Tuổi thọ thật sự của con người là bao nhiêu?
Mọi loài trong lớp động vật có vú đều có tuổi thọ trung bình gấp năm lần tuổi trưởng thành của chúng. Theo lẽ thường, tuổi thọ trung bình của loài người phải là 120 đến 140 năm.
Xin nêu một vài ví dụ trong khá nhiều trường hợp điển hình về tuổi thọ của loài người:
– Lương y họ Lí, người Hoa, sinh ra ở Tây Tạng, khi tròn 150 tuổi, vào khoảng năm 1667 (?), được triều đình tặng bằng danh dự. Đến năm 200 tuổi, cụ lại được nhận bằng danh dự lần thứ hai. Các tài liệu đã xác minh, cụ đã sống tới 256 tuổi!
– Theo các tài liệu ghi chép và hình ảnh tư liệu cho thấy: Tại Armenia, có một cụ ông sống tới 167 tuổi, được coi là người có tuổi thọ cao nhất thế giới lúc đó. Một cụ bà sống tới 136 tuổi. Một cặp vợ chồng khác đã làm lễ kỉ niệm lần thứ 100 và 115 năm ngày kết hôn của họ!
– Ở Syria, có cụ ông được đưa vào sách kỉ lục thế giới, không phải vì cụ sống tới 133 tuổi (nhiều người sống được đến tuổi đó), cũng chẳng phải cụ đã lấy vợ đến lần thứ tư lúc 80 tuổi, mà là từ lần cưới vợ cuối cùng ấy cụ đã sinh thêm 9 người con nữa! Nếu cứ tính trung bình, một năm chín tháng mới sinh và nuôi được một người con, thì chín người con ấy phải cần 20 năm, tức là người con út ra đời khi cụ đã 100 tuổi! Chính vì điều đó cụ mới được ghi vào sách kỉ lục Guiness!
– Tại Equador, có một số người sống trên dãy núi Andes có tuổi thọ trên 120 tuổi.
– Tại Arizone (Mĩ), đã tiến hành thí nghiệm: Cho ba cặp thanh niên nam, nữ sống cách ly hoàn toàn ở một vùng hẻo lánh. Họ tự trồng trọt, chăn nuôi và ăn những thức ăn sạch xung quanh, thở không khí trong lành, uống nước không bị ô nhiễm… Sau ba năm, xét nghiệm kiểm tra rất kĩ bằng những phương tiện chính xác nhất, thì tất cả các số liệu, phân tích đều cho biết: Nếu tiếp tục sống trong điều kiện như vậy, họ có thể sống được 120 đến 140 tuổi là lẽ bình thường!
v.v…
Nhưng, buồn thay, tuổi thọ của loài người hiện nay lại quá thấp, trung bình là 70 năm. Người sống chưa đến một nửa tuổi thọ trung bình (60 năm), đã được coi là “cao tuổi”. Người sống tới 90 tuổi được coi là thượng thọ. Rất hiếm có người đạt tuổi thọ trung bình (130 năm).
Mặt khác, mọi loài vật khi sống hết tuổi thọ thì chết một cách tự nhiên, nhẹ nhàng như chiếc lá úa, quả chín mọng trên cây tự rụng xuống. Thì cuộc sống của con người luôn có nền Y học bên cạnh, hướng dẫn, hỗ trợ… nhưng hầu hết đều bị bệnh tật đe dọa, không ít người rên xiết vì bệnh hoành hành! Khó có thể tìm thấy một người hoàn toàn khỏe mạnh! Càng khó tìm thấy người nào chết một cách tự nhiên, hầu hết đều chết trong đau đớn, quằn quại.
Những bằng chứng trên cho thấy: Cuộc sống, của loài người, một lĩnh vực trong tầm kiểm soát của ngành Y, luôn có nhiều điểm cần phải nghiêm túc rà soát, điều chỉnh lại cho đúng đắn.
Lương y Ngô Đức Vượng