Bài văn khấn cúng Rằm tháng 7 ngày lễ Vu Lan báo hiếu
Sự tích nguồn gốc Lễ Vu Lan trong Phật giáo:
Tôn giả Mục Kiền Liên là một trong số ít đệ tử xuất chúng của Ðức Phật. Ngài có thần thông vô biên, nhưng không vì thế mà Ngài quên đi nghĩa vụ của một người con đối với cha mẹ.
Một lần, dùng tuệ nhãn quan sát khắp “bốn phương tám hướng”, Tôn giả Mục Kiền Liên thấy mẹ mình (là bà Thanh Ðề) đang chịu cảnh tội đồ trong ngục A tỳ, thân thể gầy héo, xanh xao, chỉ còn da bọc xương, khổ đau khôn xiết. Dù biết đó là do kết quả của thói tham lam, độc ác, sự dối trá từ thuở sinh thời mẹ đã gây nên, nhưng Ngài vẫn không khỏi thương xót.
Dùng thần thông của mình, Tôn giả Mục Kiền Liên mang cơm dâng lên mẹ. Nhưng, do nghiệp xấu quá nhiều nên bát cơm bà Thanh Ðề cầm trên tay bỗng hoá thành than đỏ. Chứng kiến cảnh tượng ấy, Ngài rất đau lòng, về bạch lại với Phật, mong Ðức Phật cứu vớt để linh hồn mẹ mình được siêu thoát.
Cảm động trước tấm lòng hiếu nghĩa của Tôn giả Mục Kiền Liên, Ðức Phật đã chỉ cách để Ngài có thể cứu vớt được mẹ ra khỏi cảnh đoạ đầy. Ðức Phật nói:
“Ông tuy quyền phép vô biên, lại hiếu thảo hơn người, tấm lòng của ông làm cảm động cả trời đất nhưng tội ác của mẹ ông quá nặng, một mình ông không thể cứu được mẹ. Ðến ngày rằm tháng bảy, chư Phật hoan hỉ, chư Tăng tự tứ, hãy sửa soạn lễ vật cúng dường, thành tâm thỉnh cầu chư Tăng chú nguyện thì mẹ ông mới có thể siêu thoát được”.
Theo lời Phật dạy, nhằm ngày Rằm tháng Bảy, Tôn giả Mục Kiền Liên lập bồn Vu Lan (chậu đựng đồ lễ cúng dường), thỉnh mời chư Tăng đến chú nguyện. Nhờ đó bà Thanh Ðề mới được siêu thoát. Các vong linh khác cũng nhờ phúc lành của chư Tăng mà được siêu thoát.
Noi gương hiếu lễ của Tôn giả Mục Kiền Liên, hàng năm, cứ đến ngày Rằm tháng Bảy các tín đồ, Phật tử khắp nơi lại tưng bừng tổ chức ngày lễ Vu Lan với tín tâm cầu cha mẹ, ông bà, tổ tiên mình luôn bình an, hạnh phúc.
QUY Y
Để bắt đầu, bạn hãy tưởng tượng hoặc tin chắc phía trên là chư Phật, Bồ Tát, Hộ Pháp đang chứng kiến buổi lễ này, xung quanh là thần thánh và sau lưng là tất cả người thân quen, lẫn những chúng sinh không quen biết đang cùng bạn quy y; rồi thành tâm đọc những lời sau:
Con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng, từ nay cho tới ngày hoàn toàn giác ngộ.
Namo Buddha Yah (Nam mô Bu đa Ya)
Namo Dharma Yah (Nam mô Đa ma Ya)
Namo Sangha Yah (Nam mô Sang ga Ya)
KHẤN NGUYỆN
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam mô A Di Đà Phật
Nam mô Quán Thế Âm Bồ tát
Nam mô Địa Tạng Vương Bồ tát
Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ tát
Con kính lễ chư Phật mười phương, chư Bồ tát, chư Thần, chư Thánh, chư Thành Hoàng Thổ Địa, ông bà bố mẹ nhiều đời đã mất.
