THỦ DÂM CÓ XẤU KHÔNG?
Sadhguru trả lời câu hỏi của một nhóm sinh viên về việc thủ dâm, liệu việc làm này là tốt hay xấu và liệu hành động ‘lãng phí tinh trùng’ này có thể cản trở một người về mặt tâm linh không.
Is it OK to Masturbate?
Người hỏi: Xin chào Sadhguru. Tôi muốn biết khi một sinh viên bước vào Đại học, bỗng nhiên, anh ấy hay cô ấy được tiếp cận với một lượng lớn các nội dung khiêu dâm, những thứ mà trước đó họ không được phép đụng đến. Và trong quá trình đó, anh ấy hay cô ấy rất thích thú với điều đó., và theo cách chúng tôi nói, họ đang tận hưởng “Thiên đường trên mặt đất”. Nhưng mà.. và chúng tôi thậm chí còn có biệt danh cho những người lạm dụng nó, “những người thủ dâm”. Thỉnh thoảng chúng tôi lạm dụng nó. Vậy, làm sao chúng tôi biết chừng nào là tốt hay xấu, và chúng tôi có thể biết được sự thật về thủ dâm không? (mọi người cười và vỗ tay)
Sadhguru : Ồ, có vẻ đây là một câu hỏi được nhiều người quan tâm. (Sadhguru cười, mọi người cười và vỗ tay)
Bạn thấy đấy, chúng ta có khía cạnh sinh lý, chúng ta không thể che dấu nó, nó luôn ở đó. Tốt nhất chúng ta nên tiếp cận nó đúng như bản chất của nó. Nhưng hiện nay vấn đề trên thế giới là, bởi vì một số tổ chức tôn giáo trên thế giới đã bày tỏ thái độ rằng chính khía cạnh sinh lý của con người này là sai trái. Bởi vì điều này, một số nền văn hóa bắt đầu che dấu nó đi.
Vâng, trong nền văn hóa này (chỉ Ấn Độ), chúng ta chưa từng làm vậy. Nhưng sau khi người Anh đến rồi bỏ đi, chúng ta trở nên dè dặt hơn cả người Anh. Nhưng trước đó, nếu bạn nhìn vào các đền đài của chúng ta, tất cả các tác phẩm nghệ thuật bên ngoài đều có yếu tố khiêu dâm, nếu đó là cách bạn muốn gọi nó.
Nhưng chúng ta không gọi đó là khiêu dâm, chúng ta chỉ đang nói về các khía cạnh khác nhau về sinh lý con người, bởi vì chúng ta không xem nó là điều sai trái, mà chúng ta chỉ coi nó như là thứ nằm ngoài lề cuộc sống. Nếu bạn cứ luôn nghĩ đến nó, bạn sẽ vĩnh viẽn chỉ ở trong phương diện vật chất, bạn sẽ không khám phá bất cứ điều gì khác.
Vì vậy, trong nghệ thuật đền đài, chúng luôn nằm ở ngoài phạm vi, bạn nên nhìn vào đó và hiểu rằng, nó nằm ngoại vi của cuộc sống và cố gắng nỗ lực để đi sâu hơn. Nhưng đồng thời, bạn không phủ nhận nó, không tôn vinh và cũng không phủ nhận nó là điều quan trọng nhất.
Nhưng ở trường, bạn xem những thứ này trên internet hay bất cứ nơi đâu, có người bảo tôi rằng.. ai đó đã nói với tôi, tôi không biết liệu tỉ lệ % này có chính xác không. Khi tôi hỏi “Nội dung của nó là gì?”, khi tôi đang thử tìm hiểu về internet và nội dung của nó “Nội dung thực sự trên internet là gì?”. Họ nói với tôi, bạn cũng nên biết, họ nói với tôi: “70% nội dung thực sự trên internet là tài liệu khiêu dâm”. Đúng vậy không? Đúng không? Các bạn phải là chuyên gia, nhỉ? (Sadhguru và mọi người cười)
Có ai đang làm luận án tiến sĩ về đề tài này không? (cười)
Họ nói với tôi, “Bảy mươi phần trăm”, tôi nói: “70% là một con số vô lí và mức độ bệnh hoạn của nạn khiêu dâm”. Nếu nó chiếm một tỉ lệ nhỏ, thì không sao. 70% của một nền tảng công nghệ, có thể làm được hàng triệu việc khác, thật đáng tiếc lại là về nội dung khiêu dâm, chỉ là khía cạnh sinh lý của sự sống.
Điều này thật đáng tiếc vì một khi bạn được sinh ra là một con người, khía cạnh sinh lý của bạn không phải là phần quan trọng của cuộc đời bạn, nó chỉ là một phần trong cuộc sống của bạn. Khả năng của não bộ được tạo ra là để khiến trí thông minh của bạn trở thành phần trước trong cuộc đời bạn. Và nếu bạn trở nên có ý thức, ý thức của bạn sẽ của bạn trở thành phần trước trong cuộc đời bạn.
Khía cạnh sinh lý chỉ là quan trọng đối với con bò. Đối với nó thì không sao, đó là tất cả những gì nó biết. Nhưng khía cạnh sinh lý không nên là phần quan trọng của cuộc sống một con người. Nó là một phần trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta không phủ nhận nó.
