HẤP TINH QUỶ – QUỶ HẤP TINH KHÍ
???? TRONG CÁC LOÀI QUỶ PHẬT KỂ, CÓ LOÀI HẤP TINH QUỶ, VẬY CHÚNG HOẠT ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?
Tôi có anh bạn, mới đầu rất chống đối các trang web sex hay khiêu dâm, cho đó là vô đạo đức, sa đoạ…. Nhưng lâu dần, anh cho rằng: “Dẫu tình cờ có nhìn thấy cũng không sao, nào ngờ sau khi tò mò xem thử, nhìn tới nhìn lui một hồi riết rồi đâm ghiền”. Sau một thời gian bỗng dưng anh tâm sự:
“Các phim, truyện, đĩa sex…có nội dung kích dâm gợi dục….nhất định là Không Nên Xem, phải nói là Tuyệt Đối Không Nên Xem. Tôi đã bất ngờ nhìn thấy có Hình Quỷ hiện lên trong các cảnh quay các “pha” tình dục này. Thật là kinh hãi quá”.
Té ra là hôm đó khi anh lên mạng xem phim ảnh sex, bỗng phát hiện ra trong cảnh quay có hiện tượng lạ:
“Ngay khi cô gái mại dâm đang tiếp khách thì phía sau giường ả hiện rõ hình dáng Quỷ đang phục sẵn ở đó. Nửa trên thân quỷ lộ rõ gương mặt trắng bệch, hốc mắt đen, tóc dài bù xù trông giống mặt người nhưng rất đáng sợ. Con quỷ hiện ở phía sau đang nhìn chằm chằm vào dâm nữ, điều khiển cô ta diễn trò bẩn thỉu, khiến cho nhãn thần ả chứa đầy vẻ khiêu dâm, mê loạn, không còn chút tỉnh táo…
Điều này khiến anh bạn tôi bị sốc vô cùng, kể từ đó anh không bao giờ xem các phim ảnh đồi trụy nữa, anh xúc động nói:
“Hèn chi mà người xưa thường nói các dạng quan hệ không phải là phu thê (ngoại tình, lang chạ, tà hạnh…) đều có quỷ lẫn, quỷ ám!”. Mà đúng là có quỷ trà trộn, ẩn vào trong đó. Kẻ bị quỷ ám sẽ bị chúng hút dần tinh, khí, thần, càng lúc càng nhiễm tà, càng trở nên ngu đần, mê muội.
Một anh bạn khác của tôi, tuy không ưa ra ngoài lăng nhăng, nhưng cũng rất khoái xem sex trên mạng hoặc băng đĩa. Thỉnh thoảng anh cũng xem ảnh khiêu dâm, hình loã thể hay cái giả danh là “Sex nghệ thuật”. Xem được một thời gian lâu, bỗng dưng anh cảm giác như có một luồng khí lạnh từ phía sau lưng xâm nhập vào cơ thể, khiến thân trở nên suy yếu, mất tự chủ và cứ toát mồ hôi lạnh.
Anh ý thức được hiện tượng này chẳng phải là việc tốt, lập tức đình chỉ, không xem nữa. Đôi khi theo thói quen nhớ đến sex, anh lập tức tự khống chế mình, không cho nghĩ tiếp đến nó nữa. Dần dần trạng thái này ít đi, đến mức khi mở ti vi anh chẳng còn muốn xem các tiết mục sex hay phim ảnh đồi trụy nữa, vội chuyển sang trang khác ngay.
Một pháp hữu có chút thần thông (đã khai mở thiên mục) từng cảm thán nói với tôi rằng:
“Tại sao con người lại có thể làm ra những việc phi nhân cách đến như thế? Phải hiểu là Người có nhiều Dâm tâm bất chính sẽ chiêu vời Tà quỷ tới…mà những phim ảnh đồi trụy thường chứa âm khí rất nặng, khiến người ưa xem, trào dâng ham muốn rồi bắt chước làm theo, dễ dàng tạo cơ hội cho loài Quỷ hấp tinh đến gá vào thân, xúi bẩy thêm…khiến cho họ không khống chế nổi mình, cả ngày toàn chỉ muốn thực hiện những hành vi dâm ô, phi nhân cách.
Loài quỷ này không phải người nào chúng cũng có thể làm hại, mà chỉ những kẻ nội tâm thường nghĩ tà, đa dục, mê dâm loạn…lập tức sẽ tự chiêu mời chúng tới và đương nhiên chúng có quyền làm hại.
Các băng đĩa, phim ảnh sex…bao gồm các trang web đồi trụy, chính là môi trường sản sinh kích thích người phạm tội dâm loạn. Đây chính là môi trường béo bở, là “Lạc Viên của Quỷ hấp tinh, quỷ hành bệnh trú đóng”.
Quý vị đừng cho đây là chuyện không tưởng, là chuyện nhỏ không đáng lưu tâm. Mặc dù hiện thời kẻ phóng túng tà dục không thấy có bệnh gì hiển lộ, nhưng đến khi bệnh bộc phát rồi thì xem như hết cứu. Lúc đó nhất cử nhất động của bạn đi đứng đều thấy rất khó khăn và sẽ nếm trải những tháng ngày sống cực kỳ khốn đốn. Đến lúc đó, ngay cả con cái cũng xa lánh bạn. Việc xem Sex, Phóng túng tình dục…chiêu cảm hậu quả rất đáng sợ, thực tế bạn chẳng nên dây vào.
Tầm hoa hỏi liễu: bại thân, nhà
Do bởi mắt, tai ưa dâm tà
Dương thế mặc dù chưa sa lưới
Chết rồi khó thoát tội hình tra.
