Hỏi đáp cùng thầy Pradeep Vijay
✨ĐẶT CÂU HỎI CHO THẦY PRADEEP VIJAY✨
❓ Câu hỏi 1:
Túi nghiệp quả mình luôn mang theo qua các kiếp sống. Khi mình chưa nhận ra bài học thì nghiệp quả không giảm đi. Vậy làm sao biết lúc nào thì mình mới giải hết nghiệp ạ ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Dĩ nhiên là bạn mang túi nghiệp quả đi theo qua các kiếp sống.
Nếu bạn còn cảm thấy đau khổ thì có nghĩa là bạn còn nghiệp chưa cân bằng. Năng lượng nghiệp quả vẫn còn tồn tại.
Nếu bạn cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, tức là bạn đã cân bằng nghiệp.
Khi mà bạn sống với niềm hạnh phúc bất tận trong toàn bộ kiếp sống của mình thì tất cả các nghiệp đã được cân bằng hết.
Việc thử thách đến với cuộc sống bạn, có nghĩa là nghiệp vẫn còn. Bạn đang xử lý nghiệp.
Khi bạn vượt qua thử thách đó, bạn đang giải phóng nghiệp quả của mình.
❓ Câu hỏi 2:
Tại sao 1 người đã mất mà linh hồn vẫn cứ ở lại trần gian. Công ty của mình có rất nhiều linh hồn như thế. Vong đó nhập vào 1 bạn công nhân ở công ty mình. Và bạn công nhân đó nói rằng: “Công ty cúng mà chỉ cho ăn trái cây, không có thịt cá. Cúng chưa hết tuần đã mang đi”
Đúng là công ty mình chỉ cúng trái cây. Vong đó yêu cầu cúng thịt cá. Từ đó, sếp mình luôn yêu cầu phải cúng thịt cá. Vậy những người đã chết mà tại sao linh hồn của họ vẫn còn ở đây ? Đó có phải là sự lựa chọn của linh hồn đó hay không ạ ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Khi bạn rời khỏi cơ thể vật lý, bạn đi đến chiều kích cao hơn. Nhưng có 1 số linh hồn vẫn bị mắc kẹt ở lại Trái Đất. Những người mà họ nghĩ rằng họ là cơ thể vật lý này, là tên tuổi này, là chức vị này, là tiền bạc này, là của cải này thì họ có xu hướng bị mắc kẹt ở lại đây.
Tất cả những gì mà bạn nhìn thấy bằng hai con mắt vật lý, chỉ là ảo tưởng. Những người mà họ có cái nhìn sai về cuộc sống, họ có xu hướng bị mắc kẹt ở lại thế giới vật lý này.
Đó là lý do rất quan trọng bạn phải hiểu về khoa học tâm linh, khoa học của linh hồn. Khi bạn rời khỏi cơ thể vật lý, bạn đi lên chiều kích cao hơn, bạn trở về nhà. Nó được gọi là sự giải thoát.
Khi họ thiếu kiến thức, linh hồn bị mắc kẹt ở cõi trung giới bởi vì sự vô minh.
Sẽ có những vị thầy ở chiều kích cao hơn, giúp đỡ họ đi về cõi sáng, quay trở về nhà.
Nhưng nếu họ không muốn đi, thì họ vẫn cứ mắc kẹt ở đây cho tới khi nào họ muốn rời đi. Họ sẽ đi khi cần thiết.
Điều quan trọng mà bạn cần phải hiểu, khi bạn còn cơ thể vật lý, bạn chỉ hỗ trợ những người còn sống, bạn không thể giúp đỡ người đã chết. Bạn chỉ có thể giúp cho chính mình, là không để các vong linh đó quấy nhiễu, làm phiền, ảnh hưởng đến bạn được.
Có những linh hồn đã khai sáng ở chiều kích cao hơn sẽ hỗ trợ những linh hồn này trở về nhà. Đó là công việc của họ. Bạn không thể giúp họ.
Vậy làm sao để bạn có thể giúp cho chính mình ?
Khi bạn càng thiền định, bạn nâng cao rung động của mình thì các vong linh ở tần số rung động thấp hơn không thể quấy nhiễu bạn được.
Nếu trong công ty, bạn thấy có vong linh đang quấy phá bạn. Thì bạn thiền, rung động của bạn tăng lên, họ sẽ tự động đi. Bạn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, luôn luôn suy nghĩ tích cực. Khi trong nhà bạn tràn ngập năng lượng tích cực, các vong linh không thể ở đó được. Cuối cùng thì họ cũng phải rời đi thôi. Họ không thể nào ở lại trần gian này mãi mãi được khi họ không có cơ thể vật lý.
