Mối quan hệ trong cái nhìn Tâm linh – Pradeep Vijay
Bạn không thể ép buộc ai đó ở lại với mình, bởi vì tất cả các kết nối đến từ Linh hồn, đến từ năng lượng, nó là một thứ gì đó rất tự nhiên, vượt ra ngoài tầm hiểu biết của bạn.
Chúng ta không có quyền đòi hỏi người khác phải ở lại trong cuộc sống của chúng ta, cho dù đó là bạn bè hay là người yêu.
Bớt can thiệp vào tự do ý chí của người khác, hãy để luật hấp dẫn vận hành hay bất kỳ cách nào khác mà năng lượng chi phối.
Mọi người có quyền không muốn ở bên cạnh bạn, cũng như bạn có quyền không muốn ở bên một số người nhất định.
Và điều đó ổn thôi.
Khi bạn cảm thấy mình phải cố gắng làm việc thật chăm chỉ để mong muốn có được ai đó yêu thương mình, hãy nhớ rằng, các mối quan hệ không thể ép buộc.
Đừng lãng phí năng lượng của mình để cố gắng làm cho ai đó thích bạn, có liên quan đến bạn, hay yêu bạn.
Cách tốt nhất để kết nối với ai đó, là: thực sự là chính bạn, yêu thương và hiểu rõ chính mình.
Chỉ khi đó, bạn mới có thể thu hút các kết nối sâu sắc và tự nhiên, bởi vì trong Vũ trụ, mọi thứ đều là năng lượng.
Nếu không, bạn chỉ thu hút các mối quan hệ tương đồng với cảm giác bị từ chối, lòng tự trọng thấp và sự bất an ở bên trong mà thôi.
Buông bỏ là hành động cao nhất của tình yêu vô điều kiện. Có thể bạn sẽ đau, đau rất nhiều, đau vì phải từ bỏ người mà mình đã từng yêu thương.
Nỗi đau này thuộc về tinh thần và gây đau đớn cho bản ngã, vì bạn sợ hãi khi mất đi một người mà bạn nghĩ là bạn đã từng sở hữu, nhưng đó chỉ là một ảo tưởng, bởi vì chúng ta không thể sở hữu bất cứ ai. Con cái, cha mẹ, bạn bè, mối quan hệ, không có cái gì là thuộc về chúng ta cả.
Tất cả mọi người đều là những sinh mệnh tự do và độc lập, họ có con đường riêng để đi, giống như bạn vậy. Cho nên không thể cưỡng ép tình cảm của người khác: Tự mình không vui thì làm sao mà vui vẻ với ai được.
Sự gắn bó là điều không cho phép bạn sống trong hiện tại, vì nó níu bạn đắm chìm trong quá khứ. Tuy nhiên, sự từ bỏ giúp bạn sống hiện hữu ở tại đây và bây giờ.
Vô tư, có nghĩ là buông bỏ người khác, biết rằng bất cứ điều gì xảy ra, bạn cũng sẽ ổn thôi.
Sự độc lập trong tình cảm là món quà tuyệt vời nhất mà bạn có thể dành tặng cho chính mình và cho những người mà bạn đã từng yêu. Và chỉ khi bạn đạt được điều đó, bạn mới đạt được sự tự do thực sự và trọn vẹn.
Tách ra là hành động buông bỏ và chia tay với người mà bạn đã từng gắn bó, với lòng biết ơn về khoảng thời gian mà họ là một phần trong cuộc sống của bạn và đã làm phong phú cuộc sống của bạn theo một cách nào đó.
Chỉ khi bạn buông bỏ, sự trôi chảy mới diễn ra, và dọn chỗ cho một không gian trống để đón nhận sự thịnh vượng & phong phú về mọi mặt của cuộc sống vốn đã thuộc về bạn.
Đừng tự trách mình vì những người đã ngắt kết nối với bạn. Không ai bỏ rơi bạn cả, vũ trụ chỉ loại bỏ những người không thể làm bạn hạnh phúc trên hành trình của bạn.
Bạn phải cẩn thận với những người mà bạn muốn họ đi vào cuộc sống của bạn.
