Những người CÁ TÍNH – Dám nghĩ, dám làm
Những thành tựu kiến trúc, thơ văn, âm nhạc, hội hoạ, điện ảnh, kinh tế….xưa nay đều đến từ những người CÁ TÍNH, không đến từ đám đông, hoặc nhóm vở sạch chữ đẹp, bé khoẻ bé ngoan…
Như cô Thái trong bài này. Cô là một biên tập viên tạp chí du lịch và hướng dẫn viên, sau bao nhiêu năm làm lụng tích luỹ, và đi khắp nơi, cô nhận ra một điều là “người già mà sống ở thành phố lớn là một cực hình, họ có thể không nhận ra nhưng đó thật sự là địa ngục”. Sự ô nhiễm về khói bụi, tiếng ồn, ánh sáng,….sẽ khiến cuộc đời họ ngắn lại. Quanh quẩn mấy chục mấy trăm mét vuông chẳng khác gì chim lồng cá chậu, tự dưng nhốt trong cái hộp bịt bùng, đi ra ngoài tí rồi vô lại cái hộp. Giàu thì mua cái lồng sơn son thiếp vàng (nói là biệt thự hay căn hộ cao cấp, thật ra đó là cái lồng, bịt bùng xi măng và mấy thanh sắt ngang dọc vì sợ người ta trèo vô ăn trộm). Bất động sản là hoạt động bán lồng, bán chuồng size lớn (5×20), nghe có vẻ chua chát nhưng thực tế chỉ có vậy thôi.
Và cô Thái đã thay đổi bằng cách đột phá, làm những điều lạ lùng, sửa 1 căn nhà cũ đã bỏ hoang trên núi thành nơi làm việc của bao nhiêu người, nơi lưu trú thú vị cho bao nhiêu người, trong đó có cô và cha mẹ, mở cửa ra là cây xanh và khí trời bao la (nhà cũ đã bỏ hoang trăm năm chứ cô không có phá rừng như các bạn tự suy diễn. Thật ra, chúng ta đang cất nhà trên miếng đất mà từng có cây xanh, nên cứ cất thêm 1 cái nhà thì bao nhiêu cây xanh sẽ biến mất, ở đô thị hay đâu cũng vậy). Các bạn đọc bài viết dưới đây, ẩn ý đằng sau nó là sự CÁ TÍNH cho người trẻ chứ không phải ĐƯA CHA MẸ LÊN NÚI. CÁ TÍNH là cái mà người trẻ nào sở hữu nó, sẽ thú vị vô cùng.
Có bao nhiêu bạn có thể có thế DÁM có ý nghĩ bỏ phố lên rừng như thế này? Và bao nhiêu bạn DÁM làm?
Khi đọc 1 bài về ĐI, hoặc 1 thông tin về LÀM, thấy rất nhiều comment là SẼ, NHẤT ĐỊNH SẼ ĐI CHỖ ĐÓ, NHẤT ĐỊNH SẼ LÀM VIỆC ĐÓ. Nhưng mấy năm nhìn lại, thấy ai cũng như cũ. Những giấc mơ xưa chỉ là giấc mơ, nói cho vui vậy thôi chứ KHÔNG LÀM ĐƯỢC vì SỢ CHẾT, SỢ MẤT, SỢ NGHÈO, SỢ CỰC, SỢ BUỒN, SỢ NGƯỜI TA NÓI, SỢ X, SỢ Y….. Lâu thật lâu mới có 1 người trẻ dám khác. Thường là cá tính sẽ đi kèm với tài năng, làm ra tiền nhiều từ tài năng đó, đầu óc thông tuệ, hiểu sâu được nhiều thứ thuộc nhân sinh và vũ trụ.
Không rõ lý do sao mà người cá tính và chịu chơi trong thiên hạ lại ít ỏi đến vậy? Quay trở lại chuyện cá tính, bạn nào có tư chất thông minh, hiểu được điều phức tạp và sâu sắc, đọc sách mà thích thú vì hiểu (nên mê đọc sách), rồi đi du lịch mà sướng (vì yêu cảnh thiên nhiên, hiểu văn hoá), rồi có khả năng kiếm được tiền nhiều (từ năng lực của mình) thì CHỌN CÁ TÍNH cũng hay, không quan tâm người ta nói gì về mình là yếu tố đầu tiên. Cứ không phạm pháp là chẳng sợ. Cũng không nên quan tâm người khác nói gì, họ nói gì kệ họ, mình còn nghe là do còn rảnh.