Có một số sách tâm linh nói, khi linh hồn đầu thai xuống Trái Đất lần đầu tiên, đến khi linh hồn đó khai sáng, trung bình trải qua từ 350 – 500 kiếp sống. Nó không có 1 con số cố định.
Một số linh hồn sẽ có ít kiếp sống hơn.
Những linh hồn nào thông minh thì họ sẽ chọn học thật nhanh để khai sáng. Đó là tự do ý chí của mỗi linh hồn.
Một số linh hồn lười, họ không có hứng thú với việc khai sáng, thì họ sẽ lấy nhiều kiếp sống hơn để học các bài học trên Trái Đất. Họ ở lại đây bao lâu đó là tùy tự do ý chí và lựa chọn của mỗi linh hồn.
Khi bạn tái sinh là người, bạn sẽ không bao giờ quay trở lại tái sinh làm động vật. Bạn chỉ tiến hóa đi lên từ người sang con người thánh linh. Bạn không có đi lùi.
❓ Câu hỏi 3:
Vậy khai sáng xong rồi thì mình đi đâu ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Khi bạn tốt nghiệp trung học rồi, thì bạn đi đâu ? Bạn lên cao đẳng. Bạn tốt nghiệp cao đẳng, bạn lên đại học. Bạn tốt nghiệp đại học, bạn học lên thạc sĩ – tiến sĩ. Đó là hành trình không có điểm dừng. Bạn cứ học nữa, học mãi, học mãi.
Tương tự cũng như vậy, sau khi đã khai sáng thì bạn đi lên các chiều kích không gian cao hơn. Bạn sẽ trở thành đồng sáng tạo với vũ trụ.
Tất cả các vị thầy khai sáng, họ đi lên các chiều kích cao hơn trong vũ trụ, trở thành đồng sáng tạo. Họ tạo ra các hệ thống sao mới, kiến tạo cuộc sống.
Ở chiều kích không gian cao hơn, cũng có 3 bộ phận:
1. Bộ phận quản lý hành chính: những linh hồn đã khai sáng làm việc ở bộ phận này sẽ quản lý việc tái sinh của các linh hồn trên Trái Đất.
Có rất nhiều hệ thống sao khác nhau trong dải ngân hà. Linh hồn từ các hành tinh khác đến Trái Đất để đầu thai làm người, thì bộ phận này sẽ quản lý việc đến và đi của một linh hồn khi tái sinh ở Trái Đất
Có 1 số người đã chết mà linh hồn bị mắc kẹt ở lại Trái Đất, thì những linh hồn khai sáng ở bộ phận này sẽ hỗ trợ họ trở về nhà.
Một số linh hồn khai sáng khác trong bộ phận này thì sẽ quản lý về nghiệp quả.
2. Bộ phận giảng dạy: một số vị thầy khai sáng ở bộ phận này nhận nhiệm vụ là dạy học, họ dạy về khoa học tâm linh, dạy về sự thật, hỗ trợ những người khác khai sáng, giúp người khác thức tỉnh tâm linh.
Tất cả các vị thầy khai sáng như Đức Phật, Chúa Giê-su, thần Krishna… đều quay trở lại Trái Đất để dạy học, bởi vì họ nằm ở bộ phận này. Có rất nhiều chiều kích không gian khác nhau để dạy học.
3. Bộ phận nghiên cứu: họ nghiên cứu mọi thứ, tìm tòi những cái mới.
Họ nghiên cứu giống cây mới, chủng loài động vật mới, kỹ thuật chữa lành mới. Họ tạo ra chủng loài mới từ chiều kích không gian cao hơn.
Họ nghiên cứu ra hệ thống sao mới. Đây là phòng ban sáng chế, sáng tạo.
Do đó, hành trình khai sáng là vô tận.
Trái Đất là một hành tinh rất nhỏ trong dải ngân hà.
Nếu bạn nghĩ Trái Đất này là duy nhất, thì suy nghĩ của bạn hơi hạn hẹp.
Hãy nhìn lên bầu trời đêm, có rất nhiều hệ thống sao khác nhau. Có hàng tỉ tỉ các vì sao trong dải ngân hà và có rất nhiều các chiều kích không gian cao hơn.
Trái Đất chỉ là trường học, khi bạn kết thúc trung học, bạn lên cao đẳng, đại học, sau đại học.
Khi bạn đang còn là sinh viên, thì bạn làm sao hiểu văn bằng tiến sĩ là cái gì ?
Vì vậy, bạn cứ học cho thật tốt các bài học ở Trái Đất trước đã. Khi bạn đã trở thành người khai sáng, bạn tự nhiên sẽ biết đi đâu, làm gì.
