Tu tập có phải là từ bỏ?
Một số người nghĩ rằng tu tập sẽ làm mất đi tình yêu, niềm vui và những cảm xúc sâu sắc trong cuộc sống. Họ nói với Trong Suốt rằng “Dù biết tu tập là tốt nhưng tôi vẫn ngại bước vào tu tập vì tôi không muốn từ bỏ những niềm vui cá nhân như ăn uống, giải trí, mua sắm, du lịch… và mất đi các cảm giác mạnh mẽ từ tình yêu, công việc, gia đình…”.
Bạn không hiểu rằng bạn sẽ không bao giờ phải thực sự từ bỏ tình yêu hay bất cứ điều gì. Từ bỏ chỉ có thể xảy ra trên cơ sở có sự tách rời: có người từ bỏ và cái được từ bỏ, có tôi và người khác, tôi và cái khác. Đó không phải là sự thực.
Tình yêu của bạn không thể trọn vẹn khi còn dựa trên niềm tin rằng có sự chia tách giữa bạn và đối tượng mà bạn yêu. Đó là tình yêu dựa trên ảo giác của tâm trí. Nó luôn đi kèm với khao khát được kết hợp với người khác hay vật khác để trở nên đầy đủ hơn. Nhưng ngay khi có được đối tượng bạn yêu, bạn vẫn không thể nào cảm thấy đầy đủ vì ảo giác về sự tách rời vẫn còn ở đó.
Khi nhận ra bạn không phải là thân thể và tâm trí, ảo tưởng về sự chia tách sẽ không còn. Bạn sẽ trở về với bản tính tự nhiên, hoà nhập hoàn toàn vào cái đang là. Ở trong cái đang là chỉ có tình yêu, bạn và người khác sẽ cùng biến mất.
Bạn sẽ không cảm thấy cần từ bỏ điều gì, vì mọi thứ đang cùng tồn tại một cách hoàn hảo trong tình yêu bao la, rộng mở, không giới hạn, vượt xa mọi tưởng tượng về tình yêu và lạc thú mà tâm trí có thể tưởng tượng ra.
Hẹn gặp bạn trong niềm an lạc tuyệt vời đó, chúng ta sẽ cùng nhau về Nhà ????
Yêu quý bạn
Trong Suốt
Tu hành không có nghĩa là từ bỏ hoạt động
Tu hành không có nghĩa là từ bỏ hoạt động. Ngược lại, nếu tu hành đúng đắn bạn sẽ không ngăn ngại làm bất cứ hoạt động nào bạn thấy là cần thiết. Cái cần từ bỏ là cảm giác nhầm lẫn rằng bạn là người hành động.
Nhiều người gặp Trong Suốt thường tin rằng người tu hành là người yếm thế, có xu hướng trốn tránh những hoạt động thế gian. Sự thật không phải như vậy! Nếu tu hành đúng đắn, bạn sẽ không từ bỏ mà sẵn sàng tham gia vào những hoạt động liên quan đến gia đình, kinh doanh, xã hội… phức tạp, đòi hỏi sức mạnh ý chí, sự chuẩn xác trong quyết định hay lòng kiên nhẫn để làm đi làm lại nhiều lần.
Cái cần từ bỏ là niềm tin nhầm lẫn rằng bạn là người hành động. Mọi hành động vốn diễn ra tự nhiên mà không hề có người tạo ra hay điều khiển chúng. Niềm tin rằng bạn là người làm chỉ là một sự lầm tưởng, mà đi kèm với nó là mong muốn kiểm soát, xu hướng ích kỷ chỉ hành động cho riêng mình, và sự mệt nhọc về tinh thần khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn.
