Gọi hồn về nhà
Tổng quan
– Việc tai nạn vong thân mạng là điều nằm ngoài mong muốn của mọi người. Có khi người ta mất trên đường vận chuyển khi cơ thể bị bệnh, bị thương nặng mà chưa đến được nơi cần đến rồi mất trên đường. Có khi mất đột ngột do tai nạn xảy đến dọc đường. Cũng có khi mất trong bệnh viện mà không được gặp mặt người thân, bạn bè lần cuối.
– Khi xác dứt hơi, hồn mới xuất ra. Có khi dứt hơi rồi hồn vẫn chưa xuất ra khỏi xác hoàn toàn, vẫn còn bám dính ở đó một thời gian ngắn. Trong một số trường hợp thì dù người ta mất ở ngoài đường, bệnh viện mà hồn không bị văng ra ngoài, hoặc tự xuất ra ngoài thì vẫn còn bám ở thân xác trong khoảng chừng một vài giờ đổ lại, lúc đó đưa xác về nhà vẫn có hồn ở trong xác.
– Cũng có trường hợp hồn bị văng ra ngoài khỏi xác do cơn đau quá dữ của bệnh tật cận tử nghiệp, lúc đó còn thoi thóp nhưng hồn đã không còn trong thân thể nữa. Hoặc trường hợp chạy xe ngoài đường với tốc độ cao, hay thân nhân rung lắc vật vã quá mạnh thì thần thức đã lung lay cũng có thể bị văng ra khỏi thân thể đang thoi thóp.
Hình dạng, tính chất đặc trưng
– Người tử vong trên đường lộ thì cận tử nghiệp của họ thường là hoảng loạn đau đớn tột cùng, sợ hãi sự chết, khát khao được ở cạnh người thân, ở nơi thân quen của mình, sợ một mình cô độc. Trường hợp những người cùng mất với nhau trong một sự cố tai nạn, thì ngay chỗ đó họ sẽ nhìn thấy được những người mất cùng lúc với mình, bớt đi phần nào cô độc.
– Người mất như thế nào, thân thể vừa tổn hại ra sao thì sẽ thị hiện thân ảnh linh thể y hệt như thế. Có người thân ảnh xanh mét lờ đờ, có người thân ảnh loang lỗ vết máu, có người tay chân không lành lặn. Có người bị biến dạng thân ảnh, rơi rớt đứt lìa một phần thân ảnh do thân xác người ấy khi tai nạn xảy đến thì bị tổn hại như thế.
– Có điểm chung là họ bị bấn loạn tâm thức, không định tỉnh thần thức của mình được. Từ điểm này, họ lang thang vất vưởng, quanh quẩn gần nơi họ mất đi thân mạng lúc hồn lìa khỏi xác bán kính chừng 10 thước. Trước mắt họ cũng chỉ lờ mờ hình ảnh không gian trong tầm mắt lúc họ mất, xa hơn nữa là lớp sương mù u tối. Họ có xu hướng không đi xa được, không cách nào rời khỏi lớp sương mù ấy do trong tâm cảm họ, đó chính là phần tầm nhìn của họ trước lúc tử vong.
– Những âm linh như vậy, họ khát khao mong muốn được về nhà, nhưng không thể về được vì không nhớ nổi đường đi về nhà là đường nào. Do quang cảnh không gian ở Trung Giới khác với cõi trần mắt tục, thường có nhiều cây cối um tùm giống rừng rậm, nên họ thấy lạ lẫm vô cùng, giống như bị bỏ rơi lạc giữa nơi chốn hoàn toàn xa lạ vậy.
Phương thức tương tác, hóa giải
Gia đình người thân của họ, nếu mong muốn họ về được nhà mình, có vài phương thức như sau. Có thể cùng thời điểm thực hiện cả 2 hoặc 3 phương thức cho tỷ lệ thành công được tăng cao, sớm đưa được hồn người mất trên đường trở về nhà mình.
1. Gọi hồn và đưa hồn về nhà
– Người thân đi từ nhà mình, nơi mà họ muốn dẫn hồn người mất trở về. Cần mang theo một cái linh vị, trên đó ghi họ tên, ngày tháng năm sinh, năm mất, hình ảnh chân dung của người đã mất đó càng rõ ràng càng tốt.
