Những hình ảnh cho thấy phía bên kia của những đau thương
Bài viết Ad tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn tạp chí, bài công bố uy tín trên Thế Giới, với mục đích để mọi người một lần nữa nhìn nhận những thực tại trong xã hội hiện đại thường nhật.
Ảnh: sưu tầm
Tạ Vũ Hồ Long đừng ví von Mẹ Trái Đất như 1 thể loại tiểu nhân như thế này?!
Citi Le đúng ròi còn gì nghỉ việc thì con người hết hành hạ mẹ thiên nhiên, môi trường trong lành và sạch hơn nên mỉm cười chẳng có gì sai.
Tạ Vũ Hồ Long thế hình ảnh mẹ thiên nhiên bao dung đâu, hay là 1 kẻ cười thích thú trên nỗi đau nhân loại?
James Le =)) Bao dung là tự huyễn hoặc thôi chứ theo quy luật tự nhiên thì sóng thần, động đất, núi lửa,… các thứ bao dung cái gì 🙂
Tan Dinh Mẹ Trái Đất mỉm cười không phải trước những gì mà “Loài người than khóc”, mà mỉm cười vì thấy qua thảm nạn, Loài người đã có chút ngưng tay để nghĩ suy về những việc mình đã gây ra, từng ngày từng ngày nhằm hủy diệt Mẹ Trái Đất. – Loài người! Hãy tình ngộ.
Nhun Con người cũng nhiều kẻ có đối xử bao dung với tinh cầu này đâu. Xả thải xả độc ra môi trường, đòi Trái Đất bao dung lại à. Chỉ có Selena mới Kill’em with kindness thôi
Nguyễn Quang Tú Bao dung ? Không dám nhé , con người có đối xử với Trái Đất ra cái gì đâu , thì cái con người nhận lại là thiên tai , dịch bệnh
Huong Vungoc Con người đạt được NẠN NHÂN MÃN
CÁI GÌ SẼ XẨY RA VỚI CÁI KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI (LOÀI KHÁC VẬT KHÁC)
Từ đây con người có nhận thức đúng :TA NHÌN VẬT VẬT CŨNG NHÌN TA : ĐỀ CÙNG TƯƠNG TÁC CÙNG CHUNG SỐNG…
Phượng Huỳnh Đổi câu Trái Đất bớt ô nhiễm nghe hay hơn nhiều
Đó là một con số xót thương, chỉ trong 3 tháng, nhiều ngàn người đã phải chia tay cuộc đời này từ một thảm hoạ mà con người cho rằng nó “từ trời rơi xuống”.
Lê Minh Hậu Hiện tại đã hơn 45.000 người rồi !
Thanh Sơn Virut đó do ai mà ra mà kêu trên trời rơi xuống? Cũng do con ng tự hại mình
Đỉnh Nguyễn Thanh Sơn Đúng r. Con người giờ tàn phá quá tự nhiên trả lại thôi
Những người ở lại cũng chẳng vui: có những người nhận kết quả bàng hoàng trên tay, có những người vĩnh viễn mất đi người yêu thương nhất, có những người sau một đêm về tay trắng, có những số phận ngơ ngác chẳng hiểu vì sao…
Điều gì đã khiến Trái Đất vui hơn lúc này?
Cuong Dong Do cuộc sống con người đã chậm lại các nhà máy đã đóng cửa giúp giảm thiểu chất thải thế là mẹ trái đất cười
Le Phat Mình hiểu nè, dịch làm nhà máy xí nghiệp đóng cửa , xe cộ it chất lại, giảm bớt lượng CO2 ra ngoài khí quyển
Cher Nguyễn Cho hỏi ai hiểu được ý của câu nói ”mẹ trái đất mỉm cười khi con người đang khóc”
Trần Nguyên lướt xuống mấy hình dưới là có câu trả lời
Theo một nghiên cứu được công bố vào giữa tháng 2 bởi Trung tâm nghiên cứu Năng lượng & Không khí sạch (CREA) ở Phần Lan, lượng khí thải ở Trung Quốc đã giảm ít nhất 100 triệu tấn trong hai tuần vì các hoạt động sản xuất & di chuyển bị ngưng lại. Đó là con số của Trung Quốc và trong 2 tuần. Vậy tính trên toàn Thế giới đến nay, con số đó còn đẹp hơn nhiều nữa.
Ngọc Tiên chỉ 2 tuần mà 100 triệu tấn thì thử hỏi mấy trăm năm qua, bầu khí quyển chịu tổn thương đến độ nào
Hằng Băng Huỳnh nói chung là dc cái này mất cái kia. nhưng giá đắt quá
Bi Tô Hết dịch thải nhiều hơn
Kario Sran Lee Bi Tô ukm đúng rồi á tăng cường lại để bù đắp lại khoảng thời gian này lúc đó là banh tẹt cái tầng ozone luôn chứ ko tét từ từ nữa đâu
Chỉ sau 6 ngày vắng bóng con người, NASA và Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) công bố chỉ số từ vệ tinh: nồng độ chất gây ô nhiễm NO2 giảm mạnh ở Ý. Ngay bây giờ đây, lượng không khí trở nên cực kỳ chất lượng, Người Ý đang được một phen thanh lọc phổi chất lượng từ Mẹ thiên nhiên.