Phong tục tập quán của 1 xã hội chỉ là cách cộng đồng đó quy định lâu mà thành, có khi 100 năm sau sẽ khác.
P/S: Bài không dành cho đám đông đọc, vì sẽ thấy không đúng, không hợp lý, rồi tự tìm lý do x, y để giải thích cái tầm thường, giống nhau của mình. Không phải có tiền mới sống cá tính được, cá tính là 1 sự chọn lựa.
Cô gái xây nhà trên núi đưa cha mẹ lên sống ẩn dật

Thái Thái, hơn 30 tuổi, sống ở thành phố Trùng Khánh, vốn là biên tập viên tạp chí du lịch, nhưng 3 năm trước cô bỏ việc lên núi sống và đưa cha mẹ đi cùng. “Tôi muốn tìm một nơi yên tĩnh để cho bố mẹ những ngày cuối đời vui vẻ”, cô nói.

Năm 2016, Thái Thái đi đến nhiều ngọn núi ở Trùng Khánh tìm nơi sống lý tưởng. Sau nửa năm, cô tìm thấy “thiên đường” nằm trên ngọn núi Hufeng.

Ngọn núi này một có ngôi đền từ thời Bắc Tống. Trong thung lũng cạnh đó có một ngôi nhà đổ nát, Thái Thái đã thuê lại nơi này và biến thành homestay.

Nơi đây có hai hồ nước trong xanh và thảm thực vật dày, từ trên cao, hồ phát sáng như hai viên đá quý.

Từ thành phố về đây chỉ khoảng 30 phút lái xe, nhưng để lên được nhà, Thái Thái phải đi bộ qua con đường núi khá dốc, dài khoảng 500 m, có lịch sử hơn 100 năm.

Để bảo tồn sự nguyên vẹn của nơi đây, trong 3 năm, họ đã vận chuyển vật liệu xây dựng bằng sức người, đầu tư vào đó hơn 5 triệu tệ (hơn 16 tỷ đồng), từ tiền của bố mẹ, tiền của Thái Thái, vay mượn và thế chấp căn nhà ở thành phố.

Các bức tường đổ nát còn sót lại trở thành một phần của homestay. Căn nhà có tổng diện tích hơn 800 m2, gần chục phòng và căn nào cũng chan hoà thiên nhiên.

Thay vì sàn gỗ, Thái Thái đã làm bằng kính để mang mây trời, cây cối vào mọi ngóc ngách trong ngôi nhà. Các phòng cũng sử dụng nhiều vật dụng từ gỗ, tre trúc.

Nơi yêu thích của Thái Thái nằm trên ban công tầng ba, bởi vì từ đó có thể nhìn thấy ngôi đền cổ, dãy núi xa nhất, cũng như thấy hai cái hồ.

Thái Thái và cha mẹ sống bán ẩn dật, chồng cô vẫn làm việc bên ngoài và về nhà vào ngày nghỉ. Thường mỗi lúc lên, xuống núi, gia đình sẽ nhặt rác.

Thái Thái cho biết, ban đầu cha mẹ cô phản đối con gái bỏ việc nhưng khi thấy con vất vả, họ không thể chịu đựng nổi mà ủng hộ con. Bây giờ cha mẹ cô lại tận hưởng cuộc sống nơi đây, ngoài trồng rau, họ còn câu cá, hái trái cây trong vườn cho khách. “Miễn là tôi thích, cha mẹ sẽ cố gắng giúp tôi đạt được ước muốn của mình. Có lẽ đây là tình yêu không vị kỷ mà cha mẹ dành cho con cái”, cô nói.
Bảo Nhiên – VnExpress (Theo Zhuanlan)
Bạn đọc comment:
Duy Tran Anh Phải nói là căn home stay cực kỳ đẹp không thua kém gì 1 resort hạng sang. Nếu không quan tâm đến cuộc sống phồn hoa thì cô này quyết định hoàn toàn sáng suốt
Kitty Nhà thì quá đẹp rồi nhưng an ninh thì không đảm bảo. Một cô gái mảnh mai với 2 ông bà già ở nơi heo hút, xã hội thì bất ổn chẳng biết điều gì sẽ sảy ra.