– Đốt lên cây nhang, đèn cầy, đèn dầu… nói chung là vật liệu có thể tạo nên một đốm lửa cháy thực sự từ việc đốt cháy nhiên liệu và cần có không khí chớ không phải đèn pin hay đèn điện. Nhang và đèn này cần giữ cho cháy liên tục, nếu cây nào gần cháy hết thì phải thắp lên cây mới ngay, không để ngắt quãng.
– Đi suốt dọc đường từ nhà cho đến gần nơi người đó đã mất trong phạm vi bán kính chừng 50 thước cho chắc, rồi liên tục nghĩ về người mất và gọi tên. Ví dụ người mất là Nguyễn A, thì có thể gọi như vầy:
“Bớ Nguyễn A, ơi Nguyễn A!
Anh chị đang ở đâu đó, mau mau về nhà, mau theo tôi về nhà.”
– Cứ như vậy, đi vòng quanh khu vực ấy trong tầm 30 phút cho tới 1 giờ, gọi tên họ liên tục, chậm rãi. Có thể đọc thành tiếng nhỏ, hoặc chỉ mật niệm trong tâm thức chớ không cần nói thành tiếng. Vì ở Linh Giới người ta cảm bằng tâm thức, lời nói từ trong tâm chớ không phải nghe bằng âm thanh qua giác quan thính giác.
– Sau khi dành thời gian cầu nguyện, nghĩ tới người đó xong thì tiếp tục gọi tên họ liên tục cho đến khi về đến nhà rồi đặt linh vị lên bàn thờ, hay nơi nào trang nghiêm, sạch sẽ thông thoáng là được.
2. Trì tụng kinh chú, cầu nguyện hồi hướng cho thần thức họ sớm tỉnh thức
– Mỗi tôn giáo, pháp môn tu tập đều có các bài thần chú, kinh cầu hồn, cầu siêu, cứu khổ, cầu an… giúp cho chân hồn được định tỉnh, tịnh hóa thần thức sớm. Điều này giúp họ nhận thức được bản tâm mình từng là ai, đang làm gì, tại sao mất, nhà mình ở đâu, mình muốn đi đâu về đâu.
– Việc trì niệm này có thể thực hành tại nhà, hay ở đạo tràng, chùa chiền, đền miếu, nhà thờ… đều được. Càng có nhiều người thực lòng quan tâm, dành thời gian cầu nguyện và trì tụng kinh chú hồi hướng đến người mất thì thần thức người ấy sẽ sớm được tỉnh thức.
– Khi đã tỉnh thức, nhận biết được rõ bản tâm mình, nhà của mình, nơi mình muốn đến muốn đi, tự nhiên lớp màn sương mù u tối quanh họ dần tan biến, họ nhìn được rõ ràng hơn cảnh giới không gian xung quanh mình. Khi ấy, họ có thể ngay lập tức biến hiện về nơi nhà mình thường an trú, nơi mình đã từng quen thuộc và mong muốn trở về mà không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào.
3. Nhờ một pháp sư có khả năng gọi hồn về nơi mà gia đình muốn hồn người ấy trở về
– Cách này thì hơi khó vì tùy theo khoảng cách nơi chốn từ chỗ pháp sư lập pháp đàn gọi hồn về tới chỗ người tử vong trên đường sẽ có rất nhiều sự cản trở, rất khó có thể gọi về được.
– Kế đến là các pháp sư, đạo sĩ đạo hạnh cao thâm rất hiếm có khó tìm. Chẳng phải mấy tay rao truyền quảng cáo về khả năng của mình rồi ra giá cao để trục lợi có thể làm được. Muốn làm được, tâm tư cần thanh tịnh, hoàn toàn không tư dục.
Hỏi Đáp
* Trường hợp người mất ở bệnh viện có về nhà được không?
– Những bệnh nhân mất ở bệnh viện, hầu hết đều trong trạng thái tinh thần không được tỉnh táo, thần thức mê man hoặc hỗn loạn, sợ hãi, đau đớn vật vã với cơn đau từ bệnh tật hay vết thương nơi thân tâm mình.