Viet Lam Ko khí trong lành nhưng tiếc là phổi lại đang bị tổn thương
Trần Nguyên Khang Viet Lam phổi người tổn thương nhưng phổi của trái đất lại đc phục hồi !
Huu Khang Còn phổi nữa đâu mà thanh vs lọc…
Phượng Huỳnh Giống như là chúng ta đang giết chết lá phổi mình, đại dịch tới nên dừng lại đúng lúc
Khác với những ngày quanh năm cõng trên lưng hàng chục ngàn khách du lịch mỗi ngày và dòng nước thành phố chẳng khi nào bị ngưng khuấy động, các con kênh ở Venice trở nên trong vắt và họ thấy được rất nhiều cá.
NASA và ESA cũng đã phát hiện ra sự sụt giảm đáng kể nitơ dioxide (NO2) ở Trung Quốc.
Theo Bộ Sinh thái và Môi trường của Trung Quốc, số lượng “ngày không khí chất lượng tốt” tăng 21,5% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái tại tỉnh Hồ Bắc.
Các đo lường của Hongkong tại một số khu vực trung tâm lớn cho thấy bụi mịn PM2.5 giảm 32%, hạt lớn hơn là PM10 giảm tới 29% và nitơ dioxide ( NO2) đã giảm tới 22%
Đây là nghiên cứu dựa trên những nghiên cứu từ nhiều năm của Marshall Burke – Nhà kinh tế tài nguyên môi trường đại học Standford. Con số này là số người được ước tính đã được cứu khỏi tử vong sớm do ô nhiễm không khí gây ra, và chỉ tính riêng ở Trung Quốc. Số người được cứu này còn vượt cả số người đã ra đi vì bệnh.
Phải mất vài thập kỉ tới thì hi vọng lỗ thủng Ozone được vá lành mới xảy ra. Thế nhưng ngay lúc này đây, các nhà khoa học đã thông báo rằng, một lỗ hổng tầng ozone ở Nam Cực đang lành lại và tạo ra những thay đổi tích cực. Vậy chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng, việc giảm chất làm suy giảm tầng ozone những ngày qua cũng đã đóng góp phần nào cho chiếc áo giáp khổng lồ của Trái Đất.
Cuong Dong Trái đất đang đc phục hồi rất nhanh chóng,tuy chúng ta phải sống trong hoàn cảnh rất khó khăn người thì đeo khẩu trang cả ngày để ra ngoài đường thật khó chịu,người thì lúc nào cũng ở trong nhà không được ra ngoài để có những thời gian vui vẻ thật buồn chán,người thì thất nghiệp không có việc làm cuộc sống thật khổ sở.
Không còn đông đúc nhộn nhịp nữa thay vào đó là những con đường con phố vắng toanh cuộc sống trở nên chậm đi.Nhưng mất cái này ta lại có cái khác thay vì ô nhiễm không khí ở thành phố thì giờ đây ta có được không khí trong lành,thay vì lúc nào cũng nghe thấy tiếng ồn ào của xe cô thì giờ đây ta lại sống trong cuộc sống yên tĩnh dễ chịu,…Cảm ơn ad đã cho thông điệp thật ý nghĩa
Ngày nào Ad cũng lên app đo chỉ số không khí AirVisual để xem các bạn ạ, và con số luôn một màu xanh rờn thích lắm! Có khi còn thấp hơn cả 20 (Càng cao sẽ càng có hại). Mở cửa sổ cũng cảm nhận được không khí trong lành hơn nhiều.
Những ngày gần đây, số ngày chỉ số không khí Hà Nội ở mức báo động cũng giảm đi và ở Sài Gòn, chỉ số không khí thường xuyên chỉ cao hơn mức trung bình là 50 một chút!
Đoàn Nguyễn Minh Thy Tình trạng không khí suốt những ngày nay rất ổn. hiên nhà ít bụi hơn hẳn.
Yến Nguyễn Không đâu em ở trong nhà khó thở lắm ad ạ :)))
Hay em muốn ra đường rồi lên phường thở với mấy chú công an? 😀
Nên là ở trong nhà là dễ thở nhất rồi nha. Vào phường có mà nín thở 😀
Thanh Sơn Chỉ là k khí trong lành thôi chứ khó thở thí mẹ 😀
Tháo khẩu trang ra thì sẽ bị công an hốt, 300k móc ra 😀
Thanh Sơn thì đó, đâu có dễ thỡ đâu, lại còn thất nghiệp tràn lan, đói quá đây 😀
Trinh Nguyễn Đeo khẩu trang suốt ngày, khó thở muốn chết 🙁
WHO đã ước tính rằng khoảng 7 triệu người chết mỗi năm do tiếp xúc với các hạt mịn trong không khí bị ô nhiễm. Phần lớn các trường hợp tử vong liên quan đến ô nhiễm không khí là bệnh tim, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và ung thư phổi.