Son Huy tại sao 2 ông kèo vật liệu xây dựng ko dùng xe kéo. kéo kiểu đó 500m thì cũng đến quỳ.. chắc diễn sâu để chụp hình quá
nguyên ngọc Có 16 tỷ bỏ vào đấy sao trả đẹp … tiền nào của đấy thôi bạn ak
htth @Kitty: Xe cộ không lên được phải đi bộ. Trộm chuyên nghiệp thì sẽ không quan tâm vì thực ra nhà này chả giàu có gì. Trộm vặt thì cũng không dại mà mò tới đây vì không dễ tẩu thoát.
Nguyễn Xuân Việt Nếu xác định ẩn dật thì tôi thích sự đơn giản hơn. Kiểu này hợp với nghỉ dưỡng. Vấn đề đáng lo là an ninh. Xa hoa như vậy sẽ khá thu hút bọn trộm cướp đấy.
Remy Zero @Kitty: Chả hiểu sao mấy bạn sợ trộm cướp, nhà nghỉ dưỡng có tiền bạc gì đâu mà trộm cướp? ở trên núi giữ tiền làm gì?
Anh @Kitty: Có gì để trộm nhỉ, tự cung tự cấp mà, trộm vặt thì chắc có hệ thống camera quay lại rồi.
Mike Đỗ @Remy Zero: Vấn đề bạn ấy sợ người ta vào ban đêm người ta hiếp đó.
Nguyễn Xuân Việt @Remy Zero: Cứ cho là ko có tiền thật, nhưng trộm thì nhìn vào căn nhà liệu chúng có nghĩ như bạn ? Mất hay không chưa tính, nội chuyện chúng viếng thăm khi có 2 ông bà già là
đáng lo rồi đấy
Lao Tieu Phu Nhiều tiền để làm gì. Câu trả lời đây rồi. Lên núi để ở
Bin Nice muỗi và côn trùng nhiều lắm, không ngồi thư giãn được như hình đâu
nguyễn mạnh hùng Nhiều tiền để làm homestay như đó, làm những việc có ích để không hoài phí. Câu hỏi đó hay cho những trường hợp ngược lại.
Tanshine @Bin Nice: lo 3 cái chuyện cỏn con, sao không nói rắn, rếp, gấu, hổ báo…luôn đi
Phong Lý Đao @Bin Nice: Một người không biết đến nhang muỗi và kem chống muỗi cho hay
Nam Nguyễn @Bin Nice: Khi bạn có tiền thì muỗi và côn trùng nó cũng nể.
beautyngo76 Lên núi ở xong rồi mới hỏi tiền nhiều để làm gì hihi
hsd hdg @Bin Nice: Có nhiều cách để tránh xa muỗi mà . Với lại cuộc sống đó vậy quá đã rồi
TNH @Phong Lý Đao: Còn bạn là Một người chưa từng sống trong nhà gần rừng, gần đồng quê cho hay. Ngồi đấy mà nhang với kem chống muỗi. Mỗi buổi tối chỉ cần bật ngọn đèn sáng lên thì hôm sau bạn phải mang xô đi mà đổ xác côn trùng bay vào chết nhé.
duca542529 @TNH: Tôi đang sống đây. Không đến nỗi như bạn nghĩ đâu.
Ngoc Anh Bui @TNH: Bạn chưa từng ở trong một reosrt rừng nào, nên bạn mới tuyên bố như vậy. Không hề như bạn nói, Cô gái đó là biên tập một tạp chí về du lịch . Đã sống và hiểu về loại phòng khác nhau nên không thể giống như bạn nói là muỗi và côn trùng đc.
Lam Vinh Tôi cũng muốn sống ẩn dật nhưng 16 tỷ thì quá sức rồi….
Phùng Minh Ngọc Đức Người ta làm homestay sẽ có tiền bù vào.