Kiếp người chưa tới trăm năm, chớp mắt thân này đã mất, chớ nên ham dâm lạc nhất thời mà thọ khổ vạn kiếp.
Cũng xin giải thích thêm là:
Khi đoạn phim lẫn ảnh chụp cuộc mây mưa bất chính của cặp nam nữ có hiện hình quỷ thấp thoáng phía sau được tung lên, phát sinh cơn bão tranh cãi ngay trên cộng đồng mạng.
Do hình lưu truyền trong nội bộ, chỉ có hội viên mới được xem, nhưng đây là chuyện quái lạ hi hữu chưa từng thấy, dù hình quỷ chỉ hiện thoáng qua, nhưng đủ khiến cho người xem nổi gai ốc.
Phải nói là hiện tượng kinh dị trong hình đã châm mồi cho nhiều cuộc tranh luận bùng nổ, gây ầm náo và dậy sóng…đến nỗi vùng Đông nam á cấm quảng bá hình này.
Riêng tôi đã xem kỹ bức hình: “Lúc nam nữ đang chìm đắm trong dục lạc u muội, rõ ràng có gương mặt quỷ hiện nơi góc giường nhìn họ kích tình. Gương mặt quỷ này dù chỉ nhìn thoáng chốc cũng đủ khiến ta nổi ốc, kinh sợ đến mức bao nhiêu hứng tình và dục khởi cũng tiêu tan. Không người nào có thể giả được mặt quỷ với phẩm chất ngoài sức tưởng tượng như thế!”
Vì hiện thời có rất nhiều người do không hiểu biết mà phóng túng tà dâm nên bị tổn hại. Tôi buộc phải viết ra bài này để cảnh báo, chỉ mong có người đọc xong chịu tin và phát tâm sám hối những lỗi lầm, nghiệp tội đã tạo…nguyện triệt để từ bỏ thói xấu, được vậy mới có thể hồi phục chánh khi, trăm tà chẳng xâm hại.
✏Trích Báo Ứng Hiện Đời 6 – Giai Nhân Áo Phượng – Quả Khanh
Người có tâm dâm-tà dâm luôn có quỷ hấp tinh đi theo
Người tà dâm, di tinh, mộng tinh sẽ chiêu cảm loài quỷ hấp tinh khí đến, những loại hấp tinh quỷ (quỷ hấp tinh khí) này khiến bạn trở thành con rối của nó, hoàn toàn bị nó điều khiển.
Quỷ hấp tinh thích nhất người tà dâm, tư tưởng bất chính, bọn quỷ nương vào những hạng người này nhằm chiếm đoạt tinh khí của họ để sinh tồn.
Giả như cả mấy ngày rồi mà không thu nạp được tinh khí, bọn quỷ sẽ trở nên mặt ủ mày chau phờ phạt, giống như sắp chết vậy, lúc này bọn quỷ sẽ tìm cách dẫn dắt tư tưởng của người tà dâm hướng về tà dâm.
Do có rất nhiều quỷ hấp tinh ở cạnh bên thân người, những quỷ hấp tinh này có thể trường kỳ chiếm đoạt tinh khí của người đó, sẽ khiến cho sự nghiệp của người đó bị chướng ngại, khiến cho họ càng thêm sa đọa, ngày một trầm mê vào trong tà dâm.
Hôn nhân của người đó bị chướng ngại cũng là do quỷ hấp tinh khí gây nên. Thử nghĩ xem, một người mà có được hôn nhân tốt đẹp mỹ mãn thì cơ hội phạm tà dâm sẽ giảm bớt rất rất nhiều mà điều này quỷ hấp tinh chẳng hề thích chút nào. Nếu không thì bọn quỷ họ làm sao sinh tồn tiếp được!
Ngoài ra người tà dâm, tư tưởng bất chánh, thiện thần hộ pháp ở bên cạnh liền sẽ rời xa người tà dâm, về sau bệnh tật quấn lấy thân như phụ khoa, ung thư; bị người lừa gạt tiền tài, thường phát sinh tai nạn xe cộ, kiện cáo vướng thân, vận rủi xui xẻo, sau khi chết đọa xuống Vô gián địa ngục.
Nhiều người tâm tà dâm đặc biệt nặng, có khi ban đêm nằm ngủ, đương lúc nằm mơ, bọn quỷ hấp tinh khí sẽ hóa thành mỹ nữ đến dụ dỗ, do đó khiến người ấy xuất tinh trong mơ. Nam nhân thì mơ đến nữ nhân mà di dinh, nữ nhân thì mơ đến nam nhân mà phát sinh dâm sự, rất nhiều người họ đương lúc niệm Phật, đều sẽ có dâm niệm phát ra.
NGUYÊN NHÂN:
1. Phước báo không đủ: Sở dĩ người phạm tà dâm là do phúc báo không đủ. Nghiệp lực tà dâm quá lớn khiến họ gặp những ác bằng hữu, ác duyên (dạy họ tà dâm, khiến họ có cơ hội tà dâm) chiêu cảm một đám quỷ hút tinh khí đến, làm cho phước báo ngày một hao tổn thêm.
