Nên Làm Gì Khi Người Thân Không Thích Ta Theo Con Đường Tâm Linh?
Sadhguru trả lời câu hỏi của một người tìm kiếm tâm linh về cách ứng xử trong một mối quan hệ mà nửa kia không quan tâm đến tâm linh.
Về điều này Sadhguru khuyên chúng ta hãy cố gắng chuyển hóa bản thân, để làm sao khi sống trong sự hiện diện của bạn vô tình họ cũng sẽ thay đổi. Còn riêng về quá trình tâm linh của bạn thì dù gì đi nữa bạn cũng chỉ có một mình mà thôi. Bạn nên đi một mình.
Người hỏi :
Thưa thầy Sadhguru. Tôi đang trong một mối quan hệ với một người cay nghiệt, một người không hứng thú với tâm linh. Làm thế nào để tôi có thể kiểm soát được mối quan hệ của mình mà vẫn không bị lạc hướng trên con đường tâm linh?
Sadhguru trả lời :
Nếu mối quan tâm của bạn chỉ là sự phát triển tâm linh, thì nếu như bạn có một con quỷ là bạn đồng hành, đó chính là tốt nhất đấy. (tiếng cười)
Thế nhưng người yêu của bạn, chồng hay vợ của bạn thì không chỉ là về sự phát triển tâm linh. Bạn cũng muốn có một cuộc sống dễ chịu trong gia đình. Ừ, rồi bạn phải chọn người mà bạn thích, người mà bạn thật thích, nhưng hơn một chút… có một chút… dù là bất kỳ người nào trên hành tinh này, thì cũng luôn có một điều gì đó mà bạn không thích ở họ. Không phải vậy sao?
Người tham dự : Vâng
Sadhguru : Vậy thì… bạn dùng chính cái phần đó cho sự phát triển tâm linh của mình, và phần còn lại thì bạn hưởng thụ (cười), giống như cuộc đời vậy.
Thế nên, nếu như mục đích của bạn là để có một gia đình tốt, thì một mức độ hòa hợp nào đó là cần thiết giữa hai người, nếu không nó sẽ không có tác dụng.
Đặc biệt là nếu bạn đã sinh con , thì sự hài hòa là bắt buộc. Nếu không thì bạn sẽ làm hỏng một sự sống mới đang hình thành.
Nếu bạn tạo ra một bầu không khí tiêu cực, bạn sẽ làm hỏng luôn tới sự sống mới đang hình thành ấy. Thực sự thì không một ai có quyền làm thế, nhưng mọi người vẫn cứ đang làm điều đó. Nhưng không người nào có quyền… Bạn có thể tự làm hỏng bản thân mình bao nhiêu cũng được, cái đó là tùy bạn. Nhưng bạn không thể làm hỏng một cuộc đời tươi mới chỉ đang hình thành.
Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm một cuộc sống tốt, cuộc sống gia đình, thì một người phải tìm được sự hài hòa. Và sự hài hòa đó có nghĩa là ít nhất có một vài điểm chung.
Thế nhưng nếu bạn đang tìm kiếm một cuộc sống tâm linh, thì bất kể anh ta là người như thế nào cũng không phải là vấn đề. Bạn có thể tận dụng tất cả mọi thứ cho sự phát triển của mình. Mọi thứ cho sự phát triển của bạn, nếu như đó là tất cả những gì bạn nhắm tới.
Nhưng thường thì sự chú tâm của bạn đặt trên cả hai hướng. Bạn muốn có một chút cái kia và cả một chút cái này. Nó là một sự pha trộn vậy, nên nó trở nên hơi phức tạp.
Vậy, để xây dựng một sự hài hòa thì cần sự cố gắng, cần sự thỏa hiệp, cần tình yêu thương, sự chịu đựng. Cần sự chịu đựng (cười), bạn biết đấy. Một số người thường xuyên như thế này:
Bạn muốn xây dựng sự hài hòa với người đó, nhưng mà lại không muốn đi theo con đường của họ, thì điều này cần rất nhiều sự chịu đựng. Có đúng hay không?
Có những người mà bạn yêu thương, họ không dễ dàng gì. Vậy, bạn có thể làm gì?
Một là tự chuyển hóa bản thân theo cách mà khi sống trong sự hiện diện của bạn vô tình họ cũng sẽ thay đổi.