Khi không còn ảo giác mình là người hành động, mọi thứ diễn ra chỉ như một đại dương trùng trùng điệp điệp, luôn tự do, thênh thang và rộng mở. Bạn sẵn sàng làm những điều cần thiết cho mọi đối tượng có thể hưởng lợi ích từ bạn, mà không hề cảm thấy mình đang cố gắng. Dù làm nhiều việc phức tạp với một năng lượng lớn lao, nhưng ở bên trong bạn vẫn cảm thấy hoàn toàn dễ dàng và tĩnh lặng.
Chỉ khi đó các hoạt động của bạn mới không bị ngăn ngại và tự nhiên đem lại điều tốt nhất cho những người liên quan đến chúng.
Yêu quý bạn
Trong Suốt
Xem thêm:
Bạn đọc comment:
Vu Chi Phan Khi mê người ta thấy tất cả là thật và sợ đánh mất, sợ lìa xa. Đến khi ngộ rồi sẽ thấy tất cả là giả tạm, tự nhiên sẽ kg còn tham đắm nhiều nữa, chỉ những người dang tu thật sự sẽ hiểu điều này
Sky Blue Nhưng nguòi mê lại không thấy mình mê
Trần Hữu Duy Người mê không thấy mình mê nhưng vẫn có thể biết mình đang mê. Vì có biết mình đang mê thì mới có tu tập để tỉnh ngộ
Tràmy Garvey Làm sao để thực hành điều này hàng ngày ạ.
Trong suốt Bạn có thể tham gia nhóm Con đường trong suốt tại đây https://www.facebook.com/groups/110104419022538/
Minh Đức Bài viết giống cuốn hiểu về trái tim của sư Minh Niệm, tuy nhiên đây là ngôn ngữ là pháp môn giấy tờ chứ không có pháp hành kèm theo, có chút chút pháp hành nhưng hành theo được quả không phải chuyện dễ
Binh Đặng Ai bảo tu là từ bỏ…kg dung…
Minh Đức Bản chất tu là sửa, từ bỏ chỉ là những việc làm khi tu
Phạm Tùng Từ bỏ ở đây là chúng ta hãy từ bỏ những đam mê và cố chấp.
Minh Đức Không chỉ vậy chúng ta còn từ bỏ nhiều cái khác nữa
Tung Le Người tu sỹ có tình yêu không nghỉ
Nếu nói không là những kẻ tình si.
Có có không không thế mới kỳ.
Ho Kim Phuc người tu sĩ cũng có tình yêu, yêu theo cách của người tu hiểu, hiểu được yêu rồi tình yêu luôn đẹp, dù phải biệt ly của thế trần^^
Le Son tất cả là hư vô phải k?
BichChau Pham Chúng sinh thường tình sẽ không hiểu cặn kẻ như vậy. Hạnh phúc tại tâm !
Trinh Ca A di da phat. Có cái gì là của ta đâu mà từ bỏ !
Minh Đức Không có gì là ta là của ta nhưng không buông xả sao biết được lý vô thường, ngũ triền cái thất kiết sử không từ bỏ sao thấy được đạo
Minh Han Vinh Tình yêu của chư Phật là tình yêu vô ngã.
Tình yêu của chúng sanh là tình yêu chiếm hữu….
P/s: Khi nào bạn xuống tóc nhớ cho mình 1 phút mặc niệm nhé …
Huynh Hai Minh Chuyện dễ mà khó! Tùy cách cảm nghĩ về sự việc.
Hiệp Phạm Tu tập k fai là từ bỏ. Mà là nhìn nhận và sửa lỗi.
Minh Đức Nhìn nhận để thấy lỗi, thấy lỗi rồi sửa lỗi, sửa lỗi thành đúng nhưng không từ bỏ cái sai thì bao giờ sửa cho hết, diệt cỏ mà chỉ xén cái ngọn là không tối ưu
Diệu Hiền Tình yêu, không bắt buộc phải ở cạnh nhau.
