ÔNG NHÀ GIÀU VÀ NGƯỜI ẨN SĨ
Ở một khu làng nọ, có một ông nhà rất giàu, mặc dù giàu như vậy nhưng ông không thấy có hạnh phúc.
Và ông luôn canh cánh trong lòng là:
Hạnh phúc thực sự thì thế nào, và làm sao để có được hạnh phúc?
Rất nhiều lần đi tìm hỏi những Bậc có trí tuệ, như ông vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng với những câu trả lời ấy.
Một lần nọ, ông gặp những người dân họ chỉ dẫn là trên núi kia có một ẩn sĩ rất trí tuệ cũng như đức hạnh.
Thế là ông vác theo cả một bao tiền rồi lên núi, và thầm nghĩ trong lòng, nếu đạo sĩ ấy giúp được thì ông sẵn sàng tặng luôn bao tiền đó.
Khi lên đến núi, ông cũng gặp được đạo sĩ, nghe và hiểu được vấn đề.
Trong lúc hai người đang đứng với nhau, bao tiền thì đang để dưới đất, Vị đạo sĩ nói :
– Ông hãy nhìn kĩ ở phía núi xa xa kia xem…
Nhân lúc ông nhà giàu đang nhìn, Vị đạo sĩ mang bao tiền bỏ chạy vào rừng trốn luôn …
Thấy mất bao tiền ông nhà giàu trở nên buồn rầu, vì biết Vị đạo sĩ lừa mình, cũng như số lượng tiền mất khá lớn….
Trong khi đang buồn rầu như vậy, vị đạo sĩ trong rừng trở ra, và mang trả lại bao tiền cho ông nhà giàu.
Sau khi nhìn bao tiền, và nhận lại ông nhà giàu đã cảm thấy rất vui, ngay lúc này vị đạo sĩ mới nói :
” Ông hãy nên biết trân quý những gì ông đang có, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc, hạnh phúc thật sự ở ngay đây, trong hiện tại chứ không đâu xa “.
Nghe câu nói ấy, ông nhà giàu hiểu được vấn đề, và ông đã xuống núi với một tâm trạng rất vui.
Thật vậy đó Quý Vị ạ !
Hầu hết tất cả chúng ta đều đang rất hạnh phúc, chẳng qua là mình không nhận ra đó thôi.
Tôi sẽ liệt kê vài điều để quý vị thấy :
Như Quý Vị hiện nay được sinh ra với đầy đủ lục căn, cơ thể rất lành lặn, trí óc minh mẫn, mắt sáng để nhìn, đôi chân khỏe mạnh để bước đi,….
Rồi được sống trong một đất nước hòa bình, có cha mẹ thương yêu, có anh em bạn bè, hoặc có con cái đáng yêu,……
Như vậy đã là quá hạnh phúc rồi, chứ đâu cần Quý vị phải phấn đấu trở thành đại gia tỷ phú rồi mới có hạnh phúc.
Hạnh phúc thật sự chỉ có được khi mà lòng người biết đủ, và luôn biết trân trọng những gì họ đang có, trong khi những người khác còn không được như vậy…
Như những người đói khổ ở Châu Phi, hay những người phải sống trong các trại tị nạn, những người đang sống trong đất nước có chiến tranh, những người đang bị giam giữ bất hợp pháp nơi các ổ chứa mại dâm,……
Và còn rất nhiều những chúng sinh đang khốn khổ gấp trăm lần như thế, để từ đó Quý vị sẽ thấy rằng hiện tại mình đang rất hạnh phúc, thậm chí là vô cùng hạnh phúc là đằng khác.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Cư sĩ Nhuận Hòa
Hạnh phúc là khi chúng ta/bạn/mình biết đủ, sống hài lòng với hiện tại
>> Xem thêm : Sống với lòng biết ơn mỗi ngày