Bạn có phải là người «vô đạo»?
Khi đi qua cửa hải quan, một người khách Việt được một nhân viên hải quan người Mỹ hỏi :
Bên phần tôn giáo, cậu ghi là : không . Ủa , vậy cậu là người vô đạo hả ?
Vị khách anh lớ quớ không biết trả lời sao.
Nhân viên :
Thế nhà anh có đặt bàn thờ tổ tiên không, có cúng giỗ không?
Vị khách :
Xin thưa, có.
Nhân viên :
Vậy là anh nên ghi ở phần tôn giáo là Phật giáo.
Ta thấy, câu chuyện tuy ngắn gọn nhưng nhiều ý nghĩa.
Nhiều người cứ lầm tưởng, đạo là một cái gì đó mê tín, hay cầu nguyện, hay ép xác, hay khổ cực này nọ,…
Nhưng thực chất không phải thế.
- Đạo là một cái gì đó cao hơn thế, vượt ra khỏi mọi lễ nghi và tín điều.
- Đạo là con đường, là con đường hướng người ta đến cái Chân, cái Thiện và cái Mỹ.
- Đạo là chánh tín , là niềm tin chân chính, không phải mê tín.
- Đạo là trí tuệ, là tuệ giác, chứ không phải mê mờ.
Người ta sống trên đời cần phải thương yêu và sống hòa hợp với nhau, và phù hợp với quy luật tự nhiên.
- Người trẻ kính người già, người già yêu thương chăm sóc người trẻ.
- Con cái hiếu thảo với cha mẹ, vợ yêu chồng, chồng yêu vợ, thương con.
- Hàng xóm thương yêu giúp đỡ nhau lúc khó khăn hoạn nạn.
- Người quý trọng và bảo vệ thiêng nhiên, yêu động vật.
- Mọi sinh mệnh đều ham sống sợ chết, quyền sống của mọi sinh vật được tôn trọng như nhau, và đều bình đẳng.
Ta thấy đạo là như thế, một lối sống chuẩn mực như thế.
Đạo là một cái gì đó cao đẹp.
Nếu ai cũng sống đúng đạo lý, thì thế giới sao có chiến tranh, xã hội làm gì có lộn xộn.
Và cũng đâu cần có nhà tù hay công an, cảnh sát làm gì.
Do vậy, với bạn, bạn đừng cho mình là người vô đạo, vì vô đạo thì đồng nghĩa bạn là loài gì đó, không phải loài người. Vì loài người thì sống phải có đạo, có đạo đức, đạo đức hoàn hảo.
Còn với mình, khi ai hỏi: Bạn theo đạo gì?
Mình trả lời : Mình theo đạo Phật, là Phật tử.
Và lối sống của mình là từ bi, hiền lành thương yêu tất cả chúng sinh, từ loài người, loài vật, đến cây cỏ, sông núi.
Mình muốn sống một lối sống như mây ngàn thong dong tự tại.
Mình chỉ muốn làm cơn gió nhẹ mùa xuân vô danh, để thổi mát cho cuộc đời, thổi mát muôn đời và mãi mãi.
Chỉ đơn giản là thế.
Nam Mô A Di Đà Phật.
– Cư Sĩ Nhuận Hòa
FB: Tu học mỗi ngày