2. Quỷ hút tinh khí giựt dây: bọn quỷ họ ở kế bên xui khiến chúng ta phạm tà dâm, điều khiển tư tưởng của chúng ta.
3. Thiện thần hộ pháp rời xa, không gặp được thiện tri thức hoặc gặp rồi mà không chịu nghe lời dạy bảo.
4. Nguyên khí không đủ: dễ bị kích động lòng dâm, dâm tâm dễ phát.
GIẢI PHÁP:
1. Gia tăng phước báo: Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tiến, thiền định, trí tuệ…
2. Niệm Phật, trì chú, tụng kinh, niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Liên Hoa Tôn Phong Như Lai” và “Nam Mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai”. Đây là Phật hiệu giới dâm cực kỳ hiệu quả.
3. Xem nhiều sách khuyến thiện, giới sắc kiêng dâm, thân cận thiện tri thức.
4. Rèn luyện thể chất, tăng cường nguyên khí, sám hối lỗi lầm của chính mình.
Ác Quỷ Hoạt Động Như Thế Nào?
Sau đây là lời chia sẻ của một vị đệ tử Phật, ông giữ giới nghiêm minh, đã khai mở thiên nhãn và có khả năng giao cảm với chư thần, mỗi câu kể đều là lời chân thực, bất vọng ngữ. Mong người hữu duyên xem xong, có thể bỏ xấu huân tốt, nỗ lực điều tâm, rộng tuyên dương để cảnh tỉnh người, thì công đức vô lượng:
“Hôm qua là ngày vía Bồ tát Đại Thế Chí, tối đến, tôi tĩnh tọa như thường lệ, thì bỗng thấy một vị thần đến gần mình, bảo:
Tôi là Thiên tướng phụ trách việc cai quản chúng sinh cõi quỷ trong nhân gian, song thường chứng kiến cảnh các nam nhân đa dục bị chúng quỷ mê hoặc. Có lúc tôi nhìn thấy ở những nơi ăn chơi rực rỡ ánh đèn màu có rất nhiều cặp trai gái đang ngồi bên nhau, cùng uống rượu vui đùa.
Dù tôi thấy rõ những người này đều bị các tiểu quỷ mặt xanh, nanh trắng… cưỡi gáy, kẹp cổ, nhưng tại sao bọn họ lại không có cảm giác chi cả?
Có lúc tôi nhìn thấy một nam nhân lẽo đẽo theo sau một cô gái vừa mới quen, trong não anh chứa đầy tư tưởng dâm dục khoái chí, tôi thấy anh này hết sức ngu, vì anh chẳng biết mỹ nữ đi bên cạnh mình đã bị quỷ điều khiển, dẫn dắt anh sa vào đọa lạc. Ngay lúc bọn họ đồng sàng, ân ái thì đám quỷ con, quỷ cháu của nữ quỷ này túc trực cạnh bên, nhìn họ thèm thuồng chờ đến giây phút được hút tinh huyết họ. Nguy hơn nữa là chúng có thể ăn nguyên thần máu thịt của nam nhân. Nhưng nam nhân kia không hề hay biết, vì đang chìm đắm trong dục vọng đê mê. Tôi nhìn thấy các nam nhân này, tinh khí không ngừng lưu thất, thân càng lúc càng suy, nhưng họ vẫn không chút hối cải, cuối cùng thành ra: Bị chết trong tà dâm, ái dục!
Thiên tướng nói đến đây thì mặt buồn xo, ông cúi đầu thở dài, lộ vẻ rất xót xa.
Tôi hỏi:
– Chúng quỷ ngông cuồng như thế, vì sao các ông ở trên trời chẳng quản họ?
Ông nói:
– Chẳng phải là không quản, mà vì chúng tôi chỉ có quyền trị tội những chúng quỷ đi khắp nơi hại người bừa bãi, còn nếu ai nuôi dưỡng tâm dâm, ý tà thì chính là họ đã tự nguyện đi theo chúng, tức là đang kêu mời, vẫy gọi chúng tới. Vì vậy mà cho dù rất muốn, chúng tôi cũng không thể cứu họ!
Đa số bọn họ thuộc hạng khôn ngoan thông minh, theo thế tục, tự cho mình là thành phần trí thức, có học vấn uyên bác, chỉ tin khoa học, chẳng tin có quỷ thần hay nhân quả luân hồi chi. Nhưng đáng tiếc là họ sống quá phóng túng buông thả: Dâm tâm, tà dục quá lớn, chẳng chịu nghe lời ai khuyên, xem như tự đâm đầu vào chỗ chết.
Bọn họ không hề biết chính lòng tà dục mạnh mẽ của mình sẽ chiêu vời loài quỷ hấp tinh tìm đến, phục sẵn phía sau, đợi lúc các đôi nam nữ không phải vợ chồng này chìm trong cuộc truy hoan, thì bọn chúng tha hồ hút tinh huyết, thần khí… làm cho các nam nhân có cảm giác chóng mặt váng đầu, thần trí giống như uống nhầm thuốc mê nên chẳng còn tỉnh táo, suốt đêm lao vào hành lạc không nghỉ, khiến quỷ cháu, quỷ con… được chiêu đãi no nê.
Sáng ra khi họ tỉnh dậy, cảm thấy mình rất yếu sức, bèn đi về nhà nghỉ ngơi, nhưng vừa mới nằm xuống thì bỗng nghe tim nói đau, một khi hai mắt vừa nhắm lại nếu phúc, lộc… đương sự đã cạn hết thì lập tức họ sẽ biến thành cái xác không hồn. Theo Y học chẩn đoán thì họ bị: “Đau tim và đột tử bất ngờ”.
