Giấc mơ này, xin hẹn kiếp sau
Chúng ta phần lớn sinh ra và lớn lên ở nông thôn, rồi mưu sinh mà tìm về các đô thị lớn. Trong ký ức của mình, nông thôn thật nghèo và lạc hậu, thiếu thốn mọi bề.
Nhưng đã có 1 làn sóng khác. Người giàu có và thành đạt, sau 1 thời gian vùng vẫy khắp nơi, đã lục tục kéo nhau trở về, hoặc đi tìm vùng đất bình yên nào đó để sống quãng đời còn lại. Họ đem theo tiền bạc, phương tiện hiện đại, tư duy hiện đại về các vùng quê.
Họ vẫn có mọi tiện nghi như ở phố, chỉ thiếu vắng tiếng còi xe và mùi nồng nồng của xăng dầu, thay vào đó là không khí trong veo của mỗi buổi sáng, cái hơi lạnh ẩm ẩm của mùa mưa, cái sương mù bao phủ của mùa đông, hoặc cái nắng chói chang của mùa hè. Mùa nào cũng là thiên nhiên, cũng có lý do riêng của trời đất. Con người sống thuận theo thì tốt, “thu ăn măng trúc đông ăn giá”, thế thôi.
“Qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào sông quê”, đó là hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc hơn là biến con sông quê ấy thành nơi đáng sống cho muôn người. Đem cái văn minh bốn phương về lại quê mình, cũng là 1 cách đóng góp rất hay trước khi rời trái đất.
Nửa đời còn lại, sống ở đâu là 1 sự lựa chọn thuộc về cá nhân mình. Mình cá tính thì mình chọn khác người khác, thế thôi.
Ai rồi cũng chết, người vài chục năm nữa thôi, mình thích làm cái gì thì mình triển khai. Làm không chỉ vì tiền mà còn vì sự thoả mãn những giấc mơ ấp ủ từ thuở bé. Mình thích du lịch thì làm du lịch, thích resort thì làm resort, thích trồng trọt chăn nuôi thì đi theo, thích spa hay nơi làm đẹp thì mình mở mình làm thôi, thích vùng núi thì đi khảo sát các vùng núi, thích biển thì đi khảo sát các vùng biển, thích ruộng vườn thì đi khảo sát ruộng vườn…
Đánh xe Mercedes về quê âm thầm triển khai. Rồi bận rộn với nó, dấn thân với nó, ắt có thành tựu. Quan trọng hơn là có sự an yên và hạnh phúc trong tâm trí mỗi ngày.
Làm gì có kiếp sau mà hẹn?
Bài viết của bạn Louis long Nguyễn, idol của giới trẻ 9x khởi nghiệp về nông nghiệp
Đôi khi cánh cò xưa lạc vào giấc mơ…
Một đời ngang dọc, đạt thành tích cao trong mọi cuộc thi từ kỳ thi ĐH đến thi thố chuyên môn, đạt vô số giải thưởng. Ở thành phố, anh vừa làm công tác giảng dạy vừa có doanh nghiệp. Anh cũng có 1 cô công chúa xinh xắn và 1 người vợ dịu dàng, cảm thông. Nhưng khi cô công chúa của anh lên lớp 10, vợ chồng anh quyết định cho bé đi du học nội trú luôn ở nước ngoài, còn anh chị quyết định trở lại quê nhà ở xã nông thôn hẻo lánh thuộc tỉnh Hà Tĩnh.
Nhà anh ở quê, giữa đồng ruộng, chỉ cỡ 2000m2 nên Louis hướng dẫn anh trồng cau, trồng dừa chịu lạnh, trồng bưởi và chanh trong bồn, tránh mưa lũ gây ngập. Anh chị còn khảo sát ở 1 xã miền núi gần đó để lấy được 5 hectare đồi với giá rất mềm.
Anh nhờ Louis đi khảo sát lắp cho anh hệ thống tưới nhỏ giọt và lên kế hoạch cho anh thành lập 1 trang trại xanh mát. Năm rồi, gió Lào khô khốc xung quanh, riêng farm của anh thì vẫn xanh tươi vì được tưới tiêu theo công nghệ Italia, thuộc nhóm G7, rất hiện đại nhưng chi phí không cao. Đi xe hơi, ở nhà có điều hoà khi mùa nóng, có sưởi nhiệt khi mùa đông, sống gần ruộng đồng nên 2 năm sau khi trở về, anh chị thấy là quyết định đúng. Và bắt đầu ra nhiều nông sản, chị lái xe đến chợ bán, nhưng chủ yếu là cho, vì thấy vui khi giao tiếp với bà con.
