố hay nói chuyện: Con gà con đến tuổi tự kiếm ăn, gà mẹ sẽ đuổi chạy chí chết nếu gà con cố đến gần hoặc đi theo. Hay câu chuyện về loài đại bàng: Đại bàng con sẽ được mẹ nuôi mớm trong tổ đến khi đủ lông đủ cánh, và sau đó nó sẽ cắp con bay lên đỉnh núi thật cao và thả xuống. Con nào chịu đập cánh vào không trung và bay đi thì sống và bắt đầu cuộc đời mới, con nào không tự bay được thì sẽ tự rớt xuống và vực thẳm sẽ chờ ở dưới. Quy luật tự nhiên là vậy, và con người là một phần của tự nhiên, nên cũng không là ngoại lệ. Mùi răn đe trong những câu chuyện thơm nức suốt những năm tháng tuổi thơ tôi.
Sự hào phóng không đúng chỗ của bố mẹ khiến con trở thành đứa trẻ yếu ớt, ỷ lại
Những điều tôi kể trên đây với nhiều người, nhiều ông bố bà mẹ có lẽ là những điều ngược đời, tuy nhiên, bước một bước ra bên ngoài thế giới, tôi thấy mình hóa ra không phải ngoại lệ. Phần đông các gia đình phương Tây đều như vậy, trái ngược hoàn toàn với những gì chúng ta thấy ở phương Đông. Sự phân định rất rõ ràng giữa trách nhiệm, tình thương, và sự nuông chiều làm cho con người ta không thể tìm thấy nổi một khoảnh khắc của sự ỷ lại hay trông chờ vô lý ngay từ khi bước vào đời.
Bạn không có tiền học đại học? Được thôi, hãy vay đi rồi sau này tự trả. Các bạn nước ngoài của tôi rất nhiều người chọn giải pháp như vậy, mặc dù rất nhiều bạn có bố mẹ trên cả giàu và luôn sẵn sàng tài trợ.
Sự hào phóng không đúng chỗ của rất đông các ông bố bà mẹ Việt giống như bà mẹ trong câu chuyện lúc đầu của tôi đang để lại cho đất nước những thế hệ yếu ớt, không có khả năng sống độc lập và tự trọng với chính người thân của mình. Họ nghiễm nhiên cho mình cái quyền được xin xỏ, được vòi vĩnh, được lạm dụng vô hạn tình yêu thương của cha mẹ……và các vị phụ huynh thì vẫn cứ tin tưởng trong sai lầm rằng để cho con kém bạn kém bè ngay cả khi chúng đã trưởng thành là không tròn trách nhiệm cha mẹ.
Ở nước mình, cái vòng luẩn quẩn ấy biết khi nào mới thôi? Cố gắng có của cải để mà cho con đã là khó, nhưng cố gắng để có của cải mà vẫn không cho thì còn khó gấp vạn lần. Nghe có vẻ trái với quy luật của tình cảm con người, nhưng đó là một sự ngược chiều cần thiết. Điều đó có lẽ thuộc về bản lĩnh của nghề làm cha mẹ.
Rất nhiều lúc tôi đã tự hỏi mình “Vậy sau cùng, bố sẽ cho mình cái gì nhỉ?”
Và mười năm sau cuộc nói chuyện sòng phẳng đấy, vào lúc tôi tự mua được căn nhà và chiếc xe hơi đầu tiên của riêng mình mà chẳng phải xin xỏ gì bố, tôi mới thấu hiểu hết tình thương vô bờ bến và gia tài vô giá mà Bố đã để dành cho riêng tôi mấy chục năm nay.
Cho lòng tự trọng và tinh thần tự lực đã là cho tất cả rồi.
Ô-Hay.Vn St.
Nguyen Le Thai Vi Hổ phụ sinh hổ tử.
Long Ly Liu điu lại nở ra dòng liu điu
Hoàng Huy Long Ly Em nói thật là em không biết con liu điu là con gì, chỉ nghe nói hình như là 1 loại thằn lằn
Long Ly Rắn nước. Rồng đối với rắn mà
Nguyễn Thu Hương Hoan hô bố em.
Canh Nguyen Cái chàng nhóc này.. lúc nào đọc bài em viết vể Bố em chị cũng bị rưng rưng nước mắt
Nhiên NT Giống mình, năm chị em đều đang đi học, thật khổ cho bố mẹ khi cứ phải gồng mình quá sức để lo cho con, tôi tình nguyện kết thúc việc học sau ngày tốt nghiệp để đi kiếm tiền, tự tiết kiệm một short time. Thật lòng, nhiều khi thấy chúng bạn tung tăng trong đại học nhiều khi thấy tủi thân quá. Các chú luôn sẵn lòng nuôi cho ăn học đại học nhưng suy nghĩ và không muốn đón nhận đơn giản chỉ vì sợ sau này phàm làm việc gì cũng phải để mắt đến công phụ nuôi của họ chứ ko thể đón nhận vô điều kiện như bố mẹ mình được. Dù muộn màng cũng tự lo tài chính vào đại học, ra trường rồi tự bon chen với đời để ngẩng cao đầu mà sống, mà chi tiêu thanh thản theo ý mình mà ko sợ vô tình trở nên vô ơn. Giờ thì không thể giàu như những “ông lớn ” được nhưng cũng tự mua nhà, mua xe, mua kho, mua xưởng nhưng mình cũng sẽ giống bố bạn về cách dạy con, cho con. Yêu thương con vô hạn, hơn cả mạng sống mình nhưng khi cần hãy để con tự lập, tự kiếm tìm để biết trân quá từng giá trị nhỏ nhặt cuộc sống, chỉ có thể nhận được sự trợ cấp vô điều kiện khi còn chưa đến tuổi, còn trưởng thành rồi thì phải tự đứng lấy với đúng nghĩa của sự “trưởng thành” chứ chẳng nên dựa dẫm, có độc lập mới có tự do thật sự. Cảm ơn Hoàng thật nhiều vì đọc bài của Huy thấy bóng dáng mình trong đó. Xin cho phép mình share bài cho cậu con trai và cô con gái mình đọc để thấy sự không thiên vị nhé vì đó không phải mẹ viết cho con mà là bài viết của chú Huy, một người thành đạt truyền cảm hứng cho nhiều người viết.