Son Duc moi ngay hay bot tham sân si mot chut.la ta dang di vao duog tu tap
Minh Đức Nhưng làm cách nào để bớt tham sân si chứ
Son Duc bot an, bot ngu, bot nong gian ban than…
Ha Chuc Hien khi ta yeu la ta muon chiem doat nguoi doi dien minh, chua ai yeu het minh . tu la de bo cai ta de minh song chon ven trong do …!
Kim Tran A di da phật tu là sửa bỏ cái ta (tôi ) bỏ tham sân si lấy lại từ bi hỷ sả biết yêu thương tất cả chúng sanh (cả động vật ) lúc đó mới được tâm an lạc nếu thân tâm an lạc là bạn đã ở tây phương ta bà lúc đó tình yêu của bạn vẫn còn và bạn có tất cả gì mỗi người yêu thương bạn nhưng bạn đã yêu thương mỗi người A di da phật
Thao Serena tu tập là “buông bỏ” hoặc “xả bỏ” chứ không phải “từ bỏ”, mình hiểu buông xả có nghĩa là mình biết cách, hoặc mình chủ động “không dính mắc” bất kỳ điều gì
Minh Đức Buông xả, buông bỏ, từ bỏ khác gì nhau đâu bạn. Khi mới tu ngũ triền cái nó quá vĩ đại không thể cắt ngay được nên ta ly dục ly ác pháp, khi ly xong rồi ta từ bỏ, từ bỏ được rồi ta đoạn diệt
Nhu Hoa Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật Bồ Tát
Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Bồ Tát
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
Hên Huỳnh Tình yêu ư? các thú vui giải trí ư ? chả co ji bền chắc tất cả chỉ là vui nhất thời khi rời xa nó ta lại cảm thấy lạc lõng cô đơn và buồn hơn… chỉ có niềm vui giải thoát mới đem sự an lạc cho tâm hồn…
Oanh Nguyen tui dang mac ket trong cai suy nghi ich ki. doc dc dieu nay. nhu mo rong long ra vay. mac du ko hoan toan thau hieu dc het ý nghia cua cau tu.
Ky Nam VU Tu là sữa mình, tiến dần đến sự giác ngộ – đầu tiên là giác tức là biết – biết cái gì nên làm cái gì nên bỏ, cái gì nên gần cái gì nên xa, nên và không nên chứ không có nghĩa là từ bỏ…
Minh Đức Bản chất tu là sửa, nguyên nghĩa hán việt tu là sửa, vậy sửa cái gì à thì cái gì chưa thiện thì sửa nhưng sửa rồi cái ác ắt phải từ bỏ và đoạn diệt cái nhân ác không diệt thì sửa bao giờ mới hết
Ky Nam VU Biết thế thì đoạn diệt cái gốc ác và nhân từ những việc thiện nhỏ..
Nguyễn Thiện Trực Nam mô a di đà phật! Hãy giữ chánh niệm tỉnh thức! Nhìn sự vật như nó vốn là nó! Quan sát, cảm nhận mà ko dính tâm, ko kèm nhận xét về cảnh. Như sáng sớm nghe tiếng chim hót, trưa nghe tiếng ve kêu, còn tối nghe tiếng gió thổi… Nam mô a di đà phật! Chúc cả nhà luôn an lạc!
Kiếp Cầm Ca Đọc mãi mà không hiểu, xem một số cmt cũng toàn ngôn ngữ cao siêu, cũng muốn dc sống trong thế giới yêu thương bao la ấy. Nhưng giá như cả thế giới này ai ai cũng sống với nhau bằng trái tim yêu thương nhân hậu thì thanh thản biết bao. Còn hiện tại thì “một mét vuông 6 thằng kẻ cướp” mà cuộc sống cơm áo gạo tiền. Muốn thanh thản yêu thương bao la quả là khó
Thắng Trần Chúng ta phải sống làm sao mà.