– Do vậy, khi mất đi thân mạng, thần thức họ thường vướng mắc ở Trung Giới bệnh viện ấy. Họ vẫn tồn tại nơi giường bệnh họ từng nằm, quanh quẩn nơi họ lúc tỉnh táo thì ghé vui đùa thư giãn chớ chẳng phải trong nhà xác.
– Cần nhiều thời gian để thần thức họ định tỉnh, nhận thức được bản tâm mình, ký ức của kiếp sinh vừa rồi mình mới trải qua. Sau khi thần thức tỉnh táo rồi, họ có thể nhìn thấy được cảnh giới xung quanh mình rõ ràng, có thể tìm được đường về nhà thăm gia đình.
– Ngoài ra còn một số việc như là: hồi hướng tưởng nhớ sâu sắc đến người bệnh của thân nhân, thực hiện việc gọi tên kêu về nhà tại nơi người bệnh ấy vong thân mạng, trì tụng kinh chú, thiết lập các pháp đàn cầu siêu hồi hướng giúp tịnh hóa tâm tình, thần thức cho chân hồn người bệnh ấy, làm các việc thiện nghiệp để tăng trưởng cộng thiện nghiệp với người đã mất… những việc như vậy cũng góp phần giúp chân hồn người ấy sớm được định tỉnh. Lúc bấy giờ, họ có thể nương theo sợi dây liên kết cảm ứng bởi thân nhân mình, biến hiện về lại nơi đang có đặt bàn thờ cúng lễ mình, hoặc là nơi mình rất thân quen, thường xuyên cư trú, gắn bó sâu đậm lúc còn sống.
– Việc bệnh viện khuyên thân nhân nên đưa người nhà về chuẩn bị hậu sự khi biết không còn khả năng cứu chữa thì vừa đỡ tốn các khoản thủ tục, cũng như chi phí không cần thiết cho gia đình. Mặt khác, ở khía cạnh nhân đạo thì con cháu thân nhân có thể gặp mặt người ấy phút cuối đời, sự ra đi như thế sẽ bớt đi phần nào nỗi đau không được gặp thân nhân lần cuối.
Thực hư việc bắt hồn người khác để mình được siêu thoát
Về việc bắt hồn người khác thế chỗ mình, để mình có cơ hội được siêu thoát. Việc này hoàn toàn không phải, chỉ do chấp niệm mê tín của người sống nghĩ tưởng điều hư huyễn như vậy thôi.
Ở khu vực có người mất trên đường, nhất là tai nạn thương tâm khiến nhiều người tử vong, thì ở đó năng lượng loạn động, ám khí trọng trược rất nhiều. Do vậy mà người ta chạy xe trên đường, khi tới khu vực đó sẽ bị ám khí ấy tương tác, đầu óc mụ mị, dễ bị tác động khiến tinh thần mất tỉnh táo rồi gây nên tai nạn. Chớ không có ai bắt hồn ai hết.
Muốn hóa giải việc này rất dễ, người ta có thể đốt lửa, xông khói, hương thơm, kết hợp dùng rượu hoặc tinh dầu pha với nước rồi đi vẫy nước, đốt hương khói xông khắp khu vực đó. Làm như vậy tự khắc sẽ tiêu tan ám khí, trược khí, không còn mấy vụ tai nạn đáng tiếc xảy ra ở đấy.
Ngoài ra, có một số trường hợp đặc biệt, rất hiếm nhưng có. Có mấy vị Quỷ Vương đang muốn chiêu mộ, bắt hồn người, vật làm âm binh cho mình thì họ tìm cách tạo nên một không gian ám khí, mê lộ, khiến người đi đến đó dễ bị mê lạc rồi gặp tai nạn tử vong. Vừa tử vong, hồn xuất khỏi xác là bị đám quỷ hồn âm binh chờ sẵn bắt đi, gia nhập làm âm binh chung với họ.
Tuy việc này kể tới thấy rất rùng rợn và phi lý, nhưng có thật và chỉ những ai có các nhân duyên nghiệp quả bất thiện nhất định thì mới có thể bị bắt hồn kiểu đó. Trong một thời gian ngắn, nếu các Quỷ Vương này thường xuyên bắt hồn người, vật vô lý không dựa trên nhân duyên nghiệp quả nhất định, thì tự nhiên có các vị Chánh Thần, Thiên Lôi đến đó giải quyết sự loạn động gây rối loạn âm dương của nhóm quỷ ấy.