Vậy, ở một giai đoạn nhất định trong đời bạn, nó giống như thế này. Một ông già 95 tuổi, đi kiểm tra sức khỏe ở chỗ bác sĩ của mình. Sau khi đã kiểm tra kỹ lưỡng, vị bác sĩ nói, “Này ông già, sức khỏe của ông đang rất tốt ở tuổi 95” – “Bác sĩ, thế còn khả năng tình dục của tôi thì sao?”. Vị bác sĩ nhìn ông ta và hỏi, “Ông muốn nghĩ về nó hay bàn về nó?” (Sadhguru và mọi người cười)
Vì vậy, ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời, có khi bạn chỉ ghĩ về nó và bàn về nó, có khi bạn lại đắm chìm trong nó. Đây là những giai đoạn thoáng qua trong cuộc đời. Bao nhiêu mới đủ cho bạn? Bạn là người biết rõ nhất.
Nhưng đồng thời, bạn đến đây không phải chỉ để khám phá khía cạnh sinh lý của mình. Ít nhất bạn nên đi học để lấy bằng thạc sĩ về sinh học. (cười) Bạn không nên lãng phí thời gian của mình, ở một học viện công nghệ để khám phá bộ môn sinh học.
Liệu nó có nghĩa là bạn không có khía cạnh sinh lý? Bạn không có những nhu cầu sinh lý ư? Bạn có chứ, chẳng sao cả, nhưng nó phải nằm ở ngoài lề, nó không nên trở thành cốt lõi của cuộc sống của bạn. Bởi vì nó sẽ làm hạ thấp bạn, theo nghĩa là.. một sinh vật hoàn toàn về mặt sinh học, đã tiến hóa đến mức nó có trí thông minh riêng vượt lên trên khía cạnh sinh lý của nó.
Nhìn xem, trí thông minh của loài vật, chỉ hoạt động vì bản năng sinh lý của nó mà thôi. Làm sao để có được thức ăn, làm sao để có được bạn tình, cả cuộc sống của nó chỉ toàn là như vậy. Nếu trí thông minh của con người cũng hoạt động như vậy, bạn đang đi ngược lại quá trình tiến hóa. Bạn đang tìm cách để đi ngược lại, quay ngược quá trình tiến hóa. Không cần thiết.
Điều này không có nghĩa là bạn không có một cơ thể. Cơ thể có nhu cầu của nó, cũng như có sự đói khát về thể chất, nó cũng có bản năng giới tính. Bạn phải giải quyết nó theo cách nào đó, nhưng ở mức độ nào, đó là sự lựa chọn của bạn. Nhưng chắc chắn nó không nên là một phần quan trọng trong cuộc đời bạn, bởi vì bạn đang quay ngược lại quá trình tiến hóa. Thay vì đưa trí thông minh và ý thức của bạn ra phía trước, bạn lại đang đặt khía cạnh sinh lý của mình ra trước. (mọi người vỗ tay)
Lãng phí tinh dịch có ảnh hưởng như thế nào?
Người hỏi 2:
Tinh dịch của một người đàn ông quan trọng như thế nào đối với sức khỏe thể chất, tinh thần và tâm linh? Lãng phí tinh dịch có làm tổn hại đến chúng ta về mặt tâm linh?
Sadhguru : Bạn biết đấy, tinh dịch là cơ sở cho sự tồn tại của bạn về mặt.vật chất, cho dù bạn là đàn ông hay đàn bà. Bạn tồn tại trên đời này, bởi vì nó chiếm 50% trong thành phần. Đúng vậy không? Chúng ta có da, chúng ta có tế bào biểu mô, chúng ta có tóc, chúng ta có nhiều bộ phận khác trong cơ thể. Bạn biết có tim, gan, thận.. rất nhiều thứ. Tất cả tế bào này có tiềm năng nhất định theo cách của riêng chúng. Nhưng tinh dịch có mức độ tiềm năng phi thường. Nó có thể tạo ra cả một sự sống mới.
Vâng, ngày nay bạn có thể lấy một tế bào biểu mô và tiến hành nhiều thứ trong phòng thí nghiệm, và biết đâu chúng tôi còn có thể nhân bản bạn đấy nhé! Vâng, đây cũng là một tiềm năng, nhưng nó không có sự năng động tương tự như trong tế bào tinh… cái mà bạn đang đề cập tới, là tinh dịch.
Vậy, trong văn hóa Yoga, nó được gọi là “Virya”. Virya cũng ám chỉ thứ mà bạn gọi là “Vajra”, có nghĩa là sự ổn định, hay kim cương – thứ cứng nhất. Nên trong cơ thể’ con người, virya được coi như vajra, có nghĩa là nó là một trong những thứ có tiềm năng nhất, nếu bạn biết cách sử dụng nó.
Sử dụng nó có nghĩa là, bạn có thể dùng nó để tạo nên một đứa trẻ, đó là một cách. Vâng, nếu bạn… câu hỏi này xuất hiện, vì bạn đang dùng nó để “đổ” lên ga trải giường của trường bạn. Được thôi, nếu đấy là cách bạn đang sử dụng nó, thì đó là sự thiếu kiềm chế của bạn. Dù cho bạn đang làm điều gì đi nữa, thì điều đó cũng không nên bị đánh giá về mặt đạo đức. Nó không phải như vậy, nó là câu hỏi về mức độ thiếu kiềm chế của một người là đến đâu.
