“À chaque jour suffit sa peine –
Mỗi ngày chỉ chịu đựng vừa đủ sự khổ nhọc của nó.”
Đại ý câu nói trên là ta nên sống mỗi ngày trong tâm thế tùy duyên,không bám chấp, lo âu với mọi sự việc xảy ra.
Điều này không những nên áp dụng với tâm thế đối diện mỗi ngày mà đối với mỗi kiếp sống, ta cũng nên có thái độ sống như vậy.
Dù cho những sóng gió cuộc đời có ập đến như muốn quật ngã ta thì ta cũng phải sống trọn vẹn đời sống với một niềm tin tưởng chắc chắn rằng những gì xảy đến cho ta là rất công bình thể theo Thiên ý. Ta hoàn toàn đủ sức chịu đựng mọi điều xảy đến. Không gì có thể xem là quá sức chịu đựng của ta trong đời sống này cả vì ta đã lựa chọn đời sống này trước khi đầu thai.
Người Hàn Quốc cũng có 1 câu đại ý rằng :
“Mọi chuyện ở đời đều ở trong sự chịu đựng của ta.
Nó cần xảy ra để ta biết được tâm lực của ta mạnh mẽ đến nhường nào.”
Chả ai biết tương lai sẽ mang đến điều gì. Nếu ta hiểu rằng những sự kiện xảy đến vố ta là đều do luật nhân quả báo ứng (cách ta đối xử với người và cách ta đối xử với chính bản thân ta) chứ không phải do sự ngẫu nhiên hay sự trừng phạt của Chúa Trời thì sự sợ sệt của ta sẽ tự tan biến. Ta tự khắc nhận ra rằng ta được yêu thương trong Vũ trụ này.
Con người thường hay sợ sệt những tai họa sẽ đến, nhưng nếu biết rằng sự việc luôn xảy đến một cách công bằng thì ta sẽ thấy chẳng có gì phải bất an,lo lắng hay sợ hãi. Mỗi đau khổ là 1 phúc lành như hoa sen nở từ bùn. Mỗi biến cố là 1 cơ hội để mang đến cho ta một bài học hay và mở rộng tầm kiến thức, chữa lành, giải phóng linh hồn cũng như rèn luyện và tu dưỡng thân -tâm- trí.
Vì tầm ý thức của chúng ta có giới hạn nên chúng ta không thể biết được rằng mình đã mắc phải bao nhiêu món nợ quả báo, bao nhiêu rác trong những tiền kiếp từ khởi thủy sáng tạo đến nay. Ta không biết. Chỉ có đứa trẻ bên trong (inner child) biết, Vũ trụ biết. Sự chấp nhận luật nhân quả, niềm tin vào bản thân, sự tự chịu trách nhiệm và tin tưởng vào sự công bằng tuyệt đối của đạo Vũ trụ chính là thái độ tích cực nhất của chúng ta đối với mọi sự kiện xảy đến.
Vậy nên, mỗi khi có biến cố xảy đến, hãy biết ơn Đứa trẻ bên trong đã tung ra ký ức đó để chúng ta có thể nhận diện, chữa lành và giảm bớt gánh nặng linh hồn. Không có sự trừng phạt. Tất cả đều là tình yêu thương,công bình và ánh sáng. Ta có sức mạnh vượt qua tất cả vì cuộc đời này luôn là La vie en Rose (Cuộc đời màu hồng).
Vậy, chớ lo-lắng chi về ngày mai; vì ngày mai sẽ lo về việc ngày mai. Sự khó-nhọc ngày nào đủ cho ngày ấy.
Ma-thi-ơ
Bình an đến từ em,
Malana Kulani
Ô-Hay.Vn St.
Bạn đọc comment:
Mai GD Cảm ơn c vì bài viết thật bổ ích này ạ ❤️
Nghiem Tuyen Cảm ơn c. Đúng tâm trạng em lúc này.❤
Huong Tran Cám ơn bạn Gấu.I love you. Thank you ????
Tuệ An Yêu quá! Cảm ơn Gấu! Thank you.i love you ❤️
Quang Nguyen Cảm ơn Gấu. Thương nhiều.
Thu Hà Cam on bạn chia se bài viết bạn rất hay????????
Cho minh xin share bài nha thanks so much♥️
Thanh Mai cảm ơn chị Gấu nhiều lémm
Trần Thu Hằng I LOVE YOU ???? Thank you Gấu yêu
Thu Bạch Cảm ơn c gấu. C gấu check inbox em với ạ. Thank you. I love you .
Đoàn Thị Xuân Cảm ơn Gấu yêu, thông điệp của vũ trụ luôn đc Gấu chuyển đến c đúng , cảm ơn thiên sứ Gấu, cảm ơn, cảm ơn
Đoàn Thị Vân Cảm ơn bài của gấu thấy đúng tâm trạng quá
Mie Đinh Mỗi lần thấy bài viết của chị, cảm thấy vui lắm ạ. Thank you and love you.
Hoa Linh BIẾT ƠN EM ĐÃ CHIA SẺ .
CHỊ XIN SHARE BÀI EM NHÉ .
THANK YOU ! I LOVE YOU ????
Mai Huyền lúc nào trong đầu em vướng mắc 1 điều gì là thường sẽ đọc được bài viết của chị cho vấn đề đó <3 thank you I love you
Phương Thảo Nguyễn Cảm ơn vũ trụ đã cho con tình cờ đọc đc bài viết này, trong lúc con đang có chút lo lắng cho tương lai.
Cảm ơn chị Gấu đã chia sẻ.
Thank you. I love you. ❤️
Minh Ngọc Biết ơn Gấu. Chị giác ngộ sâu sắc đoạn cuối: “không có sự trừng phạt. Tất cả là sự yêu thương, công bình và ánh sáng!”
Utopia Thuy Ngày nào có cái khổ của ngày đó. Chúa bảo vậy e à. I love You
Hoa Ưu Đàm Cảm ơn sự chia sẻ của chị. Thank you! I love you. Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn❤
Lim Thank you. I love you chị yêu quý. Đúng lúc e cần ạ. Sự an lạc lan tỏa đến thiên đường
Út Hoa Cảm ơn Cô giáo chia sẻ
Oanh May Mắn Biết ơn thông điệp của Gấu. I love you.
Nguyễn Duy Khương Hay quá Gấu yêu ????????