Tam Giới Toàn Thư – 1754419874750574 –
1407958502730048
Tran Ngo Hong Phuoc Đã gặp phải trường hợp cuối mà admin đề cập
Nguyễn Chí Thông Cho hỏi, bắt âm binh như vậy đã là sai rồi. Làm sao có nhân duyên nghiệp quả nào phù hợp để mà hợp pháp nó được?
TGTT Việc này, chúng ta chỉ thấy việc ở hiện thế, không hiểu chuyện qua khứ tiền duyên nên sẽ khó hiểu nổi vì sao có những nghiệp nhìn qua là thấy dữ, xấu ác, nhưng cuối cùng kẻ thực hiện hành động ấy lại không bị vướng nghiệp dữ…
Có vẻ vô lý nhưng nó có nguyên do của nó. Nhân duyên nghiệp quả đan kết với nhau nhiều đời nhiều kiếp. Nếu không vướng mắc nhân duyên, sẽ không chịu sự tương tác, tác động mang tính gây hại.
Trần Thanhdoan Cho tôi hỏi ck tôi tai nạn lao động làm cầu mất ở dưới sông làm thế nào để gọi hồn về dc ạ.
TGTT xin chia buồn với chị ạ. Anh mất lâu chưa ạ
Trần Thanhdoan mất gần 4 tuần rồi bạn ơi, thương lắm k biết làm tn để hồn ck về nhà dc
TGTT Dạ. Chị làm theo hướng dẫn lập bàn thờ ở nhà. Rồi đem nhang đến bờ sông nơi chồng mất, cầu nguyện vị Hà Bá Thủy Thần nơi đó giúp trợ duyên, độ duyên cho chồng chị về nhà. Sau đó gọi tên chồng, đi xung quang khu vực đó tầm 30p-1 tiếng. Vừa đi vừa gọi tên. rồi chị đi về nhà. Lưu ý là giữ nhang luôn cháy nha chị. Chuẩn bị tắt hoặc tắt là thắp nhang mới liền ạ. Chị xem cách chi tiết trong bài viết nha. Và cầu nguyện với vị Hà Bá, Thủy Thần con sông đó.
Nguyễn Hùng Vĩ Cho hỏi nên cầu hồn bị tai nạn cách ngày chết bao nhiêu ngày ạ
TGTT nếu cầu hồn câu dẫn về nhà thì mình nên làm liền càng sớm càng tốt nha bạn. Còn nếu mời về nhập xác thì ít nhất 100 ngày, trong lúc này người nhà ăn chay đọc kinh hồi hướng cho chơn linh sớm ngày được định tỉnh, không còn bị hoảng loạn nữa ạ.
Nguyen Trong Nghia Cho e hỏi ! Mất trên đường đưa về nhà (như từ BV về nhà) liệu hồn có về được nhà ko ạ?
TGTT ko về được nhé bạn. Mất tại chỗ nào ( dù là trên đường) thì ngay lúc tắt thở đó. Bạn lại chỗ đó làm lễ đọc tên như hướng dẫn để dẫn hồn về nha.
Nguyen Trong Nghia e k nhớ đoạn nào ! Chạy từ huế ra tn ! Lúc ông mất còn k ai biết! Như đi ngủ
An Truongcho con hỏi em con bị tai nại nhưng chưa chết. khi đi trên đường đến viện thì chết không biêt chết ở đâu. bây giờ phải gọi hồn ở đâu ạ
TGTT Chào bạn. Vậy là gia đình mình phải đi lại từ chỗ tai nạn rồi làm phép gọi hồn như bài viết chia sẻ nhe bạn. Do chúng ta không rõ em ấy mất ở đâu trên khúc đường nên cần đi từ đầu cho chắc
Trung Nguyên E trai con mới mất 2ngay do tai nan giao thông. mới chôn hồi trưa, khi nào thi minh gọi hồn vê được ạ.