Oanh Nguyen Mượn bài của Hoàng nhé. Để nói với con trai. Cám ơn nhiều.
Hoài Phương Làm sao để nói với con những điều này để con không bị sốc em nhỉ ?
Hoàng Huy Cứ chân thành và thẳng thắn thôi ạ. Vì nếu mình không nói với con cái sớm, sau này cuộc đời sẽ nói bằng cái giọng khó nghe hơn.
Lan Vu Hoàng Huy chuẩn! Cố gắng có để cho con đã khó, nhưng cố gắng để có mà vẫn không cho thì còn khó hơn. Cũng như mình, bạn bè hay nói số mình nhàng, vì hầu như cái gì con mình cũng tự làm được. Bởi vậy mới sinh tới 4 đứa! Chứ họ đâu biết làm hết cho con còn dễ gấp vạn lần!
Phuong Le Học hỏi nhiều từ Bố của Anh. Em xin phép share nhé.
Haiha Nguyen Dao Thi Kim Dung đọc về bố bạn này này, mẹ bạn ý còn mất sớm nữa cơ.
Minhthu Dinh Giáo dục nào sản phẩm ấy em nhỉ. Làm cha mẹ cũng cần có kỹ năng.
Kim Anh Pham Người Cha tuyệt vời đã tạo nên đứa con cũng tuyệt!
Lê Kiều Thu Hay quá con ơi , nhất là đoạn cuối … cô share lại nha , cám ơn con
Huy Lực Nguyễn Anh cũng từng nói với con trai anh như vậy, cũng câu nói đó “ tài sản của bố, con đừng quan tâm, ngày sau nếu thích bố sẽ làm từ thiện hết, con phải tự lo cho bản thân mình, bố chỉ có nghĩa vụ nuôi con ăn học đến 18 t hoặc học xong đại học mà thôi”. Nhiều người họ nghĩ làm ra tài sản thì phải để lại cho con, mình thì không, chỉ để lại cho nó tính tự lập và một lối sống có giá trị nhân văn.
Nguyenpol Doan A đang làm y như bài viết của em, 2 đứa nhỏ cũng ok (có dặn tụi nó nếu mai mốt mua xe xịn cho mượn đi nữa 🙂 ). A share nhé.
Hoàng Huy Dạ anh. Nói sớm cho tụi nhỏ đỡ hụt hẫng hihi. Ngày xưa em tưởng bố em đùa, ai ngờ là thiệt.
Nguyenpol Doan Hoàng Huy A nói lâu rôi, mấy năm nay lận. Bán nhà cho đi học chứ kg cho nhà (cái này kg nói haha, chỉ nói muốn học gì sẽ hổ trợ cho đi học).
Tạ Bình Cho cô chia sẻ bài này nhé, cảm ơn cháu, cô đã tiền trảm hậu tấu bài viết của cháu rồi. Hay quá, cháu thật hạnh phúc vì có một người bố trên cả tuyệt vời.
Hoang Hang Bạn có một người bố thật tuyệt vời. Mình xin phép share nhé.
Nguyen Thi Bach Yen Bài viết rất hay. Xin phép bạn cho mình share bài viết này . Cám ơn bạn
Hồng Hạnh Em xin phép share để làm kim chỉ nam cho sự nghiệp giáo dục con. Cảm ơn anh
Lananh Hoang Chị cũng giống như bố em khi nói với hai thằng cu nhà chị: bố mẹ cho con sự giáo dục tốt nhất trong khả năng của mình. Những thứ khác, con muốn gì hãy tự kiếm lấy. Cho chị share nhé
Bùi Thị Vân Trang Tâm đắc! Cái gì không phải là của mình thì sẽ luôn luôn phải để ở đúng vị trí của nó…
Nhàn Tâm Thường Xuân Mình cg share nhé! thanks! ko phải ai cũng làm được như bố bạn và có suy nghĩ rất hiện đại!
Mai Thị Thanh Nga Quý em vì những chia sẻ rất đáng suy ngẫm. Cho chị xin nhé
Nguyễn Minh Em có nên đặt anh H một cuốn sách viết cho các bạn tuổi teen ko ah? Anh suy nghĩ lời đề nghị của em nhá
Hoàng Huy Kaka, đừng có đùa Minh ơi. Anh bước vào tuổi -ty rồi và các bạn teen thì không thích đọc những điều thế này đâu J
Nguyễn Minh Hoàng Huy nhiều khi em muốn Bố mẹ đọc ấy anh ạ! Bố mẹ phải thay đổi mới mong con thay đổi ah!