Ngay ngày hôm qua một vài…(cười) bạn biết đấy, một ngày nọ, tôi vừa đi ra ngoài dưới mưa. Tôi đi ra ngoài và trời bắt đầu đổ mưa, và tôi thì mang theo cả hai cái điện thoại Ấn Độ của tôi, bởi vì lúc đó tôi đã đang chờ một vài cuộc gọi. Và… ý tôi là một cái điện thoại cho Ấn Độ, một cái cho Châu Âu, một cái cho Mỹ, tôi có ba cái điện thoại (cười). Có một cái nằm trong áo khoác của tôi, cái khác để trong túi quần, và tới khi tôi đến đây, thì nó đã bị ướt, và cả hai cái điện thoại điều cháy nguồn. Sau đó những người xung quanh đã nói với tôi rằng:
“Sadhguru, sao lại phải mang hai cái điện thoại? Giờ thì chúng ta có thể chứa 2 thẻ sim trong cùng một cái điện thoại. Nếu thầy giữ nói như thế này, thầy có thể gọi trên thẻ sim Ấn Độ. Nếu thấy xoay nó lại, nó sẽ chuyển sang sim khác. Thầy không cần phải chuyển đổi cái gì cả.”
Chỉ theo hướng này nó dùng một thẻ sim, nếu bạn xoay nó lại thì nó dùng một thẻ sim khác. Bạn phải trở thành giống như vậy (cười).
Tôi đã rất nghi ngờ cái điện thoại này, tôi đã không thể hiểu nổi nó, nhưng… (cười) nhưng bạn phải trở thành giống như vậy nếu bạn muốn mang theo những người xung quanh đi cùng với bạn.
Nếu bạn muốn đi một mình, điều đó thì rất dễ dàng, nếu bạn muốn mang mọi người đi cùng bạn, thì điều đó sẽ mất rất nhiều công sức.
Khi đức Phật Gautama được hỏi câu này:
“Đi một mình trên đường Đạo hay đi với một người đồng hành, cái nào tốt hơn?”
Ông ấy thì… ông ấy không giống như tôi, ông ấy khô khan (cười). Ông ấy đã đáp:
“Đi một mình thì tốt hơn là đi cùng một kẻ ngốc” (cười)
Ông ấy không nói rằng đừng đi cùng với bất kì ai. Ông ấy không nói rằng đừng có bạn đồng hành. Nhưng ông ấy đã nói rằng: “Đi một mình thì tốt hơn là đi cùng một kẻ ngốc”. Bởi vì họ có thể kiểm soát bạn ạ.
Họ có thể lấy đi rất nhiều năng lượng và thời gian mà bạn không biết. Họ có thể mạnh hơn bạn và họ có thể kéo bạn đi theo con đường của họ, thay vì bạn mang họ theo con đường của mình. (cười) Mọi khả năng là điều có thể, đúng không?
Vì vậy, tôi sẽ không nói điều mà Đức Phật Gautama đã nói. Tất cả những gì tôi đang nói tới là, việc bạn đi như thế nào không quan trọng, vì xét về quá trình tâm linh của bạn, dù thế nào bạn cũng đơn độc. Không ai cùng với bạn cả.
Chỉ trong các quá trình của cơ thể vật chất, quá trình vật chất của cuộc sống, thì bạn mới có thể chia sẻ với mọi người. Bạn đến một mình và rồi bạn ra đi một mình. Đúng không? Ngay cả thì bạn có một người anh em này chị em sinh đôi thì bạn vẫn đến một mình và ra đi một mình, không phải vậy sao?
Vậy thì, về mặt tâm linh, dù sao đi nữa thì bạn cũng chỉ đi một mình. Vì vậy, đừng lẫn lộn về điều đó.
Học Cách Ở Một Mình – Learn to be Alone

Vậy nên, đối với phần đó, bạn nên xử lý tốt. Còn về phần vật chất thì tùy theo khả năng của bạn, bạn có thể làm được đến đâu thì bạn làm. Nếu họ đi theo con đường của bạn, thì điều đó thật tuyệt. Nếu không, thì cũng vẫn ổn. Đừng bực tức với họ. Chỉ đơn giản là bạn không phải đi theo hướng đó.
Có thể một ngày nào đó khi bác sĩ nói với người thân của bạn rằng, “Răng của anh tệ lắm rồi! Gan của anh tệ lắm rồi!…” thì anh ấy có thể sẽ đi tìm những thứ thiêng liêng, bạn biết đấy, đúng không?
