Ăn Chay thay đổi số phận
Ăn chay thì khí trên cơ thể sẽ càng lúc càng tốt. Vận khí tốt, từ trường càng tốt hơn. Vì vậy chúng ta phát tâm thanh khẩu như tố (ăn chay trường), trong vô hình, hữu hình sẽ dẫn đến thiện duyên.
Rất nhiều người sau khi ăn chay, thân tâm tinh thần càng lúc sẽ càng tốt hơn. Công việc, sự nghiệp sẽ càng lúc càng thuận lợi. Mối quan hệ giữa người với người và gia đình sẽ càng lúc càng hòa thuận. Người không có trì chay, cho dù thường hành thiện và hành công liễu nguyện, thì một mặt làm công đức, một mặt công đức bị rò rỉ.
Giống như ở thế gian, một mặt làm kiếm tiền, một mặt tiêu mất nhiều tiền.
Ăn chay sẽ khiến cho cơ thể càng lúc càng dinh dưỡng. Ăn chay không có thịt, chẳng có tất cả những vật chất có hại, thì sẽ duy trì sức khỏe tốt, nhan sắc tươi tắn, rời xa bệnh tật, là bài thuốc tự nhiên tốt nhất.
Cái gì gọi là định nghiệp? Con không tu đạo, không hành công lập đức, mệnh vận của con chủ định lúc nào chịu kiếp, chịu nạn, con sẽ thoát không được, đây gọi là định nghiệp. Muốn thoát khỏi định nghiệp, quan trọng nhất là phải ăn trường chay. Rất nhiều người vì thèm khẩu dục, vì hưởng thụ, vì bị khuất phục bởi cái miệng ham ăn mà dễ dàng tạo xuống tội nghiệt.
Ăn chay trường, là bước đầu tiên thay đổi nhân sinh mệnh vận. Ơn trên muốn thay đổi định nghiệp của các con, thì yêu cầu cơ bản nhất là phải học tập ăn chay, thì mới có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời con người được.
Bạn đọc comment:
Đoàn Thiện
Đừng có bịa đặt những cái vô minh. Ăn chay hay ăn mặn không quan trọng. Quan trọng nằm ở tâm. Thời tại thế, đức phật đi khất thực, cho gì ăn nấy. Người cúng dường thịt cá cũng ăn. Vấn đề không nằm ở đồ ăn. Vấn đề nằm ở tâm, tâm không phân biệt, chấp trước. Tâm hoan hỉ với chúng sinh. Người thời nay chỉ chấp vào cái vẻ bên ngoài mà bỏ đi cái cốt lõi bên trong của nó.
Hoàng Duy
Đoàn Thiện có tâm từ bi không. Có mà ăn thịt nhai xương nuốt tuỷ chúng sanh à. Đức Phật bày ra tạm tịnh nhục phương tiện để khuyến dụ chúng sanh, nếu ngài nói không được ăn thịt thì quá nửa đệ tử sẽ bỏ ngài mà đi, vì khó quá làm không được. Đọc kinh lăng nghiêm sẽ thấy ăn thịt tức là đoạn hạt giống bồ đề. Ăn chay mà chấp người ăn mặn thì đó là phân biệt. Nhưng ăn mặn mà nói ăn gì không quan trọng thì chỉ là lí do cho sự tham ăn ngon của mình. Có ăn thì mới có nhu cầu sát sanh. Tại gia thì giới sát làm đầu, xuất gia thì giới dâm làm đầu.Ăn thịt thì nóng tánh, loạn tưởng, tham dâm, phiền não đầy rẫy. Lấy đâu định lực mà tu tập. Chỉ có bậc Thánh chứng quả rồi mới dám nói ăn gì không quan trọng, vì với họ ăn hay không ăn, ngủ hay không ngủ cũng như nhau mà thôi. Cốt chỉ giữ vừa đủ cho cái thân mạng này được duy trì. Còn phàm phu như tôi với bạn chẳng nên nói vậy. Khuyên người quyết chí ăn chay ?
Phương Nguyễn
Hoàng Duy bạn nói hay lắm ạ?
Triệu My Pha
Hoàng Duy hay quá bạn.
