Hạn Tam Tai
* Tam tai là gì?
– Nguồn gốc: Tam Tai là 3 loại tai nạn trong tự nhiên gồm: Hỏa tai, Thủy tai và Phong tai.
- Hỏa tai là các vụ cháy tự nhiên không phải do ai đó cố tình châm lửa đốt. Có thể do thời tiết nóng quá hoặc do sấm sét đánh cháy vật thể phát sinh hỏa hoạn.
- Thủy tai là nước lũ dâng cao gây nạn, hoặc do mưa lớn kéo dài phát sinh ngập lụt gây hại.
- Phong tai là các trận cuồng phong, lốc xoáy, áp thấp nhiệt đới, mưa bão gây hại.
Ngày nay, Tam tai này đa phần đều do sự tác động của con người đối với môi trường quá nhiều nên dễ dẫn đến tam tai xảy ra thường xuyên. Nhất là đối với việc mưa bão, ngập lụt, nguồn nước bị ô nhiễm nguy hại vô cùng cũng đều do con người khai thác thiên nhiên quá tàn nhẫn. Để rồi cũng tự loài người bức mình vào đường cùng khi gặp thiên tai liên tục vậy.
* Thể hiện:
Tam Tai xuất hiện khi nhân duyên bất thiện có quá nhiều trong một vùng lãnh thổ, một dân tộc, một quốc gia hay vài quốc gia lân cận nhau trong một vùng lãnh thổ.
Mục đích Tam Tai là giảm bớt khả năng gây hại quá nhiều của chúng sinh trong khu vực ấy, kiềm hãm sự phát triển tăng số lượng loài gây mất cân bằng trong thiên nhiên.
Riêng đối với loài người, Tam Tai giúp người ta đến gần nhau hơn, học được bài học về sự chia sẻ, quan tâm và yêu thương nhau nhiều hơn. Đồng thời, Tam Tai giúp người ta nhận thức rõ hơn giá trị của thiên nhiên môi trường sống đang ngày càng bị con người khai thác quá mức, tài hại đến cùng cực.
* Sự nhầm lẫn khái niệm Tam Tai trong dân gian
Hiện nay, hai chữ Tam Tai được nhắc một cách rộng rãi phổ biến với ý nghĩa là năm tuổi, 3 năm liên tục gặp nhiều chuyện xấu, tai nạn…
Giới thầy bà phong thủy, bốc dịch, tướng số, bói toán, đồng bóng… tranh thủ lợi dụng yếu tố này để làm những dịch vụ như cúng giải hạn, buôn bán bùa, pháp khí để hóa giải vận khí xấu Tam Tai. Các thông tin chia sẻ đại chúng cũng chia sẻ nhiều bài viết về hai chữ Tam Tai này mà không thực sự hiểu được nó nghĩa là gì.
Trước tiên, chúng ta cần hiểu rõ rằng việc Thiện, Ác đều có nhân duyên nghiệp quả của nó.
Nhân lành thì có quả lành, ta gọi Phúc.
Nhân ác thì có quả ác, ta gọi Họa.
Vậy phúc hay họa, cũng đều do tự mỗi người gieo trồng nhân duyên, tự mình chăm bón, gặt hái và tự mình ăn cho hết vậy.
Nhân quả này, tùy hình thức cảm ứng, rung động, tương tác giữa cá nhân mỗi người với thế giới quan quanh mình bằng tất cả các giác quan, hành động và ý niệm.
Không có nhân quả đến sớm, nhanh.
Cũng chẳng có nhân quả đến muộn, chậm.
Chỉ là các yếu tố của việc gieo trồng cho Nhân duyên có phù hợp, thuận tiện để hạt giống ấy nó gặp được điều kiện thuận lợi mà sinh sôi nảy nở, phát triển, đơm hoa kết quả. Nếu không gặp điều kiện thuận lợi, nó sẽ khó lòng phát triển mà kết quả. Có khi nhân duyên gieo trồng từ nhiều kiếp trước, rồi đến kiếp này mới đủ duyên để kết thành quả. Có khi nhân duyên vừa gieo trồng tức thì, lại gặt ngay quả báo ứng trước mắt chẳng cần đợi lâu.
Điều này phản ánh việc người ấy đã từng gieo trồng những hạt giống tương tự như thế từ rất lâu, lại chăm bón với các điều kiện thuận lợi cho các hạt giống ấy phát triển mạnh mẽ. Nên tới lúc, người ta gieo một hạt giống với các tính chất tương đồng thì ngay tức thì thu được kết quả tương ứng chẳng cần đợi lâu.
Nếu đã là nhân duyên, nghiệp quả, làm sao có thể hóa giải bằng việc cúng lễ hay đeo đồ phong thủy mà hết?
Đây quả là việc khôi hài lắm.
Có câu nói: “Tử Thần gõ cửa canh ba, chẳng thể đợi đến canh năm được.”