Nhậm Đình Đình @Phùng Minh Ngọc Đức: Ế lắm bạn ơi,du lịch TQ giờ đang tuột dốc không phanh đấy,riêng chuyện di chuyển đã là vấn đề chứ chưa nói đến giá cả
Nguyễn Nhấ t@Nhậm Đình Đình: Du lịch TQ mà tụt dốc, chuyện lạ
Phong Minh Nói gì thì nói chứ ở đc 1 thời gian tôi đảm bảo chán ngay thôi. Trước tôi có làm ở 1 khu trên 1 con sông lớn, cũng phải đi 500m từ đường nhựa lên mới tới, cảnh đẹp, ra sân là nhìn thấy sông, núi như mơ. Bạn bè tôi ai lên cũng kêu đẹp, không khí trong lành, ở đây là thích thế còn gì. Vâng đúng là thích với những người mới ở 1 2 ngày thôi, nhưng ở lâu đúng thực sự buồn! Người ko có mà nói chuyện, cần mua bán gì hay thiếu gì lại phải lách cách đi 1 đoạn mới mua được. Chưa kể những hôm mưa bão, càng trên cao càng hứng nhiều. Nhà trong bài viết đẹp, nhưng liệu thực sự ở lâu với chỉ 3 người có vui không?
maleficent Mình nghĩ có internet thì giải quyết khâu giải trí được chứ gì.
Phuong Nguyen Nếu bạn mở homestay thì sẽ không còn thấy chán nữa vì thường xuyên có người đến ở. Để không sẽ rất uổng.
Phong Lý Đao Mỗi người có suy nghĩ riêng bạn đừng lo cách họ hưởng thụ cuộc sống.
htbytqt tbyt Tùy theo tính cách mỗi người nữa, tôi lại rất ngại chổ đông người
Trinh Nguyen Cụ này hình như chỉ đọc lướt qua bài viết của người ta hay sao ấy .
Minh Dũng Anh nói cũng không sai, về ở những chỗ như thế phải là những người có sở thích sống như vậy. Cũng như ông sư tu trong chùa, nếu không thích thì không ở được. Nếu đã thích sông như vậy thì họ đâu có nhu cầu giao tiếp với ai, đi chợ thì tuần 1 lần hoặc thuê người mang vào, chứ không có nhu cầu ra khỏi nhà luôn.
ninh nguyễn an Tôi thích sống kiểu như trên bài viết vậy cho dù tôi cũng chỉ lớn hơn cô gái trong bài viết vài tuổi. Tôi đã từng lên nhà anh 2 của tôi ở một thời gian, nơi đó khá heo hút ở Daklak, tôi lại cũng chẳng hay giao tiếp, buôn chuyện nên cũng chẳng quen được ai. Gia đình anh 2 tôi lại khá bận rộn với công việc nên những ngày tôi ở đấy thì gần như ở nhà chỉ 1 mình. Nhưng cái không khí ấy làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thích thú. Còn riêng về vấn đề giải trí thì đúng là chỉ cần internet, ngồi 1 mình cf thư giãn ngắm cảnh hay xem tivi nó đủ để đáp ứng cái gọi là cuộc sống buồn tẻ trong tôi.
Anh Ba mẹ già và chán cuộc sống phồn hoa thì mới sống được nhe. Với lại nhà trong bài viết chỉ cách trung tâm 30 phút và chỉ đi bộ 500m. Thấy trong nhà có điện, thiết kế thoáng mát, và khả năng là có internet (kéo cap hay 3G ) thì phần giải trí tôi nghĩ chắc cũng không thành vấn đề. Nhưng người ta thích cuộc sống tự cung tự cấp gần gủi với thiên nhiên nên thời gian ban ngày chắc không có dư cho việc giải trí này đâu. Chủ yếu ban đêm xem tivi cập nhật tình hình thôi. GIống như sống trên bán đảo Sơn Trà cách trung tâm Đà Nặng không xa ấy mà.
Nguyễn Mạnh Hùng Tùy sở thích của mỗi người thôi anh ạ. Tôi 3x nhưng tôi biết chắc là tôi thích sống kiểu này. Nhưng có vẻ cuộc đời luôn hơi trái ngang, người thích thì tiếc là lại chưa có điều kiện, còn anh có điều kiện thì lại ko thích
zuzuzu Đây là mơ ước của rất nhiều người, chúc mừng em. Em chỉ thiếu tôi ở đó cùng em, tôi khẳng định đó
buanhân cổ có chồng rồi,ảnh về nhà vào những ngày cuối tuần đó
Nguyễn Thị Nhung Người ta có chồng rồi bạn ơi!
Nguyễn Phi Long Người ta đi bộ lên bác ơi, không cần người trông giữ xe đâu!