Hôm nay, ngày… tháng… năm…, nhân lễ Vu Lan.
Con tên là:…
Con xin sắm sửa chút lễ mọn để tỏ lòng thành kính, biết ơn các Ngài đã bảo vệ, chở che cho khắp chúng sinh không mệt mỏi.
Con xin sám hối tất cả những điều xấu con đã vô tình hoặc cố ý gây ra từ trước đến nay do kết quả của tham, sân, si; con quyết tâm sẽ hạn chế và giải trừ chúng.
Cầu xin các Ngài phù hộ cho con, gia đình và tất cả mọi người được khoẻ mạnh, bình an, duyên lành thường đến. Con xin nương tựa Tam Bảo, thường làm điều lành, tránh xa điều ác, tin sâu nhân quả, tích tập công đức và tăng trưởng trí tuệ.
❤️ Đọc thần chú Quán Thế Âm Bồ tát (3 lần hoặc 7 lần hoặc 21 lần hoặc càng nhiều càng tốt)
OM MANI PADME HUM
(Đọc là: Ôm ma ni pê mê hung hoặc Ôm ma ni pat mê hum)
HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC
Con xin hồi hướng tất cả các công đức con đã tích tập được trong ngày hôm nay, trong cuộc đời này, trong tất cả các đời quá khứ và tương lai cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả chúng sinh, trong đó có:… (nêu tên cụ thể những người mà bạn muốn hồi hướng, ví dụ như: Gia đình con gồm: Bố Nguyễn Văn A, mẹ Phạm Thị B… hoặc nếu không nhớ họ tên thì chỉ cần nhắc đến như bác hàng xóm, cô bán thịt đầu ngõ và nghĩ tới họ là được).
Cầu mong cho những người còn sống được mạnh khỏe, hạnh phúc, người đã mất có tái sinh tốt đẹp, tất cả đều gặp được các duyên lành dẫn đến giác ngộ và giải thoát.
❗️Lưu ý: Muốn việc cầu khấn dễ thành tựu thì nên phóng sinh cùng ngày hoặc trước/sau một ngày và hồi hướng công đức cho việc đó được thuận lợi.
HỎI – ĐÁP :
Cúng rằm tháng 7 Vu Lan báo hiếu như thế nào cho đúng?
Hỏi: Hiện nay, người ta thường cúng lễ Vu Lan vào ngày Rằm tháng 7 nhưng cách cúng thì mỗi nơi, mỗi người một kiểu… Có người cúng bằng cỗ mặn, có người cúng chay… Vậy theo quan điểm nhà Phật thì lễ cúng ngày nay như thế nào mới đúng đạo?
Đáp:
Trên tinh thần hiếu đạo, Đức Phật có dạy rằng, người con có hiếu là người con biết vâng lời và theo sự hướng nghiệp của cha mẹ. Lúc cha mẹ còn sống thì lo chăm sóc, lúc cha mẹ thác đi thì lo lễ cầu siêu. Đây là việc rất đơn giản nhưng cần nhất là cái tâm, sự thành ý của mỗi người. Nhưng sau này, một bộ phận không nhỏ người Việt lại biến lễ Vu Lan thành một nghi lễ báo đáp nhưng mang hình thức nhiều hơn.
Ví dụ như: Rằm tháng 7, nhà nào cũng làm một mâm cỗ cúng thật hoành tráng và đặt lên ban thờ để làm lễ. Người ta quan niệm rằng, ngày này các vong linh được xá tội, cửa ngục được mở, cha mẹ, ông bà của họ có thể về nhà để nhận sự hiếu kính của con cháu. Con cháu thi nhau làm mâm cao, cỗ đầy để cầu cúng, báo đáp. Và họ tự nhủ với nhau rằng, lễ càng to càng tốt, càng thể hiện sự hiếu lễ.
