KHI MÊ THẦY ĐỘ – NGỘ RỒI CON TỰ ĐỘ
Nhiều vị khi nghe qua câu nói này thì không biết là của ai nói.
Đây là một câu nói hết sức nổi tiếng của Đức Lục Tổ, sau đây tôi xin kể lại đoạn đối thoại giữa Lục Tổ và Ngũ Tổ, có liên quan đến câu nói này :
Sau khi Ngũ Tổ đã ấn chứng và truyền y bát cho Lục Tổ xong, trong đêm hôm ấy, Ngũ Tổ đã đã đưa tiễn Lục Tổ ra bến đò để Ngài đi về phương nam hoằng pháp, nhằm tránh đi sự tranh chấp y bát của những đệ tử lúc bây giờ .
Và khi hai thầy trò ra tới bến đò, thì ở bến cũng có một chiếc đò đang neo đậu .
Lục Tổ bước lên đò, và Ngũ Tổ cũng lên đò, nhưng Ngũ Tổ cầm lấy cây chèo, và chuẩn bị chèo đưa Lục Tổ đi qua sông.
Lúc đó Lục Tổ nói :
Dạ thưa Sư Phụ, để con chèo cho ạ !
Khi mê Thầy độ, ngộ rồi con tự độ .
(Từ “độ” ở đây như bài hôm trước tôi đã phân tích cho quý vị, thì nó có nghĩa là đưa qua sông, cũng tức là đi từ bờ bên này sang bờ bên kia).
Quý vị thấy câu nói của Đức Lục Tổ trong đoạn đối thoại này ẩn chứa ý thiền rất cao thâm.
Khi chúng con còn vô minh, còn chìm trong mê muội thì phải nướng nhờ vào trí tuệ của Thầy để Ngài dẫn dắt chúng ta tu tập.
Nhưng khi người đệ tử đã ngộ đạo, chứng đạo rồi, có trí tuệ không còn vô minh nữa, thì vị ấy đã là thầy của chính họ rồi.
Và không còn nhờ thầy độ nữa, nhưng công ơn của ân sư thì thật khó mà có thể đáp đền được.
Nói đến đây tôi lại nhớ đến hai câu nói nổi tiếng là :
” Ơn giáo dưỡng một đời nên huệ mạng
Nghĩa ân sư muôn kiếp khó đáp đền “.
Làm sao để có thể báo đáp công ơn của những Vị Thầy đã dẫn dắt chúng ta tu tập cho đến ngày ngộ đạo ?
Tôi nghĩ thật khó mà đáp đền được, chỉ có đem sự giác ngộ, chứng đạo của mình và tiếp tục giáo hóa chúng sinh, để đem lại lợi lạc cho những chúng sinh hữu duyên, cũng như góp phần làm cho chánh pháp của Phật được lưu truyền lâu dài ở thế gian.
Chỉ có cách này mới có thể báo đáp được ân đức của Ân Sư, của Chư Tổ và của Chư Phật.
Mà trong trường hợp của Đức Lục Tổ, thì Ngài cũng đã làm như thế.
Đó là đi về phương nam để giáo hóa chúng sinh.
Còn không biết quý vị đây đã làm gì để báo ân Phật, ân Tổ chưa?
Khi mình đã có duyên lành được gặp Phật Pháp để tu hành, và đang hướng về nẻo thiện nẻo giác….
Cái này quý vị phải tự chiêm nghiệm thôi……
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.
Cư sĩ Nhuận Hòa
>>> Đọc thêm ở: https://xn—hay-uqa.vn/tam-linh/tu-hoc-moi-ngay/