Đoàn Thiện
Hoàng Duy làm ơn đọc kĩ. Tâm thanh tịnh thì ăn gì cũng như nhau. Tế điên ăn thịt uống rượu chuyển sinh vẫn là la hán. Tại sao lại cứ phải nghĩ đến cái ăn. Theo đạo tu đạo nếu chỉ nghĩ đến thành phật thì muôn đời không thành phật. Cái ăn chỉ là để cung cấp cho cái thân”. Ăn chay mà tâm không tịnh thì cũng như cái thấy” trong kinh lăng nghiêm lúc đức phật hỏi An nan về cái thấy. Với tôi ăn chay hay ăn thịt đều không quan trọng. Quan trọng là tâm hoan hỉ với chúng sinh.
Zen Ha
Đoàn Thiện ăn chay để thể hiện tình thương với chúng sanh. Tu tức là mình thực hành lối sống thiện lương, là tìm lại bản lai diện mục của mình, bản tánh từ bi lương thiện của mình. Con vật nó cũng có cảm xúc, cũng biết đau đớn, cũng tham sống sợ chết như con người. Nếu người mà còn giết, còn ăn máu thịt động vật chúng sanh, còn gây đau đớn cho nó đâu có phải là tâm hoan hỉ với chúng sanh như bạn nói, còn đâu là từ bi lương thiện nữa?
Đoàn Thiện
Zen Ha vậy những người ăn thịt ăn mặn, 1 tháng 2 lần vậy là không thương chúng sinh hay không đủ thương chúng sinh hả bạn. Bàn về việc ăn chay những người ăn chay trường mà tâm bất thiện thì đó là người thương chúng sinh? Ăn chay hay ăn mặn không thể hiện gì hết đâu bạn ạ. Vậy mình hỏi bạn, cây cỏ có biết đau không? Cây cỏ có được tính là sự sống không? Nhựa chảy ra từ cây cỏ có được tính là máu từ thân cây cỏ không? Lại nói đến những người mới tiếp xúc với đạo đi, họ không thể ăn chay trường nhưng đã kết duyên với đạo đó thôi.
Zen Ha
Đoàn Thiện thứ nhất, mình không nói ăn mặn 1 or 2 tháng là không thương chúng sinh,họ có tình thương nhưng chưa triệt để với tất cả các loài chúng sanh có cảm xúc. Thứ hai, thực tế cho ta thấy những người ăn chay họ ít có tâm bất thiện hơn người ăn mặn. Vd người ăn chay con cá họ không giám giết để ăn thì chắc chắn chuyện họ đi gây chiến tranh cướp của giết con người là rất hiếm. Thứ 3, Thực vật họ cũng có sự sống , họ đc tạo từ kim, thủy mộc và 90% là nước nên họ không có tính năng cảm nhận và xúc đau đớn, cao như con người và loài động vật, ngoài ra bạn có thể cắt 1 đoạn rau thì nhiều đoạn rau khác sẽ đc mọc lên. Phật dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, kể cả loài thực vật nhưng vì ý thức của thực vật rất thấp nên con người có thể dùng ăn tuy nhiên thì chỉ lên dùng với mức vừa phải đủ để sống không nên ăn để thỏa mãn dục ăn. Vì chúng ta tôn trọng mọi sự sống của muôn loài.
Người Phật tử giữ giới không sát sanh là phải không sát sanh bên ngoài và không sát sanh bên trong tâm. Không sát bên ngoài là mình không giết, không ăn động vật.. Không sát sanh bên trong tâm là trong thâm tâm mình không nghĩ điều xấu cho người khác, không khởi ác tâm, không gây hận thù với muôn loài khác…. trong tâm giữ đc sự sáng suốt, sự thanh tịnh quân bình và lòng từ bi bác ái với muôn loài chúng sanh.
Phương Thảo
Đoàn Thiện vấn đề k nằm ở tâm, vấn đề bạn k có khả năng làm chủ tâm. Ăn vào sự thù hận sợ hãi đau khổ mãnh liệt như vậy thì…Đâu phải ăn mặn là đáng thương cho động vật, điều đó cũng đơn thuần là nhân quả nhưng người ăn còn đáng thương hơn.