Lời người dịch: Dịch mấy câu chuyện trên xong, tôi đã đắn đo rất nhiều, cuối cùng thì quyết định tung ra. Chỉ mong có thể góp phần cảnh báo, nhắc nhở bạn nên sống thanh khiết. Loài hấp tinh quỷ trong các kinh điển Phật thường hay nhắc đến và giảng giải về chúng. Bạn có quyền tin hoặc không… nhưng mong bạn sẽ sáng suốt tự chọn cách sống tốt nhất, có ích cho mình!
✏Trích Giai Nhân Áo Phượng – Báo Ứng Hiện Đời. Quả Khanh
Xem thêm
Vô thường: Mấy thầy cho con hỏi. Con hay bị bóng đè, rất hay bị và ngày càng nhiều càng nặng hơn.
Dạo này thì giấc mơ kinh khủng hơn nữa. 1 lần mơ thấy 1 phù thủy bay qua sân, nhìn thấy nên bị tấn công, nghĩ va vào tường đằng sau nhưng cứ thụt xuyên tường, k có cái gì chạm vào nhưng vẫn bị đẩy lùi dần tối dần. Tỉnh lại biết là mơ nên k để ý nữa.
Gần đây con lại mơ gặp ma, k thấy gì hết chỉ là thấy sợ đến lúc quay ra nhìn như có cái gì đó tiến lại gần. Và rồi bị 1 thứ gì đó ép xuống nhưng không phải đau hay va chạm và kiểu như k đứng dạy được và cứ thụt xuống dần. Có 1 chi tiết làm nhận ra mình vừa ngủ, tại vào giấc hơi khó nên lúc đó ngủ chưa sâu. Chỉ là có nhận thức mình đang ngủ và tỉnh nhưng vẫn cảm thấy bị 1 cái gì đó ép xuống giường vài giây rồi mới mất.
Cho con hỏi nguyên nhân và cách khắc phục khi bị bóng đè và gặp ma quỷ ạ.
Thiện Nhân
Gửi bạn Vô Thường,
Trường hợp của bạn mong bạn hoan hỉ đọc kỹ chia sẻ dưới đây rồi tìm cách chuyển hoá nhé.
Tham khảo: Hoá Giải Khi Bị Bóng Đè
Vô Thường Có thể trì kinh a di đà thay địa tạng được không ạ? Xin cho con vài bài pháp ạ. Địa tạng kinh dài quá ạ.
Thiện Nhân Gửi bạn Vô Thường,
Muốn chuyển hoá nghiệp lực việc đầu tiên bạn phải chuyển hoá đó là tâm ngần ngại, chùn bước khi hành thiện và khi tu học. Kinh nào của Phật cũng đều tốt và có thể giúp cho chúng sanh phá mê khai ngộ lìa khổ được vui cả. Nếu bạn thấy Kinh A Di Đà là quyển kinh mà bạn hoan hỉ và muốn trì tụng, và có thể trì tụng viên mãn, kết hợp niệm Phật, giúp tâm bạn an lạc, bạn nên thanh tịnh hành theo rồi hồi hướng cho oan gia trái chủ.
Có 1 điều chúng ta nên biết: các oan gia trái chủ (gọi chung là chúng sanh vô hình) họ có thể biết được ý niệm khi chúng ta khởi lên cũng vì thế mà sự chuyển hoá họ đôi khi rất nhanh và đơn giản, ngược lại cũng rất khó và dài lâu. Yếu tố này phụ thuộc vào tâm chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, giác của mỗi chúng ta.
Vô Thường Thật ra là siêu lười ạ!
Mỗi ngày hầu như là tụng 5 biến chú đại bi với đi đường gặp động vật chết thì đọc vãng sinh tịnh độ thôi ạ
Đầu tiên cứ nghĩ mơ là bình thường, ngày nào chẳng mơ? Mơ cả năm, ác mộng hay gì thì cũng kệ, nghĩ nhiều làm gì, nếu k phải hôm đó tỉnh rồi vẫn bị ép xuống giường thì cũng bỏ qua luôn ấy ạ.
Con cũng không biết làm gì chỉ biết hồi hướng 5 lần chú đại bi cho họ, 2 hôm thì chẳng bị sao nữa. Nhưng không biết là phải làm đến bao giờ ạ?
Cuộc sống này chán lắm, cũng vì chuyện xấu nhiều mới học cách buông bỏ, so với bạn bè thì hơn nhiều. Mấy cái bình thường chẳng cần nữa, giờ niệm chú đại bi cũng chỉ xin quên đi đau khổ và khỏi bệnh tật.
Con nợ duyên 1 cô gái không trả nổi nên khó mà quên, ngay cả khi không cần ai bên cạnh cũng không quên được. Không tình cảm hứng thù vẫn không quên được, chỉ là người đó rất tốt với con nhưng lại không giám tốt lại. Toàn làm chuyện buồn, sau đó thì hứa 1 câu, thời gian còn lại vài năm nữa. Nhưng sợ hứa hết cũng không quên được, lúc đau khổ về người này nên cũng học được cách vô cảm với người khác giới luôn.
Trong lời hứa có nói sau này sẽ không đặt ai cao hơn người ta trong lòng. Xa những người còn lại dần mới thấy, thật ra có hay không 1 người khác giới cũng chẳng để làm gì.
Nếu người kia còn cần, điều kiện tốt thì lấy. Không thì chẳng lấy ai nữa, nợ thì trả, còn không thì thôi,có thêm 1 người rất mệt. Nhưng đau khổ nhiều nên cũng chẳng muốn gặp người kia nữa.
Có vẻ như ăn đủ đau khổ nên cũng hiểu nhiều hơn, chẳng tính toán thiệt hơn này nọ nữa, biết từ bỏ và cho qua.khi mà tiền bạc, danh vọng, sĩ diện….không cần, có vẻ sống ít nghĩ là hạnh phúc nhất.
