Tuổi Trẻ Nên Lựa Chọn Điều Gì?
Sadhguru trả lời câu hỏi của một sinh viên là. Một thanh niên chúng ta nên làm gì? học tập rồi lo cho tương lai sự nghiệp hay tập trung vào việc tu tập nhiều hơn? Sadhguru đã đưa ra lời khuyên rất sâu sắc sau đây. Mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
Các Bạn Trẻ Tuổi 20 Nên Làm Gì Trong Đời
What should a 20-year-old do in life?
Người hỏi :
Xin chào Sadhguru. Tôi là một sinh viên đại học 20 tuổi đang phấn đấu để sống một cuộc sống của sự thật, sự tận tâm, viên mãn. Làm thế nào để tôi và những người trạc tuổi tôi cân bằng giữa con đường tu tập nội tâm với thế giới bên ngoài, như là việc đến trường học, có một nghề nghiệp chuyên môn hay… dành nhiều thời gian hơn trong tu viện? (cười)
Sadhguru : (cười)
Bạn thấy đó… tất cả chúng ta đều phải sống trong vũ trụ này. Không có sự lựa chọn nào khác ngay lúc này. Nhưng học đại học là một sự lựa chọn, (cười) và đó là lý do tại sao bạn lại hỏi câu hỏi này (cười)
Bao nhiêu thời gian?
Giáo dục có giá trị để làm một số việc nhất định. Nhưng chúng ta nên làm gì, với tư cách là những cá thể con người, một thế hệ loài người, chúng ta nên làm gì trong cuộc đời của mình?
Điều tôi muốn nói là, là một thanh niên, tôi muốn bạn hãy mở mắt và nhìn vào thế giới.
Hiện giờ, hãy xem xem, điều gì là cần thiết nhất trên thế giới ngay lúc này? Bạn đừng làm những việc viển vông mà bạn muốn làm, bạn phải làm những gì cần thiết nhất, đúng không? Có phải vậy không?
Nếu bạn bị cuốn theo bởi các tình huống, rất nhiều người trở thành như vậy, nó hữu ích đấy, nhưng… nó không phải là điều cơ bản.
Hôm nay, bạn thấy một đoàn tàu đang cháy, nên bạn muốn trở thành người lính cứu hỏa. Ngày mai bạn thấy một cái gì đó, bạn lại muốn trở thành như vậy. Trong phản ứng phản ứng một cách cảm tính, bạn chọn lựa trở thành một cái gì đó.
Nó có thể ở mức độ nào đó. Nhưng bây giờ, khi mà hầu hết những người trẻ không biết suy nghĩ, thì bạn lại đang nghĩ, “Tôi nên làm gì với cuộc sống của mình?”
Khi một ý nghĩ như vậy xuất hiện, tôi sẽ khuyên hãy dành thêm một chút thời gian cho nó mà không đi bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai hoặc bất cứ thứ gì. Đơn giản hãy chỉ nhìn nhận nó. Thứ gì là điều mà nhân loại đang cần nhất? Thứ gì là điều mà trên thế giới cần nhất hiện nay? Tôi muốn bạn nhận ra điều đó.
Thứ duy nhất cần được sửa chữa trên hành tinh này là con người. Mọi thứ khác đều ổn cả. Chẳng phải sao? (vài người cười)
Vì vậy, tôi sẽ nói với tất cả những người trẻ, không chỉ mỗi mình bạn, rằng bạn phải tạm dừng những gì bạn đang làm.
Cứ bị cuốn theo bởi những thứ bạn đã làm… bạn đi học rồi bạn vào đại học, bởi vì bạn đã học xong đại học bạn đi đến bậc tiếp theo và tiếp theo nữa, rồi bạn kết thúc với một tấm bằng tiến sĩ, rồi làm gì đây?… (cười)
Nó thật là nguy hiểm bạn biết không? Bởi vì các nhà khoa học giáo dục bảo rằng, nếu bạn trải qua 20 năm trong nền giáo dục chính quy, rồi kết thúc với tấm bằng tiến sĩ hoặc là một cái gì đó khác, thì 70% trí thông minh của bạn đã bị phá hủy vĩnh viễn. (cười)
Vâng, bạn có lẽ sẽ trở thành một kẻ ngốc đầy tri thức (cười). Và ngày nay, kiến thức không có tác dụng gì, bởi vì bất cứ điều gì một người có bằng tiến sĩ biết, một đứa trẻ cấp 3 có thể mở internet rồi nói ra cùng dạng ngôn ngữ như thế (vài người cười).