Winter Leaf Hoàng Huy chị thấy e viết rất hay và cuốn hút. Khi nào rảnh Huy nên chấp bút nhé
Luong Yen Nga Lâm Đức Anh Cho lòng tự trọng và tinh thần tự lực là cho tất cả rồi…❤
Tran Xuan Huong Cảm ơn bạn về bài viêt rất ý nghĩa ah. Tớ thấy một điều là người mb thường hay để dành cho con cái. Ví dụ như đám bạn tớ, con mới chỉ cấp 1,2 nhưng bm đã tính dành đất, nhà cho con. Thực tế có thì tốt, nhưng ko nhất thiết fai cố bằng mọi cách nhỉ. Tớ nói khác đi mn nhìn như trên trời rơi xuống và ko ai tin tớ sẽ làm như bố bạn đã làm. Hic
Xin phép share về tường cho một số bm mở mắt ra tí ah.
Nguyễn Ánh Tuyết Bố bạn quá hay!
Pham Ngoc Ha Hải Ngô nè mẹ
Hải Ngô Con thấy sao?
Pham Ngoc Ha con thấy điều này đúng từ lâu rùi ạ.
Ha Le Thu Bố a thật là 1 ông bố tuyệt vời! E xin phép được share ạ!
Hoa Ngọc Lan Cho cô share nhé. Không chỉ là bài học cho một người. Cảm ơn cháu
Tran Thi Kim Anh Tác giả viết bài hay thiệt.
Nguyễn TThanh Hương Tks em về bài viết, xin phép được chia sẻ. Tom Hoang Nguyen con đọc bài này nè
Giang Doan Bài viết quá hay. Cho lòng tự trọng và tinh thần tự lực đã là cho tất cả.
Lê Thị Hải Thanh Cún con thấy thế nào ? ba mẹ cũng dạy con như thế đấy chứ ! Cả anh và con đều có ý thức tốt mà Le Thanh Ha
Loan Thanh Bài viết hay quá ! Các ông bố bà mẹ vn nên đoc và học theo cách dạycon cháu !
Lưu Hải Vân Thích câu kết nhất !
Hiền Bùi Âu Nguyen đọc để dạy con ne
Linh Mỗ Ngan Ha Nguyen lựa chọn tự lực của mình luôn đúng. Chúng nó cũng phải như thế. Để sau này chúng nó có thể nói y như mình bây giờ 😛
Lien Nguyen Thi Ngoc Ông bố có tình thương thật sáng suốt
Huyền Trang Nguyễn Bài viết hay quá, cháu xin phép share ạ
Khanh Nguyen Khó làm vậy lắm nghe
Con mình từng so sánh sao mẹ không như mẹ bạn và nó thể hiện sự lẻ lỏi, tủi thân trước mọi người . Mỗi lần qua nhà bạn chơi là những nguyên tắc, kỷ luật ở nhà rơi bớt vì mẹ các bạn kia pamper các bạn nhiều ????
Dạy con chính là dạy bản thân mình
Phuong Nguyen Con người là một phần của tự nhiên nên cũng không là ngoại lệ …
Lê Nhung Bài viết hay quá , là cẩm nang của các ông bố bà mẹ !
Thu Viet Bài viết rất hay và ý nghĩa, tks bạn! Đỗ Lệ đọc đi nhé!
Lệ Đỗ Thu Viet thấm chị ạ
Thanh Vũ Minh Lâm đọc nè dạy julie
Xuân Lê Đây là cách giáo dục để con trưởng thành mà nhiều phụ huynh cần phải học
Ngoc Do Mặc dù sẽ có nhiều người không đồng tình, nhưng phải công nhận rằng bài viết này quá hay
Đặng Thu Phương Nguyễn Hồng Thanh tóm lại là chả cho nó cái gì nhé :))
Dũng Le Viết đúng, nhưng “vơ đũa cả nắm”
Vũ Huyền Bố mẹ sinh con cho con doi bàn tay dê con làm nên dược tất cả
Giang Huong Nguyen Tung Khanh Le : “bố cho con cái ji” . Rất hay, đọc hết đi bố
Tung Khanh Le Đúng ý bố luôn ????
Với cả thực ra cũng đéo có j ????
Giang Huong Nguyen Tung Khanh Le cạn lời ???? Mà đọc hết chưa, và đọc kĩ chưa đấy??
Lương Lê Lê Huy Hùng đọc đi và ngẫm
Kim Chi Tran Rât tâm đắc.
Long Nguyen Xuan Linh Ngo lưu lại đọc cho Chuối và Cam
LP LP Anh cho e share về tường nhé.
Vũ Ngọc Nhu Người phương đông mình khác người phương tây nhiều quá. Thời buổi học ra thất nghiệp. Học được nhưng phải bỏ học.hoc đại học ra bằng vất xó. Tóm lại tình mẫu tử của người VN nó thiêng liêng lắm. Thời buổi này trí tuệ nó xếp vào hàng số 4 chán nhỉ.
Mưa Ngâu VQ Hung xem mà học hỏi lầy!
Thuan Nguyen Hay. Tuấn Anh Garaoto tham khảo
Trung Nguyen Quang Rất hay, rất thực tế, đồng thời cũng rất chính xác
Nguyễn Như Quỳnh Đọc mớii thấy ở Việt cũng có dậy con như sách Bí quyết giúp con làm giầu người Do thái
Lê Thu Thủy Bố Tôi cũng đã như thế. Chỉ lo cho ăn học. Cảm ơn bài viết của tác giả.