❓ Câu hỏi 4:
Cho mình hỏi, mình thấy trong đạo Phật nói rằng: không có linh hồn, mà chỉ có trạng thái tâm không hoạt động. Đó là trạng thái “Tâm cận tử nghiệp” sẽ luân hồi qua các kiếp sống. Trong khi thầy nói linh hồn là vĩnh cữu. Vậy thầy có thể giải thích rõ hơn về sự khác biệt này không ạ ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Tôi không biết là các bạn đã đọc những sách gì, nhưng mà tôi muốn các bạn hiểu có sự khác nhau về tâm trí và linh hồn.
Tâm trí có nghĩa là linh hồn đang ở trong cơ thể vật lý. Một ý nghĩa khác, tâm trí là sự kết nối giữa cơ thể vật lý và linh hồn. Khi bạn rời khỏi cơ thể vật lý, bạn bỏ lại tâm trí, thì chỉ có linh hồn đi theo bạn qua các kiếp sống.
Khi linh hồn ở trong cơ thể vật lý, linh hồn thể hiện thông qua tâm trí. Đó là điều mà bạn cần phải hiểu rõ.
Tâm trí không có xấu. Tâm trí là linh hồn khi ở trong cơ thể vật lý.
- Khi tâm trí mất kết nối với linh hồn, linh hồn sẽ cảm thấy không vui. Lúc đó, bạn sẽ chịu đựng đau khổ. Đau khổ xảy ra, khi tâm trí xa rời ý muốn của linh hồn.
- Khi tâm trí trống rỗng, linh hồn sẽ rất vui vẻ.
- Khi tâm trí tập trung vào ý muốn của linh hồn, thì linh hồn rất là vui vẻ.
Đó là trạng thái của yoga. Yoga có nghĩa là sự hợp nhất giữa tâm trí và linh hồn.
Yoga có nghĩa là gì ? Yoga không có nghĩa là những động tác của cơ thể. Yoga có nghĩa là sự hợp nhất.
Ví dụ:
– Nadha Yoga: khi bạn nghe nhạc, bạn tập trung vào bản nhạc đó, lắng nghe giai điệu âm thanh. Bạn hợp nhất với âm nhạc đó. Nadha có nghĩa là âm nhạc.
– Karma Yoga: khi bạn hợp nhất với công việc mà bạn đang làm.
– Gnana Yoga: tôi đang chia sẻ về sự thông thái của linh hồn, bạn đang lắng nghe chăm chú về trí tuệ của linh hồn. Đó là Gnana Yoga. Gnana có nghĩa là trí tuệ.
– Hatha Yoga: khi bạn thực hành các bài tập thể dục, bạn tập trung vào cơ thể, hợp nhất với các chuyển động của cơ thể.
– Raja Yoga: khi bạn tập trung vào hơi thở, hợp nhất với các lớp cơ thể năng lượng.
Tất cả các thể loại yoga giúp cho tâm trí hợp nhất với 1 cái gì đó.
Nếu bạn đang chịu đựng đau khổ trong cuộc sống, điều đó có nghĩa là tâm trí của bạn đang bị phân tách với linh hồn.
Khi tâm trí hợp nhất vào 1 cái gì đó, bạn sẽ không cảm nhận được cơn đau. Đau khổ sẽ không xảy ra.
Bạn cần phải phân biệt đau & khổ.
Khi bạn bị đứt tay, bạn đau. Nhưng tâm trí của bạn cứ tập trung vào vết thương đó, đau quá, đau quá, thì đó là khổ.
Cơn đau là cái đau của cơ thể vật lý. Nó có thật.
Khổ thì nó nằm ở tâm trí, nó không có thật. Bạn chịu đựng đau khổ, là do tâm trí của bạn bị phân tách với linh hồn.
Vậy nếu bạn muốn vượt qua khổ đau, thì bạn phải thực hành thiền định (Raja Yoga), để làm cho tâm trống rỗng. Thiền định giúp bạn hợp nhất với linh hồn.
Điều đó có nghĩa là thiền định là công cụ cực kỳ hiệu quả để thoát mọi khổ đau, để có được sự hạnh phúc trong cuộc sống.
❓ Câu hỏi 5:
Tất cả những đau khổ mà chúng ta có trong hiện tại là kết quả của lỗi lầm, nghiệp xấu từ tiền kiếp mà chúng ta đã tạo ra phải không ạ ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Đúng vậy. Tất cả những đau khổ mà bạn có, là do nghiệp xấu bạn tạo ra trong kiếp trước.