Bạn thậm chí không còn nhìn thật trí thức nữa, với những thứ mà bạn đã thu thập, phải không? Bởi vì bất kỳ ai cũng sẽ nói những thứ này. Bởi vì nó ở khắp mọi nơi.
Vậy nên, bạn đang chuẩn bị cho trường đại học hay cho Vũ Trụ? (cười) Đó là nơi bạn phải sống, trừ khi bạn muốn trở thành một học giả.
Tôi không nói những điều đó là sai, nhưng con người… những con người khôn ngoan, phải đầu tư cuộc sống của họ vào những gì cần thiết nhất, chẳng phải sao? Không phải những điều viễn vông mà tôi muốn làm hay bạn muốn làm. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, một cách vui vẻ hay là khổ sở, phải vậy không?
Và chỉ vì… hôm nay bạn nghĩ rằng, “nếu làm điều này tôi sẽ được hạnh phúc”. Nếu bạn làm vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng qua một thời gian bạn vẫn sẽ luôn hạnh phúc bằng cách làm điều đó.
Mọi người khi họ nhận được việc làm đầu tiên, đó quả là một ngày tuyệt vời. Bạn đi vào các văn phòng nhỏ bé dơ dáy này, ngồi xuống đó và… chao ôi… (cười). Cảm giác đó đã như thế nào.
Nhưng qua một vài năm, vẫn ngồi sau cái bạn đó, nó đang lấy đi cuộc đời của bạn. Vẫn công việc đó, vẫn còn hôn nhân đó, vẫn những tình huống cũng tương tự, chúng đang lấy dần đi cuộc sống của bạn. Ngày trước, nó trông như thiên đàng; sau một thời gian, nó trông như địa ngục, phải không?
Không phải vì có gì sai trái với những công việc đó, đơn giản chỉ vì bạn đang làm nó vì những lý do sai lầm. Bạn chỉ đang làm nó vì những lý do sai lầm, Vậy thôi.
Bây giờ, khi bạn đang suy nghĩ, thì tôi sẽ khuyên hãy nghỉ ngơi một vài tuần. Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho bạn chỗ ở. Chỉ cần ở lại, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ ai, chỉ cần xem xét nó.
Có rất nhiều điều bạn sẽ muốn làm ngay bây giờ, bởi vì những thôi thúc ép buộc nhất thời. Ngay bây giờ bạn đang cháy túi, bạn nghĩ rằng điều đầu tiên là tìm một công việc. Hay là có những thôi thúc ép buộc khác ở trong bạn, bạn nghĩ rằng điều đầu tiên là phải làm điều này.
Ngoài những thôi thúc ép buộc của bạn… giả sử nếu bạn không có những thôi thúc ép buộc này, bạn sẽ muốn làm gì trong cuộc sống, thì đó là việc bạn nên làm.
Bạn không nên quyết định cuộc sống của bạn và lối sống của bạn dựa trên những thôi thúc ép buộc nhất thời. Bạn quyết định trong cuộc đời mình, nếu bạn làm điều này trong 100 năm rồi nhìn lại, sau hàng trăm năm, nếu bạn nhìn lại, nó liệu còn xứng đáng không? Bạn hãy làm điều đó.
Có rất nhiều người khác muốn được giống như bạn, chậc… “Ồ ước tôi mới 20 tuổi, và tôi ước tôi có thể nghĩ đến việc phải làm gì vào lúc đó, rằng tôi đã làm một điều gì đó.” Có một số người ở đây đang nghĩ vậy.
Giờ thì… khi mà bạn đang ở độ tuổi 20 và may mắn thay bạn đang suy nghĩ, và may mắn là bạn đang ở đây, thì đã đến lúc bạn nên suy nghĩ chín chắn trước khi bạn làm bất cứ điều gì.