Nguyễn May
Người ta đánh tôi thì tôi để họ đánh
Người khác mắng ta, họ không có đạo lý, ta có lý. Người khác mắng ta thì ta phải làm thế nào? Ta chắp tay, “A Di Đà Phật”, rất cung kính lắng nghe họ dạy bảo. Chúng ta có tâm nhẫn nại lắng nghe, thử xem họ có thể mắng ta được mấy giờ? Họ có thể mắng ta được hai giờ, hai mươi giờ hay hai trăm giờ hay không? Họ có thể mắng bao lâu thì ta cứ ở đó cung kính nghe, chẳng sao cả! Bị mắng nhưng không mắng lại. Sau khi họ mắng bạn rồi, qua mấy ngày họ sẽ xin bạn thứ lỗi, vậy là điều hòa rồi, vấn đề giải quyết rồi.
Họ muốn đánh bạn thì hãy mau nằm xuống để họ đánh. Tôi nói với bạn, tôi chính là loại người này. Trước đây khi tôi còn trẻ, vào lúc đó chưa có học Phật, người ta mắng tôi, tôi rất cung kính, đứng nghiêm túc ở nơi đó để nghe họ chỉ dạy. Họ mắng được nửa giờ thì xong rồi, có muốn mắng nữa họ cũng không thể mắng được.
Trong đoàn thể của tôi, thành tích sát hạch của tôi đứng đầu, phẩm đức đứng đầu. Làm sao tôi được như vậy? Chính những người mắng tôi đã đem tôi nâng lên. Nếu như họ không mắng chửi tôi thì ông chủ của chúng tôi đâu có biết tôi có tu dưỡng tốt như vậy, cho nên tôi mới được đứng đầu. Thành tích đứng đầu đó của tôi là do họ giúp tôi mà có, cho nên tôi cảm tạ họ, cảm ơn họ. Đây là sự thật. Ba ngày sau thì họ đến sám hối, xin lỗi tôi. Khi bị mắng thì bạn không nên mắng lại, vì vừa mắng lại thì cả hai người đều bị khai trừ, đều không cần hai người nữa.
Cho nên người ta đánh tôi thì tôi để họ đánh. Đánh được mấy cái thì họ sẽ không thể đánh được nữa. Cần phải hai người đánh nhau thì mới đánh tiếp được. Nếu một người đánh, người bị đánh không đánh lại thì người kia không thể đánh tiếp được, vì bên cạnh còn có rất nhiều người nhìn thấy.
Trích Thái Thượng Cảm Ứng Thiên (tập 25)
Chủ giảng: HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG
Đức Tuấn Hay quá, cũng như khi đi ra ngoài đường gặp chút va chạm nhỏ, tuy nhiên có người hùng hổ chửi bới và lao vào đánh người kia, nếu người kia chủ động nín nhịn chạy đi chỗ khác thì, đâu có sinh chuyện nữa,
Chứ khùng lên và chủi lại, đánh lại rồi gây án mạng hay thương tích cho nhau thì khổ cả 2.
A Di Đà Phật !
Nguyễn Đăng Nam mô quán âm bồ tát
Giải pháp của cao nhân ở trên bài viết có thể nói rõ cho con biết được không ạ
Giả hành tăng Nam Mô A Di Đà Phật, xin mọi người hãy đọc qua kinh chánh pháp Sanghata để tích lũy thêm công đức, làm hành trang đến thế giới Tây Phương.
Nhân Trọng con sẽ giữ gìn và cất trữ nó thật cẩn thận k thể để nó thất thoát ra ngoài
Hãy kiêng kỵ những chuyện tà dâm, ko coi các sách báo đồi trụy, không thủ dâm… Nhất định em sẽ có được mọi thứ của một người thành công.
Long Lin Ai muốn từ bỏ phim sex và thủ dâm thì hãy đọc sám hối văn :
Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp.
Giai do vô thuỷ tham ,sân, si.
Tùng thân khẩu ý chi sở sinh.
Nhất thiết ngã kim giai sám hối.
Mỗi ngày cứ đọc một lần thôi và các bạn cứ thành tâm mà đọc thì từ từ sẽ tự nhiên bỏ được thôi. Cảm giác của dục vọng khi thủ dâm và con phim xxx là khi xong xuôi rồi thì tự nhiên mất hết hứng thú vì đơn giản một điều chính là ma đạo chỉ muốn hấp tinh trùng , khi nó đạt được đều nó cần thì tự nhiên bản thân sẽ cảm thấy vô cùng tội lỗi , đau khổ, thậm chí không muốn sống trên đời này nữa…v.v… ,
nó làm đủ mọi cách để kích dục mình , làm cho mình lạnh tay chân và có cảm giác khó chịu rồi sau đó làm mình mất hết ý chí , khi tâm niệm của bản thân không vững nhìn thấy những hình ảnh gợi cảm một chút là ý niệm lại càng lung lây dữ dội và không kiềm chế được lại bắt đầu xa và dục vọng của quỷ hấp tinh , khi bản thân đã ra xong xuôi thì cũng là lúc quỷ hấp tinh đạt được cái nó muốn và thoát ra khỏi cơ thể của bản thân chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta sẽ có cảm giác , tội lỗi và đau khổ….vv… , bởi vì chúng ta thực sự không muốn điều này.
