Tội bỏ đạo – Khổ cũng đáng!
Tôi nhớ hình như cách đây vài tháng tôi có kể câu chuyện về cô gái bỏ đạo Phật, mà theo đạo khác, vì lý do cưới chồng, nhà chồng bắt theo đạo, thế là theo luôn. (Xem bài: Hôn nhân khác đạo)
Cách đây vài ngày, cô ấy có trở lại Phú Quốc, và vì cô rất quý tôi, nên đã liên hệ với tôi, mời tôi xuống nhà chơi.
Và khi trò chuyện, tôi mới biết là hiện nay cô đang rất đau khổ, vì phía chồng chê cô nghèo, thậm chí khinh bỉ ra mặt, chồng thì tính tình bảo thủ, không cho cô đi làm, bắt ở nhà trông con…..
Nhưng cô thì thích đi làm, để có tiền riêng của mình mà gửi cho mẹ, cũng như cho các em.
Thế là cô bị phiền não, đau khổ, stress,….
Khi tôi hỏi :
Hiện nay theo đạo bên chồng như thế nào rồi?
Cô nói là cô đi lễ đều đặn mỗi tuần.
Tôi hỏi là : Cô có đi chùa không?
Cô trả lời : Không, ít đi.
Lúc ấy tôi nghĩ trong lòng : “Vậy là cô xong đời rồi đó, tội dám bỏ đạo”.
Trường hợp của cô này, tôi thấy giống một trường hợp của một người đệ tử của sư phụ tôi.
Là cô cũng bỏ đạo Phật và theo tôn giáo khác, sau khi cưới chồng.
Và sau đó cuộc đời của cô rất đau khổ, nghèo đói, gặp nhiều xui xẻo, hoạn nạn….
Và có lần các Hộ Pháp cũng đã thị hiện nói cho Sư Phụ tôi biết rằng :
“Khổ như vậy cho đáng đời, tội dám bỏ đạo”
Nếu các vị bỏ một tôn giáo thấp mà theo một tôn giáo cao, thì không có tội.
Nhưng ngược lại, bỏ một tôn giáo cao mà theo một tôn giáo thấp, tà kiến thì mắc tội nặng đấy.
Các vị có thấy tôn giáo nào trên đời mà xuất hiện những đệ tử của vị giáo chủ, là những bậc tu hành đắc đạo nhiều như trong đạo Phật hay không?
Vì sao những đệ tử Phật đắc đạo khá là nhiều?
Mà đệ tử của các tôn giáo khác thì lại không có, hay dường như rất hiếm….
Chính là vì lời dạy của Phật đã chỉ ra những bước hết sức cụ thể trong việc thực hành giáo pháp, chứ không phải chú trọng vào việc cầu xin. Để đưa đến giác ngộ.
Sau nhiều năm tu tập tôi mới ngộ ra một điều rằng :
Tất cả các tôn giáo trên thế gian này, nếu suy cho cùng cũng chỉ là Phật Giáo mà thôi.
Chỉ có điều là, họ chỉ nói được một phần khá nhỏ những chân lý trong kinh Phật, rồi pha trộn thêm vào những tà kiến, những quan điểm và cái nhìn sai lệch về thế giới tâm linh. Để làm nên tôn giáo của họ…
Còn những lời Phật dạy, chính là những chân lý hết sức hoàn hảo. Mà Phật đã từng xác quyết rằng :
“Giáo pháp của ta hoàn hảo cả phần đầu, phần giữa và phần cuối.”
Và nó có công năng giúp một người ứng dụng tu tập để chuyển hóa thân tâm, đưa từ một người phàm phu, trở thành một Bậc Thánh giác ngộ, ngay trong hiện đời này, nếu họ tu đúng đường…..
Do đó các vị đừng khờ dại mà bỏ đạo Phật rồi đi theo những tôn giáo thấp kém khác.
Làm như thế thì đời đời quý vị sẽ mất duyên lành gặp được Phật Pháp.
Và sẽ đánh mất đi sự gia hộ của Tam Bảo, sẽ bị những Chư Thiên, Chư Thiện Thần, cùng Chư Hộ Pháp xa lánh,……
Và đời các vị sẽ chìm trong tăm tối đấy….
Chỉ vì một người chồng, mà chưa chắc anh ta có thương quý vị thật lòng trọn đời hay không.
Mà quý vị đành đánh mất cái duyên lành rất khó có trong đời mình, đó là duyên được gặp Phật Pháp, để rồi đi theo một tôn giáo chỉ biết có cầu xin sự ban ơn…….
Nếu cầu xin được, thì quý vị hãy làm cho cuộc đời mình sướng đi, hạnh phúc đi, giàu có đi,….
Hay chỉ là những lời hứa hẹn hão huyền, ….
Để rồi hiện tại luôn sống trong sự đau khổ….
Nghĩ mà tôi thấy các vị thật đáng thương…
Các vị hãy luôn xác quyết trong tim rằng :
“Con nguyện bỏ chồng, chia xa người yêu, chứ nhất định không thể nào bỏ đạo.
Đạo Phật sẽ luôn mãi mãi trong trái tim con, dù cho thân xác này nát tan, dù cho tâm hồn này có vụn vỡ.
Con mãi mãi tìm về với Phật, không những kiếp này mà trong vô lượng kiếp về sau, cho tới ngày giác ngộ giải thoát.
Xin Phật hãy chứng minh cho tâm thành, cho tấm lòng mến đạo của con”.
Vị nào kiên quyết như vậy, giữ trọn một tấm lòng sắc son như thế.
Tôi nghĩ đây chính là những người con cưng được Phật rất yêu quý.
Và cuộc đời các vị sẽ vô cùng hạnh phúc đấy…..
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Nam Mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát.
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn
FB Tu học mỗi ngày –