Tuy nhiên, dưới con mắt và giáo lý của nhà Phật thì việc làm trên lại sinh ra cái tội cho ông bà, cha mẹ, người đã thác. Bởi khi còn sống, ông bà, cha mẹ của họ cũng gây ra tội khi sát sinh, cúng lễ mặn vào ngày Rằm. Và bây giờ, con cháu của họ lại tiếp tục sát sinh để cúng ông bà, cha mẹ khiến cho tội lỗi của họ càng thêm nặng. Theo quan niệm của người Việt thì khi cúng phải đầy đủ “4 bát, 6 đĩa” mới là cỗ to, mới đầy đủ. “4 bát, 6 đĩa” đồng nghĩa với 10 món, họ phải sát sanh 10 con vật. Trong kinh Phật có nói làm như vậy là “tội chồng tội”, chẳng khác nào cha mẹ, ông bà họ đang gánh nặng, leo dốc cao vào trời nắng. Con cháu không những không đỡ mà còn tiếp tục chất thêm đồ đạc.
Chính vì thế, khi cúng vào ngày lễ Vu Lan, con cháu nên cúng ông bà, cha mẹ bằng lễ chay. Tuyệt đối tránh việc sát sinh thay vào đó, rằm tháng 7, nên thực hành phóng sinh và hồi hướng công đức tới ông bà cha mẹ tổ tiên những người đã mất. Qua việc hồi hướng sẽ giúp ông bà, tổ tiên có cơ hội được tái sinh lên cõi cao hơn, kết duyên với Phật pháp để tu hành giải thoát. Đó là hành động thiết thực và ý nghĩa nhất trong ngày lễ Vu Lan
– ST –
Cha mẹ mất rồi làm sao báo hiếu?
Hôm trước khi tôi đề cập đến vấn đề báo hiếu, thì một số Vị có nói với tôi rằng :
“Cha mẹ tôi mất hết rồi, nên tôi không báo hiếu được nữa “
Theo Quý Vị thì câu nói này có đúng không?
Tôi nghĩ câu nói này chỉ đúng nếu Vị nào cho rằng chết là hết, không có đời sau, không có ma, cũng không có gì cả.
Nhưng thực tế thì chết không phải là hết, nó chỉ là sự thay đổi dạng tồn tại mà thôi.
Nếu chết mà hết thì khoẻ quá, nhưng thực tế thì không đơn giản vậy.
Vì nếu hết, thì Phật cùng các Bậc Thánh đâu cần tu hành để giải thoát làm chi nữa.
Nhưng vì có luân hồi, nên mới có tu giải thoát.
Trở lại với câu hỏi đầu đề :
Để trả lời, tôi xin kể Quý Vị nghe câu chuyện có thật, mà tôi từng trải qua :
Cách đây mấy năm, trong một lần đang nằm ngủ say.
Ông hàng xóm đối diện nhà tôi ở quê, ông này mất lúc tôi chưa sinh ra (tôi sinh năm 1986).
Vậy mà khi tôi biết tu rồi, ông vẫn cho tôi thấy, tuy tôi và ông chưa gặp mặt, nhưng ông vẫn xem tôi là người hàng xóm ông.
Khi đang ngủ vậy, ông dẫn tôi ghé về nhà ông ở quê (lúc ngủ tôi vẫn còn ở Phú Quốc).
Trong mơ tôi thấy hai cái tâm di chuyển, nhưng không thấy mặt, cứ di chuyển đều đều trên mặt đất mà tiến.
Đi tới cửa ngõ, rồi ông dẫn đến bàn thờ ông.
Nhìn vào bàn thờ, tôi phải thốt lên :
Ôi, sao như bàn thờ hoang phế quá vậy.
Trên bàn toàn tàn nhang, và bụi, không ai quét dọn hay lau chùi gì cả.
Vừa thấy như thế là tôi tỉnh giấc.
Điều này để Quý Vị thấy rằng, chết chưa hết đâu, phải tiếp tục theo nghiệp mà tái sinh vào các cảnh giới thích hợp.