Lộc Trần Nam mô diệt dâm dục tiêu nghiệp chướng cứu khổ cứu nạn quan thế âm bồ tát. Nam mô cầu sám hối bồ tát
thuần khiết Cảm ơn ad rất nhiều những việc làm của bạn rất có ý nghĩa cho thời đại dâm loạn ngày nay.
Cảm ân bạn đã thấu hiểu và ủng hộ việc làm của mình. Chúc bạn luôn mạnh khỏe và tỉnh táo trước tà dâm.
Dũng Lê Tôi sẽ cố gắng từ bỏ
Cố gắng lên nhé bằng hữu
JackFoxGaming Tôi cố đến chết. Đối với người trẻ tuổi chưa có gia đình. Mà lòng dục quá khó mà cưỡng lại nên hay thủ dâm Dục dọng trổi vậy thì ta sẽ A Mi Đà Phật hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát niệm hãy rõ nha.
Của mình : Nam Mô Đại Từ Bi Liên Hoa Tôn Phong Như Lai và Nam Mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Như Lai
Nam mô A Di Đà Phật ???? chúc mừng huynh đệ vì đã tìm được gương Phật để noi theo
V Hoàng Tôi thủ dâm năm nay là là 23năm rồi, thật sự rất là đau khổ, nhưng không biết làm sao để bỏ triệt để.
Sf hu Ha Bỏ đc 2 tuần rồi tưởng thắng ko ngờ thất bại nữa rồi. Anh ơi cách nào trừ khử nó ,em ????không muốn chết. Mỗi lần ko thủ dâm đầu em đau nhức lắm .Đầu em ko ý muốn hiếp dâm ai,tuy nhiên nó luôn điều khiển em xem phim đen gợi nhắc hình ảnh đó.
Không sao cả! Cai được 02 tuần là khá lắm. Giờ tiếp tục cai lại. Lần này cố gắng được 1 tháng nhé. Đừng tiếp xúc với hình ảnh và video khêu gợi nha. Mong tin tốt từ em. Thân ái
XuXu7 Sf hu Ha đúng rồi hôm nay ngủ không có gì qua một đêm ta lại nhớ nhung các hình ảnh về nó bạn để ý cho mình nhé vì lúc đó là mấy ngày gần 14 15 (tức là rằm âm lịch) hoặc 28 29 30 mồng 1 vì lúc này nó rất mạnh bạn củng nghe clip nói rồi hành động vào ngày này bị hao tổn nguyên khí nặng ! còn bạn nói như trên thì củng có thể bị tích tụ nhớ nhung đến nó nhiều thì củng về có lúc về vạch xuất phát thôi đừng buôn thả vì bạn đang trong quá trình bỏ nên phải kiên quyết lên tôi nhắc bạn đừng để bản thân một mình nhé cho tôi hỏi hiện tại bạn đả bỏ được chưa ?
Việt Mix official Con sẽ cố gắng từ bỏ nó ..11/7/2020
Xuân Thành Nguyễn Muốn xem con quỉ trong vieo quá. Nó trong hình hả
Đúng rồi đó bạn.
Bảo Nguyễn Cho con xin cái clip
Anh ko có đoạn clip này em nhé. Vì nó đã bị cấm lưu hành. Và anh cũng khuyên em ko nên vì tò mò mà xem những clip có tính chất kích dục như vậy. Nếu vì ko thấy tận mắt mà em không tin thì anh nghĩ em đã quá cứng lòng, sẽ chỉ gây tổn hại cho em thôi. Hãy cố gắng từ bỏ tham dục vì tương lai của em. Thân mến.
Bảo Nguyễn em chỉ muốn xem con quỷ trong video thôi chứ em có tin rằng phải từ bỏ tham dục mà . Chỉ là em tò mò muốn xem con quỷ thôi ????
ngoc bui Gio em kiềm được chút. Em co chuyện muốn hỏi tý nha ad lúc em quyet dinh bo thi mấy ngày đầu khó chịu nhưng vẫn có tinh thần, mấy ngày sau ko khó chịu như đôi lúc xiếm coi luôn giống như ko cảnh giác vậy cũng may ko coi. đó là hiện tượng gì vậy ad?
Là do thói quen chưa thể bỏ ngay được, cộng với việc mình chưa đủ quyết tâm kiềm chế em à
2000 python Giãn tuần suất thì đc 1 tháng ko thủ dâm khi coi phim đó tui lại thủ dâm nhưng có đều tui lại chán câm ghét thủ dâm chả còn j hấp dẫn tui như trước .Tin chắc một ngày nào đó sẽ bỏ vỉnh viễn
Chúc bạn sớm thành công và chia sẻ thành công đó cho mọi người cùng vui mừng nhé
2000 python Tui bỏ được rồi và vừa giúp 1 người bỏ đc.Nhiều người tìm tới tui giúp và đã bỏ đc tui giống như bồ tát ạ ai giúp là tui giúp giờ tui có thể nghỉ ngơi rồi mệt quá.Cảm ơn”Hấp tình quỷ”,thọ kháng bảo giám,”kinh bát nhã” ,tác hại thủ dâm đã cứu được mọi người.