Trang dang Nhìn hình thì hình như chồng cô ấy là người Tây.
HOA LAN KHUÊ Thiếu ông để nhặt rác giúp họ đó. Xách túi lên đón xe qua đó đi ông =))
vinh Tưởng ẩn dật thế nào, hóa ra xây cái nhà to trên núi để sống, coi như sống nghĩ dưỡng thôi. Nhưng công nhận cô này giỏi, mới 30 thôi đấy.
Lam Vinh Cô ấy đã gắng sức học hành, ra trường làm việc chăm chỉ trong 6 năm cộng thêm 16 tỷ của bố mẹ nên làm gì chẳng được , thành công là chắc chắn.
VuLan @Lam Vinh: Quan trọng nhất cái đoạn cộng thêm )
Lam Vinh @VuLan: Bạn hiểu ý tui rồi đó. Cha mẹ rút hết ruột gan vì con cái thôi.
Huu Tai Nguyen Thái Thái chắc có mấy khu resort đang cho thuê nên lên núi sống ẩn dật cho vui vậy đó mà.
Thiện Nhân tq có nhiều chuyện lạ thật
athenadzoom Có 5trieu tệ thì cũng nghỉ hưu được rồi
kenji nhà 5 triệu tệ, tk chắc cũng phải kha khá nữa.
Koi Goes Wild Người ta dùng nhà ở thành phố để thế chấp vay ngân hàng đấy bạn.
A.Toàn Nhìn thì thấy tốn tiền, nhưng nó lại sinh ra tiền. Cái hay của những người thông thái là họ có thể kiếm ra rất nhiều tiền từ sở thích hoặc thú vui của họ. VD ngày trước tôi thích nuôi chim, nhưng toàn tốn tiền để mua chim về nuôi…còn thằng bạn tôi nó cũng mê nuôi chim, nhưng nó lại kiếm được tiền từ việc nuôi chim. 5 triêu tệ bỏ ra trước mắt, nhưng với sự nổi tiếng lan ra khỏi TQ thế này thì chẳng mấy chốc cô ấy kiếm lại, và còn có một ngôi nhà trong mơ để hưởng thụ.
Ngoc Anh Bui Homestay nên cô ấy sẽ thu được tiền từ những người muốn trải nghiệm cảm giác qua đêm nơi đây. và tất nhiên giá sẽ rất cao.
Hoàng Xuân Ở đây suốt ngày nhặt rác là đúng rồi. Hôm nào trời mưa to gió lớn sẽ thấy cảnh. Lỡ bệnh cần đi bệnh viện mà leo mấy trăm bậc thang chắc khóc.
happycarvn.com Vâng họ sẽ gọi trực thăng đón tận sân chứ không cần đi bộ đâu.
Nga Thanh@happycarvn.com: Mình nghĩ bạn bi quan quá rồi. Con người có kinh tế sẽ biết lo cho chính mình 1 cách ổn nhất. Cũng như mình đi châu đốc, ghé núi sam, từ dưới chân núi lên đỉnh núi là rãi rác các ngôi nhà dân sống, lưng chừng núi thì có resort đấy bạn. Và mình nghe bảo vệ nói cứ 4h sáng là đã có người đi tập thể dục 1 vòng lên đỉnh núi rồi.
Anh sống xa trung tâm chắc là phải có tủ thuốc gia đình tương đối chứ nhỉ, và sẽ được cập nhật thuốc khi cuối tuần người chồng về.
caolap khá ảo.mà thôi.tiền của họ.. tùy họ…
Phùng Minh Ngọc Đức sao ảo bạn? người ta kinh doanh homestay và họ ở lại đó thì có gì đâu mà ảo?
Nghèo mê xe Quá tuyệt vời cho Tình cảm Gđ,quá đẹp và thành công cho một dự án! Chúc mừng em và Gđ…. Nhưng cũng phải thật sự yêu thích thiên nhiên và có đều kiện( 16 tỷ VNĐ và hơn thế nữa….) thì mới dám nghĩ,dám làm được chứ nhỉ!