Bạn đọc comment:
Lê Thị Thanh Phúc
Theo cách hiểu của mình thì khi ta bắt đầu tự đặt ra những câu hỏi đó cho bản thân, chính là lúc ta bắt đầu chạy theo bên ngoài và tìm cách để thoả mãn những cảm xúc ham muốn nhất thời của bản thân. Vì vậy là lúc đó: 1. Ta nên dừng lại, cho mình 1 sự cách biệt với mọi thứ bên ngoài, kể cả những cảm xúc không mong muốn để quay về bên trong (vd: lo lắng khi thất nghiệp) – ở đoạn thầy bảo thầy có thể cung cấp cho bạn 1 chỗ ở. Đó là khi ta không còn vướng bận và có sự nhìn nhận sáng suốt cho hướng đi của cuộc đời mình. 2. Hãy làm những việc mà thế giới cần. – Học lên tiến sĩ để rồi bản thân trở thành 1 tên ngốc đầy kiến thức Mình nghĩ không có nghĩa học không quan trọng, mà quan trọng mục đích bạn học lên cao vậy rồi để làm gì. Và rồi thì những điều đó giải quyết được gì cho thế giới. Hãy làm điều mà bạn tin chắc rằng, dù sau này có nhìn lại, bạn vẫn sẽ làm như thế, và nó cũng xứng đáng để bạn làm như thế.
Bình Gia Bảo Nguyễn
Hãy làm những việc những điều mà bản thân thấy ý nghĩa và giúp ích cho thế giới. Hãy làm những việc mà bản thân cảm thấy hạnh phúc và những người xung quanh cũng vậy. Để rồi sau này khi ta già đi, khi ngồi nghĩ lại, ta sẽ không cảm thấy hối hận mà đó là niềm hạnh phúc. Nếu được chọn lại, ta vẫn sẽ làm như vậy. Chứ không phải đi học đi làm kiếm một công việc rồi lập gia đình sinh con rồi nuôi con về hưu và rồi chết. Đó không phải là con người nữa, đó là con robot đã được lập trình một ý thức, một tư tưởng của thời hiện đại này. Nhưng nó không hề là một điều hay khi nó không phải là điều mà thế giới cần. Mà thế giới cần và mỗi người chúng ta cần là được sống, .được làm những điều có ý nghĩa cho mọi người, vạn vật và vũ trụ và được là một con người
VuaTommy
Tôi nghĩ đơn giản là thầy muốn nói tới những người chỉ trôi theo dòng chảy, học lên PhD vì dòng chảy đưa đến đó mà không nhận thức được họ đang học vì cái gì. Nếu thật sự họ muốn nghiên cứu và viết báo cáo khoa học thì học lên PhD là hoàn toàn có ích và cần thiết
Thu Le
Sau Krishnamurti, Sadhguru là người thầy mình thích và học theo mình thích các tư tưởng phóng khoáng và phá vỡ định kiến, một phần đã được khoa học chứng minh
tienvuong vu
Vô cùng ý nghĩa và giá trị ! , tôi xin gửi lòng biết ơn tới Sadhguru cùng tất cả mọi người đã tạo dựng nên những nội dung giá trị. Xin chia sẻ lại cùng mn 1 số ý như sau:
1 Tất cả giống loài trên TG này đều cố gắng pt hết khả năng. Con người cũng tự ý thức được này để tận hiến
2 Tách biệt bản thân, nhìn sâu vào con người mình. Nếu ko còn những thôi thúc ép buộc, ta thực sự muốn điều gì.
Khi đó ta sẽ nhận ra việc ta cần làm nó sẽ bao gồm: thấu hiểu bản thân để phát triển, giúp đỡ và kết nối con người cùng nhau, và trong chính mỗi công việc ta làm ta chọn, nó đã bao gồm được kết quả cảm nhận cuộc sống, sống hạnh phúc, có ý nghĩa, và thịnh vượng. Chúc cho tất cả chúng ta có những bước chuyển mình nhanh hơn nữa.