Nguyen Le @2000 python bạn bỏ đc bao lâu rồi
2000 python @Nguyen Le 2 năm rồi
Nhân Trọng thật sự Tinh hoa trong cơ thể có thể giúp chúng ta thành thánh hay sao .. thật kì diệu
Tinh khí không giúp em thành Thánh, nhưng có thể giúp em là người đúng nghĩa. Khỏe mạnh, minh mẫn, phong độ và xinh đẹp…. Nếu em để mất mát tinh khí, thì lâu dần sẽ không còn là bản thể của con người bình thường nữa.
katakuri10 tôi nghiện 15 năm h cai có trở thành người bình thường không
@katakuri Chúng ta vốn dĩ là con người bình thường, nhưng do dục niệm quá nhiều làm cho lu mờ lý trí, tà ma xâm nhập. Bạn đã có quá nhiều thời gian mê đắm trong dục lạc, thì phải cố gắng nhiều hơn để bình phục. Hãy mau chóng cai thủ dâm, đồng thời năng làm việc thiện, niệm Phật, tụng kinh xám hối ăn năn. Làm được vậy, tôi tin chắc chắn bạn sẽ có thể bình thường trở lại.
Phong Phong admin ơi, em có thói quen thủ dâm từ nhỏ tới giờ 22tuổi rồi. Em thường bị buồn ngủ ban ngày, tóc bạc (mặc dù có lúc ngủ đủ giấc vẫn thấy ko đủ) từ năm 2015. (và e ko biết có bị gì ko nhưng có thể bất cứ đâu chỗ kín kín e cũng có tật xấu thủ dâm). Em thường thức khuya và thủ dâm giờ khuya nên có cảm giác rất sợ cảm giác như có ai đang nhìn (sợ lắm e niệm A Di Đà Phật luôn). Em đang cố gắng bỏ để ko bị như vậy nữa, em vô tình khi thấy video kể như vậy. Từ khi em bị nghiện như vậy, rất làm biếng đi làm chỉ biết nằm ngủ mà cứ ngỡ như bị tự kỷ (trầm cảm). Ngoại hình e chỉ mới 22t nhưng thấy như già trước tuổi (nỗi mụn nhiều), tóc thì bạc sớm. Người lúc nào cũng cảm thấy mệt mỏi khi làm việc nặng.
@Phong Phong Khi thủ dâm lâu ngày, tinh khí bị mất >> thận bị tổn thương >> tủy không có chất dinh dưỡng nuôi não và tạo máu huyết cho cơ thể. Cho nên em sẽ có biểu hiện bị mệt mỏi, thiếu tập trung, tinh thần đi xuống và cảm giác không muốn làm việc và cố gắng cho việc gì cả. Em hãy cố gắng cai thủ dâm triệt để trong 01 năm, không tái phạm, đồng thời ăn uống điều độ, tập thể thao thì sẽ có thể bình phục. Thân ái.
Phong Phong dạ cám ơn anh, nhưng mà e đã bỏ hơn 1 tháng ( có bị phạm 3 lần) em có thể làm lại ko a. Những ngày đầu e thấy khó, nhưng giờ e vượt qua gần đc rồi anh
@Phong Phong ai lúc đầu cai cũng bị tái phạm hết, cả anh cũng vậy. Mới cai mà được vậy là tốt lắm ???? Quan trọng em phải có mục tiêu lớn là CAI HOÀN TOÀN THỦ DÂM. Khi bắt đầu cai, mỗi tháng em ghi lại số lần mình tái phạm trong tháng, và tiếp tục đặt mục tiêu không tái phạm trong tháng sau. Nhớ là phải đặt mục tiêu KHÔNG TÁI PHẠM cho mỗi tháng nhé. Qua tháng sau lại tiếp tục xem số lần tái phạm như thế nào. Cứ như vậy cho đến khi hoàn toàn không thủ dâm nữa. Em cũng nên thường xuyên niệm danh hiệu Phật và Bồ Tát để có thêm niềm tin và sức mạnh cai bỏ. Cai thủ dâm như cai ma túy, em phải quyết tâm hết sức nhé. Chúc em sớm thành tựu. Nam Mô A Di Đà Phật ????
Phong Phong dạ E cám ơn anh,
Khuong Duy Vậy clip quỷ hấp tinh cho mọi người xem mà cứ đứng kể hoài vậy trăm nghe không bằng mắt thấy bạn có thể cho mọi người biết hình ảnh hấp tinh quỷ nó ra sao không cho mọi người xem clip đó đi
Mình ko có clip này bạn. ????
Enjeru Rin Ad ơi nếu mk bỏ thủ dâm z có phục hồi phúc báo hay trở lại đc k?
Phúc báo bản thân có thể hồi phục nếu bạn tuyệt đối từ bỏ TD, xám hối ăn năn và năng làm việc thiện giúp người. Khi bạn TD thì phúc báo đã mất rồi. Đây là tội lỗi, mà đã phạm tội thì sẽ bị trừng phạt. Cho nên khi bạn quyết tâm từ bỏ, thật tâm ân hận thì bạn sẽ không bị phạt nữa, nhưng để hồi phục phúc báo bạn phải nỗ lực làm việc thiện lương. Việc ta tạo, nghiệp ta phải nhận lấy. Hãy từ bỏ ngay khi chưa quá muộn.
Enjeru Rin hơn 3 nam rồi có gọi là quá muộn
@Enjeru Rin tỉnh ngộ khi còn hơi thở thì vẫn ko muộn. Ở trong này có những người TD tới 20 năm. Hãy cố gắng kiêng TD bạn nhé.