Nhưng bất cứ thứ gì trong cơ thể này, liệu nó có thể được chuyển hóa thành một cấp độ khác về chức năng không? Hoàn toàn có thể! Không chỉ là tinh dịch, mọi thứ trong cơ thể này đều có thể được chuyển hóa. Hãy xem, giả sử tôi đưa cho bạn tất cả các nguyên liệu để nấu món súp, cùng nguyên liệu như nhau cho tất cả các bạn. Bạn có tin rằng tất cả các bạn đang tạo ra một loại súp giống nhau? (Mọi người : “Không”). Không, bạn sẽ tạo ra 500 loại súp khác nhau từ những nguyên liệu giống nhau. Đó là tất cả những gì đã luôn xảy ra với chúng ta hiện giờ.
Tất cả chúng ta về căn bản có những nguyên liệu như nhau nhưng hãy xem mỗi chúng ta khác nhau đến mức nào?! Giống như các loại súp khác nhau. Vâng, nếu tôi đưa cho bạn các nguyên liệu nấu món súp, bạn có thể nấu thành món súp ngon hoặc là món súp dở. Nó tùy thuộc vào việc bạn có những loại kỹ năng gì, đúng không?
Nên điều này đúng với mọi thứ, không phải chỉ với tinh dịch. Mỗi một khía cạnh của cơ thể bạn và tâm trí bạn, bạn có thể chuyển hóa nó thành thứ gì đó to lớn, hay bạn có thể khiến nó trở nên tầm thường, hay bạn cũng có thể biết nó thành một vấn đề nghiêm trọng. Mọi khía cạnh của cuộc đời bạn.
Nó cũng đúng với khía cạnh này của cuộc sống. Cùng là năng lượng này…hãy xem, con người đang tạo ra nó, nói theo nghĩa đen, nhưng nếu bạn muốn tạo ra một thứ nhất định, ví dụ như tế bào biểu mô, cơ thể sẽ tiêu hao bao nhiêu năng lượng? và nếu bạn muốn tạo ra một tế bào mà bạn gọi là tinh trùng, thì năng lượng mà cơ thể phải tiêu hao là rất khác nhau. Điều này có thể được chứng minh bằng khoa học.
Vì vậy, khi bạn đang đầu tư rất nhiều năng lượng vào nó, rõ ràng nó có tiềm năng nếu bạn biết cách khám phá. Nhưng liệu bạn có đủ năng lực để khám phá? Bạn có khả năng để khám phá, bạn có các bài tập tâm linh và hướng dẫn cần thiết để làm được điều đó hay không? Đó là một dấu hỏi lớn.
Các bài giảng của Ngài Sadhguru
Bạn đọc comment:
Ha Huynh
Đúng là bậc Thầy đã cho tôi biết cơ thể và tâm trí là bản năng còn hành động là do tập khí mà ra.,xin cảm ơn Thầy
Nhật Nguyễn
Cách giảng giải của thầy thể hiện rõ tinh thần của 1 bậc trí. Sinh lý là nhu cầu của cơ thể. Ai cũng phải trải qua trong cuộc đời dưới hình hài của cơ thể vật chất này. Điều quan trọng ở đây đó là cách tâm trí của chúng ta nhìn nhận nó, hiểu biết về nó như thế nào. Nếu ta biết tôi luyện thân tâm, học hỏi và quán sát sự vận động của sinh lý thì ta sẽ từ từ hiểu ra bản chất của nó, sau đó ta sẽ không còn dễ dàng bị nó kiểm soát thân tâm nữa.
Smile On Game
Vị sư phụ này giảng giải có vẻ dễ chấp nhận nè. Còn rất nhiều thầy tu Phật giáo ở Việt Nam quan niệm thủ dâm = gieo nhân xấu, sẽ bị nghiệp. Mình không biết là đức Phật quan niệm vậy và ghi chép vào trong kinh hay là tự các thầy suy luận chủ quan rồi diễn giải ra thế, mình ko đồng tình lắm
Linh Hà @Smile On Game
Thật ra thời nay là thời mạt pháp, các phép tu ko còn đúng nguyên bản như lời Phật dạy nữa, nên cách tốt nhất là hướng thiện và tự quan sát, suy ngẫm để hiểu đc bản chất của sự việc xung quanh. Theo mình, ham muốn tình dục là một phần ko thể thiếu của con người. Còn sống, con người còn chịu sự chi phối của hoocmon, nên cảm giác thèm muốn tình dục là hiển nhiên. Tuy nhiên cách mình tiếp cận vs cảm giác ham muốn ấy, là khác nhau. Có người để thân xác kiểm soát, thủ dâm vô độ, thì mệt mỏi, vô lực, ko còn hứng thú làm việc khác. Những người khác tiết chế lại, thì có thể có đời sống vợ chồng hạnh phúc, viên mãn. Tính dục ko có đúng sai, khi còn sống ta sẽ còn ham thích nó, nhưng giải quyết như nào, là do chúng ta lựa chọn. Người tiến hóa hơn ở mặt tâm linh sẽ ít bị chi phối hơn, vì với họ, đau khổ vui sướng khoái lạc, đc ăn ngon là thuộc về thân, nhưng họ sẽ ko chiều chuộng nó, mà sẽ quan sát nó mỗi khi tâm sinh khởi. Còn nghiệp là đúng, chắc chắn. Mỗi hành vi của chúng ta sẽ có tác động ngược lại, gieo nhân nào gặt quả ấy. Tuy nhiên chưa bao giờ Phật dạy, thủ dâm bị đọa địa ngục hay xấu xa. Đấy là xuyên tạc sau nhiều năm, đạo phật bị chỉnh sửa ko còn nguyên bản. Chúng ta thủ dâm, chúng ta sẽ tự gánh chịu hậu quả nếu làm quá nhiều. Gây hại thần kinh, mộng mị, mệt mỏi vô lực, yếu sinh lý,.. Còn nếu đối xử có trách nhiệm vs cơ thể, tình dục sẽ hạnh phúc hơn, viên mãn hơn. Tuy nhiên, đạo Phật, mục tiêu cuối cùng là giải thoát. Vì thế ở mức độ cao hơn, hạnh phúc đến từ thân, dù có là giàu có, làm tình giỏi, ăn ngon mặc đẹp cũng là đến từ bên ngoài. Muốn giải thoát phải hiểu nó, rồi dần dần diệt nó. Tuy nhiên sự giác ngộ ấy phải đến từ từ và tự thân nhận ra, ko phải do lo sợ bị trừng phạt. Và hãy tưởng tượng, khi chúng ta bị thiến đi, ko còn ham muốn, liệu đó có phải là diệt dục? Theo mình thì là ko, vì khi chuyển bạn đến một cơ thể khác, có cơ quan sinh dục, bạn sẽ vẫn ham muốn. Do dó, mục đích của tu tập, là diệt dục bằng trí tuệ. Dùng trí tuệ để kiểm soát thân, nên ta thấy những bậc hiền triết ko sợ chết, sợ đau là do vậy P/s: mình là nam, cũng từng có thời gian đau khổ vì nghiện thủ dâm. Mình từng nghĩ đấy là sai trái, tự dằn mặt, làm đau bản thân. Nhưng dần dần, mình đã cố để tiết chế nó, giảm tần suất. Dù mình chưa thể bỏ hẳn, nhưng ít nhất mình ko còn sống chết vì nó như trước, ko ham những thể loại tình dục kì dị
Smile On Game
@Linh Hà cảm ơn góp ý tường tận của bạn.. M cũng đồng ý điều đó?
Nói Ít
@Linh Hà đây cũng là vấn đề mình đang băn khoăn cảm bạn đã giải thích
CHÍ TỨNG NGÔ
@Linh Hà bạn nói rất hay. Trung đạo là con đường duy nhất giúp Phật thành đạo, căng quá hay chùng quá sẽ không thành, dùng trí tuệ để chiêm nghiệm.
Học Nhân
@Linh Hà rất đồng tình với bạn! Khi ta nhận ra rằng để nâng cao đời sống tâm linh tiến đến cái “hạnh phúc đích thực” thì ta phải giảm cái “hạnh phúc giả tạm”, giảm cái ham muốn vô minh – giảm đi nhận thức sai lầm: |lấy khổ làm vui”.
lý ngọc
@Linh Hà để sống giải thoát như các chân sư bạn cũng phải tu thật sự như sư đó là học pháp cho hiểu thực hiện các giới luật nghiêm chỉnh trong đó có không tà dâm và học thiền để trải nghiệm hết các kiến thức học và định tâm vững lúc đấy mới cân bằng được nói chung phải theo đúng tuần tự của các phương pháp tu
Duyen Thich
Bạn ko đồng ý vì chưa hiểu rõ về giáo lí Phât giáo. Thủ dâm ko gây hại cho ai nhưng nó là nhân dẫn tới sinh tử luân hồi. Đức Phật dạy .dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Tức là người muốn ra khỏi dục giới ko muốn tái sinh trong vòng luân hồi sinh tử nữa thì pải đoạn trừ sự dâm dục đó là dành cho người tu muốn ra khỏi tam giới( gọi là xuất thê gian pháp) còn bạn vẫn muốn ở trong vòng sinh tử luân hồi thì dâm dục hay thủ dâm gì là tùy bạn chọn lựa. Vì 2 hsnhf động này cùng chung cảm thọ giống nhau nên kết quả đều giống nhau)
Smile On Game
@Duyen Thich vậy ý bạn dâm dục là như nào? Những triết lý bạn nghe trong Phật giáo liệu có còn nguyên bản của Đức Phật ko hay là các nhà sư đã có phần thêm bớt, suy diễn vây?