Cừu Lười Biếng Sống ở đó rồi mấy bạn sẽ thấy cảnh nhìn vậy thôi chứ hiến máu cho muỗi ko . Tui đi Đà Lạt khi nào cũng book ở chổ homestay vì yêu thích cái không gian có nhiều cây xanh nhìn mọi thứ thật bình yên nhưng dù sáng hay trưa chỉ cần bước ra ghế trước ngồi là muỗi bám đầy chân huhu
Phan Anh Họ vẫn có nhà ở thành phố để thế chấp và cho thuê, họ có thể về tp và sinh sống bình thường bất kỳ lúc nào họ muốn. chứ k hẳn là họ bỏ hẳn phố lên núi sống đâu.
Tai An Nguyen Nơi ở trong mơ.
tuannam1971 Ai cũng thích không khí trong lành, tự nhiên. Vậy nên chỉ có những nơi hoang vắng mới có những điều kiện đó. Mà thực tế du lịch để thay đổi không khí thôi chứ ở đâu quen đó. Gia đình cô này cũng là làm kinh doanh thôi chứ chỉ bảo chỉ để ở đó chắc không đâu
Nga Thanh Cuộc sống vậy quá thoải mái, nhà thành phố thế chấp để vay thì làm việc rồi trả thôi, nhà vẫn còn đó, ko thích trên núi nữa thì về phố ở. Trên núi xây theo phong cách hiện đại, phong cảnh hữu tình, đúng là cuộc sống tựa thần tiên. Tiền vẫn kiếm nhưng ko bon chen.
Tốt Đen Tiền. Tiền . Tiền. có tiền biến giấc mơ thành hiện thực được hết.
Nguyễn Viết Thái Gì chứ mình lên đà lạt ở cũng ít hôm thấy buồn lại về tp. Ý kiến chủ quan cá nhân
Phước Tín Các nhà đầu tư khác sẽ bắt chước rồi kéo đến xây bên cạnh 1 loạt homestay nhỉ 😀
4th cái này ai bảo sống ẩn dật, phải gọi là nhiều tiền, biết cách xài tiền và biết cách đầu tư cho cuộc sống, thậm chí là đầu tư lâu dài.
Ngô Hải Yến Nói tóm lại tiền đâu đầu tiên, có tiền ẩn dật kiểu gì cũng được
Quyết Đỗ Văn Cuôc sống như cô quá tuyết vời ai bảo là ẩn dật. Chỉ có những người có tiền mới có cuộc sống như thế thôi
Tạ Yên Khách Khi đã lên báo thì chỗ này sẽ không còn yên tĩnh nữa.
Anh Vu Bên đó khác. Không phải muốn xây là xây đâu. Căn nhà này cũng dựng lên từ 1 cái nhà cũ thuê lại.
Tạ Yên Khách @Anh Vu: Ý tôi nói là khi nó nổi tiếng thì sẽ có nhiều người tìm đến đây nhằm tham quan, chụp ảnh các kiểu
Nguyễn Hồ Huy Khoa Tâm an thì cảnh an, tâm bất an thì ở đâu cũng bất an, nên mình có sao thì dùng vậy, biết đủ liền an.
Huy Hang Đẹp thì đẹp thật, nhưng tôi quan tâm là chất thải của hàng chục homestay này xử lý như thế nào!
Ngoc Anh Bui Mình yêu thích thiết kế này và yêu hoa. Nếu là mình, mình sẽ trồng thêm vài khóm hoa để tạo điểm nhấn cho khoảng thiên nhiên xanh.
Doun Họ làm để kinh doanh đó chứ.
nguyenlong482010 Nhà đẹp, khung cảnh thơ mộng, nhưng nếu xét về bài toán tài chính thì không ổn chút nào khi đầu tư toàn bộ tài sản vào đất của người khác (theo bài viết: “Trong thung lũng cạnh đó có một ngôi nhà đổ nát, Thái Thái đã thuê lại nơi này và biến thành homestay”). Nếu đã muốn đầu tư lâu dài để vừa làm chốn đi về, vừa kinh doanh sao không mua đứt mảnh đất ngay từ đầu nhỉ?
Thai Binh Vuong 16 tỷ VNĐ cơ đấy =))
minhthonghuynh64 tự làm ra lương thực. cs thật an nhàn, hp. không phải tiếp xúc với Xh nhiều. thiên đường tiêng của bạn là đây rồi. xin chúc mừng
Doun Không tự đâu bạn, Họ làm home stay đó. Phải nhập lượng thực nấu cho khách thuê phòng chứ.
nguyen cuong Mấy cụ vài năm nữa lên xuống thế nào đây
ll201816 thuê lại? hết hợp đồng, ngta 0 gia hạn thì phải làm sao nhể?