XuXu xin chào hiện tại bạn đả bỏ được chưa ? trong quá trình bạn bỏ nên kiên quyết nhé mềm lòng buông thả là về vạch xuất phát đó ! Lưu ý đừng để bản thân một mình khi đang trong quá trình bỏ
lê thanh trung hết thật rồi anh ad ơi mãi đến hôm nay e mới thật sự nhận ra là thần hộ mệnh của em đã thực sự ra đi mãi mãi rồi chắc do em thủ dâm luôn thần hộ pháp với thần hộ mệnh xa lánh em nên bây giờ em mới quyết tâm để bỏ thủ dâm nhưng hơi khó
và em phải làm sao để thần hộ mệnh quay lại với em đây trong khi giờ e đang bị bọn hấp tinh quỷ ngày ngày đi theo e và chờ trực để hút tinh khí thần của em và bọn chúng định xâm nhập vào giấc mơ để làm tinh với em để e mộng tinh
và đêm hôm 19/3 trong lúc ngủ em còn mơ thấy sex
liệu a ad có cách nào để em làm bọn hấp tinh quỷ suy yếu đc k và em muốn thần hộ mệnh quay lại với em như lúc trước khi e chưa thủ dâm sau lần thứ 3 ????
Em hãy đến trước bàn thờ Phật, xá lạy và sám hối, thề từ nay bỏ việc tà dâm ko tái phạm, mong Phật gia trì cho em. Phải chí thành và ăn năn thống hối. Hàng ngày niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, niệm thầm hoặc thành tiếng. Mỗi ngày đều làm như vậy cho đến khi hiện tượng kia ko còn nữa em nhé. Em cũng nên ăn chay trong thời gian này. Nếu em chí thành, tầm 3 tháng thì có thể sẽ ko còn mơ thấy ma quỷ nữa. Nếu sống thanh tịnh, còn có thể thấy Phật và Bồ Tát.
Hai Cao Không td từ 1den 2nam thì bình thường. Thường niệm Phật Quan Thế Âm Bo Tat
lê thanh trung @Hai Cao niệm câu này đc ko bạn nam mô a di đà phật xin cho trí nhớ con đc phục hồi nam mô đại từ đại bi quan thế âm bồ tát
Vũ Niệm Kèm đó em thử nghe kinh lăng nghiêm bản tiếng phạn có lẽ sẽ hiệu quả với em. Tuổi dạy thì em thì ai cũng như em cã đau là do xương khớp phát triển nhanh cơ thể chưa kịp thích ứng thôi ko có sao đâu đừng có thần hồn nát thần tính như vậy đụng gì cũng quỷ thần em làm nhiều điều thiện, đôi khi cãm xúc ko tốt thì phóng sanh bố thí cúng dường sẽ thấy tâm trạng tốt hơn! khổ với cái khổ của người vui với cái vui của người thì ko quỷ thần nào hại em đâu
lê thanh trung @Vũ Niệm khi thủ dâm hấp tinh quỷ đến hút tinh khí e bị xui xẻo vì thần hộ pháp xa lánh ???? Bao nhiêu tai hại bệnh tật ????
Vũ Niệm Bệnh tật xui xẻo là do kiếp trước em làm ác sát sanh nhiều nên mới hay bị bệnh em hãy tập từ bi với mọi loài mọi vật nếu có điền kiện thì phóng sanh bố thí ( không chắc là số mệnh em tốt hơn nhưng khi nhìn con vật hay người mình bố thí sẽ khiến tâm trạng em tốt hơn) xem chúng sanh là bình đẳng ko yêu cũng ko ghét luôn lấy từ bi để đối nhân sử thế. Sắc tức là không không tức là sắc mọi thứ là vô thường em à luôn biến chuyển những thứ mà đẹp em thấy thì lại biến chuyển càng nhanh đừng lưu luyến. Hãy xem mọi vật là sấm chớp là bọt nước ảo chứ không thật.
Thanh Tâm Nguyễn Từ ngày hôm nay 19/8/2020 lúc 9:09 phút, con sinh một lòng hướng tâm trí mình về Phật, quyết đoạn trừ thói quen thủ dâm quái ác này để làm lại cuộc đời, con tin mình chắc chắn làm được vì bên cạnh con các chư Phật luôn phò trợ. Con xin để dòng này lại đây để khi nhìn lại con nhận ra mình đã mạnh mẽ hơn khi đã có thể bày tỏ bản thân mình. Nam mô A Di Đà Phật.
sd sĩ282 Nếu đang lên cơn dâm dục hãy bật kinh bất động minh vương để đuổi nó đi, bất động minh vương sức mạnh bằng quan thế âm bồ tát Bất động minh vương trên tay trái cầm kiếm để chém đức sự tham,sân,si còn bên tay phải là cầm dây xích trói buộc những linh hồn oan cố phía sau lưng ngài là những đám lửa nhưng thật ra ko phải lửa bình thường mà là lửa rồng giam các linh hồn tà ác
Duy Vu Có kinh nào mà mỗi khi e nên con dục mà niệm có thể chiến đấu và quên nó dần dần đi ko ad
Em có thể tụng Chú Đại Bi nhé. Chú này là phương thuốc trị được tà dâm.Tham gia nhóm này để cùng nhau ngừa dâm dục em nhé bit.ly/facebookTBTD. Thân ái
XuXu7 Duy Vu xin chào theo tôi biết thì cơn lên đả mất kiểm soát bản thân rồi chỉ có người thứ 2 vào phá hoặc giúp mình lúc đó thôi ! Còn bạn tụng hoặc niệm phật hay kinh mà bỏ được thì chúc bạn thành công ! Còn nếu không được thì có thể ib trò chuyện tôi sẽ giúp bạn một tay
Duy Vu7 Dạ mình cảm ơn mn nhiều.
Vũ Niệm Mình nghĩ mỗi khi bạn lên cơn dục thì đừng ở trong phòng 1 mình hãy đi ra ngoài thư giãn còn tốt hơn nữa thì ra quỳ trước tượng phật mà sám hối