Chuyện của những chiếc mặt nạ…
Mỗi người đều có những tính cách khác nhau, nhưng chúng đều có chung 1 bản chất, chúng đều là những chiếc mặt nạ.
Hãy quan sát khi bạn đang nói chuyện với sếp và khi bạn nói chuyện với người giúp việc…
Với sếp, bạn đứng đó, hai tay đan vào nhau và dù ông ta có mắng chửi bạn thậm tệ, bạn vẫn ngoan ngoãn trả lời “Dạ, vâng ạ!”
Với người giúp việc, bạn cũng đứng đó, nhưng hai tay chống vào mạng sườn, dù người giúp việc chẳng dám nói lại gì, bạn vẫn liên tục cật vấn: “Tại sao, tại sao và tại sao?”
Tương tự, khi gặp bạn bè, bạn cũng sẽ phải dùng 1 chiếc mặt nạ khác… Cứ thế, mỗi người chúng ta đều có một bộ sưu tập những chiếc mặt nạ để có thể dùng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau cho phù hợp.
Do đó, tính cách (hay mặt nạ) không phải là bạn, nó cũng là giả. Bạn chỉ dùng chúng để che đi bộ mặt nguyên thủy của mình.
Tính cách được tạo ra bởi cha mẹ, nhà trường, cộng đồng và nền văn minh.
Bộ mặt nguyên thủy thì được trao ngay khi bạn còn ở trong dạ con, trước khi bạn chào đời.
Và bạn có bao giờ tự hỏi bộ mặt nguyên thủy của mình là gì bao giờ chưa, ông bạn già thân mến của tui? ????
Ô-Hay.Vn
https://www.facebook.com/431081617726615/posts/646543496180425