Ông chú tôi kể đây, là ông đang ở cõi ngạ quỷ, sẽ khá đói và cô đơn.
Khi xưa ông mất do uống rượu nhiều quá, rồi bị ung thư gan.
Khi mất rồi, đúng như nhân quả lúc ông sống.
Con trai, con rể toàn là người nghiện rượu, nhậu ghê lắm.
Tới đám giỗ ông là cứ heo gà, thịt đủ loại mà cúng rồi nhậu cho thoả thích.
Đâu biết rằng ông trong cõi siêu hình đang bị các con làm cho tổn giảm phước báu nghiêm trọng.
Do đó với cha mẹ đã mất Quý Vị có thể báo hiếu bằng các cách sau :
Là khảo sát xem cha mẹ mình sau khi chết đã sinh vào cõi nào :
Địa ngục, ma quỷ đói, bàng sinh, người, thần, trời.
- Nếu sinh về Trời thì quá tốt rồi, Quý Vị không cần lo lắng nữa.
- Thần thì cũng tạm được.
- Nếu đã tái sinh thành người rồi thì Quý Vị cũng không còn giúp gì cho họ nhiều nữa.
- Súc sinh thì quá khổ rồi. Nếu tái sinh thành thú, thì Quý Vị chỉ còn cách là cầu nguyện, cùng làm phước hồi hướng.
Mong sao sau khi mãn kiếp thú ấy, họ được tái sinh thành người trở lại. - Còn nếu sinh vào ngạ quỷ : Lúc này Quý Vị cần cúng cho cha mẹ ăn, một tuần/ lần cũng được.
Sau đó cần tụng kinh cầu siêu, kết hợp với đi làm phước hồi hướng. - Nếu sinh vào địa ngục, thì rất cần cầu siêu, và cũng làm phước hồi hướng.
Một khi để chết rồi mà bị đoạ lạc thì rất khó mà cứu ra được, rất gian nan chứ không phải dễ.
Nên cách báo hiếu tốt nhất, là khi cha mẹ đang còn sống, Quý Vị nên hướng dẫn họ cách tu hành, bỏ ác làm lành, thường xuyên tạo cơ hội để cha mẹ tự mình bòn mót phước báu.
Có vậy thì khi ra đi, họ mới có tư lương.
Chết ra sẽ sinh về cảnh an lành, và cũng đỡ mắc công Quý Vị phụ giúp.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Xem thêm các bài viết về
Đạo làm con – Vu Lan báo hiếu
[pt_view id=”29fd34b5no”]
Bạn đọc comment:
Thanh Thanh TRI KIẾN LẬP TRI, TỨC VÔ MINH BỔN. TRI KIẾN VÔ KIẾN, TƯ TỨC NIẾT BÀN (Thấy biết mà lập ra thấy biết, đó là cội gốc vô minh. Thấy biết mà không có thấy biết, đây là Niết bàn chân tịnh vô lậu.)
Ngọc Quỳnh
- Nam Mô A Di Đà Phật
- Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát
- Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát
- Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
- Nam Mô Đại Chí Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
- Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát
Quang Le Thanh Nam mô đại hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát
Thảo Ngân Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát
Kevin Kay Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô A Di Đà Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Hồng Nhị Nguyễn Thảo, Trung Huệ, Hà Nhật Hoa, Hòa Hầ, Nguyệt Hà, Lâm Đinh…Các bạn yêu quý của tôi, chúng ta nên khấn gì trong lễ Vu Lan nhỉ?
Hà Nhật Hoa Vâng chị đây là quyển sách à chị
Minh Lâm Em cảm ơn chị Hồng Nhị
Nguyễn Ngọc Linh Em cảm ơn cô nhiều lắm
Nguyet Ha Vang chi em xem roi ah
Vick Pham: Văn Khấn Lễ Vu Lan này thực sự rất là đúng các mẹ ah. Thay vì xì xụp lạy xin thì hãy làm như này để gia tiên nhận được nhìu phước báu nhé ❤️