Duyen Thich
@Smile On Game Phật dạy. Đừng nghe vì đó là những lời đồn, đừng nghe người khac nói vì nó là truyền thống hay bât kì 1 điều gì mà hãy tự thực hành tự hiểu rõ cảm thấy là đúng thì hãy tin. Vì vây bạn hãy tự tìm hiểu sẽ tôt hơn.vì mình sinh ra cạch quá xa thời Phât nên ko thể nghe trực tiêp Lơi phât day , nhưng lời Phat day gọi là dòng sữa pháp. Thời giờ được uống sữa loãng cũng còn hơn là uống nướclax pải ko bạn?còn nói thời nay xuyên tạc lời Phât day là ko đúng vì đúng hay ko còn tùy thuộc vào hoàn cảnh tùy lúc tùy nơi. Chúc bạn sớm nâng cao sự hiểu biêt của mình để có thể nhìn nhận vấn đề chính xac hơn
Smile On Game
@Duyen Thich càm ơn bạn nhá
Chánh Pháp
@Smile On Game Đức Phật gọi chung đó là “Dục”. Tất cả những điều con người làm trong cõi này để thỏa mãn nhu cầu của họ vượt qua giới hạn của việc duy trì sự sống được gọi là “Dục”, bởi đa số đều vượt qua giới hạn cần thiết như vậy cho nên gọi là “Cõi Dục”. Để tâm trí vượt qua những điều đó gọi là “Đứng ngoài cõi dục”. Dục được hiểu rất rộng, để chỉ sự yêu thích một cái gì đó. Phật đứng ngoài tất cả các điều này, không có nguyên nhân nào để duyên hợp với các pháp ở Trần tạo nên Dục cho nên không có hậu Quả nào dẫn đến dục cả. Đây hoàn toàn là lý Nhân Quả. Phật đứng ngoài Tam Giới của Dục, Sắc, và Vô Sắc. Đây là tự do tối thượng của Tâm Trí, nói đúng nghĩa thì hơn Thiên Chúa một bậc về sự tu hành và viễn ly. Cái các loài Thiên thấy là sự tái sinh, cái Phật thấy là sự tái sinh và không tái sinh nữa. Đây là cõi không có gì đúng và sai hoàn toàn cả, cho nên bạn phải hiểu nó bằng tâm trí của bạn chứ không thể nghe người khác mà nói là đúng được, nó chỉ ở mức chấp nhận được mà thôi. Cho nên hãy tư duy nó bằng tâm trí của bạn. Đây là Chánh Tri Kiến và Chánh Tư Duy tức thấy rõ và biết rõ dẫn đến Chánh Trí Tuệ. Tuệ này là Tuệ Xuất Thế Gian chứ không phải Tuệ Thế Gian như khoa học được. Nói vậy bạn hiểu chứ?
Smile On Game
@Chánh Pháp mình cũng chưa hiểu lắm về nghĩa đúng đúng sai sai ấy..nhưng rất cảm ơn bạn vì tận tình giải thích
Thông Trần
thủ dâm theo thực tế mà mình nói chứ không theo ai . thủ dâm sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và hành vi người đó . . trí tuệ sa sút , không làm dc điều gì . ngu ngục . công việc bắt đầu kém may mắn do ảnh hưởng tới phước đức . còn như ông này nói theo kiểu mơ hồ. xem nhẹ việc thủ dâm . thủ dâm k xấu nhưng hậu quả khi lạm dụng là rất lớn . thậm trí làm gì cũng bị ám ảnh sex .
Nhật Nguyễn
@Thông Trần Bạn nói rất đúng. Tuy nhiên ở đây bạn đang dùng cái hậu quả để nói về thủ dâm, sex nói chung. Mà hậu quả thì mang tính răn đe, ngăn không cho người ta làm và hậu quả lại còn không thể thấy trước được nữa chứ. Bạn hãy thử dùng lời lẻ bạn nêu ở trên để nói trước toàn thể một tập thể là những học sinh, sinh viên mới lớn. Bạn có đảm bảo 100% họ sẽ nghe lời bạn. Hay họ sẽ mỉa mai bạn và cho rằng tư tưởng của bạn cũ kỹ, không thực tế, không có bằng chứng rõ ràng và không phù hợp với họ trong lối sống quá đầy đủ về mặt vật chất và tinh thần như hiện nay, internet ở khắp mọi nơi.
Trong video thầy cũng đã nói ví von những người để sinh lý kiểm soát tâm hồn giống như họ đang đi ngược lại với quá trình tiến hóa (trở lại làm súc sinh, không có khả năng kiềm chế dục vọng). Khi trình bày một vấn đề nào đó, thay vì nói khống để bắt người khác nghĩ theo ý nghĩ cực đoan của mình, cách nói hay nhất chính là khơi dậy sự suy tư, chiêm nghiệm, hướng dẫn phương pháp và tạo động lực cho người khác thay đổi để tốt hơn lên.
Thông Trần
bạn lên youtube xem tác hải của thủ dâm . có rất nhiều người nói về vấn đề này rồi nha. rất dc đón nhận cã triệu view . hậu quả thì chính người nghe cũng tự cảm nhận dc chứ không cần phải xem mấy clip này. chẳng qua người bị không nhận ra thôi. bản thân mình từng là nạn nhân nên rất hiểu . ở đây nên hạn chế . nó chính là nguyên nhân mà hiện giờ nhìn vào mạng xã hội là thấy rõ . quá kinh tởm . nếu k kiểm soát thì thế hệ sau sẽ như nào
Học Nhân
@Thông Trần ĐÚNG! Chúng ta đừng tự cho mình là giỏi, một khi đã vào vòng xoáy của sự lạm dụng thủ dâm thì mới biết thế nào là khổ hải. Trong đó có những cái mà bạn nói: “thủ dâm sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ và hành vi người đó.. trí tuệ sa sút , không làm dc điều gì . ngu ngục . công việc bắt đầu kém may mắn do ảnh hưởng tới phước đức”. Vì vậy nên phải nhận thức lợi hại trong đó, hướng tới tịnh hóa thân tâm, vì nó vốn không phải gốc rễ của sinh tử luân hồi.
