Chỉ cần nhìn vào ảnh của mẹ
Đại học Wisconsin – Madison, Hoa Kỳ đã tiến hành một thí nghiệm với các trẻ em từ 7 đến 12 tuổi.
Khi được yêu cầu giải toán trước những người lạ, chúng đã tỏ ra rất lo lắng. Sau đó chúng được chia thành ba nhóm.
Một nhóm nói chuyện điện thoại với mẹ, nhóm khác được nhìn ảnh của mẹ, nhóm còn lại được ở cùng mẹ của chúng. Sau đó, khi tiếp tục giải toán thì cả 3 nhóm đều có mức độ oxytocin tăng lên nhanh chóng.
Oxytocin là loại hoócmôn giúp cơ thể cảm thấy gần gũi, ổn định và hạnh phúc. Chỉ cần nhìn vào ảnh của mẹ, những đứa trẻ đã cảm thấy như thể chúng đang ở bên mẹ và có thể giải quyết các vấn đề một cách dễ dàng.
Không phải chỉ những đứa trẻ mới nhận ra mẹ chúng là người đặc biệt. Nhóm nghiên cứu liên kết giữa Đại học Toronto ở Canada và Đại học Winchester ở Anh đã tiến hành một thí nghiệm với 20 người trưởng thành ở độ tuổi trung bình là 35.
Họ đã lần lượt cho các đối tượng thí nghiệm xem ảnh của mẹ, cha, người nổi tiếng và người lạ, rồi cho họ xem hình ảnh Cộng hưởng từ [MRI] của chính mình. Kết quả là, các vùng não liên quan đến nhận thức và cảm xúc của họ hoạt động tích cực nhất là khi họ nhìn thấy ảnh của mẹ mình.
Mẹ của chúng ta chính là người luôn in sâu vào não của chúng ta một cách đặc biệt, không chỉ thời thơ ấu mà còn cả khi trưởng thành nữa.
—–
P/s: Ai muốn giải thoát hãy nghĩ về mẹ của mình thật nhiều, Các bạn thân mến nhé!
Bùi Tất Thắng
Ô-Hay.Vn St.
Nguyễn Thị Bích
70 tuổi cũng thích nhìn ảnh mẹ lúc lúng túng đấy . Nghe bài hát về mẹ là ko còn mắc mớ nữa …. thật đấy
BTT Nguyễn Thị Bích Dạ, thế mà cô biết mẹ của tất cả các bà mẹ thì sẽ tuyệt vời thế nào thì cô sẽ hp biết chừng nào ạ!
Nguyễn Thị Bích
Cảm ơn bạn, tự nhiên thế thôi, nay mới biết thật sự như vậy. Tôi yêu tất cả các bà mẹ, vì tôi đã là người mẹ biet hi sinh cho con, và bây giờ chỉ mong muốn làm người mẹ tốt, đẹp nữa, để tỏa sáng cho các con. Hihi chắc ai cũng nghĩ như tôi nhỉ .
BTT Nguyễn Thị Bích Dạ cháu chúc mừng cô ạ! Thế thì cô có yêu mẹ của các bà mẹ không ạ?
Nguyễn Đức Huy
Thế thì lại dính mắc vào mẹ >>> suốt đời là kẻ bấm váy mẹ
BTT Nguyễn Đức Huy Hì, nếu anh biết sự thật, anh cũng đòi bám váy mẹ luôn luôn ấy chứ
Nguyễn Đức Huy BTT bám mãi rồi ko dứt ra đc đây
BTT Nguyễn Đức Huy Bám đi anh, tội gì, mẹ mình mà mẹ người ta đâu hí hí