Tian Alex Anh nói rất đúng chuẩn không cần chỉnh. Em rất thích a nói .điều cần thiết cho mỗi con người là tính tự lập, càng khó khăn càng phải đứng vững dù trong mọi hoàn cảnh khắc nhiệt như vậy trong lương lai sẽ có kinh nhiệm để vượt qua mọi biến động của cuộc sống. Tài sản của con người quý giá là ở vốn sống, nhân cách, thể lực, trí lực. Tiền bạc vật chất cũng chỉ là phương tiện phục vụ cho cuộc sống … cảm ơn anh. Hy vong anh chia sẻ nhiều hơn về câu chuyện cuộc sống
Nguyễn Ngọc Vĩnh Nguyễn Duyên. Tư tưởng phải kiếm thật nhiều tiền cho con cái sướng hơn mình a k thấy hợp lý
Mai Duyen Tuan Khanh Nguyen cho con 2 thứ này thôi nhé
Bun Ben Biết mình sai vì ôm con lo cháu nhiều quá nhưng vì lòng thương , sự ỉ lại của con cái mà các bà ,mẹ vẫn phải ô…m
Huong Kate Quý Ngô Đình đi nhờ, ở nhờ thôi đấy vì bố sẽ cho chị hahaha
Ngô Đình Quý quay về trái đất đi chị :3
Nguyễn Hương Bố Bon Huong Quan. Bài học cho chính mình và cho cả thế hệ sau
Thảo Pơ Tuấn Nguyễn anh cho Lavie cái gì nào? :))
Nguyễn Tuấn em Lavie chứ sao :))
Hương Lê Hay quá bạn yêu ơi!
Nguyen Lan Anh Nguyen Thuy Duong đọc đi. Áp dụng luôn từ hôm nay nhé
Kim Uyen Le Bài viết của tác giả rất hay
Truong Thu Thao Một bài viết siêu chuẩn Bich Ngoc
Trinh Trần Tuyết Anh bài này quá đúng ý t. chuẩn bị vẫn ko bh là thừa, quá khứ thì chả thay đổi đc 🙂
Sad Becon Bùi Nghĩa Tùng bố đọc đi xem như nào nói lại mẹ nghe.
Sang Nguyen Ngưỡng mộ bố
Phan Lê Uyên Rất hay, tôi đã được biết đến Hoàng Huy qua bài viết về du học và tiếp theo là các bài viết về trăn trở của bạn khi đưa ra quyết định trở về quê hương… và rất nhiều bài viết khác của bạn. Đối với tôi, bạn là người thành công về mọi mặt, cũng hơi tò mò xíu về gia cảnh của bạn và bài viết trên đã cho thấy lý do thành công của bạn hôm nay chính nhờ sự giáo dục đúng đắn từ gia đình góp phần tạo nên. Thêm bài học cho tôi và cho những người đang làm cha làm mẹ thời nay. Cảm ơn Huy và mong sẽ được đọc thật nhiều bài viết hay từ bạn. Xin phép chia sẻ bài viết của bạn nhé.
Vu Ngoc Dung Các con đang ở tuổi trường thành nền đọc và làm theo nhé
Thơ Hoàng Hay nếu ở trên đời này mà không có những con người cố gắng để mà sống mà vượt qua mọi khó khăn và thử thách thì không bao giờ vượt qua
Xuanhuong Le Tôi sẽ cố gắng học theo cách của bố bạn nhưng không bít có thành công không ….
Hồng Thoa Rất ngưỡng mộ tư tưởng cũng như cách giáo dục con cái của bố em và rất khâm phục em, Hoàng Huy ạ.
Trịnh Xuân Nghiên Hãy sống làm gương cho con lòng tự trọng cao hơn tiền bạc
Thành Nguyên Bố mình cũng dậy mình nv. Bố là một người thầy giỏi và nghiêm túc nhất trên thế giới t
Lê Thị Mai Linh Anh viết hay quá! Em cảm on anh vì được đọc bv!
Le Quang Ninh Xuan Thanh Hoang bài này hay nek vợ!
Oanh Nguyen Viết hay lắm Hoàng Huy. Những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến dc trái tim????
Le Quynh Phuong Đây chính xác là thứ e cũng muốn dành cho con mình. Cám ơn bài viết của a đã nói lên suy nghĩ và quan điểm của rất nhiều người. Pham Duong Tran
Vinh Phạm Thùy Đăng báo thôi
Đỗ Thị Vân Đông Diep Nguyen nói với Khoai này
Tranthanh Thuy Cuong Tran Phuc xem ngay nhé rất hay cần học tập
Xương Rồng Hay quá, nên ngẫm nè bố Huy NQ
Ái Lê Thi Chính Chúng Ta ai cũng nên học
Phạm Thu Hà Bài viết rất hay, các bậc phụ huynh nên đọc và suy ngẫm.
Tuyên Phi Bài viết hay và ý nghĩa, nhưng xét trong hoàn nào chứ như các năm trước bố chạy chọt thì con học trường “ngon” con ngồi chỗ nhàn lương cao nhanh lên “xếp” không phải là ít. Đa số con tự lập đều long đong lận đận (phí hoài tuổi xuân) mà số đông thành không thành danh. Người lắm của để dành không hỗ trợ con cũng chẳng mang theo được. Thế là vẫn chỉ là cái vòng luẩn quẩn !!!
Thuy Nguyen Thi Thanh Tuyệt vời, Hoàng Huy ơi!
Nguyễn Thị Minh Thùy Hay qua ne ba Huy Vu, hai vc se cung co gang de hai ban nho cua minh tot hon nhe
Thuy Nguyen Thi Thanh Chị không biết Bố em nhưng tuyên ngôn của Chị với các con cũng vậy, Hoàng Huy ạ!