Cái tôi, sự ảo tưởng và sự thiếu thốn tình cảm thường che mờ tầm nhìn về những người thực sự phù hợp với bạn.
Do đó, một lời khuyên quan trọng về tình cảm là: đừng có ép buộc.
Đừng khăng khăng muốn một người nào đó trong cuộc sống của bạn, những người không chọn ở lại với bạn theo ý chí tự do của họ.
Sự hiện hữu của bạn phải là một sự nỗ lực lành mạnh để hiện diện ở đó.
Khi ai đó bước ra khỏi cuộc sống của bạn, ngay cả khi bạn đã cố gắng hết sức để giữ họ lại, hãy cứ thư giãn.
Một số người cần phải rời đi. Bởi vì hành trình của họ không phù hợp với bước đi của bạn. Họ có thể là những người từng bước vào cuộc sống bạn trong một khoảng thời gian nào đó với sự vui vẻ & hạnh phúc. Nhiều khi, họ bước vào cuộc sống của bạn để dạy cho bạn 1 điều gì đó hoặc là một bài kiểm tra về tình yêu bản thân, để giúp cho sự tiến hóa của linh hồn bạn. Nhưng họ không tồn tại ở đây để ở lại với bạn.
Vào đúng thời điểm, cuộc sống sẽ ném những người này ra khỏi lối mòn trong suy nghĩ của bạn. Đó không phải là một sự trừng phạt đối với bạn, mà là để dọn chỗ cho sự xuất hiện của những người phù hợp đi trên hành trình của bạn.
Cho dù con người của bạn có trọn vẹn đến đâu, bạn vẫn sẽ cảm thấy thiếu vắng, và cần 1 ai đó mà bạn muốn sánh bước bên nhau, trưởng thành cùng nhau, vượt qua những ảo tưởng trần tục ngọt ngào và sự hấp dẫn ở cấp độ vật lý.
HÃY HIỂU RẰNG:
Bất kỳ ai không có cùng tần số rung động và mức độ tiến hóa tâm linh với bạn sẽ xa cách bạn, trong khi tất cả những người có cùng tần số rung động và mức phát triển tâm linh tương đồng với bạn; sẽ đến gần bạn hơn.
Bạn sẽ thấy thật tuyệt vời biết bao khi phát hiện ra rằng tất cả những người cần ở bên cạnh bạn cuối cùng sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn theo cách tự nhiên và thiêng liêng nhất.
Đến một ngày nào đó, năng lượng của bạn sẽ chạm đến linh hồn của ai đó, và năng lượng của ai đó cũng sẽ chạm đến linh hồn của bạn, đó sẽ là một kết nối không chỉ ở cấp độ vật lý mà còn ở cấp độ tâm linh, và bạn sẽ nhận ra ngay, khi kết nối này xuất hiện, nó vượt qua tất cả các trải nghiệm mà bạn đã có.
Và rằng bất kể con đường mà cả hai đã chọn để đi như thế nào, sự kết nối này sẽ không bao giờ có thể tồn tại với người khác, bởi vì tất cả những điều này đã được thống nhất ở chiều kích cao hơn, như một định mệnh thiêng liêng mà họ là một phần trong kế hoạch đó, bất kể họ sẽ là ai xuất hiện trong cuộc sống của bạn.
Vẫn sẽ có ai đó bước vào cuộc đời của bạn và chọn ở lại. Một người sẽ nắm tay bạn cùng đi trên hành trình này và không bao giờ buông tay.
Bất chấp tất cả những người đã rời đi, những người khiến bạn cảm thấy mình không đủ tốt, những người để bạn một mình nhặt nhạnh những mảnh vỡ của trái tim tan nát, thì bạn vẫn sẽ tìm thấy một người thật sự dịu dàng và nhạy cảm sẽ giúp bạn nhặt lại những mảnh vỡ còn thiếu và giúp bạn chữa lành trái tim để yêu thêm một lần nữa.
Tôi biết có rất nhiều người trong cuộc đời bạn đã rời đi.