Smile On Game
@Thông Trần cảm ơn b nhé
Thông Trần
@Smile On Game kaka ok bạn , nếu bạn chịu khó tập gym sinh hoạt kiểu lành mạnh và thử cai tròn vòng 1 tháng thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra . bạn làm việc thấy rất hiệu quả tinh thần không mệt mỏi . kiểu như tự nhiên thấy đời đẹp hẵn . nhưng hơi khó để cai
Smile On Game
@Thông Trần đúng ý..tập gym làm tăng sinh lý, nhưng nếu vẫn ko có ng yêu ngay lúc đó thì việc TD sẽ càng nhiều hơn
Tú Dương
@Smile On Game trong kinh Phật Thích Ca nói ko phải là tội , nhưng mà dần dần mất đi tinh khí , con ng mà cạn kiệt tinh khí thì sẽ yếu ,suy nhược, ko minh mẫn .Cũng như tự hủy hoại bản thân mình vậy , mà hủy hoại bản thân mình là cũng giống như bất hiếu vs cha mẹ , chúng sanh . Vì lẽ đó nên Phật mới cấm
Smile On Game
@Tú Dương cảm ơn bạn nhé.. Điều bạn dẫn ra này m tin
Hieu Nguyen
Bạn nói đúng, chúng ta có cơ thể vật chất này sẽ luôn có tham sân si ái dục những ham muốn lợi ích riêng mình là ko thể ai tránh khỏi, nhưng một khi chúng ta quan sát dc và làm chủ đc bọn chúng thì thật sự cuộc đời nở hoa , đc hết thảy mọi người yêu thương mà ta ko phải đi đâu kiếm tìm
THANH NGUYEN
@Smile On Game Đức Phật có đủ thần thông (trí tuệ) để quán xét căn cơ của từng đối tượng để cứu độ. Nên ngay cả lời Phật dạy đem truyền trao không đúng đối tượng cũng là sai. Như đem kiến thức trung học day cho học sinh tiểu học vậy. Bạn phải hiểu vị thày nói thủ dâm là bị đọa địa ngục là nói với ai? đối tượng nào? bạn nghe thấy sai là vì không cùng hạng đó thôi. Những giải đáp trên rất hay nhưng sẽ khó hiểu cho những ai còn sơ học đúng không bạn?
Salem Saberhagent
Mọi người khi tranh luận làm ơn hãy khách quan nhất có thể và tôn trọng người khác nhé, tại vì ai cũng phát triển ở môi trường khác nhau, thay vì chỉ trích hãy chiêm nghiệm.
“Thuở Đức Phật còn tại thế, khi có người hỏi rằng, giáo pháp của Ngài có phải là một chủ thuyết hay không, Đức Phật đã ôn tồn trả lời: “Giáo pháp của tôi không phải là một chủ thuyết do trí năng tạo dựng… Tôi cần nói rõ: giáo pháp của tôi là một phương tiện để đi vào thực tại chứ không phải là để miêu tả thực tại, cũng như ngón tay chỉ lên mặt trăng không phải là mặt trăng. Người khôn khéo phải nương vào ngón tay để thấy được mặt trăng. Nếu cố chấp vào ngón tay, nếu cho ngón tay là mặt trăng thì sẽ không có cơ hội nào thấy được mặt trăng cả. Giáo pháp của tôi là để thực tập chứ không phải là để cất giữ mà thờ phụng và ca ngợi”(1).” “http://www.daophatngaynay.com/vn/phat-phap/buoc-dau-hoc-phat/nen-tang-hoc-phat/16548-ngon-tay-chi-trang.html
Không có một giáo lý nào là chân lý cả, chỉ có niềm tin làm cho con người ta có trở nên tốt đẹp hay không, có làm khổ mình làm khổ người khác hay không ?
Nguyễn Khánh
Các bạn có biết. Theo công thức đông y 40gram máu mới chuyển hóa được 1gram tinh trùng, 40g tinh trùng mới được 1g tuỷ xương, 40g tuỷ xương mới được 1g tế bào não. Cho nên tinh trùng rất quý mà chúng ta lại xuất tinh bừa bãi sẽ có hại cho sức khỏe bản thân của nam giới. Làm xương cốt dễ gãy, kém phát triển chiều cao và khó có thể chuyển hóa thành tế bào não làm cho đầu óc kém thông minh, không sáng suốt. Và ngồi thiền định khó mà tĩnh tâm được. Cho nên chúng ta giữ gìn tinh lực của bản thân. Như thế thì cuộc sống chúng ta mới tốt hơn và may mắn, hạnh phúc hơn. Cảm ơn bạn đã đọc chia sẻ của mình.