James Dieu Nếu vì tuổi già cha mẹ của cô ấy không thể leo núi nữa thì coi như tù luôn trên í ?
tran anh Ôi mình cũng thích sống như thế này nhưng nỗi cái không có tiền
Bùi hoàng dương thích nhưng không ủng hộ … vì ntn xe cứu thương hay xe chữa cháy không thể vào để xử lý kịp thời được
tiendung130893 Cùng lắm thì mình lên núi, mình nuôi cá và làm homestay !!!
Khánh Nhã Thực ra là ý của cô gái trẻ chứ có chắc cha mẹ họ muốn vậy ko. Bên Trung Quốc, cha mẹ có vẻ chiều con quá nhỉ. Như nhà tôi mua nhà mà mẹ tôi ko muốn leo cầu thang dù chỉ 1 tầng vì già rồi nhức mỏi. Đây 2 vị này đi thang bộ cả 1 đoạn đường dài như vậy. Cảm phục thật.
Huy Vì sao gọi là homestay nhỉ. Đâu có khách thuê ở đâu mà gọi homestay
Minh mỗi cách sống có cái hay cái đẹp riêng của nó, tôi thì thấy cái bất lợi: thiên tai, động vật hoang dã, bệnh tật,…. (mấy cái này ảnh hưởng đến tính mạng con người) thì ai thích sống trên núi phải xem nhé.
eboss113 Con muốn sống ẩn dật cùng cha mẹ. 16 tỷ cha mẹ cất nơi đâu.
Quang Tuyên K biết đc cấp phép chưa nhỉ
Socvamio Tóm lại là phải có tiền đã nhé!
Dao Thanh Tong Sống vậy có vẻ nguy hiểm có cướp thì làm sao
Trần Thanh Thái Thấy đẹp, nhưng những khu rừng chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng
dominguyendominguyen Chọn đúng Long mạch rồi! Các ngôi đền, dinh thự, Chùa cổ, biệt điện… xưa kia luôn tìm xây ở những nơi “phong cảnh hữu tình” chan hòa khi_chất trời_ đất.
Phonglinh Nên xây bãi đáp trực thăng và tậu con trực thăng nữa để dùng khi có việc khẩn cấp phải xuống núi ngay. Ở vậy thì quá thích rồi, chỉ lo hai ông bà già lúc ốm đau nguy cấp thì xử trí sao. Nên bố trí một ông bác sĩ ở cùng nữa cho đủ đội hình.
Huỳnh Thanh Hải Cho hỏi làm sao xin được giấy phép XD ?
Man Về đây lấy quán trà đá đâu mà uống
Hung Nguyen Nhà có điều kiện thich quá nhỉ, hjhj m chỉ ước tài khoản có chục tỷ và lên đây ở thôi. lâu lâu xuống núi chơi hôm lại lên núi
Oanh Nguyen Đẹp, nhưng người già sẽ không hưởng thụ được lâu, bệnh tật tai nạn thì khó chạy kịp.
cuhudua03 Cảnh đẹp rồi khỏi nói nhưng sống một mình ở đây quá nhiều bất tiện không ổn cho lắm,
Trí công Thôi buồn lắm cũng chết phải chi lên núi sống mà thành tiên thì còn
Nguyễn Thành Nhân ở vài ngày còn thích chứ ở lâu sao chịu nổi. Cần gì thì phải đi xa, chưa kể người già nữa, khi ốm đau thì sao ?
Stephanie Pham Nguyen Vì trong một thời gian dài mỗi gia đình TQ chỉ được phép có một đứa con nên rất nhiều bậc phụ huynh này sẵn sàng làm tất cả những gì họ có thể làm cho đứa con vàng ngọc duy nhất của họ.
Long Le Đây là nơi nghi dưỡng cuối tuần ngày nghỉ thôi .chứ ở đây cả năm chán phèo
Chung Nguyen chuyện con nhà giầu.. biết thì cũng chỉ để đọc cho vui
Ruby Huang Mình cũng muốn như vậy, nhưng mà phải có tiền đã.
VNKH Đẹp quá.
Viết Tùng Đỗ Sống ẩn dật thế này ai chả muốn.