Khi sanh ra thì mọi người cười còn ta khóc
Khi ta mất thì mọi người khóc còn ta cười
Vlad Di Mil Vũ trụ !!! Tồn tại ngàn vạn đạo, từ hư vô sinh muôn vạn tượng, tỉ tỉ sinh vật, nhưng rốt cục chỉ có sinh và diệt. Bao nhiêu kẻ nói phật môn bình an, an lạc.. đúng là bỏ 1 cái mê, tự mê 1 cái khác. Đòi vào Niết bàn trốn tránh, nhưng có 1 ngày “Niết Bàn bốc cháy” thì sẽ đón nhận thế nào
Mythanh Le Tu tập khong phải để TỪ bỏ mà để nhận Lấy ta nhận được cáy hây mà ta chưa biết ta bỏ được sai lầm mà ta sao nầy vấp phải ta nhận nhiều cảm kính khi ta giúp đở người tu tập sẻ được nhận nhiều hơn bỏ….?
Đăng Khánh Organ Nên làm nhiều hơn nói.
Vạn Tiếp Chúng ta hãy tập pháp quán , và hành trì , Tu là ta sữa thân tâm khẩu ý , bỏ tham sân si ba liều thuốc độc ! Và rồi ta đi đến con đường giác ngộ !
Ky Nam VU Chỉ có Giáo lý Phật giáo chỉ ra được Luật Nhân quả, đặc biệt là Nhất nguyên ở chổ Khi ta hài hòa với vạn hữu, vạn vật thì không còn cái ta, cái tôi, không còn Chủ Khách nữa..
Manh Luu Dinh Tùy duyên mỗi nguời . Tôi cho rằng vẫn bầu trời và không gian ấy nhưng hôm nay sẽ khác ngày hôm qua ..
Myhoai Tiana Ngo Neu ta that Su muon hoc tu thi khong co gi kho dau cac ban a. Khi ta that su hoc tu thi cuoc song cua ban cam thay thoai mai va tu tin hon.
TN Jony Duyên phận và chờ đợi mà ko làm j có giống nhau k ? @Trong suốt, xin 1 lời kiến giải?
Đô Đặng Vậy làm sao để tu tập mà ko phai từ bỏ cái mình muốn ?
Văn Hảo Lương Người nông dân sẽ không bỏ cày mà cày sâu hơn, người nhạc sĩ sẽ không bỏ nhạc mà nhạc sẽ sâu lắng ý nghĩa hơn …..Vì họ sống trong phép mầu của sự tỉnh thức của chánh niệm tỉnh giác
Hanh Pham Để làm được ở mức độ k còn chấp ngã như thê chỉ tương ứng với trí tuệ của bậc chứng ngộ, ít nhất là nhập lưu thánh đạo. Còn vô minh tham ái sâu dày như chúng ta, chiều hướng tích luỹ của bất thiện sẽ được tăng thêm cùng với những hoàn cảnh thuận lợi của tham ái lôi kéo, hãy cẩn trọng, sự biện minh rất dể dàng nấp bóng trong nhiều hình thái, cẩn trọng trong từng động thái để học và phát triển hiểu biết dần
Mai Tran Like comment hay lam Hanh Pham.
Vicky Le đúng thế, ko có 1 phương pháp nào chung cho tất cả mọi hữu tình
Vũ Tiểu Hà Đây có lẽ là Nữ Phật Namgyalma của Phật giáo Kim Cương Thừa, Ngài giúp phá bỏ những chướng ngại trong cuộc sống, tịnh hóa những tiêu cực bên trong và ban cho bạn sự trường thọ.
Vạn Sự Tùy Duyên Chài ơi chài! cái ảnh ngàn năm có 1 😀
Ly Vu Ngoc Bich Tuyệt vời!
Ngô Thị Khánh Adidaphat! Yêu quý trong suốt
Om Mani Padme Hum Om mani padme hum! Sadhu! Sadhu!
Bùi Liên Trong Suốt ơi! Con có thể gặp thầy không ạ? Thầy có ở Hà Nội không thầy?