Trịnh Minh Đức
Đoàn Thiện đồng tình với bạn! Tâm tham/thèm ăn thịt chỉ là 1 chấp trước trong số vô vàn chấp trước tồn tại nơi con người xh nhân loại, và mình cũng đồng tình rằng thực vật (rau củ) cũng là sinh mệnh,cũng có tâm tư tình cảm…ăn chay tốt nhưng quá chấp nhặt vào nó thì không khác nào đi đường cứ rón rén sợ dẫm phải kiến vì lo sẽ sát sinh.
Huy Hoang
Đoàn Thiện mình cũng đồng ý với bạn. Bảo ít ăn thịt nên ăn nhiều rau hơn thì còn hợp lí chứ bảo ăn chay hoàn toàn, không ăn thịt để tu tập, tâm thạnh tịnh này nọ nghe hơi vô lí. Quan trọng là cái tâm bên trong
Đừng Vội Tin
Buông được chấp trước vào thân xác ngay lúc đang sống thì việc ăn uống cũng trở nên nhẹ nhàng. Ko mất quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi, để chuẩn bị, để phân vân do dự trong chọn lựa. Ko mất thời gian để bàn về ông A bà B ăn gì, ko mất thời gian để tranh đấu, để kêu gọi về bên này hay bên kia.
Ăn chay khoa học thì tốt, rõ ràng. Nhưng ai ăn gì thì thôi, kệ họ
Khanh Huynh
Mình chưa thấy tác dụng như thế nào, mà trước mắt mình thấy các bạn đã tranh luận về vấn đề này rồi , vậy thì một bài viết đã tạo ra chấp trước cho mỗi người về thực dục. Hãy tự bản thân suy ngẫm, tâm an vạn vật an, tâm động vạn vật động. Ăn cũng chỉ để sống nhận ra sự vật hiện tượng xung quanh để nhận biết thiện ác, mà tự sửa lấy mình. Ăn chay hay ăn mặn mãi là chủ đề để con người tranh luận thì việc đề xuất này chưa hẵn đã tốt. Hãy để vạn vật biến thiên theo tự nhiên.
Tuan Do Thanh
Khanh Huynh bạn nói hợp lý. Vấn đề là việc ăn chay có vẻ trở nên cực đoan với 1 số người. Đức Phật có giảng dậy, thân xác này trưởng thành là nhờ ăn uống, ăn món gì thì cũng đều hỗ trợ thân xác phát triển. Cái chúng ta cần là sự giác ngộ, giác ngộ xảy ra chỉ ở sự trải nghiệm và ngộ, không liên quan đến ăn uống nhìu lắm.
Trần Vinh
Trong khi các bạn mãi tranh luận về ăn chay và ăn mặn thì mình đã chuyển sang ăn thô . Một đẳng cấp hơn cả ăn chay
Lyly Tran
Trần Vinh an thô ko cần nấu cung ko sát sanh 😀
Ngọc Mai
Xem Đức Cha giảng về việc ăn chay
Vanessa Pham
Ngọc Mai tuyệt vời quá bạn ạ.
Nguyen Phi Anh
Gác lại vấn đề tôn giáo, tâm linh qua một bên, thì ăn chay rất tốt. Khoẻ mạnh, dẻo dai, nhẹ nhàng, dễ tính.
Vũ Ngọc
ăn chay và thiền giúp tâm trạng ổn định, kiềm chế tốt hơn cảm xúc và ham muốn. từ đó có thể dễ dàng bỏ các chất gây nghiện và sống lành mạnh, tốt cho sức khoẻ hơn.
Tu Khanh
Thiết nghĩ mỗi người đều tự biết cái gì là phù hợp với mình. Giống như mình đã chọn con đường ăn chay thì ng ăn mặn cũng là 1 phần của cuộc đời này, quy luật tự nhiên thôi. Phải chi bài của chủ thớt chỉ đăng về lợi ích của ăn chay thôi thì không tranh cãi. Đừng ghi thêm đoạn thứ 4 định nghiệp làm gì. Tu thì ko phán xét ai cả