Ngày Tết khác biệt của tôi
Đầu tiên từ không gian vắng lặng, trong veo của bản Tâm, Xin gửi lời chúc “Happy Losar” tới tất cả anh em, bạn hữu! Bức hình dưới đây là lời chúc mừng Năm Mới của người Tây Tạng. “Losar” nghĩa là năm mới trong tiếng Tây Tạng. Chúc Năm Mới của các bạn luôn đủ đầy, tràn trề như ý nguyện trong lành!
Thường vào dịp Tết, mọi người hay đi chơi vào đêm giao thừa và ăn, ngủ, đi chơi tiếp vào ngày 1,2,3. Còn tôi nhiều năm, lại làm điều ngược lại. Thời khắc giao thừa từ 11h-2h sáng, tôi ngồi thiền giao hòa với thời khắc Trời Đất vạn vật chuyển giao. Dâng lên Tam Bảo, Trời Đất những món đơn giản theo khoa tiêu pháp mà các vị Thầy tâm linh của tôi ghi lại gồm:
– 3 quả dừa tươi liền cành; 5 bông hoa với 5 màu khác nhau; 5 loại quả 5 màu: mãng cầu, đu đủ, xoài, ớt, chuối xanh, 3, 5 hoặc 9 chén nước nhỏ cùng các ngọn đèn bơ, nến tương ứng; 10 nén hương sạch, trầm hương thì càng tốt!
– 1 đĩa gồm: nấm kim châm, mộc nhĩ, bún khô hoặc miến, đậu phụ, nấm đông cô, gừng, muối (các chất liệu này được 1 vị Lama Mật tông đắc thân ánh sáng cầu vồng ghi lại, tuy đơn giản nhưng các chất liệu này biểu trưng đầy đủ cho các nguyên tố trong vũ trụ)
3 ngày Tết mùng 1,2,3 năm nào thuận duyên là tôi đóng cửa nhập thất bế quan. Vào 1 phòng thiền tĩnh lặng, không tiếp xúc với bất kì ai, không điện thoại, không tivi. Mỗi ngày tôi chỉ đối diện và chăm sóc lại chính Mình bằng thiền định. Cả năm tôi đã xoay ra ngoài cho công việc, bạn bè, mọi sự. Tôi cần dành thời gian cân bằng lại cho bên trong Mình. Mỗi ngày tôi ngồi thiền từ 10-12 tiếng, không ăn thịt chỉ ăn thực vật, ngũ cốc. Lúc nhập thất, tôi không tắm, không cắt tóc, không cạo râu. Chỉ xoay tâm vào chính những gì hiện hữu trên bản thể 3 cấp: Bên ngoài, Bên trong và Bí mật của Mình! Tất nhiên, chúng ta làm những điều ích lợi nhưng chúng ta không bị mắc kẹt vào nó. Nếu có đủ duyên là thời gian, hoàn cảnh thích hợp, tôi sẽ thực hiện điều này. Nếu không đủ duyên, phải dành thời gian đó cho những việc khác, vì người khác, tôi sẽ chọn phụng sự, chăm sóc cho người khác mà trong Tâm vẫn giữ trạng thái thiền. Cuộc sống với tôi cũng là 1 căn phòng lớn nhập thất với nhiều thể nghiệm! Không có gì cố hữu là phải thế này hay phải thế kia! Không ai tự trói buộc, xiềng xích Mình ngoài chính Mình!
Đôi lúc tôi chẳng thiền, cũng chẳng tụng niệm! Chỉ an trụ thong thả trong tánh Giác thấy – biết – nghe thường trụ viên giác! Tôi không dụng công vật lí gì cả ! A !
Hồi xưa, vị Lama dạy tôi theo truyền thống Tây Tạng, ngài cũng không tắm trong suốt 1 năm. Tôi ở gần ngài quan sát, rất lạ! Tuy không tắm suốt 1 năm, nhưng thân ngài không có mùi hôi chút nào, trái lại da dẻ ngài lại trắng và mềm mại. Trong Mật tông, đây gọi là pháp Mộc Dục. Khi tắm có cái tốt nhưng nó cũng làm chết khá nhiều vi khuẩn, sinh linh. Các vị tu hành lâu, họ không tắm lúc nhập thất vì 2 lí do: 1 để giữ 1 số loại năng lượng gia trì rất vi tế từ các cõi vô hình trên thân. Loại năng lượng này khi gặp nước là tan. 2 Để tránh sát sinh. Vị nào nhập thất đúng, có thành tựu là dù 1 năm hay 3 năm không tắm, nhưng cơ thể luôn có mùi thơm như mùi gỗ đàn hương. Nhờ thần chú và lực thiền định, các chư thiên sẽ tới rải hoa thơm, chư Phật Bồ tát ban cam lồ nên thân thể sẽ được vậy. Đó cũng là nhờ Giới luật trong sạch của người tu nên phát ra Giới hương như vậy!
Tôi cho là 12 ngày đầu của Năm Mới nó ứng với 12 tháng của Năm. Nếu giữ dc tinh thần, thể trạng an bình thật tốt vào 12 ngày đầu Năm thì cả năm sẽ tốt lành! Có một người bạn thân của tôi, anh là doanh nhân thành đạt. Có năm a mua 1 cây Đào rất to vào ngày Tết. Vô tình a quan sát, cây Đào đó vào ngày mùng 6 nó bắt đầu héo đến hết mùng 7. Tới mùng 8 nó bắt đầu nở rộ tưng bừng. Năm đó, tháng 6, tháng 7 kinh tế suy thoái nặng nề. Và tháng 8, doanh nghiệp gia đình anh phục hồi và đạt được nhiều thành công. Anh quan sát và nghiệm ra sự trùng hợp liên đới vậy, dù anh không nghiên cứu tâm linh nhiều. Vì thế, các ngày đầu năm, Tết thay vì đi chơi, ăn nhậu. Tôi dành thời gian bảo toàn năng lượng và phát tỏa đi những giá trị an bình, tích cực!
Xin ghi lại gửi tặng 2 câu thần chú mãnh liệt trong Phật pháp Mật tông được công truyền rộng cho anh em nào hữu duyên. Khi trì tụng thần chú, cần chúng ta giữ thân tâm sạch sẽ, thanh tịnh. Y phục trang nghiêm, phát nguyện làm điều lành, giữ giới cẩn thận! 2 câu chú này chính là tâm chú Lăng Nghiêm Shurangama và tâm chú Đại Bi Maha Karuna tiếng Phạn:
“Om Anale Anale, Vishade Vishade, Vira Vajradhare, Bandha Bandhani, Vajrapani Phat! Hum Trum Phat! Svaha!
Om Siddhyantu Mantra Padaya Svaha!”
Phiên âm Việt:
“Ôm, A Na Lê, A Na Lê, Vi Sha Đê, Vi Sha Đê, Vi Ra, Vắc Giơ Ra Đa Rê, Ban Đa, Ban Đa Ni, Vắc Giơ Ra Pa Ni, Phát! Hù Hum Tờ Rùm, Phạt! Sô Ha” (chỗ Hù Hum Tờ Rùm Phạt niệm mạnh thầm trong tâm như tiếng sấm sét vang dội)
Ôm, Sít Đa Yan Tu, Man Tra, Pa Đa Ya, Sô Ha”
Happy Losar with double Ligh!
Chúc Bạn năm mới 2 lần Ánh Sáng và Nhẹ Nhõm!
Dharma Dipo – Lê Nguyễn Quỳnh
30 Tết 2021