Bình an đến từ em – Ho’oponopono – Malana Kulani
Với Ho’oponopono, Đấng Linh Thiêng dành tặng cho chúng ta cơ hội lựa chọn mới : Lựa chọn chịu đựng đau khổ hay buông bỏ; gắn kết nỗi đau hay thanh tẩy nó; Tắc nghẽn với rác hay giải phóng linh hồn. Tất cả là do bạn tự do ý chí lựa chọn.
I love you. Thank you. I’m sorry. Please forgive me!
Bình an đến từ em,
Gấu –
Huong Giang Bạn Gấu trẻ mà giác ngộ nhanh, sớm đắc đạo rồi
Malana Kulani Huong Giang em vẫn đang trên con đường phát triển tâm linh thôi chị ạ
Trọng Thế Vũ Không biết cuối các bài của bạn Gấu đều có câu “Bình an đến từ em” ý là bạn muốn đem đến bình an cho mọi người quan tâm đến bạn Gấu đúng khộng?
Malana Kulani Trọng Thế Vũ Dạ vâng
Dzung Le Ngộ ra được như bạn là tuyệt vời trên con đường đạo. Chúc bạn ngày một thêm tinh tấn !
Malana Kulani Dzung Le Dạ. Em cũng cám ơn chị và mọi người đã yêu quý những bài viết của em
Nhat Khoa Luôn theo dõi bài viết của Gấu. Rất hay và sâu sắc .
Hải Yến Nguyễn Thị Mấy câu ngắn ngủi mà sâu sắc! Thank you!
Phần đông con người muốn kiểm soát vấn đề, tình huống và con người xung quanh nhưng ta không hiểu rằng tất cả những chuyện kia đều ở bên trong trong tâm trí của ta. Nếu ta cứ muốn tìm kiếm giải pháp bên ngoài thì ta càng bế tắc. Điều này giống như khi ta xem phim. Nếu ta không thích bộ phim đó thì ta nên thay bộ phim khác ở bên trong máy chiếu chứ không phải thay màn hình chiếu. Điều đó được gọi là tinh thần thanh tẩy từ bên trong của Ho’oponopono.
Chúc mọi người cuối tuần tươi hồng !
Bình an đến từ em,
Gấu
Thanh Long Bên ngoài -trong nên clear luôn trong-ngoài, vì ngoài ánh xạ bên trong, mà bên trong là ánh xạ bên ngoài 😉
Phu Thi Nguyen Yêu em, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời từ em
Hải Yến Nguyễn Thị Clean từ bên trong chính chúng ta!
Malana Kulani Hải Yến Nguyễn Thị ủn bài có tâm ghê
Hải Yến Nguyễn Thị Malana Kulani Học bài là chính, ủn bài là trọng tâm!
Khi nghe về chuyện chịu 100% trách nhiệm cho cuộc đời mình,chúng ta thường đồng hóa mọi thứ xảy ra đó xảy ra là lỗi của mình. Cảm giác hối hận,vô vọng và tự trách bản thân. Thực tế cảm giác đó là 1 thứ cần thanh tẩy. Ta chịu trách nhiệm để thanh tẩy chứ không phải chịu trách nhiệm để trách cứ bản thân.
Lion John cam on Gấu xinh đẹp
thanks you i love u
Hiền Nguyễn Dù biết là vậy mà vẫn có lúc nhầm lẫn. Thank you. I love you
Nguyễn Thu Mai Biết ơn chị gấu đã luôn chia sẻ ❤
Nguyễn Vi Biết nhưng program chạy là cứ quằn quại thôi. Tăng nội lực và tỉnh thức clean
Hải Yến Nguyễn Thị Chịu trách nhiệm để thanh tẩy chứ không phải trách móc bản thân!
Chịu 100% trách nhiệm cho những chuyện xảy ra bằng cách không đổ lỗi cho người khác. Mặt khác, chúng ta cần cảm thấy biết ơn bởi lợi thế lớn rằng :” Chúng ta có 1 quyền lực thay đổi mọi thứ.” Nếu ta đổ lỗi cho người khác, ta sẽ trao quyền kiểm soát cuộc đời của ta cho ai đó- người gánh giúp ta cái trách nhiệm nặng nề kia và ta trở thành nô lệ của họ. Thật bất hạnh khi trao hạnh phúc của mình vào tay người khác !
Thanh Hà Bùi Đúng rồi! Khi mình chịu trách nhiệm mình dễ tha thứ hơn, và thường xuyên tri ân mình cảm thấy mình thật khiêm hạ và từ đó mình ko còn trở lên sân hận nữa. Thật tuyệt vời!
Thank you, I love you
Nguyễn Thảo Em cảm ơn, cảm ơn chin rất nhiều ❤️
Đặng Thúy Hằng Thank you, love you Gấu yêu❤️
Bôm Bốp Bụ Bẫm Đọc xong post này thấy bản thân “quyền lực” quá ????. Thank you. Love you!
Nguyễn Quyết Chiến Rất hay! Trách nhiệm của người vợ là giữ sao cho chồng chồng không ham mê Tửu Sắc cờ bạc và những thú vui ta gọi là vớ vẩn (?)
QuynhAnh DoThi Cám ơn em chia sẻ.Phần lớn thì chúng ta đều làm ngược lại, có mấy ai hiểu được đâu.Cám ơn em rất nhiều đã bỏ công sức và trí tuệ viết bài chia sẻ cho cộng đổng hiểu Pháp CLEAN.❤️
Huệ Minh Hồng Vi diệu quá ! Thank you . I love Gấu !
Hạnh Mỹ Hay quá
Phu Thi Nguyen Biết ơn em. I love you Thank you!