TGTT í bạn là gọi hồn về nói chuyện hay dẫn hồn về nhà. Nếu dẫn hồn về nhà thì bạn làm theo hướng dẫn càng sớm càng tốt nha
Thường Trương Cho em hỏi ạ. Em trai e năm nay 21 tuổi, bị tngt mất hôm 13/11/2020, nhưng sao 2 ngày tang em, thì e nhập vào bà cô thứ 8 trong gđ, em nói là đt, xe cộ, đồ của e thì đem vứt hay đốt hết đi. Chỉ chừa cho e cái nón để đi làm nhiệm vụ thôi( do e đi làm dân quân). Vậy là có nhập thật không ạ
Sau đó vài hôm em gái thứ 3 cứ nằm mơ thấy những chiện không hay, nên có đi xem 1 bà cố ( xác phàm còn rất trẻ) bà cố nói là em còn lang thang ở chổ em té, không về nhà đc. Em té thì ở gần nhà, nhưng mất trên đường đi viện. Z thì mình nên gọi hồn em về nhà ở đâu ạ, tại vì bà cố nói lúc em té là hồn e văng ra khỏi xác ngây lúc đó rồi, còn phần đi trên đường đi bv chỉ là phần tiềm thức của em thôi.
Nghe nói em không về nhà được gđ em xót xa lắm ạ.
TGTT Chào bạn. Em của bạn nhập vào cô thứ 8 trong gia đình là không có thực. Hồn em mất lúc em trút hơi thở cuối cùng là đoạn trên đường đến bệnh viện. Té thì không có làm hồn văng ra gì đâu. Bạn làm theo hướng dẫn trong bài viết. Đến nơi nào mà em ấy trút hơi thở cuối cùng nha (Trên đường đi vô bệnh viện. Nơi nào em mất là em đang ở đó)
Thường Trương em cũng không biết em mất lúc nào luôn ạ, y tá bảo mạch còn đập mà đến khi cô e đi theo coi thì hết mạch, rối quá không nhớ ra nổi ở khúc nào luôn ạ, em cũng thấy cô 8 e ns bị e trai e nhập là k đúng, vì bt cách em em nó nc không phải vậy ạ, nhưng cha e cứ tin cô 8 em
Trần Thanh Vân Chồng con 29 tuổi đi làm bị điện giật chết. 7 ngày gia đình con có đi cầu hồn về nhà . 10 ngày con muốn kêu hồn chồng con lên mà ko đc. Cho con hỏi chồng con có về nhà chưa. Con mong gặp chồng con mà ko thấy.
TGTT người mới mất sau 10 ngày thần thức còn yếu chưa gọi được bạn ạ.
Nguyễn Hằng cho con hỏi … ng yêu con mất tai nạn ngoài đường mà chỗ đó rất nhiều tai nạn r .. 49 ngày vẫn k nhập về dc … thi hồn đã về nhà chưa ạ
TGTT Dạ 49 ngày thì thần thức vẫn chưa được tỉnh táo khó về được ạ. Ít nhất 100 ngày trở lên ạ.
Nguyễn Trang Cho tôi hỏi con tôi bị cảm mất bên Nhật Bản ở bãi biển. Cảnh sát đưa về 9 ngày sau mới bàn giao cho nhà chùa và bạn bè làm lễ cầu siêu hòa táng vì dịch bệnh gđ k sang được và thầy cũng k ra được bãi biển cháu mất gđ làm lễ gọi hồn tại nhà và đọc kinh hồi hướng ở chùa vì chưa có chuyến bay giờ 30 ngày rồi như vậy linh hồn cháu có về được nhà k ạ
TGTT Dạ page xin chia buồn cùng gia đình. Thường mất ở đâu thì hồn sẽ ở nơi mất. Nếu không đến nơi mất được thì gia đình có thể gọi hồn tại nhà. Bạn có thể inb Page để được hướng dẫn kĩ hơn ạ
Nga Lê
Nam Mô A Di Đà Phật
Xin Thầy cho con hỏi
Anh con chết do tai nạn ngoài đường, sau khi làm đám xong , đúng 1 tuần gia đình con có mời Thầy về cúng tại nhà, và đến chổ bị tai nạn cúng , sắm sanh lễ vật và mang hình nhang đèn , mặc đồ tang , rước về nhà cúng, cho đến này gần 2 thất rồi , mỗi ngày cúng cơm , đọc kinh , xin keo hỏi có về nhà k ? Vẫn k xin được, nhà con gần 20 người, mà vẫn giống nhau hết, k ai xin keo được !