Anh chị lấy tên mình đặt tên farm. Rất dễ thương. Các bạn có muốn giống như anh K chị Q thì ới Louis nhen. Louis sẽ thiết kế trọn gói cho các bạn, 1 cái farm để đời. Quãng đời còn lại, bạn chọn sống với thiên nhiên hay giữa các bức tường nhà hộp ở phố, đó là sự lựa chọn của các bạn. Như anh chị mình vừa kể trên, anh nói sống ở nước ngoài hay ở phố, chứ toàn là mơ chuyện ngày xưa ở quê nhà.
Nên quãng đời con lại, anh chị quyết định rời xa sự đông đúc ồn ào, trở về với thiên nhiên. Các anh chị thích mô hình này thì tương tác ở phần bình luận nhé, Louis sẽ nhắn số ĐT cho các anh chị gọi chứ đăng số ĐT lên bài, anh Mark ảnh hem có deliver cho ????
Tách cà phê sáng, mời các bạn chia sẻ rộng rãi giùm Louis nhé. Nhiều người giàu có làm nông nghiệp thì nông thôn nước ta sẽ khởi sắc, dân quê đỡ khổ
Bạn đọc comment:
Long Nguyễn Tách cà phê sáng, mời các bạn chia sẻ rộng rãi giùm Louis nhé. Nhiều người giàu có làm nông nghiệp thì nông thôn nước ta sẽ khởi sắc, dân quê đỡ khổ.
Hồ Thị An thương quá ! quý quá các bạn ạ!
Trung David Austin Long Nguyễn quan trọng đầu ra thui
Trương Văn Sỏi Thật ngưỡng mộ.
Huynh Nhu Duong Bài viết nào đọc cũng nhẹ nhàng dù biết công việc các bạn làm không dễ dàng gì, mong có thật nhiều farm như thế khắp nước Việt ta!❤️
Thùy Trang Đang ấp ủ bao lâu nhưng chưa đủ lực mạnh, thôi thì hẹn 1 cái hẹn gần nhất để triển.
Bùi Bùi Làm gì còn có kiếp sau
Kiếp nay sống tốt hẹn thề làm chi
Kiếp người như thời gian trôi
Quay qua ngoảnh lại thời gian qua rồi..
Mai Hong Bui Hay quá mình cũng đang mơ cho mình xin số dt của louis nhé. Giờ mình mới lên ta tưởng
Quyen Nguyen Nguyen Kieu Minh úp mặt vào sông, hít không khí trong lành, cảm giác hp khi nghe mùi lúa non, hít dc mùi khói khi đốt rơm, ôi quê hương…
Mai Que Vu Bước tới đi em chị. Em sẽ thành công!
John Thành Nguyễn Dũng Huỳnh qua nữa đời phiêu bạt ta lại về úp mặt vào nông thôn :))
Thuỳ Na Thích quá
Nguyễn Trinh Tuấn Chivas qua nửa đời phiêu bạt, em lại về úp mặt vào sông quê thôi????
Tuấn Chivas Nguyễn Trinh hại k có sông mà úp mặt chơ ????
Quang Hung Duong Xin số đt để được tư vấn
Bui Minh Dong Cho xin số dt
Mỵ Nương Làm gì có kiếp sau để mà hẹn, hãy cứ sống và làm việc như còn ngày cuối cùng để sống. ❤️
Trần Phương Thảo Lương Tuân thích thì cứ triển thôi nhỉ
Candy Phạm Nguyễn Việt đọc nè ck. E rất tâm đắc những bài viết của tony
Nguyễn Thị Sáu Candy Phạm việt đâu cần nửa đời mới phiêu bạt về quê mà khởi đầu từ tuổi trẻ đấy chứ haha
Phương Liên Lê Tony Đăng vô chị chơi, coi thiết kế cho chị vườn hoa đi
Duyên Nguyễn Trịnh Quang Điệp nhanh lên anh, Bình Định đang đợi nài ????