Vũ Thị Thảo Nói vậy gặp đứa con ko biết nghĩ. Ra ngoai nghiên ngập chơi bời kéo khổ cả gđ hết cuộc đời,
Anh Đức Bố mẹ sinh con trời sinh tính . K phải viên ngọc nào mài cũng sáng .. Hehe
Helen Vân Đỗ Tất Đạt bản lĩnh của những người làm cha làm mẹ! Một bài viết hay nè cậu. Tớ thích sự nghiêm khắc hơn là sự hiền dịu lỏng lẽo
Lại Huy Ái Tôi đang cố thực hiện đây Đỗ Tố Uyên
Đỗ Tố Uyên Chẳng phải cố vì đó là tình phụ tử, tất nhiên!
Thu Hiền Nam Võ Hoàng em thấy bố tương lai của con em trong đây này. Hệt như anh nghĩ à
Nguyễn Thế Biên Bài viết thật sâu sắc
Đức Thiên Thầy Lại Hoàng Tràng của tôi hồi tôi học cấp 2 cũng vậy nên các con của thày rất thành đạt. Đáng phục !
Truong Nguyen Co nhu vay thi con moi nen ng
Nhuan Pham Chuẩn, người bố có trách nhiệm. Các cụ ta xưa có câu ” đời cua cua máy, đời cáy cáy đào”.
Thao Nguyen Ng Nhớ bố mẹ ghê :((
Tùng Nhan tuyệt một bài viết chuẩn thương con vậy mới là thương cho con vững chắc tương lai
Văn Thanh có lẽ ông nội Bắp áp dụng PP này cho 3 anh em ta mà giờ mới nhận ra bác Hoa Sen Hoa Thu Thủy Hưng Mai à
Phuc Thanh Chuẩn. Mà thực tế cũng ko có mà cho cơ hihi. Đói bắt đầu gối phải bò thôi.
Hoa Sen Đúng rồi ông bà tính kỹ rồi
Phuc Thanh Cậu Chun Qing vào đọc nhé.
Khắc Vinh Nguyễn Những ông bố bà mẹ trẻ đây là một bài học bổ ích khi còn cơ hội nuôi dạy con
Lê Hiền Võ Sáng cách dạy con tuyệt vời
Hanh Hong Ha Đào Duy Hiệp anh kể cho các con những câu chuyện này
Minh Khánh Mai Thu Hiền Trần Thị hoạch định nhà họ Mai là như vậy đó, làm thôi.
Trần Thị Thu Hiền mình còn cả 1 đoạn đường dài phía trước luôn á chị =)))
Nguyễn Vân Không làm được- kệ nó đi. Con trai bầm dập cỡ nào cũng được, con gái phải được cưng chìu ????
Phong Lan Nguyen Cha cho con lòng kiêu hãnh và lòng biết ơn để con vươn cao xanh tốt như thông reo ca ngợi “TÌNH CHA như BIỂN CẢ” (Hay ! Người con có trí tuệ và hiếu nghĩa , cương trực như cây mọc thẳng dưới trời cao)
Nguyễn Văn Mỹ Rất rất hay nếu các bâc phu huynh nao cưng nhu bố ban thi xa hôi moi có nhân tai đích thuc
Cao Huong Giang Bố cho cái nhà to vật để lấy vk đó thôi
Hoàng Huy Kaka, nhà đó là nhà của bố. Nhà để lấy vợ tự mua oy.
Trần Thương Huyền Rất tuyệt khong chê vào đâu được..
Nguyễn Scooters Phú Tư duy rất hay. Và mình cũng sẽ làm vậy – dạy con cách sống, ứng xử, tồn tại như 1 chiến binh đúng nghĩa
Nhung Le Làm như bác trai thì các quan có biệt phủ to để cho ai ở .Khó đấy .
Mai Micha “Cho lòng tự trọng và tinh thần tự lực đã là cho tất cả rồi”. Bài viết rất hay.
Khổng Doãn Điền Đúng và chuẩn, muốn kiểm chứn, cứ nhìn “các đồng chí” do cha mẹ, anh em “ban” cho đủ thứ khi lập nghiệp, có ra gì đâu !
Thanh Bình Bùi Nguoi Bo đa tuyet voi nhung lai von co ca nguoi con tren ca tuyet voi
Tiec la nhung bo me nhu vay lai qua hiem va lai đe qua it con
Nguyen Hang Chuyện kể thì rất là hay. Đọc xong mình thấy mắt cay cay xè. Thương con thì rất là ghê. Chiều con quá thể ê chề về sau.
Thiều Xuyến Bai viet qua hay.gia nhu minh doc duoc no tu gan 30 nam truoc.
Thiều Xuyến Bai viet qua hay.gia nhu minh doc duoc no tu gan 30 nam truoc.
Ngan Tran Chị đã định viết về vấn đề này từ lâu mà lười quá chưa viết . Em viết chuẩn quá ! Cho chị share nhé ! Thanks
Thái Huệ Thư Phong Đinh Thái a đọc đi và rùi cùng suy ngẫm dạy con
Vương Phạm Ngọc Đa số người Á Đông lo cho con từ A đến Z, khoan hãy nói việc này tốt hay không. Liên hệ đến bài hôm trước về 2 người cha Á, Âu nói về con cái đối với cha mẹ lúc tuổi già sẽ thấy cái nôi gia đình châu Á liên kết các thành viên chặt hơn. Nhưng phải tập tính cho con tự lập như thế mới là xu thế, không những về kinh tế, mà tập tính bản lĩnh, chịu trách nhiệm với bản thân
Hong Tham To Xin phép tác giả cho tôi share về tường nhà m
Phuong Tam Nguyen nuôi đến lúc học xong là xong, còn đâu để ba mẹ đi du lịch là đúng sách 🙂
Tân Phan Cám ơn Anh vì bài viết và những cách nghĩ mới <3
Tấn Hưng Chỉ có những người tham nhũng kiếm đồng tiền quá dễ và ăn 3 đời không hết mới để tài sản cho con phá, còn những người kiếm đồng tiền sạch sẽ rất khó khăn và họ hiểu rằng không có kiến thức làm hành trang vào đời thì chỉ có chết đói. Bạn đã viết rất hay
Đinh Tươi Đồng cảm vô cùng. Những chú gà công nghiệp hãy đọc thật kĩ nhé để hóa thành đại bàng của tương lai. Cảm ơn tác giả.