Lucky Nguyen Bệnh dịch giết ta nhanh nhưng ko nhiều bằng ô nhiễm
Nhatha Huynh Loài người đang được cứu, vì vậy mỗi năm cho dù k dịch bệnh thì con người cũng tự cho phép ngưng hoạt động lại…. giờ trái đất không chỉ nên 1 tiếng mà nhiều hơn nữa
Theo nghiên cứu của nhà khoa học CARLY CASSELLA được công bố trên Cardiovascular Research, nếu tất cả khí thải do con người tạo ra đột ngột dừng lại, họ dự đoán tuổi thọ trung bình sẽ tăng thêm chỉ sau một năm trên toàn thế giới: Đó là hơn 5,5 triệu người tử vong sớm (giảm thọ) có thể tránh được mỗi năm.
Thật bất ngờ đúng không? Nhưng sự thật là việc con người phá rừng để có đất sinh sống, sản xuất và ăn thịt thú rừng là nguyên nhân chính gây ra các đại dịch những thế kỉ gần đây, phải kể đến như Ebola, Cúm gia cầm, Mers, sốt Rift Valley, Sars, virus West Nile và virus Zika.
Một ví dụ, dịch bệnh Nipah ở Nam Á, vào năm 1999 khi người dân Malaysia phá rừng để làm nơi sinh sống, những chú dơi vốn sống trong rừng này ăn hoa quả và làm rơi vãi quả bị cắn dở xuống đất, những chú heo được nuôi dưỡng bởi con người ăn quả này và bị lây nhiễm virus Nipah từ dơi, và những người ăn, giết mổ heo cũng bị lây nhiễm virus này từ đó.
Hình ảnh: Một con đười ươi tìm nơi ẩn náu từ một chiếc máy ủi khi con người đang triệt hạ nơi ẩn náu của chúng, tại Indonesia.
Thu Thảo Mình đã nghĩ tới điều này, trong chuỗi thức ăn hệ sinh thái, loài người nắm quyền lực cao nhất và ko hề có thiên địch khiến số lượng tăng quá cao ảnh hưởng trực tiếp đến những loài khác. Cứ tiếp tục như thế chắc chắn hậu quả sẽ là mất hết 🙂
Đó là vấn đề vĩ mô, cần những cái đầu tỉnh táo, thông minh, sáng suốt của nhà nước để đưa ra những chính sách và hình thành nếp suy nghĩ văn hoá đúng đắn trong dân.
Một nghiên cứu năm 2007 tại Đại học Hongkong về sự bùng phát của Sars 2002/03 đã kết luận: Sự hiện diện của một ổ virus lớn giống Sars-CoV trên dơi móng ngựa, cùng với văn hóa ăn động vật có vú hoang dã ở miền nam Trung Quốc sẽ chỉ là vấn đề thời gian.
Gần đây, một số nhà nghiên cứu đã lưu ý rằng một loại Coronavirus được xác định trong tê tê có liên quan chặt chẽ hơn với Sars-Cov2 mới hơn bất kỳ loại virus nào.
Mai Trang nhìn kinh vc mà cũng ăn đc
Jonas Bớt đổ thừa con dơi lại !
Nghia Duc Pham Trông kinh chết cha mà nó cũng ăn được. Thật là lạ lùng
Đỉnh Nguyễn Nghia Duc Pham Ở vn còn nhiều món kinh hơn nữa. Ví dụ như nậm pịa
Tâm Phong Dân Việt Nam mình cũng ăn dơi đấy :)) hồi đó gần nhà tôi khuya nào cũng có mấy ông đi bắt dơi 🙂
Xã hội phát triển hơn nhanh chóng đã phá huỷ đi hệ sinh thái hàng triệu năm của Trái Đất chỉ trong vài thế kỉ.
Linh Thật sự nể người tạo ra bức ảnh!!
Lộn Tùng Phèo Khóc luôn má ơi, xúc động quá
Ad chậm nước mắt cho Phèo nè, tên gì mà lấy cái nội tạng ra đặt vậy chời. 😀
Lộn Tùng Phèo tên Lan Anh nha bạn 😀
Ad Đó, ngộ hong, tên ba mẹ đặt đẹp như tên 1 loài chim vậy đó, mà đi đổi thành cái miếng trong cháo lòng.
Chẳng ai hoan nghênh một đại dịch chết người, chắc chắn! Tôi cũng vậy, nhưng, ở phía bên kia những đau buồn, mẹ thiên đã cho ta cảm nhận rất rõ về những hiểm hoạ do chính con người gây ra thông qua những biến đổi tích cực của Trái Đất những ngày gần đây.
Nếu muốn thay đổi, chúng ta sẽ có cách. Hoặc nếu chưa thể, thì chúng ta cũng không nên chối đi những sự thật.
Thiên nhiên đang gửi cho chúng ta một thông điệp, cảnh báo rằng việc không chăm sóc hành tinh này đồng nghĩa với việc tự tước đi quyền được sống và sống hạnh phúc của chúng ta trong hiện tại & tương lai.
Ô-Hay.Vn – https://www.facebook.com/431081617726615/posts/639965800171528