Nhưng hãy hiểu rằng: bạn không thể giữ chân những người không thực sự là một phần trong hành trình của bạn.
Một số người không ở đây để mang lại cho bạn tình cảm mà bạn thực sự xứng đáng.
Cuộc sống không xô đẩy bất kỳ ai, nó chỉ sàng lọc tất cả những gì “thuộc” hoặc “không thuộc” trong hành trình của bạn.
Bất cứ ai không phù hợp ở lại trong cuộc đời bạn đều không nên ở đó.
Bạn không bỏ rơi hay từ chối bất kỳ ai, chỉ đơn giản là bạn giải thoát mình khỏi những câu chuyện khiến bạn không thể hạnh phúc.
Giữa những vấp ngã và thăng trầm, sẽ có một ngày bạn tìm được bến đỗ bình yên, sau bao sóng gió cuộc đời.
Cho dù có nhiều người làm tổn thương bạn thì cũng có những người chữa lành vết thương cho bạn. Những người mà vòng tay của họ trở thành mái nhà, ánh mắt của họ xoa dịu tâm hồn bạn, và tình cảm của họ khiến trái tim bạn ấm áp.
Ai đó vẫn sẽ bước vào cuộc đời bạn và chọn ở lại với bạn. Một người sẽ không sợ bóng tối của bạn, họ sẽ không chạy trốn trước những cơn bão cảm xúc của bạn, một người sẽ biết bạn muốn gì và sẵn sàng đi cùng bạn trên chặng đường này. Một người sẽ chọn ở lại và làm ngôi nhà trong trái tim bạn, xứng đáng với tình cảm của bạn và cho bạn thấy rằng tình yêu đích thực không bao giờ đau khổ.
Ai đó vẫn sẽ bước vào cuộc đời bạn và chọn ở lại với bạn, lúc đó bạn sẽ cảm ơn tất cả những người không chọn bạn, những người đã tạo điều kiện cho điều đó xảy ra.
Khi ngày đó đến, tay trong tay, bạn có thể sẽ trở về nhà, với một trái tim thuần khiết, trong Tình yêu vô điều kiện, cởi bỏ tấm màn che nhị nguyên, chỉ còn ánh sáng xuyên qua những cánh Cổng, chuyển hóa & biến đổi, từng người một, như những nguồn sáng lấp lánh mà bạn đang tỏa sáng.
Hãy bước đi thong dong và tận hưởng cuộc sống mà không biến con đường thành mục đích cần phải đạt được.
Đi sâu vào cuộc hành trình hướng tới khoảnh khắc vĩnh cửu tại đây và bây giờ, bằng cách quay vào bên trong chính bạn, đặc biệt là khi bạn cảm thấy cần ai đó đồng hành.
Hãy thư giãn. Đừng đuổi theo bất cứ ai, bởi vì khi bạn đuổi theo họ, bạn càng làm cho họ sợ hãi mà tránh xa bạn.
Hãy để vũ trụ sắp xếp năng lượng và bạn chỉ cần tận hưởng buổi hòa nhạc dành cho riêng mình, bản giao hưởng tuyệt vời của hương vị và âm thanh du dương.
Tất cả những gì định mệnh không xảy ra thì sẽ không xảy ra, cho dù bạn có nỗ lực làm cách nào đi chăng nữa.
Còn mọi thứ đã định sẵn phải được xảy ra, thì nó sẽ được diễn ra, cho dù bạn có cố gắng ngăn cản bao nhiêu đi chăng nữa.
Đây là sự thật tuyệt đối.
Bất cứ điều gì dành cho bạn sẽ tìm thấy bạn.
Hãy cứ thở, mỉm cười, cảm ơn, và im lặng, để vũ trụ đơn giản làm công việc của chính nó. Chỉ cần bạn để Thượng
Đế lo và sắp xếp theo cách của riêng nó.
Hãy để bản thân ngạc nhiên trước hoàn cảnh cuộc sống và tin tưởng rằng kế hoạch linh hồn của bạn là hoàn hảo nhất.
Pradeep Vijay –
Dương Thị Quỳnh Châu chuyển ngữ.
Xem thêm: