Cuộc chiến bất đối xứng
***
Không như đại bàng đậu ở nơi cao thật cao, bay xa thật xa. . .Nhưng dần dần tuyệt chủng vì con người.
Không như chim hạc cao quí. “Dã hạc vô lương thiện địa khoan” cũng dần tuyệt chủng vì con người hủy hoại môi trường sống.
Chim sẻ thì khác. Nó tiến hành một cuộc chiến bất đối xứng.
Thay vì tránh xa, nó ở trong lòng kẻ thù là loài người. Thay vì chiến đấu chống lại hay chạy trốn. Nó sống chung với kẻ thù với kỷ thuật tránh né và ẩn núp trong lòng địch. Thay vì được nuôi ăn để thành gia súc hay bị cướp thức ăn để bị hủy diệt. Chim sẻ tự dành lấy thức ăn từ kẻ thù. Cái hại nó gây ra là quá nhỏ khiến kẻ thù không cần phải quyết tiêu diệt nó vì tốn nhiều thời gian và công sức.
Hề hề. . .
Nó sống chung với kẻ thù. Nhưng kẻ thù vẫn không tiêu diệt hay làm chủ được nó. Nó tự do tự tại và công khai trong lòng kẻ thù. Nó cầu cho kẻ thù hùng mạnh giàu có để nó ăn nhờ ở đậu thoải mái.
Nó không quá mập, thịt không ngon. Nên con người cũng không cần săn bắt nó thái quá. Nó xấu xí tiếng hót cũng không hay nên không bị kẻ thù bắt nuôi làm cảnh.
Hề hề. . .
Chim sẻ không cần làm anh hùng. Không cần quí phái cao thượng. Không cần tài sắc vẹn toàn. Không cần chống đối công kích hay chê bai. Dòng giống nó tồn tại và phát triển khi kẻ thù còn tồn tại.
Nầy Cỏ May
Sống trong cuộc đời nguy hiểm này. Không lý ông không học tập được gì từ con chim sẻ sao?
Hề hề. . .
Nó đúng là Đại Sư Chim Sẻ rất có tính thiền.
Ba Gàn
Ô-Hay.Vn – https://www.facebook.com/431081617726615/posts/689822535185854