GTTH
chốt lại là: đặt câu hỏi là điều bạn định làm có thể có ý nghĩa gì đối với loài người và với bạn, tưởng tưởng khi bạn già và sắp chết, nếu được quay trở tuổi 20 liệu bạn vẫn lựa chọn làm điều ấy hay ko, nếu có thì đó chính là điều bạn nên làm
Le Hue
Bgio tôi 40t và tôi vẫn chưa biết phải làm gì với cd của mình để sao cho nó có gtri và để luc trước khi chết tôi cảm thấy tôi đã có một cuộc đời đáng sống
Anh Lee
Mình không hiểu gì hết chơn. Mong mọi người giải thích với ạ
Dương Hoàng
Theo mk hiểu thì ý thầy là Hãy tìm ra mục đích sống của riêng mình chứ đừng đi theo bất kì một lối mòn nào cả. Bản thân mỗi người đều đặc biệt nên cuộc đời cũng phải tạo ra thứ gì đó nếu không đặc biệt thì cũng phải khác biệt.
Thu Le
@Anh Lee theo tôi hiểu và trải nghiệm tuổi 20 của mình đã qua thì thầy nói rằng: hãy mở rộng tầm mắt ra, đừng để những định kiến xã hội khiến bản thân chạy đua theo điểm số, vị trí công việc, vật chất… vi cấu tạo não của chúng ta là “cả thèm chóng chán”, bạn sẽ dần quen với “thành công” và nhanh chóng rơi vào khủng hoảng tìm kiếm thứ gì để tránh cảm giác “thua kém”; thay vào đó hãy suy nghĩ theo một mặt khác của chính những mong muốn ấy. Bạn nhìn toàn cục vấn đề của thế giới này, bạn mong muốn có cuộc sống như thế nào để thỏa mãn các vấn đề đó: thay vì làm việc theo kiểu thăng chức thì ta có thể biến công việc thành thứ cho ta những hứng thú khi sử dụng được thế mạnh của mình (điểm mạnh của tôi là yêu thương, lòng tốt, ham học tập, lãnh đạo…), và điểm số thì đổi thành nó khiến tôi có tư duy học hỏi, điểm số chỉ là biểu hiện của lượng kiến thức tôi đã đạt được… đại loại vậy đó.
ZonZon
Thôi để mình tóm gọn cho bạn thế này . Bạn hãy tưởng tượng bạn đang 80 tuổi và nhìn lại 2 cuộc đời :)) , một cuộc đời mà bạn phải phục vụ ông này bà khác để nhận được 1 đồng lương nhất định xong về đến nhà phải chiều vợ chăm con phụng dưỡng bố mẹ , cuộc đời thứ 2 là bạn làm được hàng trăm hàng ngàn những việc mình yêu thích , trí óc bạn luôn luôn được thăng tiến rộng mở thì bạn sẽ chọn cuộc đời nào
Phu An Ân
khi bạn hiểu hết khoảng 40 tuổi.
Zefff Chanel
Hãy làm những gì mà không vì 1 mục đích, sự rèn buộc, lợi ích, sự kính nể, danh tiếng,…chẳng vì thứ gì cả, đó là làm điều mình yêu thích, đam mê hoặc chỉ đơn giản là chẳng biết vì sao nhưng tôi thích như vậy. Ví dụ bạn hãy tưởng tượng bạn đi trên đường và gặp 1 cái chai, bạn sẽ có xu hướng muốn sút nó 1 cái, chẳng vì điều gì cả. Đó là 1 sự thôi thúc của tự nhiên, bạn sẽ không thể giải thích được tại sao. Còn nếu bạn làm điều gì vì 1 mục đích gì đó: để mọi người kính nể, để có nhiều tiền, để phục vụ nhu cầu hưởng thụ của thể xác,… Điều đó cũng không có gì sai trái cả. Chỉ là nếu vẫn muốn chạy theo những thứ ấy và cố chấp giữ lấy thì có nghĩa là bạn chưa sẵn sàng để buông. Bạn không cần xem những bài giảng như thế này nữa, nó không phù hợp với bạn. Bạn có thể tìm xem những bài giảng dạy làm giàu hay đại loại vậy. Chúc bạn thành công!
Các bài giảng của Sadhguru
FB: Tu học mỗi ngày –