Mà mọi người trong nhà, chẳng ai thấy Anh con về nhà
Như vậy, làm sao mình biết được, vong có về nhà chưa? Mình phải làm cách nào khác nữa k ? Hay là mình vẫn ra chổ tai nạn, đem bài vị nhang đèn ra đó , khấn kêu tên nữa?
Thầy giúp con , còn cách nào khác nữa
Con xin cảm ơn Thầy
Nam Mô A Di Đà Phật
Minh Thy Nguyen Nga Lê em gái à. sắm lễ vật như vậy. Mang ra chỗ tai nạn đó và đọc tên tuổi người mất và ngày tháng năm sinh. Cứ kêu họ tên người đã mất nhiều vào. Và kêu về nhà suốt cả quảng đường đi cho đến khi bước vào nhà. Và trước khi đi. Lấy cái chum đựng gạo. Đổ gạo vào cho bằng miệng chum. Và làm cho bằng phẳng mặt gạo phía trên đừng có dấu gì cả. Rồi đậy nắp lại. Lúc đi gọi hồn. Tìm người nào mà người mất lúc còn sống thương người đó. Thì người đó đi gọi linh hơn. Gọi về nhà đặt bài vị xong lên nhang khói xong thì xuống mở nắp gạo ra. Nếu trên bề mặt của gạo mà có dấu một bản tay thì người đó đã về. Chúc gia đình bạn may mắn. Nếu đủ duyên.
1970479473144612
Dieu Thien Việc giải thích về quỹ vương bắt hồn có thể là người nào tâm thuật bất chính, như chơi bùa ngải, hãm hại người thì mới bị (đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu). Người có tu, có minh sư che chở..nghe nói người tu hành hoặc cư sỹ giữ 5 giới chân thật sẽ có 25 vị thiện thần luôn theo hộ trì .. Nói nôm na, là tùy nhân quả của m.n trong cuộc đời của họ đã gây tạo, trong 1 tai nạn, có người k sao, trong khi có kẻ thì chết? Là do phước báo
1754471291412099
Nguyễn Anh Mình nghĩ có trường hợp ng âm xui khiến cho ngta gặp tai nạn thật vì ở âm giới họ kháo nhau bắt ng sống để thế chỗ cho họ đi đầu thai.
TGTT có mê tín đó bạn Vì lúc sống tưởng vậy nên khi mất rồi bám chấp tư niệm như thế, mê cả bầy…
1755275844664977
Zinnia Hoai Thuong Pham1 lần mình giúp bạn rước người nhà của bạn ở viện về. Mình ngồi thiền ở viện, khi nhập định thì thấy bà của bạn đang đứng lơ ngơ ở hành lang. Câu đầu tiên bà nói với mình là Tui chết thiệt rồi hả cô? 🙁
An Nhiên lần trước e có gặp một người phụ nữ lớn tuổi họ về buổi trưa họ khóc nhiều lắm nhưng e ko thể giao tiếp, họ hẹn tối đó họ về gặp e, tối họ nói họ bị lạc ở cái ngã ba họ cho e thấy chỗ đó luôn. bà nói lúc con cháu đưa linh cữu của bà về tới đó mà bà đi lạc. bà muốn e nói con cháu biết rước bà về, chỗ bà là TP Cà Mau. e tỉnh lại cổ họng tức kinh khủng người ở gần e nói lúc nãy e làm họ sợ tự nhiên e ngồi xếp bằng đầu thì khẽ giật mà nc một mình ko biết là gì sau này về Cà Mau chơi thì e phát hiện ra chỗ đó là đường đi Viện Bảo Tàng. e có hỏi gd dưới đó thì họ nói ko biết người mà e miêu tả. về lại SG thì lại gặp bà ,bà nói bà là vk 2 của ông ngoại nhà đó bà ko có con đẻ, e nói giờ con cháu ko biết bà là ai nên e chịu từ đó bà ko về gặp e nữa. 🙁
Zinnia Hoai Thuong Pham khổ ghê.. nhiều hoàn cảnh tréo ngoe lắm ko phải lúc nào mình cũng giúp hết được. Đành xem như số kiếp của họ, đến khi họ gặp đúng nhân duyên chứ mình cũng không làm được gì nhiều hơn