SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT THÔNG QUA TIỀM THỨC.
(Hoặc bất cứ cái điều gì bạn muốn thông qua tiềm thức.)
Hôm nay Gấu sẽ chia sẻ với mọi người về một họa sĩ trường phái siêu thực mà Gấu rất thích đó là : Salvador Dalí (Tây Ban Nha). Ở Châu Á có nhà văn kiêm họa sĩ Cao Hành Kiện.
Trường phái siêu thực là gì?
Siêu thực là trạng thái tâm trí thuần khiết không ý thức (automatism) khi mà ta có thể trải nghiệm các thông điệp bằng các hình tượng, ký hiệu, ý niệm..v.v. mà không thông qua hoạt động thực tế của tư duy. Nó được tiềm thức sai khiến, không chịu bất cứ sự kiểm soát nào của lý trí, được loại bỏ khỏi mọi sự lệ thuộc liên quan tới tư duy thông thường mà con người có thể chạm vào. Trường phái siêu thực trong nghệ thuật là sáng tạo nghệ thuật cho phép não bộ kết nối các hình tượng mà lý trí không lý giải được. Nghệ thuật chính là sự thanh tẩy cho tiềm thức.Đơn giản là vậy.
Bằng cách truy cập vào tiềm thức – nơi tập hợp những suy nghĩ, ký ức, giấc mơ và sự thúc giục không bị điều khiển bởi tâm trí có ý thức thông qua giấc mơ, Salvador Dalí đã tạo ra những tác phẩm nghệ thuật độc đáo về sự vô tận, vô thường, tính không hay sự trống rỗng để mở rộng nhận thức về thế giới. Các tác phẩm của ông không bị rào cản bằng ý thức hay bởi bất cứ những quy chuẩn của xã hội nào.
Ông nổi tiếng vì có những buổi ngủ ngắn xuyên suốt trong ngày để vẽ tranh. Những giấc ngủ ngắn đi vào trạng thái mộng mị dễ dàng biến những ý tưởng của ông thành những tác phẩm nghệ thuật vượt mọi tầm hiểu biết kể cả với chính tác giả. Điều này đã cho các học giả và những người yêu nghệ thuật có nhiều khoảng trống để suy tư cho ý nghĩa của những bức tranh thông qua quan kiến cá nhân của mỗi người.
Giấc ngủ là cơ hội tốt cho phần ý thức con người có dịp kết nối với siêu ý thức của mình qua sự trung gian của những giấc mơ chứa đầy thông điệp được đưa lên từ tiềm thức. Thông thường thì phần ý thức của ta hay có khuynh huớng sàn lọc , chối bỏ, dập tắt và bóp méo nhiều sự kiện khi mà chúng không thích hợp với các thành kiến và niềm tin sẵn có. Tuy nhiên, tiềm thức thì luôn ghi nhớ trung thực mọi chi tiết của cuộc sống, không hề suy nghĩ đắn đo, và lại còn hoạt động rất tích cực trong các giấc ngủ.
Đây cũng có lẽ là lý do tại sao siêu ý thức của ta thường phải nhắc nhở những điều cần thiết cho ta biết qua các giấc mộng. Khi mà cái ý thức cá nhân của ông đã đuợc cố tình tạm gác qua một bên, để mà tiềm thức của ông có thể hoà nhập với siêu thức thiêng liêng.
Nếu bạn theo dõi mình từ lâu cũng sẽ biết mình học kiến thức về Ho’oponopono hay các kiến thức tâm linh nhiều nhất khi ngủ. Đó là lý do cảm hứng của mình không bao giờ cạn. Ví dụ biểu tượng chim ruồi thanh tẩy mà mọi người lưu truyền cũng là qua sự chia sẻ của mình đến từ 1 giấc mơ.
Ai cũng có khả năng này nếu chịu chú tâm và lắng nghe bên trong mách bảo chứ không nhất thiết phải ” ngủ”. Haha.
Về hoàn cảnh gia đình của Salvador Dalí , ông là con thứ hai sau khi anh cả mất vì viêm dạ dày ruột. Kể từ đó, cha mẹ đặt tên Dali theo ông anh đã chết, thậm chí còn cho cậu bé ăn mặc giống hệt và bắt chơi đồ chơi cũ của người anh quá cố. Lúc Dali được năm tuổi, cha mẹ dẫn Dali nhỏ đến thăm mộ của anh trai và nói rằng “Con chính là anh Salvador đầu thai thành.” Về sau ông tuyên bố: “Tôi và anh Salvador giống nhau như hai giọt nước, nhưng chúng tôi có những sự phản chiếu khác nhau. Có lẽ anh ấy là phiên bản đầu tiên của tôi, nhưng được thụ thai trong sự nguyên chất hoàn toàn.”
Ngoài ra, ông cũng là người có tình yêu bản thân vô bờ bến nổi tiếng qua các câu nói :
“Mỗi sáng ngủ dậy tôi cảm thấy một niềm vui sướng tột đỉnh – niềm vui vì được làm Salvador Dali.”
“Tôi không dùng ma túy. Tôi chính là ma túy.”
Mời các bạn tham khảo các tác phẩm siêu thực của ông và cho ý kiến về các tác phẩm đó dựa vào cảm nhận của bạn nhé.
Malana Kulani
Ô-Hay.Vn St.
Bạn đọc comment:
Vinh Tran Có loạt tranh vẽ các danh nhân bằng hoa, lá, Gấu xem chưa? Quá tuyệt vời! Nhìn cánh hoa thấy ngay John Lenon,…chẳng hạn.
Malana Kulani Mình chưa
Vinh Tran Sẽ gửi bạn sau nha.
Pham Duy Tung
Malana Kulani bức con ngựa cũng là hình tượng những suy nghĩ là gánh nặng để con ngựa chạy khỏi con hổ
Lê Hồng Lan Chị ko am hiểu về tranh nhưng ngắm thì thấy đẹp và ẩn chứa nhiều ý
Tome Trần Xem mấy tranh này có cảm giác giống khi xem mấy lá bài tarot
Minh Phuc Hay quá nhỉ