Tất cả những vui vẻ mà bạn có, là do nghiệp tốt bạn đã tạo ra từ tiền kiếp.
Khi bạn chịu đựng đau khổ trong cuộc sống, bạn có bệnh tật trong cơ thể vật lý, tắc nghẽn trong cảm xúc, khổ đau trong tinh thần. Đó là do nghiệp xấu của tiền kiếp.
Bạn có tài sản, sức khỏe tốt, mọi thứ đều tốt, bạn tận hưởng cuộc sống. Đó là do nghiệp tốt bạn đã tạo ra trong tiền kiếp.
Bây giờ, nếu bạn muốn giải nghiệp xấu mà bạn đã làm trong những kiếp sống trước, bạn muốn hạnh phúc trong cuộc sống.
Bạn chỉ cần làm 2 việc:
- Thứ nhất: Thiền định, thiền thật nhiều vào. Bạn càng thiền, bạn càng nhận ra bài học của mình, đâu là sự thật, bạn càng muốn phụng sự.
- Thứ hai: Phụng sự, phụng sự thật nhiều vào, phụng sự sẽ cho bạn niềm vui.
- Bạn không phụng sự vì bạn cảm thấy sợ hãi.
- Bạn không phụng sự vì thầy bạn nói như vậy, bạn đọc sách thấy sách nói như vậy.
- Bạn phụng sự vì niềm vui. Bởi vì bạn muốn làm điều đó.
❓ Câu hỏi 6:
Đạo phật nói nếu làm điều xấu, sau khi chết đi, tùy mức độ sẽ bị đọa xuống 7 tầng địa ngục. Và phải mất rất nhiều kiếp sống, mới có thể trở lại làm người. Thế nên mới có cái gọi là luân hồi tái kiếp. Vậy thì có mâu thuẫn với những gì thầy vừa mới giảng không, là con người chỉ tiến hóa đi lên con người thánh linh, mà không có đi lùi.
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Để có thể hiểu những gì Đức Phật dạy, thì bạn hãy thiền đi. Nếu bạn không thiền, bạn sẽ không hiểu những gì Đức Phật dạy.
Đây là cách hiểu sai. Thiên Đàng hay Địa Ngục không tồn tại. Nó không có thật. Nó chỉ là một trạng thái tâm thức. Nó phụ thuộc vào tâm trí.
Chính tâm trí của bạn tạo ra thiên đàng hay địa ngục.
Nếu bạn làm điều xấu. Bạn cảm thấy tồi tệ, bạn đang trải nghiệm địa ngục.
Khi tâm trí của bạn suy nghĩ những điều tích cực, bạn vui vẻ, hạnh phúc. Bạn cảm thấy cuộc sống này rất tươi đẹp. Bạn đang trải nghiệm thiên đường.
Tất cả những gì bạn nghĩ, nó tạo ra thực tại của bạn. Tâm trí của bạn nghĩ đến thiên đường, bạn trải nghiệm thiên đường. Khi bạn chịu đựng đau khổ, tâm trí của bạn nghĩ đến những điều tiêu cực, bạn trải nghiệm địa ngục.
Đức Phật không có nói về Thiên Đàng hay Địa Ngục. Đức Phật dạy về phương pháp thiền quan sát hơi thở Anapanasati.
Đức Phật không nói về Thượng Đế. Đức Phật dạy về chánh pháp (Dharma).
Dharma có nghĩa là làm đúng nghĩa vụ. Khi bạn làm điều đúng, điều đúng sẽ đến với bạn.
Đức Phật giảng dạy về 4 sự thật:
1. Đau khổ ở khắp mọi nơi.
2. Đau khổ đó là do con người tham, sân, si.
3. Tham, sân, si là do thiếu hiểu biết, thiếu kiến thức. Đó là do vô minh.
4. Để thoát khỏi vô minh, thoát mọi khổ đau, thì con người cần thực hành Bát Chánh Đạo.
Bát chánh đạo bao gồm: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tin tấn, chánh niệm, chánh định.
Tất cả đều phải là đúng đúng đúng. Tất cả những việc bạn làm, phải đúng chánh pháp.
Khi bạn thực hành Bát Chánh Đạo, bạn sẽ không còn vô minh nữa, bạn sẽ không còn tham lam. Lúc đó, bạn sẽ không còn chịu đựng đau khổ.
Khi bạn hiểu những giảng dạy của Đức Phật, hiểu bát chánh đạo, bạn sẽ hiểu về Đạo Phật.
❓ Câu hỏi 7:
Tôi nghỉ việc, tôi đã rất cố gắng nhưng không thể tìm thấy tình yêu hay đam mê nào từ công việc đó. Vì vậy, tôi thất nghiệp. Tôi chịu đựng áp lực lớn từ gia đìnnh để tìm công việc mới. Tôi đã thiền để tìm ra những gì mà tôi muốn làm, nhưng vẫn chưa có câu trả lời. Vậy tôi có thể thất nghiệp mãi nếu như tôi không tìm được công việc nào mà tôi yêu thích để làm hay không ? Xin thầy cho lời khuyên trong trường hợp của tôi ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Tất nhiên là bạn phải làm công việc mà bạn yêu thích. Nhưng trước khi bạn tìm thấy công việc mà bạn thích làm, thì bạn nên trân trọng công việc hiện tại mà bạn đang có. Hãy cứ tiếp tục làm công việc mà bạn đang có. Khi bạn có việc làm, bạn sẽ không bị thất nghiệp.
Bạn nên làm hết sức mình bất cứ công việc nào đến với bạn. Chứ bạn không để bản thân mình ở không một chỗ, nó chây lười ra. Khi bạn “nhàn cư vi bất tiện”, tâm trí bạn sẽ sản sinh ra nhiều suy nghĩ tiêu cực.
Bạn nên làm một công việc gì đó, giữ công việc đó với tình yêu của bạn. Sau đó, bạn thiền và từ từ tìm một công việc mà bạn thật sự yêu thích trong thời gian thích hợp.
Tôi sẽ kể cho các bạn nghe về trường hợp của tôi.
Trước đây, tôi học về CNTT, tôi làm IT trong một công ty về phần mềm. Tôi không thích công việc đó lắm, nhưng tôi vẫn làm nó hết mình. Tôi đã làm ở đó 4 năm . Khi tôi thiền định, tôi phát hiện ra là mình thích đi giảng dạy về khoa học tâm linh. Nhưng trong 4 năm đó, tôi vẫn làm IT tại công ty phần mềm. Tôi không thích nhưng tôi vẫn làm nó. Sau đó thì tôi nghỉ việc.
Khi bạn rời khỏi công việc mà bạn đang làm, nó phải từ từ. Bạn phải có sự kiên nhẫn.
Bạn càng thiền, bạn càng kiên nhẫn, bạn sẽ kiếm được công việc mà bạn yêu thích.
Còn trước đó, bạn cứ làm cái công việc mà bạn có, bạn không nên thất nghiệp.
Luôn luôn, bạn nên có 1 công việc. Khi bạn làm việc, tâm trí của bạn mới được mở rộng.
Nếu bạn không có nhiều việc để lựa chọn, vậy thì hãy làm bất cứ công việc nào mà bạn có, tâm trí của bạn mới cởi mở, vươn đến các chiều kích khác.
Bất cứ việc nào mà bạn làm, bạn hãy làm nó trọn vẹn. Bạn sẽ tận hưởng công việc đó.
❓ Câu hỏi 8:
Tôi làm trong 1 công ty bán lon đóng hộp cho các đơn vị sản xuất thịt gà, thịt cá, thịt heo. Công việc này có phải là chánh mệnh không ? Tôi thấy nhiều người trong công ty tôi từ sếp đến nhân viên, sức khỏe, tiền bạc đều đi xuống. Công ty cũng có người ăn chay và thiền định, nhưng chưa có sự phát triển tâm linh. Có phải chính công việc đó, cũng là 1 phần làm cho mọi người hay nóng giận, chia rẻ với nhau không ? Tôi có nên nghỉ việc để tìm 1 công việc khác đúng đắn hơn ? để giúp tôi phát triển trên con đường tu tập tâm linh của mình không ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Bạn không nên làm công việc đó nữa. Bạn nên tìm công việc khác.
Bạn biết rằng là bạn nên tôn trọng tất cả sự sống của mọi sinh vật sống trên Trái Đất này. Vì vậy, bạn không nên làm việc trong 1 công ty hỗ trợ việc giết hại động vật để làm thức ăn.
Hãy thay đổi công việc để hỗ trợ con đường tiến hóa tâm linh của chính bạn, và cho sự bình bạn bên trong bạn.
Nếu bạn biết nó sai, bạn không nên tiếp tục ở đó. Hãy đổi công việc đi.
❓ Câu hỏi 9:
Làm thế nào để sống thật ạ ? thật khó để tìm được lý tưởng sống của mình, làm sao để tận hưởng một cuộc sống vui vẻ, bình an, hạnh phúc ? Sống thật với cảm xúc của mình có phải là cách sống đúng đắn không ? Khi em chứng kiến những người biết yêu thương vô điều kiện, biết sẻ chia, từ bi, giàu lòng trắc ẩn. Em cảm thấy rất ngưỡng mộ họ, em tự hỏi, tại sao mình không làm được như vậy ? Điều gì đã ngăn cản mình ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Điều đầu tiên, khi bạn thay đổi tâm trí, bạn sẽ được chuyển hóa. Nhưng sự thay đổi đó phải xảy ra từ từ, cái gì diễn ra quá nhanh, thay đổi một cách đột ngột đều không tốt.
