Có Thể Giác Ngộ Mà Không Cần Yoga?
Người hỏi: Thưa thầy, thầy đã đề cập rằng Yoga giúp nâng cao nhận thức, và thông qua Yoga bạn đạt đến Đấng Tạo Hóa. Điều đó có nghĩa là những ai không học hay thực hành Yoga không thể đạt đến Đấng Tạo Hóa phải không?
Sadhguru : (cười) Không, vì không có một ai không thực hành Yoga cả. Mọi người đều ngay thực hành Yoga…(vỗ tay).. một cách lộn xộn. (cười)
Khi chúng ta nói rằng… khi chúng ta dùng từ “Yoga“, thì chúng ta không nói về một bài tập cụ thể nào cả. Không có một thứ gì trong Tạo hóa mà không phải là Yoga, Từ “Yoga” có nghĩa là mọi thứ đã trở thành một, từ “Yoga” có nghĩa là sự hợp nhất, nên nó là một sự hợp nhất vĩ đại của Tạo hóa.
Khi chúng ta nói Yoga, thì ta đang nói về một mức độ của nhận thức, khi mà bạn nhìn nhận mọi thứ như là một. Nên khi bạn đang ngồi đây, thì đây là một loại Yoga, chỉ cần có thể ngồi yên một chỗ đã là một loại Yoga, và đó cũng là thứ mà đa số các vị Yogi làm, đúng không? (cười). Chỉ ngồi yên một chỗ.
Khi bạn hít thở, đây cũng là một loại Yoga, nhưng liệu bạn có đang thực hiện Yoga một cách có hệ thống, hay là bạn đang thực hiện nó một cách lộn xộn, đó mới là câu hỏi. Nhưng dù gì thì bạn cũng đang thực hiện một kiểu Yoga, đúng chứ?
Tim bạn đang đập, đó là một kiểu Yoga, nhưng liệu điều đó có đang diễn ra theo cách tốt nhất có thể không? Đó mới là vấn đề, đúng không?
Vậy nếu tôi không thực hành Yoga, liệu tôi có thể… có phải điều đó có nghĩa là không có khả năng nào? Không. Vì Yoga không có nghĩa là vặn vẹo cơ thể bạn, hay là siết cơ thể bạn thành nút thắt, hay là nín thở, hay là những thứ giống như thế.
Hãy nhìn xem, những gì mà bạn gọi là bản thân ngay lúc này, chỉ là 4 hiện thực cơ bản gồm: Cơ thể bạn, Tâm trí bạn, Cảm xúc của bạn và thứ Năng lượng đang khiến những thứ trên hoạt động. Nên với 4 phương diện thiết yếu này ta có 4 kiểu Yoga cơ bản.
- Gnana Yoga : có nghĩa là Yoga của trí thông minh.
- Bhakti Yoga : nghĩa là Yoga của cảm xúc hay lòng dâng hiến.
- Karma Yoga : là Yoga của hành động.
- Kriya Yoga : Yoga của sự chuyển hóa năng lượng của bạn.
Liệu có ai ở đây mà đang không thực hành những loại Yoga này không? Tất cả các bạn đều đang thực hành chúng; câu hỏi chỉ là ở mức độ nào thôi, đúng không?
Nên bây giờ ta đang nói tới việc tiếp cận 4 loại hoạt động này, những thứ mà dù thế nào bạn cũng đang thực hiện, nhưng với sự hiểu biết tốt hơn và theo cách có hệ thống hơn, để nó có thể đem lại kết quả cần thiết. Nên liệu có thể có sự giác ngộ mà không cần tới Yoga? Không.
Các bài giảng của Ngài Sadhguru
[pt_view id=”8075210r2s”]
Bạn đọc comment:
Phan Quang Cảnh
Không, yoga không phải chỉ là một động từ ( theo góc nhìn của đa số mọi người ), mà yoga là sự bao hàm cả danh, tính và động từ. Danh từ là sự hợp nhất, tính từ là sự cảm nhận, giao thoa, động từ là sự cân chỉnh hợp lý cân bằng. Liên kết ba điều đó, giác ngộ xảy ra như điều tất yếu. Ví dụ : để cây ra hoa trái, cần đủ 3 yếu tố : đất, ánh sáng, không khí. Cân bằng đủ 3 thứ đó, cây xanh tốt và nở hoa trái.
Meditation Thiền
yoga là thiền, thiền thuộc về nhận biết, yoga thuộc về hòa hợp và hợp nhất
Bình Trần
Tốt nhất cơ hội là hoà bình
Khoảnh khắc yoga tự tâm tinh
Nếu ta bỏ thời gian tìm về bản gốc
Bản chất đa nguyên lại có văn minh
Ai biết đâu khi trở về theo hướng khác
Con người lại thêm tốn vacxin
A DI DA PHAT