Tăng cường Hệ Miễn Dịch
Nếu bạn chỉ sống thôi thì chưa đủ , điều quan trọng là bạn phải sống mạnh mẽ. Sống mạnh mẽ có nghĩa là ở đây, cơ thể này sự sống diễn ra tuyệt vời. Các bạn sẽ nhận được nhiều hơn nhiều, sự khác biệt phi thường cho cách mà cơ thể vật chất của bạn hoạt động. Sadhguru bàn về tầm quan trọng và lợi ích của việc kết nối với đất hằng ngày.
1 Cách Đơn Giản Để Tăng Cường Hệ Miễn Dịch Cho Cơ Thể
1 Simple Way to Boost Your Immunity
Sáng hôm nay tôi vừa đi bộ ra ngoài và… có điều này, không mới đối với tôi, nhưng khoảnh khắc cụ thể đó là thế này.
Hầu hết mọi người phát triển mối quan hệ với đất chỉ sau khi họ chết.
Thế nhưng điều hết sức quan trọng, là phải phát triển mối quan hệ với đất khi bạn còn sống.
Tôi cho rằng… đặc biệt là bây giờ, với loại virus này xung quanh… Tin tôi đi, nhiều người trong số bạn đang tiếp xúc với đất bằng một cách nào đó. Ở đây chúng tôi gọi đây là Prithvi Prema Seva, điều đó có nghĩa là liên hệ với đất một cách đầy yêu thương.
Vâng, khả năng sống của bạn, khả năng chống lại những “kẻ xâm lược” này trên sự sống của bạn, sẽ được nâng cao rất, rất nhiều
Nếu bạn chỉ sống thôi thì chưa đủ, điều quan trọng là bạn phải sống mạnh mẽ.
Sống mạnh mẽ không có nghĩa là bạn phát triển cơ bắp to và đàn áp một ai đó.
Sống mạnh mẽ có nghĩa là, ở đây, cơ thể này sự sống diễn ra tuyệt vời!
Để có điều này bạn cần một cơ thể mà đối xử với toàn bộ hành tinh như là phần mở rộng của chính mình – mà thật ra chính là như vậy!
Mỗi ngày, bạn đang lấy một thứ gì đó từ Trái đất và trả lại một cái gì đó về với đất.
Bạn có đi đại tiện mỗi ngày hay không? Ừ tôi chỉ đang kiểm tra (cười) vì những người bị táo bón không chỉ trong cơ thể, tôi đang nói về những người bị táo bón ở đây (Sadhguru chỉ vào đầu), trong tâm trí. Có quá nhiều người bị táo bón ở trong đầu.
Họ sẽ bắt đầu, “Tôi đang trả lại chỗ nào? tôi đang lấy đi cái gì?”
Không, không. Bạn ăn vào, bạn đi đại tiện, những điều đó có nghĩa là bạn đang để lại.
Bạn hít thở, vì vậy bạn đang lấy đi và trả lại.
Chính vì vậy, hành tinh này là một phần mở rộng, hoặc bạn có thể biến nó thành phòng cấp cứu của bạn.
Đúng là như vậy, nếu bạn không thở được, thì họ sẽ đặt bình oxy cho bạn. Cái đó cũng được lấy từ bầu khí quyển, không phải từ một đứa nào khác, nó không đến từ bất kỳ nơi nào khác.
Cho dù bạn dùng thuốc – nó đến từ hành tinh này; bạn ăn thức ăn – nó đến từ hành tinh này; bạn thở – nó đến từ hành tinh này; họ đặt bình oxy cho bạn – nó đến từ hành tinh này.
Vì vậy, hành tinh này là một phần mở rộng của chính bạn, hoặc…
Tôi đang cho bạn một cơ hội để trở nên khoa trương trong cuộc sống của bạn. Nhưng thực tế là… bạn chỉ xuất hiện chóng vánh trong hành tinh này. Bạn xuất hiện và bạn biến mất.
Đúng vậy! Khi nào đất mẹ còn quan tâm, cô ấy còn đang nhìn bạn một cách từ bi vì sự ngu ngốc của bạn. Bởi vì trong tâm trí Cô ấy, bạn chỉ là một sự tái chế. Cô ấy chỉ đang tự tái chế chính mình. Nhưng bạn đang quá coi trọng bản thân mình, một cách quá mức! (cười)
Không thể tin được những gì con người nghĩ về mình.
Vì vậy, điều rất quan trọng là bạn phải làm điều này:
Ít nhất một lần trong 3 ngày, bàn tay và bàn chân của bạn ở trong đất.
Rất quan trọng!
Và cho dù bạn ở đâu, nếu bạn có một mảnh vườn nhỏ, hoặc bạn có thể tình nguyện để bạn làm việc trong khu vườn của người khác. Tin tôi đi. Vâng, họ sẽ được nhân công miễn phí, nhưng đừng nghĩ rằng họ đang nhận được nhiều hơn, bạn sẽ nhận được hơn nhiều.
Bởi vì bạn kết nối với đất, sẽ tạo ra một sự khác biệt phi thường cho cách cơ thể vật chất của bạn hoạt động.
Mọi người phải tận dụng điều này ở đâu đó, ít nhất là đi làm sạch đường phố, làm gì đó đi chứ, huh? Đặt tay của bạn vào đất, rất quan trọng!
Nếu không, những người trong số các bạn có thừa khả năng để làm nhưng không muốn bị nhìn thấy đang làm bất cứ việc gì (bởi vì nó có thể tạo ra một hình ảnh sai lệch về sự giàu có của bạn) thì bạn có thể tắm bùn. Vâng, đó cũng là một cách.
Bạn đọc comment:
Thai Tung
đất là mẹ, mặt trời là cha. Đất cho ta thân thể, mặt trời cho ta năng lượng. Hãy luôn tiếp xúc 2 thứ này.
Phan Quang Cảnh
Đức Phật đã từng nói “hãy sống như Đất”. Đất là Nguồn phát khởi của hầu hết mọi thứ. Trên đỉnh núi cao là đất, tận cùng đáy biển cũng là đất, nơi đồng bằng bằng phẳng cũng là đất. Đất tiếp nhận tất cả mọi thứ với sự tĩnh lặng, không phán xét, làm nền cho vạn vật diễn bày phát triển. Khi tiếp xúc với đất, bạn cũng qua đó tiếp xúc với Nguồn, còn gì hơn nữa chứ!
Diu Phan
Cảm ơn anh chia sẻ! Em đã được nghe chia sẻ của anh trong kênh của anh JTN! Thật tuyệt ạ
Phan Quang Cảnh
@Diu Phan vậy hả em, hi. Cảm ơn em. Cuối tuần này có họp mặt trò chuyện ở võ đường anh Trí đó em.
Diu Phan
@Phan Quang Cảnh Hi tuyệt vời quá ạ! Em đang ở ngoài bắc nên mong một ngày gần nhất sẽ được đi gặp mặt trò chuyện trực tiếp như thế, giờ em xem lại các clip thấy cũng hay lắm rồi. Cảm ơn anh!
Mai Ngọc Vinh
video này làm tôi nhớ về nguồn cội, tôi được sự bình an, tâm tôi được định lại
Đường lâm Dương
kính ân Thầy điều đơn giản
Các bài giảng của Sadhguru