Tình bạn được tạo ra khi bạn thực hành tình yêu vô điều kiện và sống chân thật với cảm xúc của mình.
Bạn thay đổi một cách chậm rãi. Khi bạn đi đúng hướng, mọi thứ sẽ diễn ra một cách tự nhiên.
– Đầu tiên, bạn hãy trở thành một người ăn thuần thực vật.
– Thứ hai, bạn thực hành thiền định nhiều nhất có thể.
– Thứ ba, bạn tích cực tham gia các khóa học tâm linh, retreat, workshop… nghe chia sẻ từ các vị thầy đã khai sáng. Đọc các sách tâm linh đúng đắn.
– Thứ tư, làm bạn với những người mà bạn hâm mộ, những người có những phẩm chất mà bạn muốn có, bạn sẽ học hỏi được từ họ.
– Thứ năm, bạn hãy kiên nhẫn.
Khi bạn không kiên nhẫn, bạn dễ mắc sai lầm.
Bạn càng kiên nhẫn, bạn càng tăng trưởng trên con đường phát triển tâm linh.
Khi bạn kiên nhẫn, bạn sẽ biết đi đúng đường.
Khi bạn đi đúng đường, mọi thứ sẽ đúng chỗ.
Bạn sẽ gặp đúng người cần gặp, làm đúng việc cần làm.
Bạn không cần phải lo lắng, tự động mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng cách của nó.
Hành trình khai sáng nó diễn ra từ từ chậm rãi, không có gì cần phải vội vã. Hành trình thì nó quan trọng hơn là đích đến.
Vì vậy, hãy cứ tận hưởng hành trình đó đi, đừng lo lắng khi bạn đang bước đi trên con đường đúng.
❓ Câu hỏi 10:
Khi em thiền, có 1 tiếng nói nhỏ xuất hiện trong đầu về việc em cần phải làm gì tiếp theo (giống như là 1 hướng dẫn vậy đó). Em muốn hỏi, làm sao để phân biệt được, đâu là tiếng nói của tâm trí, đâu là chỉ dẫn của vị thầy vô hình / Higher Self / trực giác của mình ạ ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Khi mà bạn có nghi ngờ, thì đó là tiếng nói của tâm trí.
Nếu đó là chỉ dẫn của trực giác / vị thầy bên trong, bạn sẽ nhận biết nó rất rõ ràng, trong suốt như tinh thể.
Sự hướng dẫn đến như là 1 tiếng nói, 1 sự nhận biết, 1 cảm giác gì đó rất là mạnh mẽ. Bạn sẽ không bao giờ nhầm lẫn được, bạn sẽ nhận ra ngay đó là hướng dẫn của các vị thầy vô hình.
Nhưng vấn đề là khi bạn nhận được hướng dẫn từ các vị thầy vô hình, nhưng tâm trí của bạn lại không tin, không muốn nghe theo. Đó là bởi vì tâm trí của bạn không lắng lại.
Khi tâm trí của bạn không trống rỗng, bạn sẽ cảm thấy nghi ngờ, bối rối, hoang mang khi hướng dẫn xuất hiện.
Do đó, điều quan trọng là bạn phải làm trống rỗng tâm trí.
Khi tâm trí trống rỗng, sự hướng dẫn từ các vị thầy sẽ đến với bạn giống như là một tiếng nói bên trong, 1 sự nhận biết, 1 cảm giác rất rõ ràng, trong suốt như tinh thể.
Tắt tâm trí đi, bạn mới có thể cảm nhận được sự hướng dẫn từ các vị thầy trên cao / higher self / tiếng nói bên trong / trực giác của mình.
❓ Câu hỏi 11:
Khi chúng ta bị mắc kẹt trong 1 mối quan hệ nghiệp quả, làm sao để có thể thoát ra, làm sao để có thể vui vẻ khi mà nỗi buồn cứ nhấn chìm tôi ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Bạn cần phải hiểu, mọi thứ diễn ra trên Trái Đất này chỉ là 1 vở kịch. Nó không có thật. Chồng bạn, vợ bạn, cha mẹ, con cái, tất cả các mối quan hệ mà bạn có, chỉ là đang đóng kịch.