Malana Kulani Phu Thi Nguyen em cũng biết ơn chị đã tiếp nhận thông điệp của em.Love you. Thank you
Ha Dang Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn Malana Kulani❤️
Malana Kulani Ha Dang thank you. Love you
Trương Loan Tuyệt vời! Cám ơn Gấu rất nhiều!!! ❤
Phương Nguyễn Biết ơn những kiến thức của chị. Thank you. I love you
Thanh Nhan Tran Tuyệt vời quá bạn ơi. Đọc được những câu này của bạn giống đọc một quyển sách
Chúng ta trải nghiệm những vấn đề do những dữ liệu, ký ức liên tục lặp lại bên trong tiềm thức và những điều đó có thể được thanh tẩy.
Quá trình thanh tẩy bắt nguồn từ chính bản thân chúng ta.
Hãy hiểu rằng thực hành phương pháp Ho’oponopono không phải với mục đích thay đổi người khác hay cứu rỗi ai cả. Chúng ta thực hành để cho phép và nương nhờ Đấng Linh Thiêng thanh tẩy suy nghĩ và những ký ức xưa cũ bên trong- những yếu tố làm ta nhìn thấy những vấn đề hiện hữu.
I love you. Thank you. I’m sorry. Please forgive me ! – Gửi tới ký ức thân yêu bên trong ta khiến ta nhận thấy vấn đề cần thanh tẩy từ bên trong. Ta xin lỗi khi đã tạo ra các em và mong cầu sự tha thứ của các em để từ đó chuyển hóa các em thành những thông tin thuần khiết và trở thành trạng thái của tình yêu thương và bình an.
Vài dòng ngẫu hứng chia sẻ với mọi người.
Thank you. Love you
Bình an đến từ em,
Gấu
Huệ Minh Hồng Màu xanh đẹp quá !!! Nhìn thấy đã thanh lọc cơ thể rồi. thank you , i love you !
Sunshine Little Gấu cho c copy bức ảnh này nhé. Thank you and love you
Hải Âu Biết ơn Bạn gấu thank you I love you ❤
Hoa Linh Một chút bình yên trong em Kulani Malana .???? Thank you ! I love you
Mai Mai Biết ơn những bài viết chị Gấu đã chia sẽ ❤️
Trọng Thế Vũ Bài này mình lại chưa hoàn toàn đồng ý theo quan điểm của Gấu vì ngay chính mình khi sử dụng pp… clean …cũng có thể tác động đến những sự vật, sự việc, hoàn cảnh xung quanh mình dù có thể hoặc ít hoặc 1 phần kể cả tâm tính người khác mình đã thực hành và đã có sự chuyển biến bạn Gấu ạ!
Malana Kulani Tại vì anh clean bên trong anh mà. Bên trong anh phản ánh ra bên ngoài thì khi clean như thế bên ngoài phải thay đổi là đúng rồi.
Vy Tran Trọng Thế Vũ do chúng ta thường hay trông đợi người khác làm điều này điều kia để mang lại hạnh phúc cho mình. Nếu như họ ko đc như mình kì vọng, mình sẽ bực dọc, sẽ tuôn rác. Chỉ khi nào bản thân mình đã đủ đầy rồi thì mình sẽ ko trông chờ ai đó làm mình vui. Anh ăn no thì anh ko cần đồ ăn của người khác mà thậm chí anh còn mang đồ của anh cho người ta. Khi anh tập pháp clean nghĩa là anh ngưng đổ lỗi và tập từ bi với sự vật, sự việc. Đó là suy nghĩ của mình sau khi tập pháp clean và đọc bài của Gấu nên xin chia sẻ ạ ????
Malana Kulani Vy Tran Thật không uổng công chia sẻ ! Love you. Chắc 1 thời giam nữa chắc vượt thầy.
Vy Tran Malana Kulani =]] ko dám! Còn phải học hỏi nhiều lắm. Càng học càng thấy mình chẳng biết gì Gấu ơi. Bây giờ mới hiểu tại sao mình thích màu xanh và yêu biển cuồng nhiệt :))))
Hiep Truong Trọng Thế Vũ a hiểu nhầm ý Gấu ùi. Gấu nói MỤC ĐÍCH của pháp Clean là nhắm vào mình chứ ko phải ra ngoài… dĩ nhiên sau đó nhờ clean tốt mà bên ngoài nó đổi. Gấu chỉ không nói câu sau, chứ không phải ý Gấu nói là mình không thể thay đổi được bên ngoài hay chỉ thay đổi được mình như vài truyền thống tâm linh khác nói.
Cả 3 người nói đều đúng tinh thần của Clean hết. Rất clear ùi!! ????
Hoang Nguyen Minh Phuc Liệu rác ký ức có phải là 1 bài học nào đó buộc ta phải hoàn thành không. Những dữ liệu bất như ý đều được clean cho như ý, để được bình an, thì bình an ấy vẫn bất ổn. Mình nghĩ khi trãi nghiệm và vượt qua được sự bất ổn nhât, sẽ thấy bình an nhất… vì bản chất bình an và bất ổn là Một.
Cám ơn bạn đã đến cho mình được giải thoát, thương lắm, xin lỗi, hãy tha lỗi cho mình.
Bình an đến từ em.
Malana Kulani Hoang Nguyen Minh Phuc ký ức trồi lên để cho ta cơ hội giải thoát nó. Hãy clean cho đến khi tâm bạn bình yên nhé. Bình an mà vẫn bất ổn thì đó là dấu hiệu bạn nên clean tiếp
Nguồn: https://www.facebook.com/malanakulani/media_set?set=a.121940452397286&type=3