Salem Saberhagent
mình không đồng ý với ý kiến ngồi thiền không thể tĩnh tâm được, vì tĩnh tâm được là do công phu tu luyện mà ra chứ tâm trí con người lúc nào chả bị vướng bận, muốn không bị vướng bận chỉ có lánh mặt đời, nhưng để ta có trải nghiệm nhiều hơn ở đời sống bình thường thì ta phải huấn luyện tâm ta an bằng nhiều cách thì mình thấy thiền là phù hợp với mình nhất, bởi vì khi bạn luyện tập thiền là bạn luyện tập chấp nhận những gì cơ thể, và tâm trí của ta phản ứng với nỗi đau bằng cách quan sát không đi sâu vào, tuy có thể hình ảnh của nỗi đau hay tình dục làm cho ta khó ĐỊNH tức là khó giữ tâm an, tuy nhiên thái độ diệt dục hay là chống đối sẽ làm tình trạng tệ hơn, vậy nên phải NIỆM tức là quan sát để học hỏi, khi bị bệnh tâm lý thì có những ám ảnh nó còn đáng sợ hơn tình dục.
ngộ cái là khi ta càng tránh né, càng bài trừ suy nghĩ tình dục ta càng dễ gục ngã khi nó đến đột ngột, vậy nên cứ bình tĩnh quan sát chấp nhận suy nghĩ đó có mặt, ta còn có thể luyện để sức chịu đựng của ta tốt hơn. Nhưng nếu gục ngã cũng không sao vì quan trọng không phải việc xuất tinh mà là việc ta làm chủ cơ thể và mong muốn của mình, ta muốn làm gì là ta sẽ làm đó, ta muốn không thủ dâm mặc dù cơ thể ta khó chịu, ta muốn làm nếu ta thấy cần thiết, đừng chỉ trích bản thân mình vì chỉ làm mọi thứ tệ hơn
Yogi Nam
Hôm nay, có một bạn gửi cho Yogi Nam một video của một người nam hỏi Sadhguru là: “Thủ dâm có xấu không?”
Theo quan điểm của Yogi Nam, một người đang thực hành yoga thiền năng lượng và tantra yoga chuyển hóa năng lượng dục thành công rồi thì Nam sẽ trả lời như sau:
Đây là vấn đề nhạy cảm tế nhị nhất là liên quan đến những người đang thực hành tu tập phát triển tâm linh. Trong đó có Nam nên Nam sẽ nói thẳng và thật.
Thủ dâm không đúng cũng không sai.
Nó chỉ là một hành vi của tính dục khi tuổi dậy thì bắt đầu.
Bạn sẽ không hiểu tại sao? Tới lứa tuổi dậy thì, bạn sẽ có một cảm giác rạo rực nào đó, nó khiến bạn phải để tay vào chỗ đó. Đến tối bạn ngủ rồi không có ý thức, vậy mà đôi lúc bạn vẫn cảm thấy có gì đó vận hành bên dưới của bạn. Rõ ràng bạn không có ý thức về nó, nhưng chính tính dục đã làm cho bạn phải nghĩ về nó theo chu kỳ lên xuống của năng lượng. Bạn cảm thấy khó chịu, và bạn cần phải giải phóng nó ra.
Vậy, cái gì làm cho bạn có hành động như vậy. Có phải bạn muốn không? Không! Sự thật bạn chẳng muốn làm điều đó, thậm chí bạn chẳng muốn có bạn gái hay bạn trai, rồi thậm chí bạn chẳng muốn cưới vợ hay lấy chồng đâu, cũng không muốn có con luôn.
Cái gì đã làm cho bạn muốn như vậy? Chính là Năng Lượng Dục ngay vùng luân xa 2 ở đốt sống cùng đang vận hành. À Nam xin nói thêm là sự vận hành luân xa 2 đồng bộ cùng các luân xa khác. Vì cơ thể là một khối liên kết thống nhất với nhau.
Như vậy, mọi hành động mà bạn cho là XẤU hay TỐT phát sinh từ dục nó tùy thuộc vào cách mà bạn đối xử với năng lượng khi năng lượng được kích hoạt theo chu kỳ sinh lý của cơ thể.
Nếu không có năng lượng dục này thì làm sao có muôn loài. Thánh nhân cũng từ Dục, mà ác nhân cũng từ Dục. Bản chất năng lượng Dục là sáng tạo, kết nối và hủy diệt. Nó luôn tạo ra cái mới cũng như 7 tỉ người trên trái đất không ai giống ai cả. Nhờ vậy, mới có luân hồi chuyển kiếp, mới có cơ hội học bài học của nghiệp do mình tạo ra để phát triển và tiến hóa hơn nữa.
Nam biết ơn năng lượng dục này, nhờ có nó mà có Nam.
Tuy nhiên nếu người nam lãng phí năng lượng này, lạm dụng việc thủ dâm giúp tăng khoái cảm sung sướng có một chút nhưng sẽ gây hao tổn nguyên khí và năng lượng, khi xuất tinh ra ngoài nhiều lần sẽ làm giảm sức khỏe và trí tuệ, tuổi thọ, thậm chí làm cho người nam bị liệt dương và vô sinh.
Đây là lời khuyên chân thành của Yogi Nam. Người nam phải luôn ghi nhớ điều này. Năng lượng dục rất quý, quý hơn bất kỳ điều gì bạn đang sở hữu, vì năng lượng dục này giúp bạn có nền tảng sức khỏe tốt và phát triển tâm thức, phát triển sự sáng tạo, phát triển tình yêu thương vô điều kiện nếu như được chuyển hóa đi lên luân xa 6 – 7, đừng tùy tiện lạm dụng sự cực khoái xuất tinh ra ngoài quá nhiều lần trong cuộc đời đời.