Xoài Xéo Xắc Lam sao co the gap duoc trong suot ngoai doi a??? Trong suot co o tp ho chi minh ko?
Trong suốt Hàng tháng TS vẫn vào, TS vừa ở SG chiều tối nay về. Giữa tháng sau bạn cứ nhắn để TS sắp xếp nhé
Pema Vũ Tuyệt vời. Có 1 con đường tu hành ngay giữa đời mà vẫn có thể thành tựu được, là con đường trong suốt 🙂
L.C Lợi Phat tai tam, song tai nhan…khoan hay lo cai to, lo cai nho trc da…bao hieu cho cha me..roi moi tinh dc cai chuyen cuu ng giup doi.
Tuyet Hanh Pham Thi Yêu quý Trong Suốt
Rose Ngoc Trong suot dang truyen phap bang phuong tien hien dai cho cong dong 🙂 day y nghia !!!
Vicky Le ĐƯỢC như thì mất lai , được lai thì mất như, có nhiều cấp độ, thật ra ban đầu vẫn cần sự “cô lập” nhất định, nhào vào cuộc sống ồn ào ngay làm sao được. chỉ có đại bồ tát mới vậy
Lê Nguyễn Quỳnh Bạn Vicky Le nói chuẩn! Và ít nhất 2 vị Phật mình biết ở cõi người này là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Liên Hoa Sinh là không vị nào quay lại cuộc sống thế tục như kinh doanh, nắm quyền lực mà đều thị hiện con đường từ bỏ của tự do và đức hạnh, Các vị có thể về cung điện sau khi đắc Phật quả vô thượng, rồi nắm trong tay hàng ngàn tôi tớ, thậm chí nhiều vợ đẹp, nhiều của cải, và mọi người nhìn vào sẽ nói: Ô, các Ngài đã giác ngộ, ko bám chấp và lại có mọi thứ! Chắc hẳn sẽ đông người dễ dàng theo giáo lý vì cách này. Nhưng không! Các vị Phật có trí tuệ và sự lựa chọn của các vị Phật vì hạnh phúc chúng sinh! Các Bồ Tát có trí tuệ và cách lựa chọn của các vị! Mỗi cách đều tùy vào duyên hợp cùng cộng nghiệp mà sinh ra! Tôi thì thích lời Đức Liên Hoa Sinh nói: Dù đã chứng ngộ luân hồi và niết bàn là bất nhị, nhưng con hãy tu hành ở chốn nhập thất cô tịch!
Vũ Mỹ Ngọc Yêu quý Trong Suốt!
Anh LE Thi Minh Lần đầu tiên con được biết đến người, “Trong Suốt” qua trang face của một người bạn, trang của người khiến con vui lên mỗi ngày khi con chọn con đường tâm linh làm điểm tựa cho mình. Không biết khi nào con có thể gặp được người ạ? Theo con nghĩ , không biết có đúng không, chắc người đã ngồi thiền được khá lâu rồi ạ .
Nguyễn Như Hiền Cảm ơn Trong suốt yêu quý
Thành Công Cao siêu quá …..Chưa lĩnh hội dc rồi 🙁
Phu Nguyen Tuyệt đỉnh
Nguyễn Văn Vụ Đạo phật không phải là yếm thế. Đơn giản dạy bạn sống tốt nhất trong từng giây từng phút một cách ý nghĩa và hạnh phúc nhất. Đạo Phật có thể hiểu như đạo đức ở một góc độ nào đó cho những người khó hiểu để cảm nhận
Phương Trang Tuy ko cùng tôn giáo với Trong suot nhưng mình rất thích những tư tưởng của bạn. Cám ơn đã chia sẻ
Vũ Đức Thuận Tu là để tỉnh Ko phải tu để mê
Minh Hoa Rất tâm đắc với những chia sẻ từ Trong Suốt. Cảm ơn nhiều ạ!