Thanh Tâm Quảng Cáo Olimpic Olimpic anh nên làm theo này, đôi lúc em thấy anh chiều con quá đấy.
Van Nguyen Những gđ có con gioi ngoan thành đạt chắc chắn đã giáo duc cac con tự lập từ nhỏ . Hãy hoc tập con gái oi . Ngay 7/12 về quê nhé
Nguyễn Ngọc Lam LÒNG TỰ TRỌNG VÀ TỰ LƯC
Dương Hạnh Nguyên Papa Luc Nguyen cách dạy con rất hay, đọc đi a.
Thu Trang Nguyen Tạ Anh Đức c ơi.đọc đi.🙂.ý tưởng lớn gặp nhau nhỉ
Trang Thu Khâm phục bạn quá. Meaningful stories!
Lê Viết Hùng Hoàng Huy có bài viết hay lắm, mình cùng quan điểm và hoàn cảnh như bạn. Mình đang muốn các con mình hiểu và làm như vậy. Mình đã viết cho con trai: muốn tiêu làm ra mà tiêu. Có ít thì đủ có nhiều thì no. Không vay không mượn khỏi lo, thức cười, ngủ ngáy o o xướng đời.
Mình chia sẽ bài của bạn nhé.
Tran Thu Thuy Câu chuyện hay quá, ông bố Napoleon 😀
Rất đồng ý ở chỗ tài sản ai làm ra của người đấy, không để trẻ con suy nghĩ mặc định những thứ đấy là của mình, nguồn gốc của sự không thỏa mãn, tranh giành sau này.
Ấn tượng nhất là tự mua được nhà và xe hơi sau 2 năm về VN, nỗ lực được đền bù nhỉ Hoàng Huy.
Lien Nguyen hay quá, hồi đại học rồi đi học nước ngoài, em cũng đi làm thêm chết thôi, đủ các nghề, chả phải xin bố mẹ đồng nào mà vẫn thoải mái tiêu, nghĩ lại mình được ntn phần rất lớn là từ những ngày ấy
Hồ Diệu Hằng Rất hay nhưng có 1 nghịch lý là bây giờ có nhũng ông bố, bà mẹ khog chỉ lo kiếm tiền để con vừa lớn đã trở thành người giàu, mà còn lo cho đời cháu chắt chít… mới đẻ ra phải giàu ngay…. thế mới oách…
Quang Nghiêm Bài viết hay , hh đã dạy cho những kẻ ngửa mặt chờ sung một bài học lớn về cuộc đời ???
Nguyễn Thị Tươi Bài viết hay, cũng có nhiều người nghĩ được nhưng viết được ra như này là rất ít, tuyệt vời.
Phạm Tam Tuyệt vời. Quả là có ý nghĩa giáo dục
Lâm Hiền Ngôn Bài viết hay,nhưng ở việt nam muốn vay đi học ở trong nước thì chỉ cho hộ nghèo,nhưng số tiền ít lắm!còn vay du học thì có tài sản thế chấp,còn đi học làm gì có tài sản nếu như cha mẹ kg bảo hộ.
Tùng Dương Việt Tùng. Con đọc đi rất bổ ích nhé.
Thuy Duong Hay qua.dung vay ko nen chieu con. nen de no tu lap
Mui Kieu Van Rất hay và ý nghĩa. Mình cũng sẽ làm như vậy
Đấu Minh Nguoi bô nao ma chang thê, chi co mẹ và bà lam con hư mà thôi
Hoang Anh Nguyễn Văn Bắc đọc hêt câu chuyện a nhé
Cố gắng làm thật nhiều để sau tự hưởng thụ và lam gương cho con nhe
Hannah Hoai Đó là lí do bố mẹ chẳng cho mình hồi môn gì sau cưới. Mình thấy hết sức bt trong khi nhiều người mắt chữ A mồm chữ O một mực k tin ????
Huyen Tran Bài viết có lý, nhưng mình lúc nhỏ lại là cô bé đòi xe ga đầu câu chuyện của bạn, lại rất biết ơn bố mẹ mình vì từ nhỏ vòi vĩnh gì cũng cho, đến giờ mình lớn lên cũng không phải là thế hệ yếu ớt, vẫn độc lập như thường. Nếu bố mẹ phân biệt quá rạch ròi với mình, có lẽ tình cảm sẽ có nhiều ngăn cách.
Dung Phạm Ck Cường Cao học để dạy Chon Chon đê
Nguyễn Hữu Khánh Chuẩn ko phải chỉnh, nhưng nhiều lúc cũng thấy tủi thân.
Thuy Thanh Tran Trương Quang Nhật keep going! You have done already….I’m always proud of you no matter what happens.
Ngô Văn Tuy Bố cho mình tấm thẻ vào đời là Bằng tốt nghiệp ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN HÀ NỘI!!!