Trong từng giai đoạn khác nhau của cuộc sống, bạn đóng các vai khác nhau. Hãy diễn đúng vai của mình và tận hưởng vở kịch đó.
Nếu bạn biết đây chỉ là 1 vở kịch, vậy thì tại sao bạn lại buồn ?
Bạn buồn, bởi vì bạn nghĩ nó là thật, nên bạn mới buồn.
Bạn nghĩ cuộc sống này là thật, nên bạn mới buồn.
Nếu bạn nghĩ cuộc sống này chỉ là 1 vở kịch, vậy thì cứ tận hưởng nó đi. Nó đâu có thật đâu.
Chỉ có linh hồn là sự thật.
Bạn có đi xem phim không?
Khi bạn bỏ tiền ra để đi xem 1 bộ phim, tại sao đang xem phim mà bạn lại khóc ?
Bạn trải nghiệm những cảm xúc mà các nhân vật trong phim đang đóng, nên bạn khóc. Vậy nó có thật không?
Bạn bỏ tiền ra để đi xem bộ phim đó cơ mà, sao bây giờ bạn lại buồn?
Bạn chỉ đang tận hưởng bộ phim đó thôi.
Tương tự cũng như vậy, cả cuộc sống này cũng chỉ là 1 vở kịch. Vậy thì bạn cứ tận hưởng nó đi. Bạn không cần phải buồn vì những tình huống xảy ra trong vở kịch đó.
Nếu bạn nghĩ cuộc sống này là thật, bạn sẽ chịu đựng đau khổ.
Còn nếu bạn nghĩ cuộc sống này chỉ là 1 vở kịch, vậy thì cứ tận hưởng vở kịch đó đi. Hãy học những bài học từ tình huống đã xảy ra. Nhưng bạn chỉ là 1 nhân chứng để quan sát tình huống đó thôi.
Nếu bạn xem tất cả những tình huống xảy ra trong vở kịch, đó là bạn. Bạn sẽ chịu đựng đau khổ.
Ví dụ: bạn có 1 người chồng không hiểu bạn, 1 người vợ không hiểu bạn. Bạn hãy cho họ cơ hội không hiểu bạn, bạn đâu phải là những gì mà họ đang thể hiện/hành động/đối xử với bạn đâu.
Bạn hãy hiểu: niềm vui là nằm ở bên trong, chứ đâu phải là do người khác mang lại cho bạn đâu. Đây là 1 sự thật lớn mà bạn cần phải hiểu.
Hạnh phúc là nằm ở bên trong chính bạn, chứ không phải là nằm ở đối tác của bạn.
Không có người chồng, người vợ, cha mẹ, con cái, đồng nghiệp, bạn bè, thân bằng quyến thuộc nào… sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn cả.
Khi bạn hiểu ra được, hạnh phúc là nằm ở bên trong, bạn sẽ tận hưởng tất cả những vở kịch / hoàn cảnh / tình huống diễn ra trong cuộc đời của bạn.
Vậy câu hỏi được đặt ra:
- Tại sao nỗi buồn lại xuất hiện trong bạn ?
- Làm sao để vượt qua được nỗi buồn khi chia tay 1 mối quan hệ?
– Điều đầu tiên, bạn phải luôn luôn nhớ:
Cuộc sống này chỉ là 1 vở kịch mà thôi, nó không có thật.
Nhận biết nó là 1 vở kịch, và bạn tận hưởng vở kịch đó.
– Thứ hai: Đối tác, người yêu, chồng vợ không mang lại hạnh phúc cho bạn. Hạnh phúc là nằm ở bên trong chính bạn.
Khi 2 người đến với nhau trong 1 mối quan hệ, thì bạn cứ tận hưởng mối quan hệ đó đi.
Nếu 1 người khỏe mạnh về sức khỏe thể chất, cảm xúc, tinh thần, tâm linh. Còn người kia yếu đuối về mọi mặt. Mối quan hệ đó tự động gãy. Vậy bạn đối diện với điều đó như thế nào?
Nó chỉ là 1 vở kịch thôi mà, nó đâu có thật đâu. Vậy thì cứ tận hưởng nó đi.
Có 1 số người có đặc điểm là hay đồng cảm với cảm xúc của người khác.
Chồng bạn vui thì bạn mới vui. Mẹ bạn buồn thì bạn buồn.
Đứa con không vui, người mẹ cũng không vui
Đồng cảm là gì? Họ luôn kết nối, đồng cảm với cảm xúc của người khác.
Bạn để hạnh phúc của mình phụ thuộc vào niềm vui của người khác à ?
Sự thật là mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho niềm vui/nỗi buồn của chính họ.
