LÀM SAO ĐỂ THOÁT RA KHỎI VÒNG NGHIỆP CHƯỚNG?
Đôi khi trong cuộc sống, có lúc chúng ta bị đặt trong hoàn cảnh rất khó xử, tiến cũng không được, mà thoái cũng không xong.
Nếu có trí tuệ nhận biết, thì chúng ta biết rằng mình đang bị nghiệp chướng nó bủa vây, đang bị kẹt trong vòng nghiệp chướng.
Xem thêm: Nghiệp chướng là gì? Các loại nghiệp
Ví dụ :
Nhiều người khi lập gia đình, sau đó có vài người con, gia đình xảy ra mâu thuẫn, chồng đánh vợ, nhưng người vợ thì bỏ không được, mà ở cũng không xong.
Đây gọi là đang kẹt trong vòng nghiệp chướng, nghiệp ác nhiều đời nay đến lúc nó trổ quả, giam giữ, buộc chúng ta phải chịu trận để trả nghiệp.
Vậy thì giờ làm cách nào để thoát ra khỏi vòng nghiệp chướng đây?
TẠI SAO CHUYỂN NGHIỆP THƯỜNG KHÓ?
Tôi nghĩ thì không có gì là không thể.
Xem thêm: Cách tu tập để chuyển hoá mười nghiệp chướng cơ bản
Cuộc đời không có con đường cụt, bao giờ cũng có một lối thoát, chẳng qua là con người có tìm ra được nó hay không mà thôi.
Cách thức tu tập để giúp thoát ra khỏi vòng nghiệp chướng:
PHÁP TỊNH HÓA CHƯỚNG NGHIỆP
1. Tự nhận lỗi và sám hối nghiệp chướng trong hiện đời và nhiều đời nhiều kiếp của mình :
Vì nếu xét cho cùng, thì quả báo xấu ác hiện nay quý vị đang nhận lãnh, đều là do nhân quả của tiền kiếp, hoặc là thời gian trẻ các vị đã gieo ra.
Nên mình phải tự nhận lỗi về chính mình, phải chấp nhận rằng mình đã từng sai lầm trong quá khứ.
Do vậy quý vị cần phải sám hối lỗi lầm, có sám hối thì tội nghiệp nó mới tiêu.
2. Cầu Phật gia hộ :
Có thể niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, để cầu Ngài gia hộ.
Trong bóng đêm mịt mù, các vị không biết phải bước đi đâu, không biết nên tiến về hướng nào, nhưng tôi tin rằng, nếu các vị thành tâm, mà trì niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm.
Thì quý vị sẽ thấy được ánh sáng dẫn lối, đưa ra khỏi bóng đêm nguy hiểm.
Vấn đề này trước đây tôi đã từng trải nghiệm rồi, nên hiểu được sự linh ứng nhiệm màu trong Phật Pháp.
3. Chỉnh sửa bản thân :
Sau khi đã sám hối lỗi lầm, thì mình phải quyết tâm làm mới bản thân.
Tu sửa lại chính mình, như giữ gìn thân khẩu ý, kiểm soát tham sân si, và các hành vi tạo nghiệp ác khác.
Có như thế, thì ác nghiệp trong hiện tại tạm thời bị đình chỉ, ta chỉ trả quả báo của những nghiệp ác cũ trong quá khứ mà thôi.
Hơn nữa khi quý vị cố gắng tu sửa bản thân, thì sẽ được Trời Phật rất thương quý, từ đó sẽ được các Ngài bảo bọc, gia hộ tích cực.
4. Tích cực, năng động trong việc tu phước :
Phước báu đóng một vai trò cực kỳ quan trọng đối với cuộc sống của mỗi người.
Nhiều khi quý vị đang thọ quả báo, là do cái phước mình quá mỏng, chúng không đủ để che chở các vị.
Chứ nếu quý vị mà phước lớn, thì quả khổ cũng khó mà trổ ra.
Như trường hợp người vợ bị chồng đánh ở trên, người vợ này là người bình thường, nghèo khổ.
Chứ nếu cô ấy phước lớn là tỷ phú, thì anh chồng nào dám đánh?
Do đó quý vị đừng bao giờ quên việc tu tập làm phước, phải siêng năng làm việc, và dùng tiền để cúng dường, từ thiện…..
Để cho cái phước báu của mình tăng lên, phước báu mà sung mãn, thì chính là lúc mà quý vị trở nên giàu có và quyền lực.
5. Dũng mãnh chấp nhận đối diện với hoàn cảnh khó khăn :
Và khi trong giai đoạn còn trả nghiệp, đôi lúc các vị phải nhẫn chịu một chút.
Nhưng phải khôn ngoan, khéo léo, trong ứng xử giao tiếp, chứ không phải là đưa đầu cho người ta cú, gõ, đánh.
Tôi tin rằng nếu quý vị thực hành được 5 bước như tôi đề ra ở trên.
Thì dòng nghiệp chướng không bao lâu sẽ bị chuyển hóa.
Và các vị lại có được một cuộc sống hạnh phúc, bình yên.
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Tham khảo ở: Tu học mỗi ngày trên Ô-Hay.Vn