Còn người nữ thủ dâm thì không sao cả chỉ mất thời gian thôi. Vì năng lượng của người nữ nằm ở trứng. Mỗi tháng người nữ đã mất năng lượng khi tới chu kỳ kinh nguyệt và Thượng Đế đã rất công bằng cho họ, họ có thể lên đỉnh liên tục gia tăng năng lượng và sự thăng hoa, giúp họ cân bằng, có sức khỏe và sáng tạo.
Trong cuộc đời một con người không ai mà không từng thủ dâm cả. Sẽ như thế nào nếu trong một ngày chúng ta không chạm vào cơ quan sinh dục và có cảm giác ở chỗ đó. Tuy nhiên chỉ khác nhau ở mức độ và mục đích.
Có một số người nói là thủ dâm là tội lỗi, là phạm giới dâm thu hút ma quỷ , gặp tai họa các kiểu con đà điểu, đủ sự hù dọa sợ hãi….vân….vân…. và ….mây….mây… Tại sao có một quan điểm phân biệt hù dọa cực đoan như vậy.
Tay trái của bạn bị ngứa và tay phải của bạn gãi vào tay trái, bạn cảm thấy sung sướng vì đều đó. Vậy đều đó có tội không? Tại sao, bạn lại chấp và phân biệt khi tay của bạn chạm vào cơ quan sinh dục.
Có người bệnh ở cơ quan sinh dục trong lúc thiền năng lượng chữa bệnh thì năng lượng điều khiển tay của họ bấm huyệt, matxa vùng cơ quan sinh dục để chữa lành. Đó chẳng phải là thủ dâm sao nên không thể nói là xấu được.
Một lần nữa, Nam xin nhắc lại là người nam có thủ dâm hay không không quan trọng bằng việc hạn chế tối đa xuất tinh ra ngoài.
Từ cách đây khoảng hơn 5000 năm, các vị Đạo sư tu luyện rất hiểu sức mạnh của năng lượng dục này. Nên họ thực hành thiền chuyển hóa năng lượng dục đi lên từ luân xa 2 đến luân xa 7.
Trong yoga thì gọi là Tantra, người nam và người nữ cùng hòa hợp chuyển hóa năng lượng dục từ luân xa 2 lên luân xa 7. Tinh hóa khí, khí hóa thần.
Các cặp vợ chồng tu hành thì nên lấy Dục mà thực hành tâm không , nếu thực hành tâm không được thì năng lượng Dục sẽ chuyển hóa lên phát triển tâm thức, nhờ dục mà ly dục, đừng ức chế né dục, diệt Dục, mà hãy chuyển hóa Dục. Tâm không là không chấp có cũng không chấp không, ai cũng biết cả. Nhưng để hiểu và hành được tâm không đối với Dục khi ở trong Dục là một thử thách không hề đơn giản để kiểm tra xem tâm không ở mức độ nào, có chuyển hóa năng lượng đi lên và người nam không xuất tinh mà tinh hóa khí, khí hóa thần.
Nói về tâm thì phải nói đến thở. Thông qua các bài tập yoga, thiền năng lượng giúp họ có một nền tảng tốt luyện thân và tâm qua các bài thở và asana , kết hợp với thực hành tình yêu thương vô điều kiện và lòng biết ơn lớn bao la trong cuộc sống nữa để dễ dàng chuyển hóa năng lượng dục.
Người nam thực hành tantra họ rất quý năng lượng dục không dễ gì xuất tinh ra ngoài, thường họ thiền chuyển hóa năng lượng rất hiếm khi dùng tay, trừ khi năng lượng bên trong hướng dẫn cách dùng tay hay còn gọi là năng lượng hướng dẫn cách bấm huyệt,matxa ( hay còn gọi là thủ dâm) để chữa bệnh hoặc để chuyển hóa năng lượng đi lên chữa lành thân và tâm.
Đây là điều chúng ta cần phải hiểu rõ về dục. Năng lượng dục có hai hướng đi, đi lên và đi xuống. Đối với dục nếu tâm ta ở trạng thái bản ngã thì năng lượng sẽ đi xuống, còn tâm ta ở trạng thái vô ngã thì năng lượng sẽ đi lên.
Nên Dục còn là nơi để bạn tu luyện thân tâm của mình để tiến hóa con đường tâm linh chứ không phải chỉ là sinh con duy trì nòi giống, không phải chỗ để bạn phân biệt đối xử, rồi xem nó là dơ dái là thấp kém. Bộ phận cơ thể của con người đều thiêng liêng cao quý cả, không có cái gì là thấp kém, là thừa thải. Ở trong Dục, làm chủ Dục, chuyển hóa Dục thì không phải là chuyện đơn giản.
Bạn phải tu luyện thân tâm hàng ngày hiểu và hành được trạng thái tâm không trong nguyên lý vận hành của thân, của tâm, của năng lượng.
Những lời thẳng thắn chân thành của Yogi Nam rất mong sự đóng góp ý kiến xây dựng của các bạn, các bậc cao nhân.
Niệm Vạn Lành
Namaste
Nguồn Yogi Nam.