* Cách thức hóa giải vận khí xấu, lại có thể chiêu cảm vận khí tốt, phúc lộc đến với mình:
Để hóa giải vận khí xấu, cần:
Không nghĩ về điều xấu
Không nói, nhắc tới điều xấu
Không làm điều xấu
Thường nghĩ tới điều lành
Thường nói về điều lành
Thường làm những điều lành
Tự mình đừng nghe và chớ tin, chẳng nghĩ về Tam Tai như là vận hạn xấu liên tục 3 năm. Vì mình tin như thế là tự mình gieo nhân xấu, để mình gặt quả xấu ấy trong 3 năm liên tiếp như thế, tự mình làm khổ mình thôi
Tam Tai không đáng sợ
Hãy hiểu về Tam Tai một cách lý trí và khoa học. –
Tam Tai thật ra không quá kinh khủng nhưng vì mê tín và kiếm lợi từ sự sợ hãi của con người, nên người ta nghiêm trọng và thần thánh hóa 3 năm này lên để nhằm mục đích trục lợi.
Việc cúng Tam Tai hàng năm, đem lại một số tiền vô cùng lớn cho các chùa chiềng, đình miếu hoặc những người làm công việc tâm linh. Nhưng thật ra trong Kinh Phật không hề nhắc đến Tam Tai, cũng như các môn học về Huyền Học cũng không hề xem Tam Tai là có thật.
Vì nỗi sợ của loài người đem lại lợi lộc quá nhiều nên nó được đồn thổi một cách vô lý. Nhang đèn, vàng mã, giấy cúng bán 1 lời 10.
Thật ra hiểu đúng sẽ là như thế này, chúng ta gieo trồng một cái cây, sau một thời gian thì cây sẽ ra quả. Thì ba năm Tam Tai chính là vụ mùa thu hoạch, 9 năm trước chính là giai đoạn gieo trồng vun xới.
Tại sao vào 3 năm Tam Tai chúng ta không làm được gì ngoài việc ngồi đợi và thu hoạch những gì bản thân đã tạo ra?
Rõ ràng là vào vụ mùa thì ngoài việc ngồi đợi cây trái chín, và gặt hái thì không có việc gì để làm tiếp tục, và sau khi thu hoạch xong là thời gian nông nhàn, cho đất cũng như nông dân nghỉ ngơi.
Vậy hãy hiểu về Tam Tai cho đúng là như thế này.
Trong 9 năm chúng ta gieo gì vào cuộc đời thì 3 năm cuối sẽ thu được giá trị đó. Tổng cộng lại 12 năm đúng vừa 12 con giáp.
12 con giáp thì sẽ có vụ mùa riêng của từng con giáp:
– Tuổi Thân, Tý, Thìn thu hoạch vào 3 năm Dần, Mão, Thìn.
– Tuổi Hợi, Mão, Mùi thu hoạch vào 3 năm Tỵ, Ngọ, Mùi.
– Tuổi Dần, Ngọ, Tuất thu hoạch vào 3 năm Thân, Dậu, Tuất.
– Tuổi Thìn, Tuất, Sửu, Mùi sẽ thu hoạch vào đúng năm tuổi của mình.
12 năm là kết thúc một vòng quay của số mệnh, thì 3 năm cuối cùng là 3 năm thu hoạch, ra hoa kết quả của 9 năm vun trồng bồi đắp.
Sống thiện lành, tử tế, gieo vào đời những điều tốt đẹp, trao cho nhau tình yêu thương thì 3 năm cuối nhận lại về quả ngọt.
Còn trong 9 năm lựa chọn sai lầm, sống không kỉ luật, cảm xúc lên xuống, làm hại người hại mình, gieo vào cuộc sống những điều tiêu cực thì 3 năm này là nhận quả đắng.
Đừng gọi 3 năm cuối của vòng quay 12 năm là Tam Tai nữa, mà hãy gọi bằng cái tên khác đi: THU HOẠCH.
Thu chính là gom góp, lấy đem về. Hoạch là quây lại, tập hợp lại.
Đó là lý do vì sao có những người vào Tam Tai nhưng bình an vô sự, có người còn may mắn là bởi vì trong suốt 9 năm họ gieo những điều tốt đẹp vào đời. Họ biết gìn giữ bản thân, sống kỉ luật và tử tế.
Đừng cúng bái giải hạn Tam Tai nữa, có ai trồng một cái cây xong đốt nhang cầu cho nó ra quả ngọt bao giờ!!!
Chừng nào chúng ta còn gọi 3 năm cuối cùng này là Tam Tai, thì bên trong vẫn còn mê tín, vẫn còn sợ thứ mơ hồ, vẫn chưa thật sự hiểu về 3 năm cuối cùng của vòng xoay số mệnh.
Đừng đem tiền đi đốt một cách vô bổ, mù quáng như vậy nữa. Không tạo phúc mà còn tạo nghiệp mà không hay biết.
Phá hoại môi trường cũng chính là nghiệp quả mà loài người phải chịu trong 2 năm qua.
P/s: Số mệnh cuộc đời không phải để chúng ta lo sợ, hay tìm cách chống cự, phản kháng. Số mệnh là dùng để hiểu, học tập, trau dồi hoàn thiện bản thân. Hãy nhìn cuộc đời với con mắt nhẹ nhàng và hành động tử tế thì không có họa nạn nào mà không đi qua được.