Anh’s House Sở Nhu làm j có kiếp sau mà hẹn
Long Nước Đá Cuộc sống trong mơ
Lien Phuong Han Long Nước Đá sao không làm luôn đi anh?
Uyen Giang Ho cám ơn bài chia sẻ của bạn
Nhàn Ngô i lớp iu
Chu Minh Kính Em cũng muốn làm farm, nhưng ở vùng đồng bằng sông Hồng thì có mô hình nào phù hợp không ạ? Mong nhận được sự tư vấn của các anh chị ạ!
Sống Khác Em cũng đang triển khai dự án farm ogranic, nhờ các anh chị trong nghành tư vấn giúp với ạ!
Trần Phạm Nhật Chương Sống Khác bên a cần làm báo cáo công tác bảo vệ môi trường hay kế hoạch bv môi trường , cần gì cứ nhắn e hỗ trợ cho nha
Cậu Út Tư vấn giúp e với ak
Long Nguyễn Cậu Út số mình 0949805890. Bạn gọi giúp mình trao đổi cho tiện nhen.
Cậu Út Long Nguyễn e đang ở bên Nhật chỉ có thể ib thôi ak
Trang Vu Minh Nguyen lưu thông tin lại nè
Phan Cường Mỗi quốc gia đều được thiên nhiên ưu đãi một lợi thế. Bên Trung đông họ có giếng dầu dầu hút nhiều sẽ cạn. Họ đã nâng cấp nông nghiệp lên tầm cao. Bên ta được ưu đãi cho đất đai để làm nông nghiệp, hãy làm giàu từ nông nghiệp ngay trên mảnh đất của ta.
Hoaii Nate Cám ơn Bạn luôn hướng về ngành nông nghiệp nước nhà !
Thanh Tran Vui lòng cho mình xin tên và địa chỉ của trang trại nhé. Thanks.
Hoa Oải Hương Địa chỉ trang trại ở đâu vậy. Có thể tham quan được không ạ
Minh Anh Hay quá ah. Mình cũng ước mơ có trang trại nthe. Ko biết cái vườn 2000m2 và cái farm của anh chị kia hết bn chi phí nhỉ. Cho mình xin sdt nhe
Jack Dang Có farm nào thực tế, xin vô làm không công được không?
Thế Trần Jack Dang Không công thì về đây , đang cuốc đất chết bà luôn đây
Hoàng Hữu Đạt Tuyệt vời quá. Mong được học hỏi và nhận chia sẻ
Ngô Thúy Lại Thật tuyệt vời, mình cũng thích , khi già nghỉ ngơi, trông rau, nuôi gà cung với dân làng thôn quê sướng hơn ở chung cư nhà nào biết nhà đấy chán lắm ! !
Nhất Khang Mình đang có diện tích 6,7ha cần cải tạo. Tư vấn giúp mình.
Thu Hiền 1 năm nữa mình cũng về vườn mà chưa biết làm gì
Thinh Kha Mình có 1.3hecta đất tại l.an .thật sự chưa biết làm gì cho phù hơp.
Lee Le Mình sẽ “ới” Louis vào một thời điểm thích hợp ???? ????. Hẹn năm sau.
Ví Da Khắc Chữ Tây nguyên nên dùng mô hình nào bác ơi ? Khoảng 10000m2
Thơm Nguyễn mô hình rất đáng dc quan tâm
Trung Bùi Em muốn học tập mô hình farm giữa sa mạc
Ngoan Pham Viet Trung Bùi này là ku Long nhỏ mà Anh. Mà em thấy anh cũng follow nhóm này nhiều người ah. Hnao có time cfe Anh.
Lê Hùng Mình sẽ làm mô hình kd này
Anh Tran Hoai Nam Luu em thấy được anh a
Hoàng Đức Mạnh Anh Tran mần đi cho tui xin chân công nhân farm với
Phạm Văn Sơn Đây là một ước mơ. Ở trên bài có nói là cuối đời vậy còn trẻ thì có thể làm ko ạ?
Phạm Văn Sơn Tùng Ngố bạn thấy sao? Có nên suy nghĩ đầu tư không?