Bạn đã có bao giờ thấy những người đi bộ vào buổi sáng, không phải tất cả mọi người. Có một vài kiểu người, họ điều trên 50, nhóm những người tầm 55 tuổi. Họ trở nên gầy và thon thả, và họ đang đi bộ rất nhanh nhẹn. Mỗi ngày họ đều ở đó như một tôn giáo.
Thường thì đó là những người đã từng có vấn đề về tim mạch, họ đã suýt chết. Rồi bác sĩ nói với họ rằng, “hoặc là bạn làm điều này hoặc là bạn sẽ xong đời”. Giờ thì việc đi bộ của họ giống như một tôn giáo vậy. Không phải chỉ sáng chủ nhật, mà làm mọi buổi sáng. (cười)
Bạn đã gặp những người đó chưa? Đột nhiên họ chuyển hóa, họ ăn đúng cách hơn, họ làm mọi thứ một cách đúng đắn. Bởi vì nỗi sợ về sự sống và cái chết đã đến.
Vậy, những người khác nhau cần những loại động lực khác nhau. Nếu bạn nhạy cảm, bạn học chỉ bằng quan sát. Nếu bạn không nhạy cảm, bạn học bằng cách bị ăn đòn, cuộc sống sẽ vùi dập bạn.
Phần vật chất trong cuộc sống của bạn thì không bao giờ là chính xác 100% cả, nó sẽ không bao giờ được như vậy, không phải vậy sao?
- Có gia đình nào là một gia đình hoàn hảo không?
- Có mối quan hệ nào là mối quan hệ hoàn hảo không?
- Có một doanh nghiệp nào là một doanh nghiệp hoàn hảo không?
- Có một sự nghiệp nào là một sự nghiệp hoàn hảo không?
Chẳng có điều gì như thế cả, đừng tìm kiếm điều đó. Cuộc sống của bạn sẽ trở nên lãng phí và viễn vông nếu bạn tìm kiếm những thứ như vậy. Tất cả đều chỉ xảy ra trong phạm vi mà bạn có thể làm được, thế thôi. Vì vậy, bạn hãy đảm bảo rằng phần tâm linh của cuộc đời mình, bạn xử lý nó đúng đắn một trăm phần trăm.
Các bài giảng của Sadhguru
Bạn đọc comment:
Lan Thanh22
Thầy nói rất đúng lắm ạ ,đến một mình ra đi cũng chỉ một mình ,con cũng muốn chuyển hoá cho gia đình con có sức khỏe tốt ,nói cả nhà nên ăn thuần chay và đừng nên sát sanh nữa ,chăm tập thể dục hơn nhưng họ hok nghe, sau này bệnh tật đủ thứ lúc đó mình lại rất đau lòng , giờ con cũng hok biết phải làm sao ạ
Nhu Huynh Dao
Cố lên bạn nhé,
Chung Nga
Bạn hãy làm tốt việc bạn muốn họ làm theo và siêng năng cầu nguyện cho họ. Đến thời điểm nhất định họ sẽ nhìn thấy chỉ dẫn tâm linh và thay đổi.
Doll 1m75
Thích những bình luận thảo luận như vậy nè! Đc học hỏi nhiều hơn !
Nguyen Truong
Tất cả chúng ta đều sinh ra từ tình yêu, các loài động vật cũng vậy, không có sự khác biệt khi chúng ta sống với tình yêu và suy nghĩ rộng hơn, như những người anh em trong một ngôi nhà vậy . Loài người ăn thịt động vật không khác gì ăn thịt anh em của chính mình, khi nào con người hiểu được đều này thì thiên đường mới mở ra cho tất cả. Ko có thiên đường dành cho loài người khi trong khi đó là địa ngục của các loài khác.
HKT Land @Nguyen Truong bạn nói hay quá vậy. Thiên đường đã ở cạnh bạn rồi ! Chúc cho bạn giúp được nhiều người nhận ra được điều bạn nói.
Thu Le
Thầy cũng có bài về ăn chay ăn mặn đó, chúc bạn tìm được lời giải cho mình.
minh canh
Phải nên là minh chứng sống động cho họ nhìn thấy. Nếu bạn tốt 1 ngày kia họ sẽ thấy và theo hướng bạn. K cần làm gì thêm