NUÔI DƯỠNG ƯỚC MƠ CỦA CON CÁI
Trưa nay, em đi ăn cùng chị bạn.
Trong bữa ăn, chị ấy kể về con trai của mình. Cháu mới 4 tuổi nhưng rất quan tâm đến lĩnh vực năng lượng xanh.
Cháu bộc lộ sự ham thích và dành nhiều thời gian để tìm hiểu về lĩnh vực này. Cháu đặt những câu hỏi như : Tại sao lại chặn phải dòng chảy của sông khi xây dựng thủy điện? Hay những tác hại của thủy điện và nhiệt điện với môi trường. Ước mơ từ nhỏ của cháu là thành thợ chế tạo “điện gỗ”.
Nói đến điện gỗ, chị bỗng ngừng lại. Vợ chồng chị ấy không biết liệu có trên đời thứ gọi là điện gỗ nhưng vẫn rất lắng nghe mỗi khi con trình bày về kế hoạch tương lai. Đối với anh chị thì việc nuôi dạy con luôn đồng nghĩa với sự tôn trọng.
Nghe đến điện gỗ, em liền mỉm cười. Quả thật, có điện gỗ mà. Đó là kỹ thuật chế tạo năng lượng sạch tái tạo bằng viên nén bã gỗ thuộc dạng của nhiên liệu sinh khối. Đây là loại năng lượng được coi là sạch nhất trong thời điểm hiện tại. Điều này đương nhiện là còn quá mới mẻ đối với nhiều người.
Bản thân em biết vì em làm trong lĩnh vực năng lượng xanh và thế giới cũng chỉ một số công ty như công ty của em có kỹ thuật này.
Vậy nên, em nói với chị ấy rằng lần tới hãy dắt bạn ấy đến gặp em. Em sẽ nói về kỹ thuật làm điện gỗ cho bạn ấy nghe. Biết đâu, bạn ấy sẽ xây dựng được nhiều nhà máy nhiên liệu sinh khối từ gỗ cho Việt Nam.
Mọi người có biết con mình có ước mơ gì không? Mọi người đã làm gì để nuôi dưỡng ước mơ của con cái? À không nên hỏi rằng Ước mơ thưở bé của mọi người là gì?
Thế hệ cha ông chỉ có khát vọng chung về hòa bình đất nước nên những ước mơ riêng của họ đã bị thời cuộc đặt xuống hàng thứ yếu so với ước mơ lớn lao của cả dân tộc.
Thế hệ 6x,7x,8x là thế hệ thực hiện những ước mơ cá nhân bị bỏ lỡ của thế hệ đi trước cộng với việc giải quyết sức ép về kinh tế gia đình. Họ học ngành này, trường kia theo bố mẹ, vì dễ xin việc chứ ít dám chạy theo đuổi ước mơ và cũng không nghĩ nhiều đến ước mơ của mình.Sự an toàn,ổn định được đặt lên hàng đầu.
Như một quán tính, chúng ta đã không có thói quen nuôi dưỡng ước mơ của mình nên cũng không có thói quen và kỹ năng để nuôi dưỡng ước mơ cho thế hệ con cháu mình. Ước mơ không đánh thuế nhưng lại là điều gì đó thật xa xỉ.
Đối với người lớn thì thái độ chung đối với những ước mơ của trẻ con thường là “trẻ con biết gì mà nói rồi vài hôm nó lại mơ ước thứ khác!” và quên đi những ước mơ của con để lao vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền.
Ước mơ của trẻ con rất phong phú và hay thay đổi nhưng nếu chúng ta biết cách nuôi dưỡng những ước mơ con tha thiết nhất và hỗ trợ, khích lệ con thực hiện ước mơ thì đó sẽ là niềm hạnh phúc lớn lao cho cuộc đời con cũng như là sự đóng góp hữu ích cho xã hội.
Trẻ con chỉ thua kém người lớn về thân thể vật lý nhưng không có nghĩa là con thua kém ta về mặt trí tuệ và tư duy.
Người lớn có sự phân loại về ước mơ của con trẻ như sau:
- Những ước mơ phù hợp với ước mơ và kỳ vọng của bố mẹ sẽ được xem là những ước mơ đúng đắn.Ước mơ của bố mẹ âm thầm thế chỗ cho ước mơ của con và con cũng sẽ dần xem sự thay đổi thứ tự ưu tiên này là đương nhiên.
- Những ước mơ theo sở thích của con mà đi ngược sự hiểu biết, vùng tư duy của bố mẹ hoặc số đông thì được coi là viển vông,vớ vẩn.
VD : Bố mẹ không biết đến điện gỗ thì không có nghĩa ước mơ của con là viển vông.Bố mẹ không yêu thích nghệ thuật thì không có nghĩa ước mơ trở thành diễn viên của con là vớ vẩn.
Chính từ sự phân loại thiển cận đó, chúng ta vô tình làm thế giới ước mơ của con chúng ta co hẹp lại, tê liệt tư duy mưu cầu hạnh phúc của con. Có những ước mơ bị tiêu diệt không thương tiếc và có những ước mơ buộc phải nép mình trốn kỹ trong sâu thẳm tâm hồn không dám thổ lộ cùng ai.
Xã hội không thiếu những người thành công theo phương diện quan điểm xã hội nhưng không hạnh phúc. Họ không biết mình muốn gì và sống vì cái gì. Tội nghiệp họ- những người bị bóp chết ước mơ
Vậy làm sao để giúp con nuôi dưỡng ước mơ?
Để giúp con nuôi dưỡng ước mơ của mình, hãy bắt đầu từ việc trân trọng mọi ước mơ của con. Miễn là con vui và hạnh phúc khi theo đuổi ước mơ đó. Cuộc sống không phải là cuộc đua hơn thua mà là hành trình trải nghiệm của mỗi người. Niềm hạnh phúc mang lại sự đủ đầy trong cuộc sống nhưng sự dư dả chưa chắc mang lại niềm hạnh phúc
Để thấu hiểu ước mơ của con không gì tốt bằng cha mẹ lắng nghe con với sự kiên nhẫn và cởi mở. Một khi ước mơ của con được đón nhận một cách tích cực, con sẽ tin vào ước mơ của mình, tự tin hơn trong việc làm thế nào để thực hiện ước mơ ấy.
Chúng ta có thể chia sẻ lại với con về giấc mơ của chính chúng ta. Người lớn cũng có những giấc mơ cần theo đuổi. Chúng ta sẽ chính là tấm gương cho việc dám ước mơ và thực hiện ước mơ.
Khi đã chia sẻ được ước mơ của con, cha mẹ cần tích cực gợi ý, hướng dẫn con các phương tiện để con tự nuôi dưỡng và phát triển ước mơ của mình. Tiếp đó là sát cánh bên con và cố vấn nếu con muốn để thay đổi mục tiêu tùy theo khả năng của con cũng như các điều kiện khách quan để tiếp tục theo đuổi ước mơ.Hãy đồng hành để yêu thương không đi kèm kỳ vọng.
Dù con không thể đạt được ước mơ thì con vẫn luôn biết đằng sau con luôn có gia đình ở bên và yêu thương con vô điều kiện.
Nếu bạn từng bị người lớn chà đạp ước mơ, hãy là người đầu tiên trong gia đình nuôi dưỡng ước mơ cho con bạn và tạo nên một truyền thống gia đình lành mạnh để yêu thương trong tỉnh thức.
Một xã hội hạnh phúc bắt nguồn từ chính nhân tố gia đình.
Viết từ một người đạt được ước mơ thưở bé !
Malana Kulani.
Ô-Hay.Vn –