Khi bạn hiểu rõ sự thật, bạn sẽ không đồng hóa mình với cảm xúc của người khác. Bạn sẽ không để sự đau khổ của người khác ảnh hưởng đến mình.
Đức Phật nói lời cuối cùng, trước khi ngài rời bỏ thân xác là gì ?
“APPO DEEPO BHAVA” / “CHỈ CÓ BẠN TỰ THẮP ĐUỐC MÀ ĐI”
Không có ai ở bên ngoài thắp đuốc cho bạn đi cả, chỉ có bạn phải tự chịu trách nhiệm cho niềm vui/hạnh phúc của chính bạn mà thôi
Bạn chỉ tập trung vào chính mình, tập trung vào sự chuyển hóa của chính bạn. Bạn sẽ vượt qua được nỗi buồn khi đối diện với những sắc thái khác nhau mà một mối quan hệ mang lại.
– Điều thứ ba, hãy thiền thật nhiều vô, thiền ngoài thiên nhiên, thiền với nhóm, làm những việc tốt, phụng sự vô điều kiện, nó sẽ mang lại niềm vui cho bạn. Bạn sẽ vượt qua được nỗi buồn ở bên trong bạn 1 cách tự nhiên.
Không lệ thuộc vào người khác, để bạn có hạnh phúc.
Tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn, là do bạn kiến tạo.
❓ Câu hỏi 12:
Em có một người em sinh đôi, tính cách trái ngược em. Cuộc sống của hắn không được suôn sẻ, hắn phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Nguyên nhân sâu xa là do hắn chưa học được từ sai lầm trước nên cứ học đi học lại. Em và gia đình đã nói chuyện với nó, nhưng hắn không tiếp thu, còn than phiền rằng, gia đình không có ai hiểu nó. Bây giờ ba mẹ em rất buồn. Vì hắn là người thân trong gia đình, không thể nào bỏ mặc được. Em & gia đình nên làm như thế nào để giúp hắn ạ ?
✅ Thầy Pradeep Vijay trả lời:
Ngay cả khi bạn có một người em sinh đôi, giống nhau như đúc, cùng cha, cùng mẹ, nằm cùng trong 1 tử cung, sinh cùng ngày. Nhưng hai linh hồn là khác nhau. Hành trình của mỗi linh hồn là khác nhau.
Bạn không thể mong đợi người em song sinh giống bạn.
Bạn không thể nói gì được hắn, vậy bạn sẽ làm sao ?
Bạn không thể làm gì cho người khác. Bạn chỉ có thể làm cho chính mình.
Bạn không thể thay đổi người khác. Bạn chỉ có thể thay đổi chính mình.
Khi bạn thực hành thiền, gia đình bạn thực hành thiền, có thể đó sẽ là tấm gương để cho em ấy thấy được cũng thực hành theo.
Điều quan trọng bạn cần phải hiểu, là bạn không thể làm gì cho người khác, sự thay đổi nó đến từ bên trong.
Đừng lo lắng về người khác, người em sinh đôi của bạn có hành trình linh hồn của em ấy. Mỗi người có hành trình linh hồn khác nhau.
Có thể hành trình linh hồn của người em song sinh có nhiều thử thách, nhưng bạn nên tôn trọng hành trình của em ấy. Đừng cố gắng thay đổi, mà hãy chấp nhận.
Bây giờ, bạn hỏi tôi bạn có thể làm gì ?
Chấp nhận họ như chính họ là.
Bạn khuyên em ấy thiền, hắn không có hứng thú => hãy chấp nhận điều đó. Mỗi người có tự do ý chí.
Điều bạn có thể thay đổi, là bạn thiền để bạn có khả năng chấp nhận hắn nhiều hơn.
Điều duy nhất bạn có thể làm là chấp nhận họ như chính họ là, chấp nhận những thành viên trong gia đình bạn như họ chính là.
Khi bạn càng thiền, bạn sẽ càng nhận ra sự thật:
Bạn chỉ có thể giúp đỡ chính mình.
Bạn không thể giúp đỡ cho ai được cả.
Chỉ có họ mới giúp cho chính họ được thôi.
Bạn phải có nhiều sự kiên nhẫn.
Bạn có thể nói 1 lần cho người em là hãy thực hành thiền định. Nếu người em chịu thiền thì đó là bước nhảy vọt lượng tử trong sự chuyển hóa của em ấy. Còn không thì bạn hãy cứ chấp nhận. Đó là những gì mà bạn có thể làm.
(Còn tiếp)
~ Dương Thị Quỳnh Châu ghi chép lại bài giảng trong retreat online 10 ngày từ 15 – 25 / 06 / 2023 vừa qua.