Người mẹ đau khổ làm tổn thương con cái ra sao
Một học viên cá nhân mới của em có vấn đề tâm lý về rối loạn ranh giới.
Chị ấy dễ bị kích động những cảm xúc tiêu cực khi chia tay người yêu dẫn đến tự sát nhiều lần không thành. Sợ bị bỏ rơi. Luôn kỳ vọng các người yêu phải dành thời gian và không được có bất cứ hoạt động cá nhân riêng lẻ nào. Hay mỉa mai, gào thét và giận hờn người yêu vì đã bỏ bê. Hành động rồ dại lên rồi thường cảm thấy xấu hổ và có lỗi về chính mình. Thích làm đau bản thân bằng dao lam mỗi khi có xích mích với người yêu. Nói rằng khi làm vậy thấy tốt hơn.
Cứ vòng lặp như vậy.
Em giáo ở buổi 2 đã thử test mức độ nhạy cảm của bệnh bằng cách lên muộn 10p. Chị ấy kích động đến mức bật khóc và nghĩ “cô giáo bỏ rơi không dạy mình nữa. Do mình tệ nên đến cả cô giáo cũng không muốn gặp mình.”
Ngoài ra, chị ấy luôn có xu thế bỏ ngang giữa chừng khi sắp gặt hái được thành quả trong cuộc sống do cảm thấy mình không xứng đáng và nghiện mua sắm quá mức.
Dần dần chị ấy thấy mình không ổn nhưng không biết nguyên do.
Mọi người đừng cười chị ấy. Đây là căn bệnh tâm lý phổ biến. Có thể mọi người cũng bị đó.
Sau khi làm việc, em truy ra được nguyên nhân do hồi nhỏ chị ấy mỗi khi mắc lỗi, mẹ sẽ nhốt vào phòng tối. Chị ấy rất sợ bóng tối, gào khóc đòi ra nhưng mẹ mặc kệ. Nếu có chẳng may đái dầm khi ngủ thì mẹ sẽ dọa nạt bằng dao, kéo. Giai đoạn đó, bố bỏ đi lấy người khác nên % cao người mẹ lấy đứa con làm nơi trút giận.
Tâm lý của người mẹ ảnh hưởng rất lớn đến những đứa con. Những hình phạt hay sự mắng mỏ của mọi người có thể là sự tổn thương mang theo suốt cuộc đời của đứa con. Một đứa trẻ tổn thương lớn lên trở thành một người bố, người mẹ tổn thương. Người tổn thương luôn làm tổn thương người khác dù vô tình hay cố ý.
Nếu như chúng ta muốn nuôi dạy những đứa trẻ hạnh phúc thì bản thân chúng ta phải hạnh phúc trước đã. Hạnh phúc của một đứa trẻ nó không đến từ việc bố mẹ chúng nó kiếm được bao nhiêu tiền, nó được đi học ở trường nào hay nó có bao nhiêu đồ chơi. Mà là sự quan tâm, yêu thương và an bình đến bố mẹ.
Chúng ta học chữa lành không phải để cho bản thân mà đó cũng chính là mang lợi lạc đến những thế hệ mai sau. Để gia đình là bến cảng bình yên cho con khi nghĩ về chứ không phải địa ngục trần gian.
Bây giờ, chị ấy đã dần dần ổn hơn, bắt đầu biết khám phá những điều tốt đẹp từ bản thân mình. Vẫn còn giận mẹ.
Hy vọng sắp tới chị ấy có thể kết nối lại với mẹ và chữa lành mỗi quan hệ đó trong sự thấu hiểu. Mẹ chị ấy chỉ làm những điều tốt nhất mà bà biết lúc đó. Tha thứ cho bà vì những tổn thương mà chị mang theo. Cởi bỏ chúng để chắp cánh bay xa hơn.
Mong cho chúng ta luôn có đủ yêu thương cho chính mình để chữa lành những tổn thương thuở nhỏ.
Malana Kulani
Bài này em chia sẻ lại từ nhóm học viên do sáng có chị hỏi em về vấn đề này
Mối quan hệ với mẹ còn tượng trưng cho tình trạng tài chính của mọi người đó. Chữa lành được mối quan hệ thiêng liêng đó, tài chính của mọi người sẽ khởi sắc
Mon Mon nhìn thấy hình ảnh quá khứ của mình trong bạn học viên này cô giáo ạ . May mắn là kiếp này còn đc đi học , được chữa lành .
Hôm qua đi họp cô giáo khen là con gái dạo này tự tin vào bản thân , và dám nói ra những điều mình muốn . ☺️ Thank you ?? I Love you
Thao Bui Cảm ơn bài viết của Gấu, thương lắm. Mình cũng là một người mẹ đang đi chữa lành cho bản thân mình để cho những đứa con được lành lặn theo
Ke Pu Mình chữa lành để ko phải phóng chiếu lên thế hệ sau. Vì mình cũng đã từng mang sự giận dữ từ sự tổn thương từ thơ ấu khi chứng kiến sự bạo hành gia đình lên đứa con của mình (lúc sinh ra một năm đầu bé thấy ông ngoại là khóc thét và không cho bế). Vũ trụ đã gởi cho mình rất nhiều giấc mơ để cho mình thấy đc cảm xúc giận dữ mà mình tích tụ sau nhiều năm tháng khiến mình mất ngủ thời gian dài. Sau khi học khóa chữa lành và thanh tẩy của Gấu mình mới giải phóng được cảm xúc này. Sau chuyện đó mình phát hiện ra sự chữa lành đều đến sự tha thứ mình cho chính mình. Hii. Thank you! I love you!
Hiep Truong
Thường những người bị tổn thương thể em bé như thế rất dễ phá vở những hạnh phúc và thành công mình có được. Lực hủy diệt sẽ tự phá đi. Những mối quan hệ với người thân cũng sẽ gặp nhiều sóng gió, người có thương mình cũng sẽ bị mình làm tổn thương nhiều lần nhưng ko hiểu từ từ cũng sẽ nguội lạnh mà bỏ đi… và đó là vòng lặp của sự khổ đau, dày vò mình.
Chữa lành những tổn thương này còn phải clean sâu hơn rác mang theo từ tiền kiếp, tuổi thơ bị rơi vào hoàn cảnh tổn thương để tạo nên những sang chấn tâm lý cũng chỉ là một phần nổi của những thứ rác ẩn sâu trong tiềm thức từ nhiều kiếp. May là kiếp này có cơ hội nhận thấy và có pp để xử lý, hãy trân trọng cơ hội, còn nếu chỉ biết để cảm xúc dẫn dắt thì mãi chỉ thấy mình là nạn nhân của ai đó, hoàn cảnh nào đó… và biến mình thành nguồn cho những nạn nhận tiếp theo…
Tu Van Hiep Truong để có thể đối diện với những tổn thương kiểu này cũng ko dễ dàng, bởi phải bóc tách rất nhiều “vỏ bọc”, …thank you, i love you
Ngọc Lý Thương chị ấy. Mong chị ấy luôn bình an và hạnh phúc. Thank you. I love you