Nguyễn Thị Hồng Ngát Dat Nguyen bản lĩnh làm cha
Ntp Thảo Mẹ Đinh Thu Sương đọc kỹ nha, đọc 2 lần nha. Thay đổi k bao giờ muộn
Chung Le hay đã man. liệu mình có áp dụng cho con của mình ko vậy . nghe ham học hỏi quá.
Thủy Phạm Thế mà mìnhg đã dc bố mẹ nuôi cho hết đh là tôt lắm rồi.
Thủy Phạm Thế mà mìnhg đã dc bố mẹ nuôi cho hết đh là tôt lắm rồi.
Nguyễn Bảo Linh That thuyet voi va y nghia ma tac gia da bât mí cho chúng ta biet !!!
Thang Xuan Các ông bố bà mẹ Việt Nam phải thay đổi tư duy dậy con cái ngay và luôn. Quá chuẩn để học hỏi
Hoàng Khánh Linh Thanh Trọng Lê bố sau ko đc chiều con quá nhé ????
Lê Trọng Thanh Đánh cho nát mông chứ đừng có lơ mơ
Loan Nguyen Phạm Ngoc Hưng hay quá này,..nhưng ko biết dạy con có tiếp thu ko?
Hải Trà Đá Tôi cũng đã từng chứng kiến nhiều câu truyện như vậy.bố mẹ ko thể hiện tình yêu với con cái rồi sau đó chúng cũng ko thể hiện tình yêu với đấng sinh thành và cuối cùng tuổi già của ng ấy là ở viện dưỡng lão.chấm hết
Đỗ Tống Mình thấy hay nhưng để thực hiện đc thì cực kỳ khó!
Kim Tùng Mình xin được chia sẻ và mong cho các con của mình đọc đi để mà thấu hiểu.
To Thuy Quá hay.các bà mẹ vn con cần đt xịn có ngay.con cần lactop có ngay .con cần xe máy sin cũng đáp ứng ngay cob cần ở nhà riêng cũng có không ngay nhưng bố mẹ xẽ vỡ mặt
Lịch Vũ Câu chuyện rất hay rất mong bổn phận làm cin đừng đòi hỏi bố mẹ nhiều nhé.tg câu chuyện rất bản lỉnh.
Aiquyen Nguyen Đừng chiều con quá sau này hư đấy nhé Bo Cà Phê
Phòng Vé Hà Lan Ngưỡng mộ tinh thần thép của bố em Hoàng Huy và rất ngưỡng mộ sự trưởng thành vượt trội của em bởi tinh thần thép của bố ❤️
Gau Beo Ngưỡng mộ anh thật đó. Em cũng nhiều lúc thắc mắc và nghĩ ghét bố là ko cho mình cái gì, ko xin việc cho mình. Nhưng bây giờ nghĩ lại thấy bố làm như vậy là đúng anh ah và thương bố nhiều hơn anh ah. Nhưng đến khi mình nhận ra điều đó thì với em đã muộn quá rồi anh ah. Không kịp nói với bố một lời nào ????
Thu Hương Nguyễn Yêu bố của bạn quá … Đúng ” Cố gắng có của cải để mà cho con đã là khó , nhưng cố gắng để có mà vẫn không cho thì còn khó gấp vạn lần “
Anh Thương Vũ Khánh Lâm Tag thằng Đạt vào giúp cô
Binh Nguyen hay quá nhưng thực hiện sao đây…
Hoàng Huy Buộc phải quyết liệt thôi, mình thấy đường lối này thường sẽ gây ức chế tại thời điểm đó với các bạn nhỏ nếu làm không khéo, nhưng cũng giúp các bạn tỉnh mộng sớm hơn.
Binh Nguyen ok cám ơn bạn
LO Lem Xin phép huy cho mình được copy bài của bạn để đăng lên tường nhà t mà không dùng chia sẻ . Huy có ok k
Hoàng Huy Ah được mà Hiền. Bạn bè có gì đâu mà ngại, tớ viết cho mọi người đọc mà, chứ không nặng nề chuyện dấu ấn cá nhân đâu.
LO Lem Hoàng Huy t nghĩ phải xin phép trước không nhiều người k nghĩ giống bn. Thanks bn
Trang Boconganh Không thể hay hơn
Thao Le Phuong Quá hay em ạ, từ nhưng bài viết của em chị học hỏi được rất nhiều điều. Thanks em
Hien Vo Đọc stt này của Huy vừa cảm động, vừa thấy hay quá chừng. Tài sản này nếu cha mẹ cho được con, là tài sản quý giá suốt cuộc đời, tài sản bền vững vĩnh cửu ko j phá được!
Chị share nha?
Hoàng Huy Cảm ơn chị Hiền. Chị cứ share nhé, em viết cho mọi người đặc biệt là các bạn trẻ đọc mà
Hien Vo Hoàng Huy tks em! Chị rat thich dọc cac bai ve giao dục của em
Hoàng Lương Bình Hay quá. Trung Hoàng, Gấu và Cu Bin, Huyen Hoang, Hoang Phuong xem mà rèn luyện cho con.
Liên Trương Hà Trương Loan TruongLoan Huu Longlong chị bé đọc bố mẹ nghe nữa nhé
Nguyễn Thị Mai Hương C cảm ơn em! Bố c mất năm c 9 tuổi, để lại cho con gái công thức làm nước mắm tỏi ớt và lòng bao dung!
Vũ Thị Kim Thu Cảm ơn em đã viết những bài quá hay và đúng đắn! Chị cảm thấy như tìm đc ngọn hải đăng khi đag loay hoay giữa biển cả mênh mông của các quan điểm giáo dục
Anh Tuyet Dinh Cho chị share Huy nhé!! Chị share để học hỏi và răn mình!!
Hoang Tung Quá chuẩn, bố mẹ kg phải con bò sữa để con cái có thể dựa dẫm cả đời. Bắt đầu bước vào tuổi 18 con cái phải xác định đứng trên đôi chân của mình, tự lập để trưởng thành. Bố mẹ có thể hỗ trợ bằng những lời khuyên và kinh nghiệm sống chứ kg phải hộ trợ bằng tiền bạc
Nhung Bùi Chả hiểu sao cứ bị hút vào những câu chuyện của bạn. Ý nghĩa, sâu sắc…
MinhHoa Nguyen Em có một ông bố rất tuyệt vời
Hoàng Huy Dạ, Bố em dễ thương lắm
MinhHoa Nguyen Chị tin như vậy
Hương Nguyễn Doanh Nguyen theo dõi bạn ấy nhé
Putin TN Share mà không xin phép có bị phạt không em? Share trước, hỏi sau. Cám ơn bài viết của em, rất tiếc là bây giờ mới biết FB của em. Bố em tuyệt thật đấy. Hổ phụ sinh hổ tử rồ
Hoàng Huy Chị cứ share đi ạ, em thoải mái lắm
VanChau Truong Việt Hoà, cố gắng lên 1 chút nghen
Nguyễn Thị Kỳ Thú Hay.mình ủng hộ quan điểm đó
To Quyen Tran Bạn có 1 ông bố rất tuyệt vời. Và bạn cũng vậy
Phan Hồng Trường Bài muốn chuyển tải thông điệp giáo dục con cái tính tự lập kiểu phương tây nhưng khô cứng, không tạo cảm xúc.
Liên Trương Hà Trương Huu Long mn đọc nè. Chị bé đọc bố mẹ nghe nữa nhé!
Mai Khuyên Người bố này đã cho con lòng tự trọng và tinh thần tự lực. Bài học nên được ghi nhớ
Van Bao Ha Nam Nhi Chi Chi, Lap ngiep bon phuong OK
Phuong Anh Nguyen Mình cũng dạy con gần giống vậy. Muốn có tiền thì là thuê quần áo cho mẹ, dọn nhà cho mẹ, tiền công sẽ thỏa thuận từ đầu. Bởi vậy các cháu vừa biết việc lại vừa có tiền. Sau này học ĐH ở Anh cháu cũng phải vay tiền học, phải đi làm thêm để chi trả tiền ăn và tiền đi du lịch nếu muốn. Đúng là giáo dục bằng cách này con cái trưởng thành và rất ngoan.Cám ơn tác giả đã cho tôi thấy lại niềm vui khi mà cách giáo dục của mình đã đúng hướng
Quin Nguyen woww, h em mới được biết anh Huyyy có những bài viết siêu hayyyy thế nàyyy ????
Phạm Thị Thục Sâm Hay quá!cần phải học cách dạy con từ ông bố.
Hoàng Linh Đáng đc chia sẻ..????
Hoa Nhitt Nga Tran Tran Van Dao mình cũng thuộc dạng xin là cho, nhưng ko dám xin thừa (ai dạy mình nhể :3 )
Nguyễn Thu Phượng Câu chuyện rất có ý nghĩa,có tính giáo dục cao và là bài học cho các thế hệ.
Nguyen Hữu Hùng vấn đề là ko phải người việt nam nào (ko giám nói là rất ít) tại thời điểm hiện nay cũng hiểu đc như bạn hoàng huy
Lý Lê Thị Trang Nguyễn Quỳnh , thực hiện luôn nhá
Trần Lệ Thủy Một câu chuyện rất tuyệt vời ,nhân văn và sâu sắc những ngươi đã và sắp làm cha ,mẹ hãy đọc và thấu hiểu để giáo dục con mình theo tinh thần này
Thu Tran Cảm ơn bạn đã có một câu chuyện khá gần gũi, đọc xong thấy rằng mình cần phải trau dồi thêm ” bản lĩnh của nghề làm cha mẹ”. Chúc mừng bạn đã thành công trên nền tảng vô giá mà Bố đã dành riêng cho bạn!
Huy Cường Câu chuyện ý nghĩa và sâu sắc. Tôi đã nuôi 4 con ăn học Đại học, đến nay đều đã tự trưởng thành nên rất thấm thía triết lý này. Chúng phải biết tự đứng dậy và tự lau nước mắt
Anh Thu Nguyen biết không nên chiều quá nhưng m vẫn không làm đc ????????suy nghĩ chung của đa phần ông bố bà mẹ việt nam
Phuong le Thi Bài viết rất hay và ý nghĩa cảm ơn bạn mình mong nhiều nhiều bậc phụ huynh sẽ đọc bài viết này
Châu Bùi Minh Rất sâu sắc thấm thía cho mọi gia đình
Trinh Xuan Chúng ta k phải con gà hay chim đại bàng như ông bố đã kể, chúng ta là những ng bố, ng con cũng nên và cần phải học cách cho và nhận như bố con nhà nọ trong câu chuyện trên!
Lan Dinh Thi Cảm ơn cháu
Phạm Hiền Bài viết tuyệt vời. Đúng là bên tây họ dậy con như thế. Mà từ bé tý đã dạy con tự lập. Còn ở ta nhiều ông bố bà mẹ lại làm hư con từ bé. Người hiểu biết có góp ý cũng chẳng buồn nghe. Sau nay tất cả đều lâm vào cảnh khổ. Mong có nhiều người đọc được bài viết này.